1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi light1971, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái bác bươm **** này. Bác khao khát thì có chớ sao bác nói em khao khát mái ấm. Em nói là em vẫn ơ-lổn, ơ-lôn là em nghĩ đến vì em không có nhiều hàng họ nên nhiều lúc em thấy buồn buồn tí thôi. Em hãy còn bé nghĩ gì đến mấy chuyện người lớn đó...
    Vả lại, em phải sống vô tư cho phụ nữ chết thèm...hề hề hề...
    EM là Chap nhưng em quên bố ấy pwd vào cái đó nên phải tạo mới cái này. Mịa, đầu óc chán thế,,,các bác thông cảm nhé.
    Dùng tiếng Tây tí :
    Keep in touch !
  2. light1971

    light1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextChào bạn Buombaybuomluon.
    Tôi nghĩ rất nhiều về những lời bạn đã nói. Và tôi nhận ra rằng bạn nói đúng, tôi là 1 người thất bại trong cuộc sống. Và tôi không làm được gì cho bản thân tôi cả...
    Nhưng thôi, không nói về tôi nữa, mỗi người 1 hoàn cảnh riêng. Tôi thèm sự lạc quan yêu đời của bạn.Dù sao cũng cảm ơn bạn & tất cả mọi người đã yêu quý & chia sẻ với tôi.

  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật mình rồi. Tự dưng lại thấy xao xuyến. Mình tổ chức sinh nhật thế nào nhỉ??? Chả nhớ được, nó cũng phập phù như tính cách của mình vậy. Nhiều lần lắm, lần thì đông khách, lần thì ế chỏng chơ như gánh bún cuối chợ. Có lần thì thật tệ hại, hôm đó xấu hổ chết đi được, hic hic lúc đó mình cũng không nhỏ mà cũng chẳng lớn, chỉ nhớ là vừa mới mọc râu. Từ chiều, gần chục thằng túm tụm rì rầm bàn chuyện tối nay. Tối hôm đó có cả bia, cả rượu, cả thuốc lá... lại cả nước ngọt, bắt đầu tập toẹ làm người lớn. Chợt có tiếng con gái thỏ thẻ .. T.. ơi.. Cả lũ ngạc nhiên lắm cơ. Mặt mình đỏ dừ, núp núp qua cánh cửa ngó ra ngoài. Trời đất, 2 cô bạn gái, một cô là lớp trưởng, một cô là tổ trưởng.. tổ bên cạnh... nhưng mà ngồi gần nhau trong lớp. Ma ma cũng kịp ra mở cửa, cho 2 cô bạn vào. Trên tay hay cô bạn là 1 chiếc bánh ga tô và một bó hoa.. hi hi hi.. Hình như cũng nhờ mấy xu rượu mà từ đây, hành động nam nhi bắt đầu hình thành.. đó là lập tức dắt xe ra và hộ tống hai cô bạn về tận nhà.. hai cô vẫn trách là tệ quá, sinh nhật mà chẳng bảo gì cả.. vì cô là lớp trưởng nên mới ngày sinh của mình. Về nhà hội hè vẫn tít lắm nhưng Mama kêu trời là sao để 2 cô bé về sớm.. mười mấy năm rồi, hình như mỗi cô hai nhóc hết rồi, vô tư phết, gặp lại mình toàn kêu tên ông già mình lên, mình cũng vậy.
    Năm sau, hình như buồn tẻ hơn, không nhớ là tổ chức ở đâu ? có những ai, cũng chẳng nhớ là đi ăn quẩy nóng, ăn 1 trận nhớ đến già, về nhà 2 ngày sau vẫn còn mùi quẩy. Hình như năm đó mua mấy lít bia visinh và nửa con ngan thì phải, bia thì đểu, ngan thì già, 5 thằng ăn mãi không hết, béo mỗi con chó ta nặng gần 17 kg, trông nó giống con lợn hơn. Còn những năm sau nữa, thế nào nhỉ, quái thể nhớ nổi..
    Lại nhớ ra 1 năm, có lẽ là định hướng cho nghề nghiệp tương lai. Năm này thì bé lắm, chưa có râu ria gì hết. Có 1thằng bạn, sinh sau 3 ngày, thế là tổ chức sinh nhật chung. Hai thằng bàn tính xem mua nước ngọt ở đâu cho rẻ.. Trời nắng lắm, cái lão nhạc sĩ già ca cẩm " tháng Sáu giời mưa, giời mưa không dứt" có lẽ đúng với năm nay, thời điểm mình đang kỳ cạch gõ những ký ức này.. Kể ra hôm đó hai thằng mà lạy được giời mưa thì chắc bây giờ cũng đỡ khổ trong chuyện nhân duyên, 2 thằng đầu vừa nhận được những nỗi đau ngọt ngào xong. Khổ thế, nắng quá, nhưng mà sức trẻ, đời giai, đạp xe kỳ cạch vòng quanh Hà nội mấy vòng, lúc thì Ngô Quyền, lúc thì chợ Đồng Xuân, Bách Khoa, Chợ Mơ... lại nắng, lưỡi thè lè hết ra, vẫn chẳng thể tìm ra địa chỉ nào là Master Dealer của nước ngọt đóng chai (chẳng nhớ được thương hiệu của mấy chai nước đó, đại khái cũng đủ 3 màu, xanh, đỏ, vàng).. Đang lúc sắp hết hi vọng, chuẩn bị quay về nhà thì nhìn thấy một bà cô đi đằng trước, nón lá lụp xụp đằng sau xe đạp chở 1 làn to toàn những vỏ chai.. tia sáng đã loé lên ở cuối đường hầm.. lẽo đẽo bám theo bà cô kia.. và thế là đã biết được chỗ nào là cung cấp nước khoáng đóng chai giá đại lý.. SInh nhật năm đó thật vui, hể hả...

