1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật tháng 4 - Chúng mình tâm sự đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hetkiennhan, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em thì có khi quá mơ mộng có khi thực tế đến não lòng bác ạ . Mà vụ hoa loa kèn em cũng vừa biết í . Lúc trc em thích hoa lan, sau này thích hoa hồng
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    k nhỏ** 'Âu, SN mơnh 'ỏĐu thĂng 4 hỏĐu nhặ nfm nào câng mặa phạn, trỏằi nỏằ"m, ỏâm ặỏằ>t mà, lâ bỏĂn toàn kêu
  3. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thảo lào ..,
  4. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thảo nào. Đầu tháng 4 thường là cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch nên vẫn còn là cuối xuân, vẫn có mưa phùn. Hehe, như tớ đây khúc giữa giữa tháng 4, có mưa rào, vừa mát mẻ, vừa sạch sẽ.
    Mà cái bài Tháng tư về tả cảnh thiên nhiên thời tiết vào tháng 4 đúng ra phết nhỉ. Nào là "... gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi... ", rồi thì "... nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng... " em lại mơ về "con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở... " "bâng khuâng dưới chùm hoa lựu đỏ... "
    Ở mà nhắc đến đây mới nhớ là có vụ hoa lựu đỏ. Nhưng mà tớ nhớ đọc đâu câu thơ (hay ca dao không biết) "Tháng ba lửa lựu lập loè". Chắc là tháng 3 âm lịch nhỉ, như vậy vẫn vào tháng 4 dương lịch có đúng không? Vậy tháng tư có hoa lựu nữa hả?
  5. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    chính xác là: "Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông" (Truyện Kiều chứ k phải ca dao đâu)
    hì hì
  6. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Câu thơ này bạn nhắc lại thì tớ cũng thấy quen quen, nhưng mà cái câu "Tháng ba (hay tháng tư nhỉ) lửa lựu lập lòe" là có đấy. Tớ nhớ ngày xưa đi học cấp 1 có trong sách tập đọc, tập viết gì đó mà.
  7. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em Vịt ơi, thực tế thì hầu như ai cũng thực tế cả. Như chị đây nhiều khi cũng thực tế đến mức thấy mình lạnh lùng quá. Nhưng mà không phải ai có tính thực tế cũng biết mơ mộng đâu. Thế nên vừa thực tế vừa mơ mộng như mình mới hay đấy.
  8. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được offer một công việc cực kỳ ok, phù hợp với khả năng của mình , vừa có cơ hội kiếm thêm thu nhập, vừa thu thập được kinh nghiệm trong lĩnh vực mình thích, vậy mà không thể nhận lời được chỉ vì giờ học của mình. Huhu, tiếc đứt ruột, tiếc hùi hụi từ lúc đó đến tận bây giờ. Công ty làm việc cả ngày, mình cũng có lớp cả ngày. Chẳng nhẽ trốn học đi làm? Làm sao trốn mãi được, mà toàn lớp quan trọng chứ. Ui, đau lòng wé.
  9. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên cái. Đi công tác có hơn một ngày mà đã thấy tụt thê thảm
  10. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hey loveeverybody, hình như chỉ có tớ với cậu là chịu khó tìm cách kéo cho cái topic này khỏi tụt hay sao ấy nhỉ?
    Bà con tháng 4 lười vào đây tâm sự quá. Tâm sự là tâm sự đủ thứ chuyện chứ đâu phải tâm sự mỗi cảm xúc của mình về tháng 4. Hic, hay người sinh tháng 4 tính tình kín đáo, không thích thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình ở những chỗ như thế này chăng?
    Bản thân tớ nói thật cũng không thích tâm sự ở những chỗ public như thế này lắm. Nhưng nói thế chứ vẫn tâm sự được, tuy nhiên chỉ tâm sự ở mức độ mình thấy "an toàn" thôi. Lý do nữa là tớ lười. Lười lắm. Cũng đang dạt dào thi hứng, tính vào đây làm vài bài lâm ly bi đát, nhưng gõ được mấy chữ tự nhiên thấy lười, thế thôi chẳng muốn gõ nữa, thể rồi tụt hứng và stop luôn, hì hì. Tệ thế đấy. Đề nghị bà con đừng lười giống tớ nhé. Chịu khó vào đây tâm sự buôn dưa lê cho cái topic của chúng mình (cho tớ nhận vơ tí nhé hetkiennhan) nó sôi động, không bị rơi xuống đáy xã hội, ấy nhầm, đáy box chứ.
    À tiện thể nói luôn, nick nhimconnghichngom cũng là tớ đấy, chứ không tự nhiên thấy đồng chí Nhím vào nói được vài câu rồi biến mất, nhường chỗ cho đồng chí Heute vào đây bô lô ba la một mình lại tưởng người tháng 4 vào góp vài câu thấy chán lại chuồn. Tớ dùng nick này login cho nó nhanh nhẹn ngắn gọn. Nick kia dài lê thê, gõ mỏi tay lắm.

Chia sẻ trang này