1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật tháng 4 - Chúng mình tâm sự đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hetkiennhan, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tháng 4 - Chúng mình tâm sự đi!

    k biết trong box "Tâm sự" có nhiều người SN tháng 4 k nhỉ?
    Mọi người viết về tháng 4 nào
    Với mình tháng 4 có lễ Thanh minh - trong sáng!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Theo so_0 bạn nên thêm vào chữ tâm sự để hợp với tinh thần của box và cũng là để bác mod ko vác cả cái nhà tháng 4 (khoẻ khủng khiếp ) sang box Lờm quen rút ngắn khoảng cách.
    Mà bạn có định cạnh tranh với nhà tháng 6 ko thế
  3. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    đã sửa lại theo ý bạn "số O tròn trĩnh",
    mình đâu có ý định cạnh tranh gì đâu, chỉ muốn tâm sự thôi mà nhưng hình như chẳng có ai sinh nhật tháng 4 thì phải
  4. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Được phuthuyh3 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 10/01/2007
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi người thế nào, nhưng tớ thấy những người mà tớ khá gắn bó hoặc quan tâm tới thì nhiều người cùng tháng sinh nhật với tớ nhé - tháng 4. Hay lắm cơ, nhất là nhiều năm hứng lên tổ chức sinh nhật chung luôn.
  6. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có tôi cũng sinh tháng 4 đây. Chắc tại mình sinh vào tháng 4 nên tôi thích tháng này nhất. Tháng 4 vào đúng thời điểm chuyển mùa, cuối xuân đầu hạ nên thời tiết cũng theo cái kiểu chuyển mùa, lúc thì rất dễ chịu, lúc lại rất khó chịu. Tháng 4 có mùa hoa loa kèn ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng. Cứ hình dung cái cảnh cơn mưa tháng 4 kéo đến, đường phố loáng nước. Tạnh mưa, cả phố phường bỗng tràn ngập hoa loa kèn từ các hàng bán hoa, các xe bán hoa. Tháng 4 có sinh nhật mình, bạn bè kéo đến nhà cười nói lao xao. Thích thật! Nhưng mà đã mấy cái tháng 4 phải xa nhà rồi. Tháng 4 ở đây không giống với tháng 4 ở Hà Nội. Nhớ thế cơ chứ.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày tháng năm sinh của mình đều gắn liền với số 4 (14/04/1984). Sinh nhật mình thế nào nhỉ? Hồi nhỏ thì nhà nghèo, nhìn thấy bọn bạn tổ chức sinh nhật chỉ với mấy cái bánh kẹo và mời 1 lũ đến nhà ăn uống quậy phá mà mình phát thèm. Mãi đến năm lớp 7 mẹ mới cho làm SN một lần. Đó cũng là lần duy nhất. Lớn lên thì đi làm sớm hơn bạn bè và biết buồn sớm hơn. Từ khi biết uống rượu thì mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật là mình lại vào quán quen, không gọi cafe mà gọi 1 chai rượu, kiếm cái góc khuất nhất và uống đến hết. Mỗi ngụm rượu làm mình nhớ đến 1 chuyện đã xảy ra, một kỷ niệm vui hay buồn, một cái gì đó đã qua, một thành công, một thất bại....Nhưng tất cả những điều đó không thể che dấu được là mình đang ngồi đó và gặm nhấm nỗi cô độc của chính mình. Trước đây, khoảng 3 năm trước cũng có 1 cô gái cùng mình ngồi uống nhưng giờ thì cô ấy chết rồi. Bất công thật. Năm nay, còn 3 tháng nữa là lại đến ngày ấy. Sẽ lại như mọi năm thôi chứ chẳng có gì khác cả. Buồn!
  8. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết nói gì, chỉ biết rằng mình thích nhất Hoa Tháng tư- hoa loa kèn, mình thích bài hát "Tháng tư về", mình thích Tháng tư- tháng giao mùa, mình thích....
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ một chân với. Tớ sinh đúng ngày April''s Fool - 1/4 đấy. Tớ cũng yêu tháng 4 lắm, em trai tớ cũng sinh vào tháng 4, ngày cưới của ba mẹ tớ cũng vào tháng 4 nên vào dịp này, nhà tớ có nhiều cơ hội để cùng đánh chén. Mà tớ nghiệm thấy người nào sinh vào tháng 4 đều lãng mạn (vì vẫn là mùa xuân), nhưng vất vả (có mưa phùn rồi lại nắng đầu mùa hè).
    Yêu tháng tư, mưa phùn xập xùi, hoa loa kèn thơm ngan ngát, hoa sưa trắng tinh. À, yêu thêm tháng 4 vì có kỳ nghỉ dài đầu tiên sau Tết: 30/4 - 1/5, thuận tiện cho việc đi biển. He he he
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 mùa loa kèn về. Sinh nhật năm ngoái của tớ có đến 2 cái bánh kem, thổi nến hết cả hơi, nhưng mà cảm động ghê gớm.

Chia sẻ trang này