1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên: T3Linh
    Nick trên ttvnol: Fragrant155
    Ngày sinh: 26/1/1985
    YIM: Fragrant155
    Lý do tham gia hội mùa đông: Lúc nãy đọc fần giới hạn của mấy bác mà em thấy buồn quá chỉ cho người sinh vào mùa đông thì chít em nhưng mà thui em liều em cú đăng kí
    Em thích mùa đông vì cảm giác lạnh lạnh mà lại được mặc áo ấm rất sướng nghe nó hơi điêu mà thật 100%. Hơn nữa em thích mùa đông vì thở ra khói nhìn như hút thuốc lào ý Lý do cuối cùng và lá lý do chính em xin tham gia vào hội là vì em thích mùa đông
  2. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em là phần tử bé nhất hội nên không dám to mồm nhưng đây là forum sở thích thì nên gắn kết mọi ng lại bằng sở thích chứ đâu phải bằng ngày sinh tháng đẻ? Còn về vụ offline thì chắc em không về nước tết này. Với lại chắc phải có 2 buổi offline song hành Bắc Nam quá.
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0

    Lúc nào off, nhớ SMS cho tớ nhá. Mà dạo này bận rộn lắm hả? Đã chuyển sang chỗ mới chưa thế?
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế giới chung một ước mơ...
    Không biết tự khi nào trong từ điển của tôi bỗng xuất hiện cái từ Tsunami...
    Sửng sốt và bàng hoàng là những gì có thể mô tả và tôi đã từng phải thốt lên rằng sự sống mong manh quá...
    Nỗi đau mất người thân và cảnh không nhà đó là cái mà những người sống phải chịu đựng, may mắn sống sót bỗng đâu trở thành một bi kịch cuộc đời. Bỗng nhiên tôi thấy rùng mình, rùng mình để cảm nhận những nỗi đau mất mát, những mất mát chẳng có gì đo đếm được. Nhưng giữa những ngày đông giá lạnh này, bên cạnh những cái rùng mình ấy tôi vẫn thấy ấm lòng bởi thế giới này vẫn còn đấy chung một ước mơ, mặc cho màu da, tôn giáo, sắc tộc... mặc cho những bất đồng loài người đang xích lại gần nhau hơn để mang hơi ấm đến cho những người dân Indonesia, Ấn Độ, Srilanka, Thái Lan...
    C''est la vie!
    Private message to HOWCOME: Số lượng thành viên đang tăng bởi vậy để tiện theo dõi và quản lý tớ đề nghị đằng ấy nên để danh sách thành viên vào đằng sau phần bài viết đầu tiên của đằng ấy ở trang 1, sau này có cập nhật thêm thì cũng cứ vào đó mà làm cho tiện.
    Message to all: - Sorry trước đã, vì cái vụ offline chắc là chỉ thực hiện được ở Hà Nội thôi, bởi vậy đồng chí nào không có điều kiện tham gia được thì cũng thông cảm vậy nhé, hy vọng sẽ có một dịp nào đó nhỉ?
    - Bác nào có điều kiện tham gia cái vụ này thì lên tiếng và đóng góp ý kiến nhé để ban tổ chức còn có kế hoạch (mới thấy có mỗi em Băng thôi).
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  6. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa đông điên cuồng!Mọi năm toàn phóng xe một minh ngoài đường đêm đông,"kín cổng cao tường" một chút,vừa đi vừa hít hà "thưởng thức" cái lạnh.
    Thế nhưng năm nay lại khác hẳn rồi..hồi hè 2004 cứ đinh ninh rằng never have to be alone nữa..Thế mà....Bây giờ ra đường nhìn thấy người ta lại nhớ đến "..." ma đau lòng thôi.
    Chán
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho tớ thắc mắc vài điều cái nhé!
    Thứ nhất là hội này ban đầu được lập ra cho những người cùng sở thích là Mùa đông, vậy sao phải giới hạn người sinh nhật trong mùa đông. Theo tớ nghĩ thì quan trong là chúng ta đến với topic này vì chùng ta cùng sở thích và biết đâu trong một chừng mực nào đó thì điều này giúp phần làm những người trong hội dễ dàng hiểu được nhau và hiểu được tâm trạng của những người viết bài. Điều quan trọng ở đây là chúng ta thích mùa đông và cùng nhau xây dựng topic này.
    Thứ hai, sao mọi người có vẻ rất nóng lòng với chuyện gặp mặt nhỉ? Tớ cứ nghĩ khi người ta sử dụng mạng và vào nhưng topic như thế này, dùng những cái nick của mình, thì điều đó chứng tỏ như chúng ta muốn sống trong một thế giới ảo. Nơi mà hi vọng tìm thấy những con người có thể hiểu mình, hay cũng có khi chỉ để gửi gắm một vài tâm sự. Vì đôi khi có những điều mà ta chẳng thể nói với ai, những người mà ta quen biết. Tớ cảm thấy mình dễ dàng thể hiện cảm xúc hay nhận xét một vấn đề gì đó với một người không hề quen biết hơn là một người mình đã biết. Vậy liệu khi gặp mặt thì có làm giảm đi sự gửi gắm tâm trạng, tâm sự, sở thích vào trong topic không?
    Ở đây mình không hề có ý phản đối chuyện gặp mặt đâu. Chẳng qua thấy hơi lạ một chút thôi mà. Cũng có lẽ mình chưa thật sự làm quen với nhưng topic như thế này. Nhưng lần này thử xem sao, để hoà mình với những người chưa hề quen biết.
    Hì, chúc mọi người trong mùa đông giá lạnh của đất Bắc nhưng lòng người luôn cảm thấy ấm áp nhé!
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích nhất là mùa đông. CHo tớ tham gia với nào.
    Oài, thèm cái rét mùa đông HN thế không biết.
  9. tiny_gipxy

    tiny_gipxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin loi moi nguoi trong dien dan, day chi la bai gui thu cua minh thoi!
  10. AYU

    AYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cho e tham gia với ạh
    tên: hình như ko cần phải viết rõ nhỉ?
    ngày sinh: 18/12/1987
    Y!M: thesweet1812
    e tham gia vào hội vì e sinh ra vào tháng 12 .e thích màu đông vì đơn giản là em thích trời rét hơn trời nóng.
    khi gió lạnh thổi hình như người ta thấy cần gần nhau hơn để ấm thêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này