Sinh nhật .... Sinh nhật.... Tiếng cười chưa kịp dứt ... nước mắt đã lăn dài... Nhớ. Thương. Buồn. Và tủi thân ghê gớm.... Ừ, vậy mà mình đã 21 tuổi... Gọi điện về cho Mẹ, nghe giọng nói thân quen của Mẹ mà bật khóc.... Sao ta thấy mình cô đơn đến thế... Sinh nhật.... Ba lần được thổi nến.... ba lần được nghe hát bài chúc mừng sinh nhật ... vậy mà vẫn cứ buồn, vậy mà vẫn cứ thấy cô đơn.... Giá như lúc này được nằm trogn vòng tay của Mẹ.... Lang thang, kiếm tìm .... và nhận thấy rằng mình đang làm một điều vô nghĩa... Điểm dừng chân là đây. Ngôi nhà nhỏ xinh của một người thân duy nhất nơi xa này... nơi duy nhất có thể cho ta chút cảm giác gia đình ấm cúng....
...Bạn buồn vì chuyện này ư? Thôi đừng khóc nữa.... Nghĩ thế này làm tôi tuỉ qua'... suốt từ lúc nhỏ tôi chưa có một cái sinh nhật nào...Và tôi tin Im not the only one.... Thế nên vui đi bạn..cuộc đời đã cho bạn một cái sinh nhật tử tế cơ mà.... Vũ Hồng Thái
Bạn ơi, bạn sang topic "sinh nhật mà ko có người thân" để chia sẻ với mọi người. Cũng có nhiều người cùng cảnh ngộ với bạn lắm, bạn còn có nến mà thổi, tôi làm gì có đâu Nhưng ko sao, cuộc sống là như thế, tuy có buồn thì cũng vẫn phải sống thôi. Cố gắng lên đi bạn. Hãy nhớ là còn có người còn khổ hơn mình nữa đó. VTV
Cảm giác cô đơn lạnh lẽo ư??? Không, có lẽ chị tủi thân vì không được đón một cái Sn đúng như ước nguyện, như ý của mình... Vậy thì có ích kỉ không??? Hay chị muốn đón sinh nhật cùng một ai khác nữa... Vậy thì sao không đi đi? Sao không dũng cảm để rồi được hưởng hạnh phúc.. một phút thôi cũng đã được rồi.... SN của em vui lắm... Nhưng đấy là mọi người nhìn thấy thế, nhưng người mà em thực sự yêu quý và cần đến thì chẳng bao giờ có mặt trong bữa tiệc đó cả... Một lời chúc thân thương, không. Một tấm thiệp cũng không... Chỉ có gia đình... Sự kiếm tìm sẽ đi đâu và về đâu??? Lại nghĩ đến câu "bạn sẽ hạnh phúc khi làm cho người ta hạnh phúc"... Thế là lại gọi điện cho người ấy chỉ để vô duyên nói ra câu" Hôm nay là SN của tớ đấy!".. nghe một lời chúc gượng gạo... Nhưng thế cũng đủ rồi. Đủ để đêm về mơ thấy giấc mơ đẹp... nghĩ miên man với niềm vui nho nhỏ... Đến lúc tìm được người thực sư yêu mình quan tâm đến mình thì người ấy lại vội vã ra đi... lại một Sn không có người ấy.. Nhưng em không buồn... đi chơi với bạn bè cũng được mà.. Chỉ có điều tối nằm ngủ thì lại khóc những giọt nước mắt tủi thân. Dẫu vẫn biết còn nhìu người khổ hơn mình là không đc đón một cái Sn nào cùng người thân nhưng vẫn buồn lắm chứ... Nếu cho tôi chọn một động từ, tôi sẽ chọn "yêu thương"...
Mỗi năm sinh nhật đến Lại thấy mình thêm già Các em xinh tươi nhỏ tuổi ngày thêm nhiều Ta vừa càng phải tự nhắc mình nghiêm trang hơn Vừa buồn vì "sức cạnh tranh" của mình càng ngày càng kém đi Khiếp, bọn lỏi con, mới nứt mắt ra đã biết yêu Bằng tuổi chúng nó mình đâu có thế. Mình chẳng tổ chức sinh nhật Mà có tổ chức cũng chẳng có ai đến tặng quà Lặng lẽ bơ vơ mấy cái ecard ngớ ngẩn........... Lại thêm một năm trôi qua Tết...... Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.