1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi light1971, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật một mình không còn là chuyện lạ với tôi từ 07 năm nay. Lúc đầu thì cũng thấy buồn, nhưng sau rồi là quen.
    Sinh nhật luôn vào những ngày thật ẩm ương. Khi thì Tết. Không Tết thì ngày dưng cũng khó có người nhớ tới mình. Đơn giản chỉ vì ngày hôm sau là Valentine.
    Hiếm khi sinh nhật là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. Ngày thường quá đủ cho ta nhưng mệt mỏi rồi! Ừ thì tạm quên!
    Đôi ước vui rằng mình sinh chậm một ngày, có khi ta lại có thêm nhiều sự đổi khác. Ít ra thì ngày Valentine cũng không phải ngồi nghe nhạc và đọc sách một mình.
    Thế nhưng tôi luôn có một sự an ủi khác. Chủ Nhật liền kế ngày sinh, thế nào đám bạn cấp 3 cũng kéo đến nhà tôi, đứa thì tặng điếu cày, đứa tặng guốc mộc & áo mưa. Thi thoảng là một thùng giấy thật đẹp với vài chục con chim sẻ bên trong. Chúng nó bảo: "Trước sau gì thì mày cũng phải mổ gà giết cá đãi bọn tao! Thôi thì phóng sinh chuộc tội cho mày trước!"
    Kể cũng ngộ!
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bạn này buồn cười nhờ! Già rồi mà vẫn còn tổ chức sinh nhật, lại còn làm một mình. Xong rồi là bảo thích cô đơn. Thế đến lúc người ta chúc mừng thì lại cám ơn vì đã làm cho mình hết cô đơn.
    Ah mà bạn cẩn thận! Ở trong 7X này lắm kẻ nhiều lời. Đừng có tâm sự gì ở đây. Bạn đừng tưởng khi bạn tâm sự thế này không ai biết bạn là ai đâu. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, có một vài đứa, ở một vài cái hội lìu tìu trong này chúng nó tỉ tê, rủ bạn đi chơi, đi uống cafe, đi ăn kem, đi lang thang, đi ăn chuối. Ối dời cơ man nào là hội. Đến khi á, họ biết bạn là ai rồi á. Thì á, cái bí mật của bạn á. Sẽ là cả HN biết
    Ngày xưa ở TTVN này này, có bạn Quỳnh Nguyễn nhá. VÀo đây tâm sự, tưởng không ai biết mình là ai. Thế nà bị nừa đấy. Giờ chúng nó biết hết rồi, bạn ý nổi tiếng cực. Mãi sau này mới có đưọc người yêu vì cô nào cũng sợ bạn ý......... yêu quá
    Bạn gì ơi! Già rồi, đừng có dại mà vào diễn đàn. Ở đây toàn bọn trẻ thôi, chúng nó quái lắm. Bắt nạt bạn có ngày. Tớ khuyên thực. Như tớ cay thế này rồi mà cũng phải té đi ẩn dật. Hôm nay thấy bạn tội nghiệp bị chúng nó quây (giả vờ chúc mừng sinh nhật thôi) nên tớ vào can gián.
    Thế nhá! Chào bạn! Tớ đi đây kẻo mấy đứa lại cho tớ nửa viên gạch vào đầu thì chết.
  3. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên tổ chức SN là hồi còn học ĐH, mua cho mỗi chú cùng phòng trong KTX một chai Vang Hà nội, mỗi thằng ngồi một giường tu chai rượu của mình và tán phét. Bẵng đi mấy năm trời không tổ chức gì ráo.
    Con người sinh ra, lớn lên và đi buôn hoa quả đều gắn với những cột mốc. Ngày sinh là cái cột mốc đầu tiên, cuộc sống là một chu trình xoắn trôn ốc, nghĩa là các cột mốt lại có cơ hội quay lại với mỗi người với sự thay đổi về thời gian, có thể nó đã tiến lên một ... tầng cao nào đó hoặc đơn giản chỉ là một sự quay vòng. Tổ chức SN thật ra cũng chẳng quan trọng lắm, với tớ thì nó chỉ có ý nghĩa điểm danh, hờ hờ xem tớ có còn hiện diện không, xem những ai mình đã xem là bạn còn lại bao nhiêu v.v... tất nhiên là nó cũng có ý nghĩa thống kê.
    Trong ngày SN chỉ có ta với ta thì có đáng buồn không nhỉ ???, thật ra cũng không có gì đáng buồn cả, bởi cột mốc có thể quan trọng với ta những lại không hề có ý nghĩa với những người khác. Có nên tổ chức SN không nhi ??? tuỳ, nếu lúc đó có một khoảng thời gian không biết để làm gì, có một khoản tiền chưa biết để làm gì.

