1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật người ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita_bk, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita_bk

    nobita_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật người ấy

    Chào các bác! Đầu tháng 10 này là SN bạn gái của tui mà tui chưa có một ý tưởng gì tạm gọi là lãng mạn cả. Mà khổ, bạn gái của tui lại thích lãng mạn chứ. Các bác ai có ý tưởng gì thì Share cho anh em nhé (Tui vừa mới tán được một "cô cáo" sau một thời gian dài "trường kỳ kháng chiến", muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho "nửa" của mình).
    Chân thành cảm ơn các bác trước nhé!
  2. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích lãng mạn ư? Bạn nghe nói về vụ "lãng mạn" ở BK chưa? Bạn có thể chơi trội hơn bằng cách thay vì 1000 bông, bạn chơi hẳn 2000 bông đi. người ta 1 trái tim, bạn chơi hẳn 2 trái đi. Bảo đảm cũng nổi không kém đâu.
    Tôi đùa thôi, còn lãng mạn như thế nào còn tùy vào việc bạn coi thế nào là lãng mạn chứ. Mình thì mình không coi cô cậu bên BK kia là lãng mạn đâu.
  3. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Híc, em hơi ngại kể chuyện riêng tư ra nhưng vì bác nobita có vẻ rất rất lo lắng cho buổi sinh nhật nên cũng nói qua qua một chút .
    Món quà lãng mạn nhất mà em nhận đc từ bạn em là vào dịp 14/2, một bài thơ. Em nghĩ là thơ thì tặng vào dịp nào cũng đc. Bài thơ do bạn ấy tự làm, mà em đã khoe với rất nhiều người thì thấy họ đều khen là hay (em thì đương nhiên là quá ngây ngất nên ko chê nổi chữ nào).
    Tất nhiên làm đc một bài thơ ko phải là dễ, nên nếu bác làm từ đầu đến cuối đc thì quá tuyệt, còn nếu ko thì bác có thể nhờ sự trợ giúp của anh em huynh đệ. Về sau (tức là một thời gian sau khi tặng thơ), bạn em có thú nhận về lần làm thơ đó. Lần đó có sự hỗ trợ của vài ông bạn nữa. Khổ thơ đầu tiên là của một ông bạn, bạn em cứ thế viết tiếp, lúc hoàn thành thì ông bạn này và một ông nữa duyệt và 3người cùng nhau thêm khổ kết cho nó long lanh
    Theo lời bạn em thú thật thì làm thơ theo kiểu amateur cũng ko khó lắm Đầu tiên là xác định xem những ý gì muốn nói (mở bài - lý do tặng thơ; nội dung - nhớ lại khi mới quen, kể về những kỉ niệm; đoạn cuối - nhắc lại lời yêu).
    Về thể thơ thì tuỳ bác chọn, nhưng em thấy thể thơ tự do 7-9 chữ mỗi câu có vẻ dễ gieo vần, lục bát mà cố gieo thì đôi khi buồn cười lắm Chữ cuối của câu thứ hai và câu thứ ba trong cùng một khổ phải vần với nhau, và chữ cuối của câu thứ tư phải vần với chữ cuối của câu đầu của khổ sau.
    Ví dụ:
    Đã lâu lắm rồi anh mới đc ngắm trăng
    Chợt thấy lòng mình trào lên nỗi nhớ
    Như nghe thấy em trong từng hơi thở
    Yêu em quá rồi, em có biết hay ko?
    Chẳng biết làm gì để dịu nỗi nhớ mong
    Lại miên man nhớ về thời xưa ấy
    Mình đi bên nhau... (bí quá, ko bịa ra đc nữa)
    (đây là em lấy ví dụ cách gieo vần, các bác đừng bình luận về ý thơ linh tinh ấy nhé )
    Một số người sẽ nghĩ là phải tự làm hoàn toàn mới hay, nhưng với em tự làm hay có sự trợ giúp cũng ko quan trọng. Lúc bạn trai em thú nhận rằng làm đc bài thơ rất khó và phải cần đến sự trợ giúp, em thấy rất vui Đơn giản là bạn em đã vì em mà cố gắng ngay cả trong những việc ko phải sở trường.
    Về địa điểm thì bác nên chọn một quán nước yên tĩnh, ko quá xô bồ, có view đẹp càng tốt, rồi đọc thơ . Haha, hồi đó bạn em rủ lên quán nước, ai dè hôm đó đông quá nên ko đọc đc, đợi đến lúc vào quán ăn mới lật đật lôi ra đọc, trông lúng túng cute lắm
    Nói thật là từ trước đến giờ (và có lẽ mãi mãi về sau) em thấy đấy là món quà làm em thật sự bất ngờ. Rất nhiều lần em lấy nó ra đọc lại, và có đôi khi em cảm động đến rơi nước mắt đấy
    Nói chung viết cho bác em lại thấy... nhớ rồi . Thôi em viết thế thôi, nhớ quá phải lấy đt ra chat đây. Chúc bác may mắn!!!
    P/S: vì thấy bác nobita lo lắng quá nên em kể lại chuyện của em, chứ tính em ko thích kể chuyện riêng ra, vì vậy mong các bác đừng bình luận về bài viết của em, chân thành cảm ơn
  4. nobita_bk

