1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật "tháng".... của tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnitmaster, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật "tháng".... của tình yêu

    TY vẫn mãi mãi là một cái gì đó rất thiêng liêng, rất đáng trân trọng giữ gìn của những người yêu nhau. Nó cũng chính là thứ được ưu đãi nhất thì phải. Nó là thứ duy nhất có ngày sinh nhật. Sinh nhật của tình yêu.

    Với tôi, sinh nhật của TY không phải là 1 năm 1 lần, sinh nhật tình yêu của tôi là sinh nhật tháng. Có người bảo tôi hâm, có người bảo tôi sao quá vội vàng, để 1 năm rồi làm sinh nhật cho tình yêu một lần thôi, khi ấy mới thấy hết được sự thiêng liêng, sự lãng mạn của nó. Nhưng tôi gạt đi, họ cho tôi là gàn dở. Nhưng có một lý do họ đâu có biết...một sự thật đau lòng mà chỉ mình tôi biết....đó là tình yêu của chúng tôi chỉ tồn tại theo từng giờ, từng ngày và nhiều nhất là từng tháng mà thôi. Vì thế, mỗi khi tình yêu sống qua một giờ, tôi lại thấp thỏm không biết giờ sau tình yêu còn nữa hay không? Vì thế, mỗi khi tình yêu trải qua một ngày, tôi lại lo lắng không biết ngày hôm sau tình yêu có còn nữa hay không? Vì thế, mỗi khi một tháng qua đi, tháng sau lại là một tháng nơm nớp lo sợ sự ra đi của TY. Đó, vì thế, sinh nhật TY của tôi chỉ có thể làm theo tháng mà thôi.

    Tháng 11, mùa đông nhẹ nhàng gõ cửa, cái không khí cũng se se lạnh. Tháng 11, tôi vẫn ấm áp trong cái thế giới mà tôi đã đặt 1 tấm biển, viết lên mấy chữ nguệch ngoạc - "Tình yêu". Thế rồi, tôi quyết định tổ chức cho "Tình yêu" một sinh nhật tháng. Ngày 23/11 năm nay là ngày của nó, ngày của "Tình yêu". Chính thức 3 tháng tồn tại của tình yêu. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, hồi hộp mong đợi, chuẩn bị... để rồi....em nói ra đi! Ngoài trời, từng cơn mưa đá xối xả mang xuống trần gian muôn ngàn "viên" lạnh lẽo, triệu triệu "hòn" giá băng. Trong này, từng lời em nói khiến cho tâm hồn tôi như đóng băng, tôi trống rỗng, tôi vô hướng, tôi mờ mịt, tôi quay và bắt đầu quay, quay ngày một nhanh hơn, để rồi chẳng còn biết mình đang ở đâu, và đang làm gì nữa. Vậy đó, vậy là trời mưa như xóa đi tất cả. TY của tôi cũng buồn lắm, sinh nhật "tháng" của nó không làm được rồi! Tôi cũng biết nó buồn, tôi an ủi nó "Cố lên mà! Rồi tao sẽ tổ chức cho mày một ngày sinh nhật to hơn, thiêng liêng hơn, lãng mạn hơn". Nó ngây thờ ngẩng mặt lên hỏi tôi "Thật chứ? Bao giờ thế ah?". Tôi nghẹn đắng cổ họng, biết trả lời nó thế nào đây, thế nào đây khi mà đến chính bản thân tôi cũng không biết, không biết đến bao giờ mới có thể tổ chức cho nó một sinh nhật nữa đây. Nó như một đứa trẻ thơ ngây, cứ nhảy nhót, cứ mong đợi. Nhưng tôi không thể, không thể làm những điều nó muốn. Đã quá nhiều lần thử thách, đã quá nhiều lần cố gắng, để rồi vào một buổi chiều mưa.....mưa đã xóa đi tất cả....

    Sinh nhật cho TY của tôi dường như là một thứ xa xỉ, một thứ qúa khó khăn với tôi!
    Vì cứ đến SN của nó là trời ....lại mưa.....và mưa....để rồi em ra đi....mưa để xóa đi tất cả....
    Đến giờ, tôi vấn giấu TY một điều, một điều mà tôi phải chấp nhận, đó là tôi đã đánh mất chìa khóa để mở cánh cửa trái tim giải thoát cho tình yêu, tôi đã đánh mất - à không, chính tôi đã vất nó đi - và việc đó đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ có SN cho nó nữa - vậy mà nó cứ ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương......cũng như mình yêu thật lòng, yêu ngây thơ đến đáng thương....haha... Ôi tình với chả yêu! Yêu thật lòng rồi sẽ có tình yêu đến với mình ???!!! Đợi đấy nhé! haha.
  2. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mai là 23, ko kịp thật, ko kịp rồi....

Chia sẻ trang này