    Mệt quá, mai viết tiếp, cái sinh nhật năm 27 tuổi, đã có râu, chính thức biến từ boy thành đàn ông, mười mấy thằng 1 lúc, nghĩ lại cũng hú vía, không chú nào bị nổ...

  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, thằng này lắm chuyện sao không bôi đỏ in đậm kích cớ lên, in nghiêng. Lắm chuyện. Mà như thế thì có một mình kít đâu nhỉ ???
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hêhê! Phát hiện ra là toàn đứa 77 hấp hơi chui vào trong này Hồ Than Thở với Tâm Sự Loài Chim Biển.
    P/S: X ơi, giả tao quyển Bút ký của Bùi Ngọc Tấn đi!
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cả 2 thằng, lại làm bố tụt hứng..
    đến 27 tuổi anh mới biết mùi đàn bà nó ra sao, định chia sẻ với anh em...
  7. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Anh đề nghị thằng x nên đặt dấu phẩy (,) sau từ mẹ, bởi vì người không tham gia vào các câu chuyện vớ vẩn ở đây, chỉ có thể nhắc đến người với một sự biết ơn người đã góp phần cho sự tồn tại và phát triển của chúng ta cho đến lúc này (tất nhiên là có thể cả sau này nữa).
    Thứ hai: Chuyện chú biết mùi đàn bà từ khi nào, anh d-e-k quan tâm, chỉ nhắc nhở chú nên quay lại quá khứ mà suy nghĩ lại về cái tư tưởng khi biết mùi đàn bà thì là đàn ông, bởi vì sau, bởi vì đàn ông có khả năng đó nhưng có khả năng đó thì chưa thể nói đó là đàn ông.
    Thứ ba: Anh nhắc chú, hiện tại chiến dịch bài trừ tệ nạn mại dâm đang là hot, chú không được nhắc đến với một sự tự hào như thế để thế hệ trẻ lỡ có vào đây cũng không có tư tưởng như chú.
    Thứ tư: Ở đây đang ca thán về sinh nhật một mình, nếu chú muốn nói về cái lần 27 tuổi của chú thì làm môt cái khác, nhá, nó sẽ có nhiều cái để nói, ***g ghép thế này nó không ra vấn đề.

  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp kể lể đến cái sinh nhật 1 mình rồi đấy chứ..
    MK, biết là sướng thế thì năm 17 tuổi đã đi tổ chức sinh nhật rồi...
    Chú Des nói sai rồi, bây giờ chỉ có vụ "lắc" là hot thôi, còn chủ đề ******** thì đã đem tới tận tay các cô cậu học sinh PTCS bao cao su miễn phí rồi nha, kiểu dáng mới, an toàn, hợp vệ sinh nhé...

Chia sẻ trang này