1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật thứ 24..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Natasa, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thứ 24..!

    Hì, vậy là đã 24 tuổi lẻ 1 tuần rùi. Bước sang tuổi mới với bao ngổn ngang đang chất chứa trong lòng. Có lẽ chưa bao giờ mình cảm thấy thờ ơ, hững hờ với sinh nhật như vậy. Mình lớn rồi chăng? Ừ, mà vào cái tuổi này là các cụ đã giục cuống đi lấy chồng rồi còn gì. Hì, thật chán quá, tháng trước còn háo hức lắm cơ mà, như trẻ con được mẹ mua cho quần áo mới ý. Chẳng đứa nào như mình, cứ vùi đầu vào công việc, chỉ đến khi mẹ gọi điện mới chịu đi về nhà. Chỉ tội cho đứa bạn thân phải đi lọ mọ đi mua sắm các thứ mà thôi. Lại còn lũ bạn ở nhà nữa chứ, gớm, ngồi đợi mình đến cả tiếng đồng hồ.. híc.. chúng mày ơi, cho tao xin lỗi nhé..

    BABY MONKEY
  2. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần này tẻ thật đấy, ko rét đến thấu xương mà cũng chẳng có mưa như năm ngoái - ko được tận hưởng "the cold November Rain".
    "..When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'' when I hold you
    Don''t you know I feel the same
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain.."

    Một cảm giác trống rỗng đến nao người mặc cho lũ bạn ngồi đấy cười cười nói nói, mặc cho đôi chân tất bật ra mở cửa, mặc cho cái miệng ngoác đến tận mang tai.
    BABY MONKEY
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 01/12/2003
  3. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũng đến - chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh đã mặc chiếc áo em tặng anh nhân dịp Valentine đầu tiên của chúng mình. Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì em cũng cám ơn anh - cám ơn vì đã mang nắng đến sưởi ấm lòng em. Phải công nhận là cái áo đó rực rỡ quá, colourful quá anh nhỉ?
    Hì, anh ngồi đó, thật nổi bật. Từ khi anh đến, căn phòng như muốn vỡ tung bới những tiếng cười, lũ chúng nó chắc là khoái chí lắm đây. Gớm, lạ gì tiếng cười "bậy" của em Xốp, tiếng cười khoái trá của Hoà thân, tiếng cười đầy sức sống của em Minh và cả tiếng cười rất nhỏ nhẹ và e dè của em Linh nữa chứ.
    BABY MONKEY
  4. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngoài trời mưa thì phải, lạnh quá thôi, hai bàn tay mình đã cóng lắm rồi đây, híc..
    Cái loa cứ tậm tà tậm tịt, ghét thế không biết, muốn nghe 1 bài hát cũng không xong, đành phải lải nhải một mình vậy..
    "..Without you in my life, it''''s not complete
    You''''re my water and the air that I breathe
    Lonely nights, lonely days,
    I need you in my life each and every way
    Minus you I''''m half,
    Plus you I''''m whole
    You''''re the something in my body and soul,
    My love!
    .."
    Lâu lắm rùi, em ko được nghe anh hát bài này đấy? Hôm nào anh lại hát cho em nghe nhé!
    Lạnh quá.. mai viết tiếp vậy..
    BABY MONKEY
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 02/12/2003
  5. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên anh, thật gần, thật gần.. đủ để cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc của anh. Anh còn nhớ không, anh vẫn hay đố em xem anh dùng dầu gội đầu gì? Hì, thích cái cảm giác được úp mặt vào mái tóc anh, nó nhồn nhột, gai gai..
    BABY MONKEY
  6. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Híc, TTVN bị lỗi khiến cho mình chẳng có hứng viết gì cả.
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 03/12/2003
  7. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã gần 12h rùi, lại 1 ngày nữa sắp qua đi. Thế mà cả ngày hôm nay chẳng viết được dòng nào cả. Hoạ chăng cũng chỉ mấy dòng để lôi được bài viết trước của mình hiện lên thôi. Không biết trong đêm khuya tĩnh lặng này, có hứng để viết tiếp không nhỉ? Hy vọng là có.
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 03/12/2003
  8. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình viết đến đâu rồi nhỉ? À, đang kể về anh. Ngồi gần nhau là thế mà sao em thấy anh xa lắm, mờ ảo lắm dù mùi hương quen thuộc vẫn còn đây. Dường như em không nhìn rõ anh nữa. Lúc đầu cứ ngỡ là do mình chưa ăn gì, đói nên hoa mắt đấy thôi, mà cũng có thể là do kính của mình có vấn đề cũng nên? Hì, nhưng sao nhìn bọn bạn lại rõ đến thế nhỉ? Câu trả lời còn bỏ ngỏ..
  9. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    10h30'', đứa bạn cuối cùng cũng đã ra về, chỉ còn lại anh và em. Vẫn như năm ngoái, anh cùng em bóc quà sinh nhật. Phải công nhận là em còn trẻ con lắm, háo hức bóc từng món quà, xúng xính mặc thử áo mới cho anh xem. Hì, năm nay anh chẳng "khừ" được của em món quà SN nào nhỉ?
  10. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì bài viết của mình cũng hiện lên, híc.. Bây giờ thì 2 bài cùng hiện một lúc.. Chán quá cơ..!
    Cả ngày hôm nay, bù đầu vì công việc.. mệt quá trời luôn. Và cũng nhớ anh nữa, anh ơi..! Nhớ đến cồn cào..
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 03/12/2003

Chia sẻ trang này