    nobita_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn KieuMy13 nhiều nha! Còn người khác nữa, vào đóng góp ý kiến đi chứ. Tui xin tiết lộ cho mọi người một chút kế hoạch của tui. SN bạn gái tui vào thứ 4, hôm đó cả tui và "cô cáo" đều phải đi làm. Tui định tổ chức như thế này mọi người thấy được không nha. Tui sẽ tự tay nấu một bữa ăn, mộc mạc thôi vì đàn ông không được khéo tay cho lắm mà. Bữa hôm đó sẽ toàn món cô ta thích. Tui nghĩ ngon hay không ngon thì nó cũng ý nghĩa lắm rùi, con gái thường thích đàn ông biết chia sẻ mà. Chiều hôm đó sẽ đón cô ấy ở công ty (tất nhiên là dặn từ hôm trước để cô ấy kô đi xe). Hai người đi dạo một lúc rồi về nhà ăn tối. Bữa cơm chỉ có 2 người. Ăn tối xong thì sẽ đi uống nước. Kiếm một quán đẹp rùi gọi điện choi tụi bạn thân của cả 2 đứa qua. Tuy nhiên cái tui còn bí đó là:
    1. Tui nên tặng cô ấy quà vào lúc nào (trước, sau bữa cơm hay khi đi uống nước) và tặng quà gì.
    2. Có cần phải có một chút gì đó để bữa tối thêm lãng mạn không? (Thực ra tui hoàn toàn có thể tổ chức ở một cái quán nào đó, tuy nhiên tui nghĩ ở nhà sẽ tuyệt hơn rất nhiều, mọi người thử nghĩ mà xem. Các bạn gái nếu vào đây thì góp ý cho tui nha!)
    2. Địa chỉ tới sau khi xong bữa tối.
    3. Cái này mới là yếu tố quyết định đó là tui có cần phải hỏi ý kiến bạn gái tui xem cô ấy định thế nào, nhưng nếu hỏi trước thì tui nghĩ sẽ chẳng còn gì thú vị, bất ngờ và lãng mạn.
    4. ...còn nhiều nữa, mọi người giúp đỡ tui đi. Năn nỉ mà!
    Thanks mọi người nhìu!
  5. braveviet

    braveviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em mới tham gia diễn đàn cũng xin có ý kiến. Không hay thì các bác bỏ qua nhé.
    Để bữa tối thêm phần lãng mạn thì đương nhiên không thể thiếu nến và hoa. Không cần phải mua lọ hoa to, chỉ cần lọ nhỏ cắm 1-2 bông thôi, mà nên là bình thấp không che lấp mặt người khi ngồi ở bàn ăn. Như thế vừa thẩm mỹ vừa không tốn tiền lại không phải lo cắm hoa.
    Tặng quà thì có thể tặng vào lúc trước bữa ăn, sau khi bạn tuyên bố lý do, chúc tụng... Hoặc lúc ăn tráng miệng, nhưng chắc bác kết hợp phần này với phần ra quán thì cứ tăng trước bữa ăn nhỉ.
    Còn cái phần quyết định thì bạn phải nắm được kế hoach của bạn gái bạn chứ. Nhớ cô ấy cũng tổ chức sinh nhật thì bữa tối lãng mạn của bạn chắc đi tong. Nói rõ ra thì đương nhiên mất hay, bạn có thể thông báo với cô ấy là bạn có 1 bất ngờ cho cô ấy, hy vong cô ấy dành cho bạn khoảng thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ... Cô ấy chắc chắn sẽ sắp sếp thời gian cho cậu thôi.
    Chúc thành công!
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chú làm 1 chai vang. 1 ít đô khô, vài ngọn nến. Cô chú uống rượu vang vào, lại thêm ánh nến bập bùng, thế là.... Hay ko?
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hay
  8. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến nấu ăn của bác cũng rất tuyệt, lúc đầu em ko nghĩ ra bởi em chưa biết bác có nhà riêng. Đúng là ngon dở gì thì phụ nữ chỉ đánh giá cái tâm là chính thôi, vì mình mà chịu lăn vào bếp cắt thái thì vui lắm lắm
    Tuy nhiên, theo em, để kế hoạch ăn tối perfect hơn thì bác nên sửa lại mấy chỗ.
    Thứ nhất, sau khi đón bạn gái xong thì hai người nên về nhà bác luôn chứ ko nên đi dạo nữa. Vì nếu bác nấu ăn từ trước mà để lâu thì bị nguội, còn về mới nấu thì lại phải chờ thời gian chết. Nếu nhà bác có lò hấp, lò nướng và lò vi sóng thì sẽ đỡ hơn rất nhiều vì có thể giữ thức ăn đc, nhưng theo em hai bác cứ về nhà luôn hay hơn. Đi làm về mệt tự nhiên bác lại rủ đi chơi chắc cô ấy cũng thấy lạ
    Thứ hai là bác cắt luôn phần ra ngoài uống nước đi. Đang ở nhà thoải mái bác lại thích ra ngoài uống nước, lạ thật Theo em bác chuẩn bị một ít hoa quả, nước ngọt (đơn giản thôi, mỗi loại một tí, Lipton, Coca Fanta, v.v...) và một bánh gato nếu thích. Sau đó gọi mọi người đến nhà bác luôn. Như thế vừa thoải mái cho hai bác (ăn no xong đỡ phải nhúc nhích nhiều ) vừa thoải mái cho bạn các bác (chỗ ngồi thoải mái, không khí tự nhiên, dịch vụ hoàn hảo... - hơn đứt quán nước). Còn có tiết lộ việc hai bác vừa ăn tối với nhau hay ko thì tuỳ hai người cân nhắc và quyết định.
    Đấy là một số gợi ý của em.
    Còn về các câu hỏi của bác thì..
    1. Tuỳ món quà của bác mà quyết định thời điểm tặng. Ví dụ nếu là một bó hoa to đùng thì tất nhiên là ngay lúc bác đón cô ấy, hoặc lúc hai người vừa về đến nhà. Nếu là đồ trang sức thì nên là lúc chuẩn bị ăn. Nếu là vật trang trí trong nhà (khung ảnh, album...) thì là sau khi đã ăn và dọn dẹp xong. Nếu là... thơ thì ngay trước bữa ăn. Nói chung nếu cần bác có thể chia tặng quà làm hai khoảng cũng đc, ví dụ đầu tiên lúc mới về nhà bác tặng một bó hoa kèm tấm thiếp, trong thiếp có bật mí một tí rằng tẹo nữa sẽ có một điều đặc biệt. Rồi đến lúc thích hợp thì bác bung món quà kia ra, chắc là cô ấy sẽ rất bất ngờ đấy.
    Còn tặng gì thì em chịu, cái đó chắc bác cũng dự định trong đầu rồi, cứ tiến hành đi thôi.
    2.1 Ở nhà tất nhiên là tuyệt hơn rồi chứ bác Bác thêm nến và nhạc nhẹ (nhạc ko lời càng tốt) là đc.
    2.2 Tuỳ phong cách các bác thôi. Điều kiện cho phép và thích sự sang trọng thì vào Serenade chẳng hạn (nhưng ở đây hơi khó chịu là ko đc nói to cười đùa ầm ĩ ). Thích dân dã thì vào bất kì quán Trung Nguyên nào đó, nên chọn quán có View đẹp. View đẹp thì có thể chọn mấy quán gần Hồ Tây, cũng duyệt đc. Nói chung theo em bác chọn quán nào ko quá đông khách, có thể nói chuyện vui vẻ là hay nhất, ví dụ Danh Trà trên Phan Chu Trinh, ở đó có tầng 2 ít khách hơn tầng 1 (bác ở HN phải ko?)
    3. Bác hỏi khéo vào. Bác đừng nói kế hoạch của bác ra, chỉ cần nói là "Hôm đấy anh mời em đi ăn riêng nhé, em đừng hẹn với ai nữa" là ok thôi. Lúc cô ấy hỏi sao lại đi về nàh thì bác bảo quên cái gì chẳng hạn. Nói chung là nên nói trước với cô ấy để còn sắp xếp.
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người ta yêu nhau lâu rồi thì có thể quà cáp sẽ đơn giản hơn, ví dụ như quần áo, hay Under Wear chẳng hạn , nhưng nếu tặng những thứ đó thì phải nắm rõ số đo 3 vòng của đối phương, ( có thể cần biết thêm 1 số chi tiết phụ nữa ) .
    Nhưng chú mới yêu nên ......... thôi thì làm bó hoa to vật vã đi , hình trái tim to đùng ấy , kèm theo 1 hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh ( cỡ tầm như bao Vina thôi ) , đấy, còn chọn cái gì để cho vào trong hộp thì tuỳ chú chọn ( hoa tai, nhẫn , dây chuyền , đơn giản hơn thì cái sim điện thoại số là ngày sinh của em nó ........ mà under wear cũng cho vừa đấy, à mà có thằng cho cả Condom vào tặng đấy )
    Anh thì ngày SN cô bồ , anh làm hẳn 1 Video Clip cho cô ta đấy
    Chúc thành công !
    Đêm hôm SN, sau khi đi chơi về, nếu cả 2 cùng đi Over Night thì tốt quá, còn nếu ai vè nhà nấy, thì chú cố căn giờ trước khi nàng lên giường ngủ, nhắn thêm 1 cái tin chúc mừng nữa , - đừng quên đấy !
    Chúc thành công !
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi nếu ở xa nhau và cũng chẳng có điện thoại liên lạc thì làm thế nào hả các bác. Có mỗi cái yahoo mà cũng ko lên đc thường xuyên. Tư vấn em với, xa xôi nó khổ thế đấy.

Chia sẻ trang này