1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi light1971, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugged_chap

    rugged_chap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác thấy cũng buồn nhỉ. Không biết bác là nam hay nữ nữa. Em cũng buồn, suốt ngày đi làm, có bạn bè gì đâu, toàn hàng cty. Em chẳng có cái gì hết, thời gian không, tiền bạc càng không. Tính tình thì chẳng biết có hay ko, chắc là không.
    Dù sao cũng có một người cùng tâm trạng buồn những lúc sinh nhật.
    Chúc bác ngày càng vui vẻ. Em rất thích câu nói của "tiểu thư vui vẻ":

    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng để .....gió cuốn đi
    Tặng thêm bác một câu nữa:
    Cuộc đời là biển cả, ai không (biết) bơi sẽ chìm !
  2. rugged_chap

    rugged_chap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác em cũng thấy buồn. Em thì không phải là 07 năm mà là nhiều năm lắm rồi em sinh nhật một mình. Lý do là e sinh vào đúng ngày 26/03. Do nhầm lẫn lúc đi đăng ký, người ta ghi là 27/03 nhưng thực chất là trước đó một ngày. Điều tệ hại là một trong hai ngày đó thường là ngày thứ 7 hoặc chủ nhât . Lúc đầu e không để ý nhưng dần dần mới nhận thấy là phải song hành với nỗi buồn đó...Rồi cũng quen dần.
    Có đôi lúc bản tính ích kỉ của con người (bẩm sinh) trỗi dậy em tự hỏi mình sống với bạn bè đâu đến nỗi, có thể chưa được rất tốt nhưng đâu có tồi để chẳng ai nhớ nhớ và quan tâm đến sn của mình...Cuối cùng thì cũng không trách được họ vì đơn giản là sn mình thường rơi vào ngày nghỉ ai đó còn lo đi chơi cùng bạn bè, gia đình...Thậm chí, ngay cả em phụ trách việc mua hoa tặng anh em nhân sn cũng quên vì sau sn 1-2 hôm mới đi làm lại...
    Nhưng thôi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Tiểu thư vui vẻ đã nói một câu rất hay:
    Sống ở trên đời cần phải có một tấm lòng...để gió cuốn đi
    Xin chia sẻ nỗi buồn cùng các bác (bác light - không biết nam hay nữ, và bác phuchan) bằng một câu em hay nghĩ đến:
    Cuộc đời là biển cả, ai không [biết] bơi sẽ chìm
    Cùng cảnh ngộ
  3. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Chú em Cháp có tố chất làm thành viên 7XHN đấy. Sau vụ bị oánh hội đồng ở bên topic Tây tưởng chạy xịt khói 7 màu rồi. Bây giờ quay lại thế này chứng tỏ có gen của 7xHN rồi. Ở đây toàn những người muôn năm DỖI nên rất hợp đấy. Phát huy nhé
    Còn vụ sinh nhật một mình thì tớ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình cả nên tớ không có gì than thở với các ấy. Mà 7x cũng ngồi khóc lóc chuyện sinh nhật một mình thì nẫu nhỉ. Tớ nghĩ khóc lóc chuyện chồng chuyện vợ chuyện con, chuyện gia đình, chuyện công danh sự nghiệp mới đúng chứ nhỉ ?
    Khóc lóc vụ sinh nhật một mình chỉ có hai tầm tuổi là con nít và người già thôi
  4. rugged_chap

