1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú mày cũng đóng góp ý kiến đi cái nhỉ? Tớ đang lãng đãng một chú, tự bạch để xả hơi một tí thôi mà . Mà tớ nói thầm chút nhé cánh đàn ông tụi mình ở đây hơi ít đấy nên chú cũng phải giúp đỡ một tay cho nó sôm trò chứ nhỉ
  2. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ặc rầm. Bác ruồi nói thế em suýt sống lại :) Bây giờ em mới biết phòng ta nhiều nữ ít nam (dựa theo lời bác nói) nhưng bác hỡi trí lực có hạn mà em lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở thì thời giờ đâu mà hội với chả nghị. Nhưng bác đã nói thế thì em cũng xin ý kiến là để hội tồn tại thì luôn cần có phong trào mới với chât lượng cao. Nhưng mạnh ai nấy ra phong trào thì có mà noạn nên theo em bác chủ hội nên gây dựng phong trào, ai có ý kiến phong trào thì IM cho chủ hội để "ngài" cân nhắc. Tạm thời chúng ta cứ tìm bài hát chung cái nhẩy. Thống nhất tiếng Việt hay tiếng Anh, tự sáng tác hay vay mượn luôn đi. Theo ý thì nếu ai sáng tác được thì xài luôn còn không thì kiếm bài tiếng Việt để ai cũng hát được. Em không biết nhiều về nhạc Việt nên không dám có đề xuất.
    Được TongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/01/2005
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Định tham gia vào hội của mọi người, vì mình yêu mùa đông nhất trong tất cả các mùa. Với mình, cảm giác ý nghĩa nhất là được quàng khăn ấm, đi dạo trên đường trong cái rét căm căm của mùa đông. Bởi giây phút đấy, mình được chứng kiến và cảm nhận được sự thật về cuộc sống khắt khe và nghiệt ngã này. Những đứa trẻ không nhà, những cụ già không nơi nương tựa. Sống vật vờ, sống hôm nay mà không biết đến ngày mai. Và giây phút đấy mình đã ước ao biết bao nhiêu một mái nhà cho họ, một bếp lửa hồng cho họ. Nhưng mình biết điều đấy là không thể, không thể với túi tiền lẻ của mình đã chuẩn bị từ ở nhà. Lần đầu tiên khi quay về HN, điều đầu tiên mà mình muốn làm là điều đấy. Mùa đông, đối với mình, đẹp nhưng đẹp một cách tàn nhẫn, nghiệt ngã. Nó làm người ta cảm thấy day dứt, xót xa, trăn trở từng ngày, từng giờ trước từng cơn gió lạnh. Để người ta có thể tự nhìn lại bản thân mình, nhận ra được tâm hồn mình có những nhạy cảm, rung động, thương yêu nào dành cho đồng loại, để biết được mình có tàn nhẫn, vô tâm hay cũng biết đớn đau thay cho những thân phận người bất hạnh. Đôi lúc có những nỗi đau khổ, không nhất thiết phải bù đắp bằng vật chất mà chỉ cần sự cảm thông, chia sẻ dịu dàng cũng đủ làm xoa dịu những mặc cảm, tổn thương mà họ phải chịu đựng trong cái mùa khắc nghiệt của đất trời.
    Tôi của những ngày mùa đông xa xưa. Những ngày mùa đông khi tôi còn ở HN, và chỉ là con bé lên 3, lên 4. Tôi của ngày ấy với những ước mơ thật giản dị là được mẹ dẫn ra chợ Mơ, mua cho một bắp ngô nướng hoặc khoai nướng để ủ trong lòng bàn tay, để ăn thật dè xẻn và sau đấy là ngủ vùi trên vai mẹ. Tôi của những ngày ấy vẫn thường đi qua con phố Minh Khai ẩm ướt, thấy những cụ già, những em bé co ro dưới những mái hiên. Tôi của ngày ấy vẫn chưa biết làm gì cho họ, và tôi của ngày hôm nay vẫn chưa thể làm gì cho họ ngoài những gì ít ỏi mà tôi có thể chia sẻ. Tôi của ngày hôm nay đã xa HN 18 năm, và bây giờ lại sắp quay trở lại vào mùa đông. Tôi đã quên mất cái lạnh của mùa đông HN như thế nào, nhưng hình ảnh của những em bé, những cụ già co ro dưới mái hiên năm nào vẫn chưa bao giờ nhoà nhạt. Bởi vì tôi luôn nhắc mình nhớ những gì khắc nghiệt của cuộc sống, để tâm hồn mình đừng bao giờ chai sạn và dửng dưng.
