1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật người yêu nên tặng gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nghe chừng thế này là chưa nắm được đằng chuôi rồi. Đầu tư vừa phải thôi kẻo ....
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là vỡ kế hoạch ! he he ! Chuyện bình thường thôi mà bác! Anh em ta thân phận đi cưa nên không chủ động được gì đâu! Em hồi trứoc cũng lo xa nhưu bác ! Bây giờ lo đại khái thôi, cho n đỡ bất ngờ! hì hì hì!
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là vỡ kế hoạch ! he he ! Chuyện bình thường thôi mà bác! Anh em ta thân phận đi cưa nên không chủ động được gì đâu! Em hồi trứoc cũng lo xa nhưu bác ! Bây giờ lo đại khái thôi, cho n đỡ bất ngờ! hì hì hì!
  4. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em ấy qua lâu rồi. Nhớ lại hôm đó vẫn thấy buồn cười, muốn làm em bất ngờ và có một buổi tuối thật lãng mạn. Ai ngờ hỏng hết cả, từ cái khâu chọn địa điểm đến kịch bản diễn hỏng cả. Chọn quán thì quán đó đông quá, đành lang thang ra quán khác. Theo kịch bản muốn làm em bất ngờ trước các thứ mình mua, nào là nến, bánh ga tô và một bó hoa. Ở nhà thì cứ tưởng tượng hão huyền nhưng lúc áp dụng thực thế thì sao, bảo em nhắm mắt lại thì em bảo anh mua cái gì đưa đây em bầy cho nhanh, để anh bầy biết đến bao giờ Muốn hôm đó sẽ nói nhiều đến chuyện tình cảm của hai đứa, ai ngờ cả tối lại tiếp tục nghe câu chuyện như thường ngày, chuyện em cãi nhau với mấy đứa, chuyện đứa này đứa kia nó chê em, rồi chuyện em đi chê các đứa khác... Đủ mọi chuyện nhưng chẳng có cái câu chuyện nào mà lúc ở nhà mình tưởng tượng ra
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em ấy qua lâu rồi. Nhớ lại hôm đó vẫn thấy buồn cười, muốn làm em bất ngờ và có một buổi tuối thật lãng mạn. Ai ngờ hỏng hết cả, từ cái khâu chọn địa điểm đến kịch bản diễn hỏng cả. Chọn quán thì quán đó đông quá, đành lang thang ra quán khác. Theo kịch bản muốn làm em bất ngờ trước các thứ mình mua, nào là nến, bánh ga tô và một bó hoa. Ở nhà thì cứ tưởng tượng hão huyền nhưng lúc áp dụng thực thế thì sao, bảo em nhắm mắt lại thì em bảo anh mua cái gì đưa đây em bầy cho nhanh, để anh bầy biết đến bao giờ Muốn hôm đó sẽ nói nhiều đến chuyện tình cảm của hai đứa, ai ngờ cả tối lại tiếp tục nghe câu chuyện như thường ngày, chuyện em cãi nhau với mấy đứa, chuyện đứa này đứa kia nó chê em, rồi chuyện em đi chê các đứa khác... Đủ mọi chuyện nhưng chẳng có cái câu chuyện nào mà lúc ở nhà mình tưởng tượng ra
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    có phải cái bác vừa có lỗi vì sờ vào chỗ ấy của em nào đó ko nhỉ , đã lại sang chủ để sn rùi à
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    có phải cái bác vừa có lỗi vì sờ vào chỗ ấy của em nào đó ko nhỉ , đã lại sang chủ để sn rùi à
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mà chán bác , yêu kiểu gì mà ko gặp em ấy được , chả lẽ tối sn thì người yêu ko được xuất hiện sao
    nếu mà Ny ko được xuất hiện thì tổ chức riêng đi chứ , chần trừ mãi làm gì- tình yêu chưa chắc chắn rùi
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mà chán bác , yêu kiểu gì mà ko gặp em ấy được , chả lẽ tối sn thì người yêu ko được xuất hiện sao
    nếu mà Ny ko được xuất hiện thì tổ chức riêng đi chứ , chần trừ mãi làm gì- tình yêu chưa chắc chắn rùi
  10. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mình hỏi lâu rồi, không biết ai lại lôi nó lên, tất nhiên là sinh nhật cô ấy mình đi cùng vì bạn bè ai cũng biết bọn mình yêu nhau, có gì đâu mà ngại. Chỉ có điều là muốn đi riêng hai đứa bác ạ, vì thế nên phải tổ chức sớm hơn một chút. Còn bây giờ thì vẫn đang giận nhau, chẳng biết làm lành kiểu gì

Chia sẻ trang này