1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Viết cho small_pig
    Small_pig thân mến sau khi đọc bài viết của small_pig thangruoi có một số ý kiến sau:
    - Thứ nhất, mình không đồng tình với small_pig là việc lên mạng vào các forum là một cuộc sống ảo hoàn toàn, nó chỉ là cuộc sống ảo khi người ta muốn nó là ảo, ngay như bản thân mình cũng vậy, khi vào group này mình vẫn sống thật đấy chứ, vẫn là con người thật, cảm xúc thật, và mình cũng đã nói chuyện với một số thành viên trong group này rồi (Howcome, em Băng hay Lacdatruilong...) và họ cũng thật như mình vậy.
    - Thứ hai, mình đồng tình với bạn là có những điều không thể chia sẻ với những người quen biết khiến người ta phải thổ lộ ở đâu đó, nhưng mình không nghĩ là điều ấy phù hợp khi bạn đặt ra ở đây bởi đây là group của những người có chung sở thích, gặp gỡ, trao đổi về sở thích của mình chứ không phải thổ lộ tâm tư tình cảm với ai cả. Và như thế một lần nữa mình không hề nghĩ cuộc sống ở đây là ảo bởi lẽ chẳng bao giờ có một sở thích ảo cả.
    - Thứ ba, mình xin hỏi bạn một câu này nhé: Khi nói chuyện bạn có muốn biết mình nói với ai không? Còn mình, không chỉ muốn biết người tiếp chuyện mình là ai mà còn muốn nhìn vào mắt người đó!
    Thế nhé small_pig, có gì cứ trao đổi với mình!
    Không biết mọi người thế nào nhưng với mình mình luôn cho rằng không có chuyện sống ảo với cuộc đời thật và sống thật với cuộc đời ảo đâu, đã thật thì ở đâu cũng là thật mà đã ảo thì ở đâu cũng là ảo.
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Sắp bỏ ý định...mùa đông năm nay rét wá
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mọi người tranh luận qua lại làm gì, lại quên mất không bàn vào chuyện chính rồi . OFFLINE vào NGÀY NÀO và các bạn muốn ngày hôm đó sẽ như thế nào ạ???? Cho ý kiến đi thôi
    Tớ chọn ngày 6 tháng 2 năm 2005. Là chủ nhật, chưa đến sát Tết và hi vọng hôm đó trời ấm hơn mấy hôm nay... Nào, mọi người bỏ phiếu đi thôi
    to thangruoi: tớ cũng biết cách chỉnh tên như ấy nói rồi, giúp tớ cái việc kê khai cái list nhé
    to em hduybang: hơn những 2 tuổi mà cô em lại bảo có 2 tuổi, híc, chị già rồi em ạ, đang mong bớt đi một tuổi mà ko được. Khi nào gặp chị, cẩn thận bé lại bảo "sao trông chị trẻ thế" thì nguy đấy
    to cả nhà: tớ đang chuẩn bị lập danh sách hội viên. Tên các hội viên sẽ được ghi ở phía dưới bài đầu tiên của Topic này (trang 1). Mong bà con vào đó cập nhật nhé. Tớ sẽ cố gắng làm nhanh!
    CHÚC MỪNG CÁC BẠN MỚI THAM GIA VÀO HỘI, CHÀO MỪNG, CHÀO MỪNG
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Có một người yêu mùa đông, và có một con bé thấy iu iu cái lập luận về mùa đông của người đó, con bé nghĩ là nó yêu,. Một hôm, con bé nhận ra, nó chỉ yêu những cái hay hay mà người đó làm, và yêu cái cách mà người đó yêu nó. Trước khi mùa đông thứ hai bắt đầu, người đó ra đi, vì một người yêu mùa đông khác, con bé ngồi lại, con bé vẫn không hiểu mùa đông thực sự là như thế nào!
    Ole sợ rét! Ole không chịu được rét! Nhưng Ole yêu cái đẹp thâm trầm và cổ kính trong sương mờ ảo của HN vào đông. Chà hiểu thế nào là rét đậm, là rét hại. Cái mùa đông mình đã từng trải qua, may mắn đó là một mùa đông ấm áp của ngườu HN, nhưng cũng đủ để Ole rét run.
