1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật !?

    [red] Bạn nghĩ sao về sinh nhật? [/redBạn có thực sự thích tổ chức SN không?
    Hay đó là một ngày "vất vả" khi bước vào một tuổi mới?
    Bạn nghĩ sao về sự khác nhau về SN giữa VN và các nước khác : vào SN của mình, người VN thường tự tổ chức hoặc rủ bạn bè đi đâu đó rồi đứng ra trả tiền, trong khi ở các nước khác ( châu Âu chẳng hạn) thì bạn thực sự cảm thấy thoái mái khi mà bạn bè sẽ tổ chức một cách bất ngờ cho bạn, hay ít ra là bạn sẽ không phải chi một xu nào cho bữa liên hoan mừng SN của mình?
    Bạn có thích một SN không quà cáp mà thay vào đó là sự nhiệt tình và bầu không khí vui vẻ mà những người bạn mang lại cho mình?
    Mình rất thích sự bất ngờ thú vị vì vậy mình luôn muốn tạo cảm giác này cho những người mình yêu thương trong ngày sinh nhật ?? Bạn có cho rằng ngày sinh nhật quan trọng ko ? trong khi đa số phụ huynh đều ko thích sinh nhật ! Mình rất vui vì năm nào mình cũng có2 ngày sinh nhật ! Nhưng sinh nhật của mình thường mưa và buồn !!?? Sinh nhật !? tại sao khái niệm này lại sinh ra nhỉ? ai biết nguồn gốc về ngày này ko ??

    Hãy nói cho tôi biết cảm giác tâm sự của bạn trong những ngày này nào ?

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật, với anh , đó là ngày mà mình được thêm 1 tuổi được ước mơ , dự định cho 1 năm và cũng là 1 dịp để ngồi lại, hàn huyên với bạn bè, với những người thân yêu!
    Những vật chất chỉ là phụ mà thôi, anh nghĩ rằng, cái cần đó là tình cảm và những gì mà mình nhận được từ những nguời thân yêu : những lời chúc, sự quan tâm chia sẻ cảm thông và mừng tuổi mới của mình!
    Thật ý nghĩa mà @
    Những gì em hỏi sau, đúng là cả 1 thế giới để bàn luận đấy, anh sẽ cố gắng để biết được những điều đó !
    Thân!

    Hop our love lasts and never die!
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật mà vui vẻ mới thích,chứ chán thì nói làm gì..
    sinh nhật thật đông,nhưng toàn bạn thân...hya chỉ có 1 ng` thôi..cũng ok,chẳng sao cả!
    Why did i let my luv go away again....Why....Why?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    sao lại có thể có 2 ngày sinh nhật đc chứ , ko có ý nghĩa chút nào cả . Chỉ nên có một ngày , chung vui cùng những nguời quan tâm đến mình . Tôi ko thích cách sinh nhật sô bồ như hiện nay . món quà chỉ là thể hiện lòng quan tâm . rất nhiều ngưòi nghĩ , ko có quà thì ko đi sinh nhật nhưng mà làm thế có đúng ko ? Bm muốn có sinh nhật thật vui vẻ chẳng cần những món quà cầu kì nhưng những món quà cũng làm cho ngưòi đấy vui lắm , nếu đó là những thứ mà ngừoi đó thực sự cần và những vật mà ngừoi đó yêu thích, nói chung là những món quà phaỉ có ý nghĩa một chút chứ ko phải quy ra bằng tiền .
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy và sinh nhật của mình đã chán ngắt khi mình nghe 1 người nói với mình1 câu : " anh ko rảnh " ... thế là hết mình chỉ có thể đứng bên ngoài để ngắm nhìn thui ! và mfinh biết đến tận giờ phút này tất cả đã chấm hết ! mình muốn vứt bỏ tất cả .. lột cái xác xấu xí này của mình !!!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng thế hoan hô mày nha , quyết định thế là chính xác lắm đấy , hãy là chính mình , ko bị tình cảm chen vào đâu , cố gắng lên , vui vẻ lên nha !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, sinh nhật là một ngày như bao ngày khác, chẳng có gì phải quan trọng thế cả.

    Temporal Traveller
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi thì mỗi ngày sinh nhật thì là một chuyện buồn!
    tôi chỉ cần những nguêòi bạn thật sự đén với tôi mà thôi,va luôn nhớ đến sinh nhật của tôi như la của chính họ!
    khi bạn ra đời thì ban khóc và mọi người thì cười
    bạn hãy sống sao cho khi bạn mất thì mỉm cười còn mọi người thì khóc!
    thank you for loving me.
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi friend-of-love theo đạo nào thế? Sao lại biết câu "Khi bạn sinh ra..." trong kinh Thánh?

    Temporal Traveller
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật với em là 1 ngày mà mình đã lớn ,đã trưởng thành hơn, tự nhiên thấy mọi vật đổi khác lắm !
    em chưa năm nào tổ chức sinh nhật cả,thường thì ngày này em dành để đi chơi và tâm sự ,nói chuyện với lũ bạn thân,sinh nhật em thì chẳng đông,nhưng không hiểu sao cứ đi chơi với chúng nó thấy tâm hồn mình thư thái hơn,vẫn cảm tháy vui như thường...

Chia sẻ trang này