1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi light1971, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật một mình

    Chào tất cả các bạn!
    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gửi những dòng tâm sự của tôi lên diễn đàn, lại đúng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi luôn tận hưởng sự cô đơn trong ngày sinh nhật của mình & bây giờ tôi cảm thấy yêu sự yên tĩnh ấy. Tôi ghét sự khách sáo, giả tạo. Tôi thích sự chân thành.
    Tôi mới làm quen với tin học đ­ược có mấy tháng, vào đây gõ tiếng Việt có dấu thấy khác với khi ở máy. Không có dấu thì người đọc sẽ khó đọc. Có bạn nào hướng dẫn tôi với.
    Thanks trước nha.
    Tôi mới vào TTVNOL mà đã thấy yêu các bạn ở đây vì mõi người 1 vẻ, bài của ai cũng thật là hay.
    Hẹn gặp lại!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday !!!!
  3. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng nhè!
    Dù? sao cùfng hành phùc hơn tĂi. Dù? cò sinh nhẶt mẶt mì?nh 'i chfng nưfa thì? nfm nà?o cùfng cò mẶt ngà?y.
    TĂi, 4 nfm mới cò 1 sinh nhẶt. NĂn vui hay nĂn buĂ?n?
    Best wishes for you in your birthday!
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em ghét sinh nhật 1 mình.Căm thù thì đúng hơn á
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật một mình á, bình thường thôi. Quen rồi.
    Căm thù làm giề, người đã già như thế lại càng già thêm, thế thì làm gì có ai yêu??? Lúc ấy lại tìm anh thì chết.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chúc bác tuổi mới đến cùng nhiều điều tốt lành. lần SN sau thử SN hai mình đi xem sao bác nhé!
    Chưa bao giờ SN của em lại hoành tráng như lần này. Sn ngày 5/1 mà hoành tráng từ ngày 1/1 đến tận 7/1. tất cả cũng tại bọn bạn em, kiếm cớ để bù khú ăn chơi ý mà
    mà biết đâu, SN năm sau em lại một mình giống bác. tốt nghiệp, ra trường ..... đâu còn bạn bè nữa mà bù khú , ăn chơi hoành tráng nhỉ.... mà thôi
  7. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn!
    Các bạn có biết tôi vui sướng thế nào khi thấy mình đã có nhiều người bạn mới cùng chia sẻ tâm tư không?
    Thế là ngày sinh nhật năm nay của tôi đã trở nên có ý nghĩa & thật đáng nhớ. Cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm.
    Tôi nghiệm rằng khi đối thoại với ai đó, nếu mình nói về mình nhiều thì mình đã trở thành người ích kỷ, và muốn được chia sẻ thì trước hết mình phải là người cùng chia sẻ những vui buồn của người tâm sự. Biết là vậy nhưng tôi lại là người ít bạn, vì tôi không có điều kiện & hoàn cảnh để kết bạn. Không phải là về kinh tế mà là về thời gian; tôi không có thời gian cho chính bản thân mình... Những người bạn, họ có thể đến thăm tôi, nhưng tôi không có thời gian để đáp lại họ, thậm trí thời gian ngồi tiếp họ cũng không được thoải mái. Cuộc sống của tôi là vậy đấy. Đừng nói gì đến chuyện đi chơi, đi uống nước hay đi picnic...
    Các bạn ạ, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, không ai giống ai, nhưng chắc chấn ai cũng có những nỗi buồn riêng, những tâm sự riêng mà nói được ra rất khó. Và tôi cũng vậy! Nhưng tôi luôn phải cười, phải vui vẻ cho dù bên trong có cô đơn đến mấy, có trống trải đến mấy. Biết làm sao vì cuộc sống đâu phải chỉ có niềm vui & hạnh phúc của bản thân? Còn trách nhiệm, còn nghĩa vụ & còn bổn phận nữa chứ!
    Các bạn biết không, tôi yêu các bạn! Chỉ có vào diễn đàn tôi mới có thể nói ra được những tâm sự riêng tư mà ngay cả với những người bạn thân nhất tôi cũng không bao giờ dám thổ lộ.
