1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật

    Nó sinh ra vào mùa của cây trồi nẩy lộc nhưng lại mang tên một loài hoa mùa hạ
    Từ trồi xanh chúm chím bao nhiêu cành khẳng khiu xanh tốt , 2 năm tròn trĩnh , nó đang ở tuổi thứ 2 tuổi vậy mà già lắm rồi đấy.Mưa xuân thấm vào nó sự sống là vần thơ , là những câu chuyện cả những nụ cười và dòng nước mắt. Những người vun đắp ấp ủ cầy xới những tâm tư rồi reo vào nó để chỉ mình nó gìn giữ , chỉ là của riêng nó mà cũng là của mọi người . Đã có 2 mùa thu thay lá có những người từ ấy mà đã ra đi rồi trở lại vẫn lại cùng những tâm tư . Nó chẳng thực mà cũng chẳng ảo , nó khoác lên nó màu của nhiệt huyết màu của sự sống của niềm tin và của cả một loài hoa của nhưng con người thẳng thắn. Rồi người ta cứ đến với nó mà dãi bày , chỉ có mình nó ôm vào lòng tất cả những khó nhọc những gì không thể nói mang trả lại một niềm tin . Là nó đấy những ngày tháng khô héo chờ đợi những chiếc lá vàng rơi cùng những lời than thở thờ ơ và............. từ những khô héo mọc lên màu xanh của trồi non biêng biếc .Nếu đến chỉ ném vào nó nắm đất của sự thăm viếng nếu nó chỉ là nơi để đến thì chẳng có người đứng đó mà nhìn ngắm sự khô héo và cười rơi nước mắt với nỗi sung sướng vô hạn . Người ta đã muốn làm gì đó vì sự ích kỷ vì nó và cũng bởi vì nó là quan trọng và cho đi tất cả những gì nó có cho tất cả.
    Mừng sinh nhật lần thứ 2 HPC , sẽ chẳng có bông hoa của mùa hạ nào nở , song mùa hạ sẽ bắt bầu từ mùa xuân đầy sự sống

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Sinh nhật nó, dường như không ai nhớ cả! Không khí ồn ào đó, nhưng lại quá tĩnh mịch. Nó buồn.
    Bỗng một hôm, nó biết vẫn còn có người không quên, nó hiểu ra một điều, không ai quên nó. Nó thấy vui hơn.
    Chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,sinh nhật HPC qua rồi hả anh Nico,em Ich_h?? .Nếu là như vậy thì lỗi thuộc về ai đây,để mọi người ko biết.Đẵng nhẽ sinh nhật HPC anh em cung fải offline 1 fát cho vui vui.Em thi cũng chẳng tham gia được vì bây giờ 10 h ngày 30 tết em vẫn fải ở trên HN.Năm mới chúc HPC của anh em chúng mình luôn lớn mạnh
    xóa bơ?i yann - lý do nói tục.
    <P>____________________________</P>
    <P>      Đã là bạn hãy mãi là bạn</P>
    <P> Đừng như sông khi cạn, khi đầy</P>
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 21/01/2004
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Loài hoa ấy bị dịch cúm gà rồi! Nếu không có vác_xim nghe chừng khó sống lắm. Chạy đi bà con ơi dịch cúm gà đến rồi đó. Em còn vợ dại con thơ thông cảm nhé.
    Nhân dịp năm mới chúc tất cả các thành viên HPC và toàn thể gia đình 1 năm mới chàn đầy hạnh phúc, năm mới sẽ có nhiều tin vui mới và đột biến mới. Chúc cho HPC thêm 1 tuổi mới chàn đầy nhựa sống.
    HAPPY NEW YEAR
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Cứ mặc định Mùa Xuân là Sinh nhật Nó đi. Nhân dịp Sinh nhật HPC, chúc các anh các chị và các bạn một mùa Xuân mới với thắng lợi mới .

    IceBoy
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :) nhớ lại cái hồi HPC sinh nhật 1 tuổi,lần đó là lần đầu tiên tham dự một buổi off của HPC,cảm giác đầu tiên là..choáng ,thấy sao mà nó hoành tráng thế,to tát thế,nhìn mấy anh lúc đó cu_lan,ni_co,tupt,Dj...trông oai phong lẫm liệt lém,sinh nhật lần 2 có lẽ không được tổ chức to và hoành tráng như lần 1 nhưng mà những con người thì vẫn còn đó,HPC vẫn còn đó và vẫn sẽ lớn mạnh :),nhân dịp năm mới,nhân dịp sinh nhật lần thứ 2,chúc cho HPC luôn và mãi mãi phát triển thật rực rỡ,như một chùm hoa phượng báo hiệu mùa hè đến,HPC là một chùm hoa,1 vườn hoa huy hoàng,rực rỡ gồm những bông hoa tươi thắm nhất,đẹp đẽ nhất và rực rỡ nhất báo hiệu một mùa xuân của TTVN,mùa xuân luôn mang đến cho con người ta niềm tin và hy vọng :)

Chia sẻ trang này