1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật xa......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cutie_beautie_sushie, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật xa......

    Sinh nhật đầu tiên xa nhà, cảm giác khó tả quá, nỗi buồn cũng nhiều mà niềm vui thì không kém....
    Lần đầu tiên trong cuộc đời ngày sinh nhật mà lại...rơi nước mắt nhiều đến thế. Khóc vì buồn vì tủi, khóc vì nhớ Bố nhớ Mẹ, khóc vì niềm hạnh phúc có anh.......
    Biết nói sao đây, cám ơn cuộc đời vì còn có Mommie, Daddie and..sistie. Hơn hết, cám ơn cuộc đời vì...có anh, Honie iu vấu. Cuối cùng thì trong lúc cùng cực nhật anh vẫn luôn là người ở cạnh bên. Lúc này đây mà không có anh bên cạnh chắc cuộc đời đã rẽ sang hướng khác rồi.......
    HAPPY BIRTHDAY TO...ME :-)

    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đến sinh nhật của chị rồi cơ à.
    Chị có còn nhớ không nhỉ.Em đã quen chị trước ngày sinh nhật của em vài ngày.Nay đến sinh nhật chị.Em chúc chị dù chị ở phương trời xa nhưng sẽ vẫn luôn nhớ về SG,nhớ về những người bạn trên TTVN...chúc chị và anh ý của chị sớm thành đôi.
    Tri thức là vô tận.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 13/11/2002
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đừng bùn Tú à, còn có bao nhiu người chúc mừng SN trong HCMCC ấy mà, hay muốn bobm card greeting mới chịu, nhắn mỗi người gởi một cái card mới hết bùn ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chị iu ơi , vui vẻ lên nào học xong lại về thăm bố mẹ nhé

    Nhi.
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday chị Tú!Happy Birthday chị Tú!Happy Birthday chị Tú! ................(x times)Em không dám post nhiều, sợ bị Mod cho là câu bài hehe, xóa mất !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Má iu thật là hạnh phúc quá, can đảm lên má ơi, con thì đã 3 cái sinh nhật xa gia đình, bạn bè. Con đường trước mặt má còn dài
    Ít nhất thì má còn có honie của má bên cạnh, còn con thì sau chuyện này không biết thế nào. Thôi thì chỉ còn biết tìm an ủi bên ba mẹ lần về. Thành thật xin lỗi má vì không thể bên má iu lần sinh nhật xa nhà đầu tiên.. Con tệ quá phải không
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhìu nhìu :-)
    Con iu: cuộc đời còn dài quá phải không. Chẳng thể nào nói trước được sau này ai sẽ sung sướng hơn ai. Nhưng bao giờ hết má luôn mong muốn con tìm được con đường riêng của mình và nơi đó sẽ có hạnh phúc. Không sao đâu, không đến được SN này thì còn những sinh nhật khác mà phải không? Về VN vui vẻ nhá, cố gắng enjoy đi :-) Cho má gửi lời thăm 2 bác :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này