    KỶ NIỆM CHẲNG LÀ GÌ
    KHI THỜI GIAN VỘI XOÁ
    NHƯNG SẼ LÀ TẤT CẢ
    KHI LÒNG TA CÒN GHI.
    Kỷ niệm tôi sẽ không quên là ngày đầu tiên tôi tham gia diễn đàn, ngày sinh nhật tôi, các bạn đã không bỏ tôi 1 mình.
  8. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Híc, từ hồi vào TTVN đến giờ, chưa bao giờ tớ đọc được một bài viết thật với cảm xúc như bạn này. Xin nói trước là tớ không phải là 7xer và có lẽ chẳng thuộc box nào cả. Mong các bạn 7x đừng tống cổ tớ ra khỏi box nhé. Tớ cũng sinh nhật vào tháng 4 giống bạn này. Tự tặng hoa cho mình và cho cả bạn nữa nhé Năm sau, nếu bạn còn phải sinh nhật một mình nữa thì liên lạc với tớ. Hai đứa đi nhậu nhẹt nhé. Tớ không biết uống rượu và cũng chẳng biết uống bia. Thế nên bia rượu ấy uống hết còn tớ ăn mồi nhá. Thèm quá!
    Bạn đừng có buồn vì sinh nhật một mình. Cứ nhìn đất trời tháng 4 mà vui vẻ đi. Trời nồm nên hoa hồng nở toé tòe loe khắp nơi. Lại còn chưa kể tháng 4 là mùa loa ken, loa trống nữa nhá. Coi như cả thiên nhiên đất trời tặng hoa cho mình. Sướng!
    Híc, viết ít vậy thôi kẻo lại dằn vặt lương tâm vì....chả biết năm sau mình ở đâu.
    Được agressor sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 18/04/2005
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì từ bé đến giờ chẳng bao giờ làm sinh nhật cả, em cũng không để ý đến vấn đề đó vì sự quan tâm của mọi người với mình không chỉ thể hiện vào ngày sinh nhật đó mà vào những ngày bình thường, những lúc bình thường nhất. Một ngày nào đó không phải ngày sinh nhật, cũng không phải dịp gì tự nhiên nhận được một món quà nho nhỏ có khi còn bất ngờ và thú vị hơn nhiều lần.
    Ơ nhưng mà bác ạ, từ khi vào đây em mới được tổ chức sinh nhật và nhận quà sinh nhật của mọi người đấy, vui!
    Bác đã bao giờ nhận quà từ một người mà bác không bao giờ ngờ đến chưa !
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mỗi người có cuộc sống khác nhau, hoàn cảnh không người nào giống người nào cả. người khác nhìn vào mình sẽ bảo mình hạnh phúc, mình nhìn vào người khác lại ao ước đưọc như họ. chỉ có bản thân người ta mới hiểu về cuộc sống của mình và biết điều gì là tốt nhất cho mình.
    Nhưng theo em, để không trở thành quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến những niềm vui, nỗi buồn của mình, ngồi ôm khư khư trong mình những tâm tư....thì nên chia sẻ. và sống tích cực.trong cuộc sống đầy áp lực, ai cũng có những vấn đề về công việc, về tình cảm.....ai cũng dễ dàng bị stress, dẫn đến trầm uất nếu không được sẻ chia, và không biết suy nghĩ tích cực hơn.....
    Người ta có nhiều cách để chia sẻ bác ạ, viết ra những tâm tư của mình cũng là một cách giải toả hữu hiệu. Mừng bác đã xuất hiện trong Trái Tim online này và chúc mừng bác đã nói ra đưọc những tâm tư của mình.
    Tặng bác cái này, đọc cho vui, post bài cho vui nhé : http://ttvnol.com/f_424/506745.ttvn
    Cầu cho bác và mọi người sức khẻ và bình yên!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 18/04/2005

Chia sẻ trang này