    Sài Gòn chẳng có mùa đông, thi thoảng co ro trong cái lạnh se sắt cuối mùa, thế là sướng, là thích thú cười tít mắt vì được mặc áo ấm, trông yêu yêu lạ!
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, hình như hơi lạc đề thì phải. Tự nhiên đọc xong lại muốn nói nên cứ nói ra thế thui, ko phù hợp thì các bác mod cứ del đi cũng được.
    Thế là buổi off lần này mình đành làm thành viên dự thính vậy. Chúc các bác vui vẻ, có gì hay ho về kể cho mọi người nghe mới.
    Trời lại zét đậm, zét hại...Khổ quá!
  6. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Jòi oi, chị Howcome đã gút lại ở trên rùi, bạn lại cứ khơi ra nữa để làm jề đâu.
    Nhiều khi Tooth cũng giống như bạn, chỉ muốn tìm một người nào đó hòan tòan ko quen biết để xả hết những gì trong đầu mình đang nghĩ, để qua những lời an ủi, động viên của một người bạn nào đó chưa gặp bao giờ, nỗi buồn của mình có thể vơi đi. Và nói ra được những bức xúc đó, bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để rồi sau đó đọc lại và thấy rằng mọi chuyện ko phải quá nặng nề như mình đã nghĩ, ko phải là hòan tòan bế tắc như mình đã nghĩ.
    Nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào cả. Nếu bạn ko hề biết gì trước đó về người mà bạn đang tiếp chuyện, liệu bạn có thể mở lòng ra ngay với người đó được ko. Hoặc giả, họ muốn mở lòng ra với bạn nhưng lại chẳng biết một chút gì thì khi nghe họ nói nhiều khi bạn có cảm giác đó chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi. (đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng Tooth, cũng ko hẳn là đúng với tất cả). Tooth cũng từng post tâm sự của mình lên diễn đàn, nhưng những gì đáp lại ko hòan tòan như mình mong muốn, tất nhiên cũng có những người cảm thông, nhưng cũng có những bài khác hẳn với những gì mình đang muốn nói.
    Chậc chậc, càng nói càng lan man, thế thì đành nói một phát cho xong vậy. Người ta vẫn bảo rằng "cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là đối mặt với nó." Ừ, chỉ có đối mặt với thực tế, với những con người thật sự chung quanh mình thì những khó khăn mới có thể được giải quyết. Còn cứ cố trốn tránh trong một thế giới ảo thì rồi bạn cũng sẽ trở thành một con người ảo giữa mọi người mà thôi.
    Với việc offline thì Tooth lại gần gần giống bạn nữa, cũng chưa bao giờ thực sự thỏai mái với những buổi off cả, chỉ muốn co lại trong cái vỏ quen thuộc với những người mình đã quen thuộc mà thôi. Nhưng Tooth đang muốn thay đổi xem sao. Thời buổi bây giờ, chẹp chẹp, cứ lăn vào thì mới có cái mà ăn, chả ai mà đi mời mình mãi cả.
    Hình như lạc đề thì phải, nhưng chả hỉu sao đọc rùi lại mún viết ra như thế. Nếu ko phù hợp thì các bác Mod cứ del đi, ko sao cả.
    Thế là lần off này mình ko dự được, đành làm thành viên dự thính, chỉ bít chúc mọi người vui vẻ và chờ nghe tường thuật lại thui.
    Lại một mùa đông zét đậm, zét hại... Rõ khổ, mặt mũi lại nở tóe loe ra!
    Private cho bác Thắng ruồi giấm: em vẫn góp mặt đầy đủ, bác nhở. Mà bác đang tìm vỉ đập ruồi à, em cho bác mượn cái vợt điện, xoẹt phát xong lun.
    Private cho các mod. Các Mod này, em xin nhớ, tại em chưa chơi trò quote nì bao giờ nên hơi nghịch tí, đừng khóa nick em mà tội lém.
  7. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thế là lần 2 thành công hơn lần 1, nhưng chói mắt quá. Chán thật!
    Buổi tối HCM, trời cũng se se lạnh, có một con bé vì pot bài chưa được nên chưa đi ngủ đây.
