1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật tháng 4 - Chúng mình tâm sự đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hetkiennhan, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng thế. Sống với cái anh Dương Cưu là mệt lắm, nhưng đảm bảo cuộc sống sẽ không hề buồn tẻ một chút nào.
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    đúng lắm, đúng lắm
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chết thật, em cũng thế . Có những lúc đọc lại mấy bài mình viết còn thấy mâu thuẫn cơ mà . Chính vì quá mâu thuẫn như vậy nên khi muốn đưa ra 1 quyết định thường thấy rất khó khăn .Em cũng ko thích sống 1 cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt . Em thích sự sôi động, thay đổi xoành xoạch cơ . Khi iu thì có thể trở nên rất tử tế tốt bụng với người yêu, có thể san sẻ với họ mọi thứ ko tính toán. Nhưng nếu họ ko hoàn toàn thuộc sở hữu của em thì .... Người biết chịu đựng thì sống đc với DC nhưng DC sẽ mau chán họ . Người ko biết chịu đựng và trên cơ DC thì DC sẽ khổ mà vẫn lao vào . Em ko muốn chán người iu, cũng ko muốn chịu khổ thì phải làm thế nào ???
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hi, Ericka cũng sinh nhật 1/4 nè, hồi trc ngày sinh nhật hay được người thân mua tặng hoa loa kèn và và sáng ra anh trai thường bật cho Ericka bài hát "tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi.... vào đúng ngày sinh nhật.
    Hic, đó là những ngày tháng 4 thường có không khí hơi ẩm ướt (hơi khó chịu) nhưng bù lại hoa loa kèn tháng 4 rất đẹp, có mùi thơm nữa!
  5. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dương Cưu. Chẳng biết mọi người có giống tớ không chứ tớ thấy mình tệ lắm. Nói về tớ thì chữ "quá" là chuẩn xác nhất. Yêu thì mãnh liệt, bất chấp tất cả, nhưng khi đã có trái tim người ta thì chán cũng rất nhanh. Thích cái gì thì làm bằng được bất chấp mọi khó khăn nhưng cảm hứng tụt dốc cũng nhanh như lúc cao hứng. Mọi cái lưng chừng đều làm tớ khó chịu. Cái gì cũng phải ào ạt như thác đổ. Trong tình cảm, tớ thích chi phối người khác chứ không để người khác chi phối tớ. Tình cảm của tớ mà không tác động được đến người ta thì tớ sẵn sàng cho họ bay ra khỏi bộ nhớ ngay. Nhưng nếu tớ mà có tình cảm và họ cũng có tình cảm thì thể nào tớ cũng làm cho họ phải điêu đứng vì tớ. Và sau đó thì tớ chán họ cực nhanh nếu họ thuộc sở hữu của tớ. Còn nếu không thể thuộc về tớ thì đầu óc tớ vương vấn suốt, tưởng tượng đủ mọi thứ rất chi là lãng mạn và làm rất nhiều việc để người ta vĩnh viễn không quên được mình. Bù lại, khi tớ đã quý mến ai thì tớ có thể làm mọi việc vì người đó, chẳng ngại gì cả, kể cả dư luận. Một điểm là tớ tham sống lắm nhé. Kể cả khi cả thế giới có quay lưng lại với tớ, tớ cũng nhất định không để mình gục ngã, vẫn thấy ánh sáng tận cuối đường hầm, vẫn sống mạnh mẽ tất cả dù bị đẩy đến tận chân tường, vẫn tư duy không ngừng để tìm lối thoát cho mình chứ không chịu khóc lóc, buông xuôi hay năn nỉ. Có người bảo tớ lý trí mạnh quá. Có người bảo tớ lãng mạn quá. Có người bảo tớ đa cảm quá. Có người bảo nhiệt tình quá. Tớ cứ thấy mình như một nồi lẩu thập cẩm ấy. Đối tác của tớ cũng Dương Cưu như tớ. Sự kết hợp của 2 chúng tớ làm đảo lộn cuộc sống những người xung quanh. Khi tớ sống với ai cuộc sống người đó trở nên nhiều mầu sắc nhưng cũng rất mệt mỏi vì cảm xúc đa chiều, cảm hứng bất chợt của tớ. Bạn tớ bảo không hiểu sao tớ có thể đang cực kỳ hào hứng bỗng tụt hứng bất thần không cần một thời gian chuyển đổi cảm xúc. Nhưng bù lại khi phải xa tớ, ai cũng thấy bị mất cân bằng, chông chênh một thời gian. Có người làm việc với tớ ngày nào cũng chiến sự với nhau, khi chia tay, hôm sau mọi người kêu trông người đó như mất hồn mất vía, lúc ấy cũng thích, vì hoá ra mình cũng có giá trị nào đấy trong trái tim nhiều người.
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 có hoa loa kèn, mình cũng thích hoa loa kèn, nhưng sinh tháng 6.
  7. wands

    wands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    w cũng sinh tháng 4 tháng hoa loa kèn, em gái w cũng sinh tháng 4 , anh trai w cũng lại tháng 4 đến đứa bạn thân nhất cũng thánh 4 rồi thì thằng em kết nghĩa cũng tháng 4. Nói chung là có duyên với tháng 4.. Còn nhớ 1 lần sinh nhật W bạn bè, ngwời thân ai cũng tặng W 1 bó loa kèn, cả 1 nhà tràn ngập hoa loa kèn, những bông hoa trắng muốt cứ chín dần chín dần toả 1 mùi thơm mát dịu mà nồng nàn. Từ khi có bạn trai cũng như khi bạn trai trở thành ông xã thì mùa loa kèn nào W cũng nhận được những bông loa kèn đầu mùa gầy gầy và còn xanh non từ ox nhưng thấy thật hạnh phúc. Có lễ những người sinh tháng 4 còn thêm cả tính lãng mạng nữa
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật tháng 4.
    trời lúc nắng lúc mưa, khi nóng khi lạnh,
    dở đầu hè và cũng dở cuối đông.
    hầu như năm nào cũng mưa phùn...
    đường xá bẩn thỉu, không khí ẩm ướt...
    nhưng đúng mùa hoa quả
    ôi nhiều thứ ngon
    yêu lắm tháng 4!
  9. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhỏ** rỏằ"i, thĂng 4 làm gơ có mặa phạn, chỏằ? có mặa rào. Chỏc hetkiennhan mặĂ chóng 'ỏn Tỏt hay sao mà lỏĂi bỏÊo thĂng 4 có mặa phạn.
  10. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Wands thích nhé, sinh nhật được chồng tặng loa kèn. Nhà tớ thì hơi khác một tí. Tớ ở xa nên mỗi lần sinh nhật chồng lại mua loa kèn về cắm rồi báo cáo lại với vợ, hehehe.
    Người tháng 4 lãng mạn và hay mơ mộng. Tớ cứ tưởng chỉ mấy em tuổi teen mới hay mơ mộng thôi, thế mà tớ đây tuy giừ rồi nhưng vẫn hay ngồi mơ mộng rồi tưởng tượng linh tinh, thế mới chết chứ.

Chia sẻ trang này