    Tôi còn muốn viết rất nhiều về mùa đông, bởi có lẽ khi tôi đặt chân về HN, cái đầu tiên mà tôi cảm nhận được, chính là hơi thở của mùa đông. Nhưng đọc bài của Howcome thấy có vẻ như không hoan nghênh lắm, có lẽ vì sợ không khí của topic sẽ bị loãng ra nếu các thành viên sinh vào những mùa khác trong năm, như mùa Hạ như mình chẳng hạn. Vì thế xin chào và chúc các thành viên sẽ có một Hội mùa đông thật ý nghĩa.
    Gửi thằng ruồi
    Tôi rất thích các bài viết của bạn, vì có lẽ tôi cảm nhận được sự sâu sắc trong suy nghĩ của bạn, bài viết có hồn hơn và có chất hơn.
  4. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu như muốn cảm nhận sự khắc nghiệt của mùa đông thì bạn còn quàng khăn làm gì??? Mình tuy không nghĩ được đến những ng vô gia cư như bạn mà chỉ nghĩ được là "khổ đi cho nó quen" nhưng cảm nhận bằng cách quàng khăn, đeo găng đi dạo vài vòng thì ạ hèm... với lại bạn muốn gia nhập xin vui lòng đọc thể lệ trang 10, chỉ cần bạn có lòng với mùa đông nhất trong các mùa là được. À mà quên, nếu bạn còn cảm thông được với những hình ảnh từ năm nào thì chắc bạn không chai sạn được đâu, đừng lo .... nhưng cũng đừng yên tâm quá :)
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xin bắt đầu ngày mới bằng việc sau:
    Xin thông báo, tớ quyết định sẽ thay đổi một chút cái tên của Hội, ko thì dễ gây hiểu nhầm là hội chỉ hoạt động trong Mùa Đông. Làm như thế, chắc chắn là Hội ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường ngay cả trong những ngày hè 37-38 độ
    Thứ hai, xin cập nhật thông tin về bản đăng kí mới:
    MẪU
    Họ và tên : ( Không bắt buộc nói ra cũng được- Thì sẽ viết là N/A)
    Tên TTVN: ABC
    Giới tính: F/M
    Ngày sinh: dd/mm/yy
    Y!M: abcsd
    Vì sao bạn lại tham gia vào hội Mùa Đông:

    Note: Bác GIAI tô chữ màu xanh. Bác GÁI tô chữ màu đỏ
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -------->>>>>>>>>> ĐÂY LÀ BẢN ĐĂNG KÍ MỚI CẬP NHẬT CỦA HOWCOME
    Họ và tên: Pí mật (N/A)
    Trên trên TTVN: Howcome (Có rất nhiều cái tên bị gọi lái đi đấy )
    Giới tính: Nữ. Tuổi: 26 rồi (Tính cả mụ)
    Sinh nhật: Ngày đẹp nhất trong tháng 11 năm 1980
    Y!M: howcome_hn
    Vì sao tham gia vào hội Mùa Đông: Hè, tớ QUYẾT ĐỊNH thành lập một hội ĐƯỢC SINH VÀO MÙA ĐÔNG để mọi người giao lưu và trò chuyện với nhau, chứ ko phải chỉ thành lập những người yêu mùa Đông nói chung. Nhưng ko sao, những người được sinh vào mùa Đông cũng thường rất yêu mùa Đông, và như các bạn thấy đấy, có những bạn ko sinh vào mùa Đông nhưng vẫn yêu mùa Đông

    Còn chuyện HỘI CA: HC nghĩ vào thời điểm này chưa thật sự thích hợp. Vì thứ nhất, mọi người chưa gặp nhau nên cũng chưa hiểu tính tình các thành viên vui/trầm/sôi nổi/ít nói v.v ntn. Hơn nữa, đây cũng là một vấn đề ko dễ vì đi tìm lời nói chung cho 1 tập thể cần có thời gian và sự đoàn kết tuyệt đối.
    Cá nhân HC nghĩ là nên để sau khi OFFLINE một thời gian chúng ta hãy quay trở lại vấn đề này sau cũng chưa muộn.
    Bây giờ thì chúng ta nên nghĩ đến buổi OFFLINE ra mắt đầu tiên đi thôi! Trước hết hãy đưa ra những ngày nào có thể dễ dàng cho mọi người nhất. HC nghĩ là ko nên sát Tết quá vì sẽ có những người phải về quê, hoặc bận rộn gia đình... Khoảng nửa tháng trước Tết là OKIE chứ hả Mọi người cho ý kiến nhé, cá nhân HC và một số thành viên khác trong hội MĐ cũng có tên trong danh sách một số hội khác và hội đó chuẩn bị đi Offline. HC sẽ đi cùng với những người bạn đó và học hỏi, rút kinh nghiệm cho hội mình
    To em Global: Bao giờ iem về thế? Nhớ alô cho chị nhá, ở đây được mấy tuần? Có ở HN nhiều ko hả em? Hè hè, chị chẳng đã trình bày rồi còn gì, điều kiện ngoại cảnh nên buộc phải gọi bằng em thôi, mí lị có mấy em đúng là kém tuổi thật ý chứ
    to em TangHongAnh và the others: Lâu rồi mới thấy chú em của chị xuất hiện, bận học hả em, chị cũng như em này, vừa đi làm, vừa đi học, giai đoạn cuối rồi nên cũng căng thẳng lắm.
