1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật người yêu nên tặng gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Thì tự xem mấy cái recettes nấu ăn, 0 gì dễ bằng nấu ăn. Xem món nào minh có thể làm đc, 0 cần phải ngưòi ta có thích món đó 0. Quan trọng là tấm lòng. Ăn chỉ có 2 người bên ngọn nến lung linh. Nếu 0 thì dắt nàng đi dạo biển , hoặc leo núi, đem đồ ăn theo. Ngồi bên bờ biển nghe sóng vỗ rì rào, chúc mừng sinh nhật nàng, hát nàng nghe bài nào mình đã tập kĩ và tặng nàng đôi bông tai nhỏ nhỏ xinh xinh ( khoảng vài chục ngàn thì phải), đeo cho nàng.
  2. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ: Em yêu anh nhất trên đời, anh tặng gì em cũng thix
  3. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tập thì kịp thế nào được, từ trước đến nay có nấu bao giờ đâu, giỏi nhất cho được cơm vào nồi. Nghĩ tặng món quà nào đó thì hay hơn.
    Thấy em ấy có vẻ thích gấu bông, có nên tặng cái đó không nhỉ? Bạn mình thì bảo là tặng người yêu chứ có phải tặng trẻ con đâu mà tặng cái đó
  4. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    TUi làm một cái clip ảnh anime hoặc ảnh cô ấy, (dùng Proshow Gold ấy) chèn bài hát cô ấy thích, kèm theo những lời nhắn nhủ yêu thương
    Và 3 h sáng hôm sau cô ấy phone và nói rằng sau khi xem xong clip của tôi cô ấy vui quá ko ngủ được
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Bên cạnh tinh thần thì cũng nên vật chất tí chút.
    Vd: Tặng nước hoa là chính, đi kèm 1 cái thiếp tình cảm nồng nàn lan man dây dưa tới món quà mình tặng. Tiếp theo đánh thức bằng nhạc nhẽo, ban ngày gửi cho nàng cái gì đó tuỳ khả năng sáng tạo và không yêu cầu kinh tế.
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nước hoa, cứ nghĩ là rẻ thôi ai ngờ giá đắt quá. Vừa qua box thời trang mỹ phẩm cái nào cũng tính đến tiền triệu, nhìn một lúc hoa hết cả mắt. Bây giờ đào đâu ra nhiều tiền thế
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có kinh nghiệm lắm, nhưng tớ cũng mới tổ chức sinh nhật cho bạn của Tớ.
    Theo sự góp ý của một người bạn từ Taiwan, cho một ý kiến về "Một cái bánh nhỏ, một cây nên nhỏ, một món quà nhỏ". Và tớ thực hiện thế này:
    Chủ nhật ngay trưóc sinh nhật của Bé, tớ mời Bé đi chơi ở gần biển. Vì hai người ở hai đầu thành phố cách nhau cũng không phải là gần lắm, nên hẹn Bé đến nữa đường của cả 2.
    Chiều đó, dẫn Bé đi chơi loanh quanh ở biển, sau đó tớ kiếm được một chỗ khuất gió, nhưng vẫn còn đủ sức cảm nhận cái lạnh của buổi chiều tối cuối xuân bên bờ biển, và đặc biệt là còn nghe chút sóng biển ì oạp.
    May chỗ đó có cái ghế ngồi, bắt Bé nhắm mắt lại, và tớ nhanh chóng lấy đồ đã chuẩn bị sẳn:
    - Một cái bánh thật bé, Tớ bỏ vào miệng lọt thỏm được .
    - Một cây nên bé tí xíu. (Tất nhiên là có máy lửa).
    - Một cái pháo giật (không hiểu tên chính xác là gì).
    - Và một sợi dây chuyền bạc, mà tớ trang trí cái hộp với một ít lá khô, một mảnh giấy, chữ ghép bằng lá thông --> Je t''aime.
    Tất cả chuẩn bị xong, thắp nến lên rồi bảo bé mở mắt ra. Lúc đó tớ cũng không thể nhớ chính xác thế nào nữa, chỉ nhớ Bé im lặng mất một lúc, chờ đến lúc tớ giục, em ước gì đi. Bé mới rát hai bàn tay đang che cấy nến với tớ để chắp tay và ước. Bé đề nghị cả hai cùng thổi cây nến bé tí.
    Thồi phù . . . tắt ngóm cây nến, Bé đề nghị xữ lý "Đế của cây nến". Cái bánh đó, mà mỗi người cũng cắn được 2 miếng.
    Hôm đó cũng còn khá nhiều sai sót, ví dụ trời khá lạnh, và tớ quên không rút cái Canon trong túi ra để ghi lại hình ảnh lúc đó. Tiếc quá .
    Hôm đó, lúc đưa Bé về, về đến chân chung cư, Bé bảo, anh thử tìm fòng em chỗ nào nào. Tớ cũng ngố tầu, đếm từ tầng một lên đến 7, thì Bé mi tớ một cái . . . ẹc! Tớ cứ fải nhìn lên cái chung cư mất một lúc, Bé bảo, anh tìm thấy chưa. Ngại quá, đành phải chữa cháy, anh đang chờ thêm cái nữa .
    Còn vào ngày sinh của Bé, thì tớ lại làm cách khác. Tớ phải đi đón bạn của Bé chút, chia sẽ cùng bạn sau nhé!
  8. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tặng lịch đi. Tặng mấy block luôn để em ấy hàng ngày ngồi gỡ rồi nhớ đến bác.
    Bác chủ này kém thế nấu ăn mà cũng không biết nấu à? Đi học nấu ăn đi, sau này còn dùng nhiều đấy!
    Không thì tặng em ấy cái cre*** card cũng được. Bảo đảm bác sẽ được hôn ít nhất chục cái, chứ không như bác gì ở trên, dàn dựng kịch bản công phu, diễn xuất cũng chuyên nghiệp thế mà chỉ có được hôn mỗi một cái.
  9. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn mình ngại lắm, bảo làm cái gì chứ nấu ăn thì bó tay luôn. Còn tặng crea*** card thì lấy đâu ra tiền, mà nếu có thì tặng xong thì em ấy chắc cũng bb luôn, đường anh anh đi đường em em cứ đi
    Mà thấy cách của bác kingofair cũng hay, làm cách đó dễ hơn mà lại lãng xẹt. Ngày kia sinh nhật em ấy rồi, mai dành cả ngày để chuẩn bị Hy vọng mình sẽ gặp may mắn
    Mà bây giờ tìm đâu được quán nào vắng vẻ và đẹp đẹp nhỉ
  10. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    vừa sáng sớm nhận được tin nhắn của em ấy, em ấy bảo tối sinh nhật em ấy bận không đi riêng với anh được. Thế mới chán, chẳng lẽ tối nay làm luôn nhỉ.

Chia sẻ trang này