1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Rubi19, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật

    Sinh nhật lần thứ 20, đã hai mươi mùa xuân trôi qua, bao nhiêu những buồn vui của cuộc sống...chợt thấy mình không còn bé bỏng như ta của ngày nào.
    Sinh nhật thứ 20 không còn anh chúc mừng bên em, nhưng em vẫn sẽ là em, mà còn là em cứng rắng hơn, vững vàng hơn em của anh ngày xưa................
    Sinh nhật thứ 20 em không có anh...nhưng em sẽ quên và em mong sẽ vui trong ngày ấy, vì đối với em, ngày sinh nhật là ngày quan trọng nhất, vui nhất
    Sinh nhật lần thứ 20, chợt thấy mình cô đơn chi lạ, đã lớn, càng lớn, càng thấy mình có nhiều gánh nặng, càng nhiều áp lực, vì...ta đã lớn, vì...ta đã không còn là ta bé bỏng của ta ngày nào.
    Sinh nhật lần thứ 20...
    Sinh nhật lần thứ 20...
    Sinh nhật lần thứ 20...
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần thứ 20 luôn là một dấu mốc của cuộc đời Chúc em luôn vui và cảm thấy nhiều hạnh phúc quanh mình
    Đi qua tuổi đôi mươi ..ôi em thành người lớn...
    CKA@
  3. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Happy Birthday to you
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Năm 20 tuổi tôi thế nào nhỉ? Ừ thì cũng tràn đầy những ước mơ, những mộng ước, những khát vọng được cống hiến, được làm việc và cả được yêu...
    Thế nhưng đến bây giờ thì còn lại được những gì? có còn chăng vẫn là những ước mơ, vì dù sao thì vẫn cố mơ để thấy cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn, những toan tính bớt mưu mô hơn... Nhưng lại thêm được những chán chường, những mệt mỏi vì những nhọc nhằn của cuộc sống... Nghe sao mà chua chát quá...
    Sinh nhật tuổi 20 đẹp như thế... Còn sinh nhật tuổi 30 sẽ ra sao nhỉ? Mà có còn xa nữa đâu....

  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    20 tuổi. Khoảng thời gian đẹp lắm. Đẹp nhất trong cuộc đời. Mình đã qua sinh nhật tuổi 20, hai năm rồi nhỉ... Hai năm nhiều buồn, nhiều vui, hai năm đầy cảm xúc. Cũng biết chẳng nên ước giá mà làm gì, nhưng sao lại thấy tiếc quá, ngay trong thời gian ấy, mình chẳng thể hiểu hết những ý nghĩa của nó... của tuổi 20.
    Rubi ơi, đang ở lứa tuổi đẹp nhất đó, ráng tận hưởng nha
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới là SN mừ, phải ko ?
    Happy Birthday nhé RUBI

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni sinh nhật boom, chúc boom sinh nhật zui zẻ và luôn ở tiệm để mần en hén, hihi... có zị mới mau fát tài dẫn cả hội đi nhậu chứ kêkê...Không có quà quí giá, nhận đỡ món quà tinh thần nì nhe:
    + + +
    BUL
    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 04/03/2003
  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật mi, ta không nghĩ ta lại ngồi đây và tâm trạng....... tệ đến thế này........... Ta cứ nghĩ sẽ có một tối đi chơi........... không biết đường về............... Bây giờ........chẳng gặp được ai cả......... và vẫn chưa chúc mừng mi............
    Tram
  9. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ này.............. hình như đang bị stress rồi........... Giải trí đi.........
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  10. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mây: Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ mà cũng là ngày sinh nhật bà chị họ, nhưng sao chẳng muốn đi.
    Bul: ừ, còn phải đi học mà, không muốn nghỉ chút nào.
    Mây: Mà không đi có sao không nhỉ?
    Bul: chắc là không, vì mình đâu có quan trọng đâu
    Mây: Nhưng lâu lâu mới có dịp diện mà?
    Bul: Diện cho ai coi chứ
    Mây: Vậy chẳng lẽ không đi?
    Bul: Ừ, đi để mọi người lại thắc mắc mãi cái vấn đề cũ rích từ 5-6 năm nay à.
    Mây: thì có sao, mặc mọi người chứ.
    Bul: Ừ, thôi đành vậy, một mình thì cứ là một mình thôi. Nếu thế thì ở nhà, mọi người khỏi cười thầm trong bụng khi gặp mình.
    BUL

Chia sẻ trang này