    Ko sướng như thangruoi là đi học ko phải thi nên ít có thời gian để post bài. Thông cảm nhá, qua ngày 29/1 này, HC sẽ chăm chỉ ngay thôi
    to Sonie_Vespie: Đã "có người" không muốn phá phách một cái gì đó thì người ta cũng tin là Sonie sẽ ko phá đâu nhỉ . Ai đó đi về lạnh hơn thì bảo người đó đi hẳn đi. Hình như đang được Cty lớn lắm trong HCMC chào mời đấy, hôm qua lại vừa liên lạc lại đấy... Thời gian chẳng chờ ai cả, người đó đang chẳng biết giải quyết và làm thế nào cả đâu. Giá mà có thể sẻ chia thì tốt... Nhưng mà càng ngày càng cảm thấy xa dần... Buồn quá...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm nay đọc bài của ivyftu và của Howcome tớ có một vài ý kiến như thế này:
    - Thứ nhất nói về mục đích của cái group này thì như HC có nói đó là HC muốn tập hợp những người được sinh vào Mùa Đông để có thể trò chuyện, chia sẻ... vân...vân... với nhau. Đó chính là điều mà cô nàng HC nhà ta mong muốn và tớ tôn trọng ý kiến ấy (bởi vì đó là ý muốn của nhà thiết kế).
    - Thứ hai, đó là chữ nhưng tớ đặt ra một câu hỏi cho HC và cũng là cho mọi người: có nên chăng chỉ giới hạn như thế thôi ? Nói thật ban đầu tớ cũng tưởng là cái group này là dành cho những kẻ có nỗi lòng với Mùa Đông (hiểu lầm tí) nên tớ chui vào để thả cái hồn nó lang thang một chút. Được cái là tớ lại cũng sinh vào Mùa Đông nên không có gì lăn tăn cả. Điều quan trọng mà tớ thấy ở đây là được trò truyện, được bày tỏ và chia sẻ những cảm xúc của mình với mọi người.... Mong sự đóng góp và phản hồi từ phía mọi người.
    - Thứ ba, về cái vụ offline mọi người bỏ phiếu đóng góp ý kiến đi cái nhỉ?
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Theo chân anh RUỒI , đồng tình ý kiến của anh . Mà em nghĩ chị HC không có ý vậy đâu ah . Chị gì gì đừng có hiểu lầm nghen . Mà hông biết có phải chị hông ?
    Hoan nghênh những ai yêu thích mùa đông vô đây , vô đây .
    Nào mời ngồi , bạn uống nước gì , cà fê nghen , trời nè mà có ly cà fê nóng là nhứt ah ( hi` mình lại ko hay uống cà fê ).
    Bạn ăn gì , nhà tui có nhiều món lắm ah , mà mùa đông vậy mà nhà tui còn có Mít đó , hay bạn ăn ômai nghen , ômai xào cũng ngon nữa ( tự nhiên lại thích ăn loại nè chứ ).
    uh hừm , lại làm bản danh sách lại ah ?
    Họ và tên : NBT ( cứ suy từ nick ra liền ah )
    Tên trên TTVN : hduybang ( Hoàng Duy Băng , nghe lạnh vậy mà hổng phải vậy ah nghen )
    Giới tính : Nữ 100%
    Ngày sinh : 2/12/1982 ( ai dè chị HC trẻ vậy hơn mình có hai tuổi )
    YIM : khunglong13
    Hic còn gì nữa không nhỉ ? em không copy nên giờ hổng nhớ . Hì thiếu bổ sung sau vậy
    Còn vụ offline được đấy chứ nhỉ ? Trước tết ah , hơi khó cho mình , nhưng em sẽ đi . Còn ai đi nữa hông ?
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà! Mình sinh vào tháng 2, cũng là tháng vẫn hơi lành lạnh nên mình xin được gia nhập nhé. Thấy mọi người đang cần sự tham gia của các thành viên nam, mình cũng muốn đổi giới tính lắm nhưng mà không được, nên đành phải góp phần làm tăng thành phần nữ nhi vậy.
    Mình thích mùa đông vì mùa đông ở Việt Nam đặc biệt nhất và nó dễ phân biệt nhất giữa các mùa. Mình hiện tại không ở Việt Nam nhưng mà cứ khi nào mùa đông ở bên này đến thì mình lại nhờ về mùa đông ở nhà.
    Thể nhỉ, mở màn thế đã. Có gì mình sẽ gửi gắm tâm sự sau. Nhiều lằm à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này