    Nhờ Mod xóa hộ em bài post hỏng trên kia, và cả bài này nữa nhé. Cám ơn nhìu!
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hi! Cảm ơn Thangruoi đã chia sẻ với mình vài điều suy nghĩ. Cũng có lẽ bạn nói đúng. Thực ra mình vẫn chưa đống ỳ hoàn toàn đâu nhưng mà dù sao cũng thấy xuôi rồi. Có đôi điều mình muốn thắc mắc nữa nhưng mà chưa biết diễn tả như thế nào, khi nào nghĩ ra được thì mình lại hỏi thangruoi nhé.
    Thôi để mình kể cho mọi người nghe về mùa đông nơi mình đang ở nhé.!
    Mùa đông năm nay ở đây dở tệ, tại trời chẳng có lạnh tí tẹo nào cả, chẳng bù cho nhà mình thì đang vào đợt rét buốt. Mọi năm vào tầm này thì nhiệt độ ở chỗ mình thường là -20 độ, thế mà năm nay lại là dương 3 độ. Thỉnh thoảng được vài hôm tuyết rơi nhưng hôm sau lại ấm lên thành ra là tuyết tan hết làm cho ngoài đường như là cái áo lớn vậy.
    Nếu như mọi năm thì mùa đông ở bên này thời tiết rất là lạnh, buốt nhưng lại không hề cắt da cắt thịt như cái lạnh ở nhà. Chắc tại là ở đây không có gió mấy. Trong không khí lạnh -10 độ chúng mình vẫn có thể ăn kem bình thường. Nhưng mà nếu là ở nhà chắc là rụng hết răng mất thôi. Chính vì mùa đông ở nhà rất khắc nghiệt nên vì vậy mà nó để lại ấn tượng trong mình sâu sắc nhất. Khi xa nhà thì trong mùa đông là mình cảm thấy nhớ nhà nhất. Có lẽ vì mùa đông cảnh vật thật u ám và tình mịch, xung quanh chỉ thấy tuyết trắng và nhưng cành cây đen xì khẳng khiu, bầu trời lúc nào cũng xám xịt một mầu. (Cũng như Thangruoi đã viết thì mùa đông là thời gian để mà người ta nghĩ về những gì đã qua, những điều đã gặp trong cuộc sông.) Đã thế có khi còn chẳng kịp hưởng tí cái ánh sáng mặt trời đâu cả. Vừa thấy trời sáng được một lúc thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tối từ lúc nào rồi ấy. Thế nhưng mình lại thích mùa đông vì được nhìn thấy những bông tuyết - một vật thật nhỏ bé nhưng lại cực kì tinh xảo. Hồi ở nhà mình cứ nghĩ hình ảnh bông tuyết mà mình được nhìn thấy trên tranh ảnh là do con người tưởng tượng ra, sang bên này nhìn thấy bông tuyết mới biết đấy là hình ảnh thật của nó được người ta phóng to ra.
    Thôi nhỉ, tớ tạm dừng ở đây thôi. Kể sơ sơ vậy thôi, chứ viết nhiều mọi người đọc lại chẳng hiểu tớ đang viết gì.
    Hì. Chúc cả nhà vui vẻ.
  9. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào 2 lần mà quên không khai báo lí lích
    Mình:
    Họ và tên: xấu lắm kô khai đc
    Tên trên TTVN: small_pig
    Giới tình: Nữ
    Tuổi: 24
    Sinh ngày: 02/1982
    Lí do tham gia: Được người quen giới thiều và cũng thích mùa đông nữa.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời Hà Nội ấm lên rồi, cái box Mùa Đông này cũng thấy mọi người dần dần thân thiết với nhau hơn, Tớ đã gửi danh sách thành viên (tính đến thời điểm này) cho Howcome để update cho mọi người cùng biết. Dù sao thì ở trong một group cũng phải biết có những ai phải không cả nhà?
    To lacdatruilong: Bác đang tìm cái vỉ ruồi chứ không tìm cái vợt ý đâu, bi giờ tìm cái vỉ ruồi mới khó chứ lị
    To small_pig: Đọc bài viết của small_pig thangruoi thấy đằng ấy đang viết vể mùa Đông ở nước Nga xa xôi ấy phải không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này