1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật Vợ mua tặng gì bây giờ nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi quang3G, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mua j k quan trọng = làm j đâu! Trịu khó nghĩ kịch bản 1 chút, làm cái j táo bạo, sến như con hến cũng đc ( nếu khó quá thì cố nhớ ra bộ fim nào sến rồi làm theo - kiểu love actually chẳng hạn) Bạn sẽ trở thành ng hùng trong mắt chị nhà và....hôm sau thì có nguy cơ trở thành ng hùng trong mắt các chị em ỏ VP của chị nhà ngay! Cam đoan, điêu thì cứ chắt đâuù cái avata cua tớ đi!
    Mất công trong vụ này hiệu quả hơn mất xiền nhìu..... chúc tân hôn dzui dzẻ.....
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    vote cho kịch bản nãng mạn của bà bạn
    còn mình thì chả thích hoa, chỉ thích cái j nhóng nhánh thoai
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi mua 2 bộ Madison, he he, được tặng 1 phiếu rút thăm may mắn
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Cứ cổ điển mà fang, bơ đi coi như ko biết đến ngày đấy,quà gì đấy nhét vào chỗ nào kín kín bắt đi tìm hoặc cho vật vã đến sáng lúc đi làm mới tìm thấy quà nhét trong giầy .
  5. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    em lại có kịch bản khác :
    bác cứ bơ đi, rồi đến tối bác bắt vợ bác đi tìm hoặc vật vã cho tới sáng, tìm mãi mà ko thấy, hóa ra quà là ko có gì cả
  6. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tặng vợ 1 đêm làm việc hết tuần suất, lên đỉnh lun
  7. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    ngày nào chẳng tặng, đi mà ko nghe phone tối về xác định
  8. nauthe

    nauthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    quote lại bài này để các bác thấy bài trả lời
    winny lạm dụng wá
  9. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Thế bác tặng vợ gì chưa , thúng mủng thuyền giờ chắc cháy hàng, muốn mua tặng cũng chả phải dễ
    Là phụ nữ thì em thấy mấy ông chồng ko cần cầu kỳ đâu, miễn ko quên ngày đó là ngày gì thì nấu ăn, về nhà sớm, một bó hoa, một cái bánh sinh nhật, chụp ảnh kỷ niệm... thôi là đủ hạnh phúc rồi.
    Nhưng nếu nhà có điều kiện thì em thích được chồng tặng trang sức , nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, ko cần kiềng xích hoành tráng đâu ... trang sức đeo được hàng ngày, có ý nghĩa lắm (thêm vài viên kim cương thì càng tốt - em thích kim cương hehe)
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    bác này cũng có vợ cơ àh......nhớ có lần pm hỏi bác cái giá unlock đt, bác reply lại như pố of khách, sợ! chạy
    Vào đề chính vậy, lan man quá:
    1 bữa tối tại nhà hàg vs hoa là đủ lãng mạn lắm rùi. Quan trọng là tấm lòng. thêm 1 món quà nhỏ như đồ trang sức chẳng hạn

Chia sẻ trang này