  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ối dời....! bà Gừng này chọc gậy bánh xe quá. bọn đàn em đang "giương đông kích tây" bà chị làm hỏng hết bánh kẹo rùi.
    Em là tóm đưọc chị em tương cho cả viên gạch chứ không phải là nửa viên nhá.
    Ối chít, em xin nỗi em wuên mất, kính não đắc thọ ạ. nãy giờ em có phạm thượng chị già bỏ quá cho ạ.
    thui em té
  5. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn.
    Tôi bận quá nên mãi tới hôm nay mới online được.
    Bạn GUNGCAY thật là vui tính, bạn TIEUTHUVUIVE cũng thật là đáng yêu, cám ơn các bạn & rất vui khi các bạn quan tâm.
    Dù tôi có thế nào thì cũng đã làm cho các bạn nghĩ lại sinh nhật của chính bản thân mình, dù là vui hay buồn. Dù sao thì ngày sinh nhật cua chúng ta cũng là không thể quên & luôn là kỷ niệm.
    Tạm biệt các bạn & hẹn gặp lại sớm.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Mụ già này sốt mề! Cưới được quả chồng rồi là tí ta tí toét! Lo mà về kìm kẹp chồng mụ đê kẻo em Tieu_long_nu em ấy nẫng mất thì tèo!
    P/S: Công nhật là em Tieu_long_nu xinh tàn bạo. Mỗi tội mũi to như quả cà chua & nhiều mụn. Nghe nói em này giờ đang béo. Giờ không nhận ra được cái đầu gối củ lạc nữa!
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em Tieu_long_nu xinh tươi lên bao nhiêu cân hả anh. Đến 15kg ko .
    Sinh nhật em năm nào cũng mưa, chả năm nào ko mưa cả. Có năm thì SN một mình, có năm thì rõ đông. Tóm lại là cũng chả còn cảm giác zì khi đến sinh nhật nữa.
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Kìm kẹp vào mắt à, em Tieu_long_nu xinh như thế cơ mà, đến mình cũng ngất ngây con gà tây. Em Tieu_long_nu này sinh nhật sau mình đúng một ngày, nhớ năm nào khi em chưa đi thật xa, thật xa mình còn nhắn tin cho em vào đúng ngày sinh nhật.
    Nghe nói bây giờ em nhiều mụn lắm à, thương quá cơ. Mũi em to gấp rưỡi người thường thế thì chắc số mụn chắc cũng nhiều gấp đôi mụ Gừng già nhỉ. Có chồng rồi thì còn sinh nhật sinh nhẹt gì nữa.
    Còn em Tự_định_hướng: chắc từ nay sinh nhật em, anh chỉ dám từ xa đứng nhìn, vì tóc anh không còn vuốt keo dựng đứng như ngày xưa nữa.
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thôi, sinh nhật em anh ngồi trước mặt để em ngắm nốt cho đỡ tiếc.
    Tóc vàng hoe thì chỉ hợp với tóc keo dựng đứng. Tạp chí "THỜI TRANG TRẺ" bảo thế
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Long Nữ đây! Long Nữ đây!
    Gớm đang ngủ với Dương Quá tự nhiên ách xì mấy cái. Hoá ra mấy đứa nhắc đến Long Nữ ta. Nhớ lắm rồi à?
    Long Nữ ta nói cho các người biết nhá! Dạo này ta có Dương Quá thường xuyên bên cạnh nên tình trạng mụn trên mũi của ta giờ đã được kiểm duyệt (à quên) kiểm định (oái lại lộn nữa) kiểm soát roài nhá! Đứa nào bảo Bản cô nương Trưởng môn phái Cổ Mộ này có mụn nữa là oánh đấy.. Da dẻ ta dạo này mịn màng chưa từng bao giờ mịn màng như thế. Ta nói để cho những người ở xa xa xa ta được biết.
    Lại nữa, ta có lên cân, nhưng gọi là chút chút cho có da có thịt để chàng Dương Quá khỏi chê ta gầy như con mắm mà thôi. Chứ còn, người của bản cô nương ta đây vẫn còn mi nhon lắm!
    Ah, nói đến chuyện sinh nhật, sao mà ta nhớ cái hôm sinh nhật ở quán đồ biển Kim Anh thế không biết. Cái hôm đó cũng có vài đứa đến chúc mừng sinh nhật ta. Một thời đã xa.

Chia sẻ trang này