    rugged_chap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bác! Cám ơn bác về lời động viên. Em thực sự có giận dỗi gì đâu, chẳng qua là em có đôi lúc bận nên online không thường xuyên nên các bác tưởng em chạy xì khói. Quan điểm của em luôn là "Làm gì rồi có thể thất bại tốt hơn là không làm gì để rồi hối hận". Nếu em có gì sai các bác oánh hội đồng, chửi hội đồng, vv hội đồng thì em tin là các bác vẫn có cơ hội cho em sửa lại đúng đấy chứ ? Lần sau e sẽ bớt sai hơn -> không sai nữa ! - ai đánh kẻ chạy lại mà ! Rất cám ơn các bác vì đã nương tay cho thằng em một cơ hội ở lại 7X .
    Em cũng không khóc lóc về vụ sinh nhật một mình đâu nhưng bác light gì đó kể ra thì mới giật mình nhớ đến là mình đã quen với cảm giác đó lâu rồi, gọi là có mấy lời chia sẻ với anh em 7X thôi mừ.
    Đồng ý 100% với bác là nên khóc lóc về chuyện gđ, công danh, sự nghiệp vì em hiện giờ vẫn chưa có gì sất + ơ-lổn ơ-lôn...(buồn thâm thuỷ)
    Rugged_Chap
  5. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  6. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Chap!
    Cam on ban da chia se voi toi. Ban a, con nguoi ai cha co luc buon, nhung khong ai song ma buon mai duoc, cung nhu ban noi phai biet boi neu khong se­ chim. Thuc long toi khong muon moi nguoi buon khi doc bai cua toi, ma muon moi nguoi hay cam thay la minh du co the nao cung van con may man & hanh phuc hon cai nick LIGHT kia, toi hy vong moi nguoi se tran trong hon nhung gi minh dang san co sau khi doc bai cua toi.
    Chuc ban luon vui ve & cong thanh danh toai.
  8. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ơi,gia đình à?
    Gia đình là cái gì?Gia đình cái lình tình phình
    Nhưng dù sao em vẫn muốn lấy chồng,kể cả nó có lình tình phình đến đâu đi chăng nữa
  9. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Phải nói là chú em Cháp rất dễ thương đấy chứ Thế này mà chú em than khóc là vẫn ơ lổn ơ lôn ơ....... thì cũng lạ nhỉ. Chú em vào 7XHN không hợp thời mấy chứ cách đây nửa năm thôi thì nơi đây dập dìu nhiều tài tử zai nhân ơ lổn lắm. Các zai nhân thì lập các phường hội còn các tài tử thì tham gia và cổ vũ. Kết quả là một số zai nhân xích được một vài tài tử rồi bỏ cuộc chơi để cho phường hội chỏng chơ ráo trọi. Bây giờ thì vãn rồi nhưng hàng ế còn nhiều lắm. Nhìn 7XHN có vẻ tiêu điều thế này thôi nhưng chớ có coi thường, các " bô não " 7XHN toàn ngồi rình thôi đấy. Khổ thế đấy ! Trẻ thì xông pha già thành cú vọ Thì bằng chứng lúc chú em mới vô đây thì rõ quá còn giề.... Chú em mà cứ lớ ngớ có tí bốc mùi là bâu vào như ruồi
    Mà đừng nghĩ là các " bô não " ở đây nương tay nhé, chú em cứ bốc thêm tí mùi nữa mà xem, chả bay ra như châu chấu ý chứ..Cái này ở 7XHN đưa lên hàng nghệ thuật rồi đấy, gọi là nghệ thuật rắc thính, rải đinh
    À, thế công danh sự nghiệp của chú em CHáp củ tỉ ra làm sao ? Tình yêu tình báo thế nào ? Tâm sự cái nghe nào
  10. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Bác light1971 đừng quá ưu tư. Tôi không có ý gì với chuyện bác tâm sự sinh nhật một mình đâu. Chuyện già cả nên tôi hiểu và thông cảm. Tôi thì chia sẻ với bác chữ " một mình " không phải ở vấn đề sinh nhật đâu. Từ đó mà hiểu là là ơ lổn ( muợn từ của chú em Cháp ) trong mọi vấn đề như gia đình, bạn bè, công việc......Cho nên tôi mới nói ý về chuyện vợ chuyện chồng chuyện công danh sự nghiệp là muốn nói sao không nói hản cái vấn đề cần nói đi mà mượn chuyện sinh nhật làm gì. Mà kẻ ra khi người ta buồn vì mình cô đơn một mình thì người ta thường nghĩ đến chuyện mình sinh ra để làm cái rì mà lại phải sống cô đơn. Nghĩ đến sinh nhật thực chất là nghĩ đến cái đó bác nhỉ
    Tôi không đồng ý với quan điểm càng lập gia đình muộn hay sớm thì vất vả hay không vất vả. Cái đó không nói trước được bác ạ. Mỗi hoàn cảnh một số phận khác nhau. Theo tôi thì sớm hay muộn tuỳ vào hoàn cảnh và điều kiện của mình mà quyết định lập gia đình. Tốt nhất là khi nào thấy tự mình sống được tự lập là lập gia đình được rồi. Còn muộn thì cụ thể là muộn bao giờ ? 30 tuổi ? 35 tuổi ? hay 50 tuổi ? 70 tuổi ? Theo tôi thì cứ theo chọn lọc tự nhiên mà làm, đừng phải tảo hôn mà cũng chứ để " cha già con cọc ", bác hiểu ý tôi ?
    Bác nói bác single mà không thấy buồn vì xung quanh thấy mọi ngưừi may rủi thì tôi nghi ngờ tâm can bác lắm. Bác nói thế chứ bác cũng khao khát có một mái ấm như bao người khác thôi vì cũng bác cũng là con người như tôi, như chú em Cháp cũng khao khát có một mái ấm như cha mẹ chúng ta đã từng có để sinh ra chúng ta. Kể cả mái ấm ấy bây giờ không còn thì lý trí của chúng ta cũng không thể cấm con tim không khao khát. Hôn nhân đúng là trách nhiệm và nghĩa vụ song không vì thế mất đi tình yêu. Một tình yêu đẹp đúng nghĩa thì hôn nhân sẽ là cái kết có hậu và viên mãn lắm chứ. Thực sự, có những lúc hôn nhân rất mệt mỏi và chán chường nhưng đó là cuộc sống. Hôn nhân sẽ cho chúng ta những cảm giác và những giây phút mà tình yêu không thể mang lại được. Hôn nhân sẽ cho chúng ta cảm giác là chúng ta đang sống và có tương lai. Bởi vì tương lai là cuộc sống của những đứa con chúng ta sinh ra từ hôn nhân. Như cha mẹ chúng ta đã sống và đã gửi gắm niềm hi vọng nơi chúng ta vậy.
    Tôi không biết bác là ai bác light1971 ạ nhưng khi bác phát biểu HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU là thái cực ngược chiều thì tôi hiểu bác là người thất bại trong cuộc sống, hoặc về HÔN NHÂN hoặc về TÌNH YÊU hoặc cả hai. Không nên đổ lỗi thất bại của mình cho CUỘC SỐNG vì CUỘC SỐNG công bằng với tất cả. Hãy xem lại bản thân mình và cách sống của mình bác ạ.
    Tôi cũng đã từng thất bại song tôi luôn yêu CUỘC SỐNG này. Tôi vẫn tin vào những gì tốt đẹp mà HÔN NHÂN đã mang lại cho con người. TÌNH YÊU mà đi đến kết quả là HÔN NHÂN là một kết quả đẹp nhất và tuyệt vời nhất.

Chia sẻ trang này