1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hội mình tuyền là con gái, có mỗi mấy bác jai thì chả thấy tí thông tin jề cả (ngoài bác Giấm).
    Lacdatruilong đại diện người phát ngôn hộ Đông miền Nam chúc Đại hội trù bị thành công tốt đẹp!
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Viết cho oleviosa...
    Khà khà không hiểu sao mọi cái em nói về bác có vẻ đúng thế nhỉ? Kiểu này hình như có nội gián hay sao ấy? Đúng bác rất thích ruồi trâu (mở ngoặc cho em cái là không phải ruồi các loại đâu nhá, chỉ ruồi trâu thôi) và bác cũng yêu nước Nga, tâm hồn Nga, văn học Nga... hì hì có lẽ bác thích hơi nhiều phải không? Hy vọng sẽ có dịp được trò chuyện với em nhiều hơn, nói thầm cái nhé đừng nghe những gì lạc đà trụi nói đấy, bác không dữ như em nghĩ đâu, bác hiền khô mà. Cái cô lạc đà trụi này cứ xỏ xiên bác suốt ngày thôi, không được thế nữa đâu đấy!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    chán mọi người, dám quên cả tớ, sao ko gọi cho tớ lên điều hành hả Bạn TR "giám" qua mặt tớ nhá Thế nào, đã suy nghĩ kĩ chuyện chiều nay tớ bàn chưa
    to em lacdatruilong: cứ khen anh TR nhá, hihi, tiết lộ là hơi bị điẹp chai đấy. Chỉ biết đến Anh mà ko nhớ đến Chị nhá. Dù gì chị cũng tạo điều kiện cho 2 người có cơ hội trò chuyện còn gì? Hừm hừm, ko liên lạc, chị dỗi đấy nhá
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 16/01/2005
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật fragrant155!
    Thân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất từ Mùa Đông và những người bạn tới fragrant155!

    Tớ vừa mới được HC phong chức trợ lý bà con ạ, nên mạn phép thay mặt bà con nhé!
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 16/01/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn TR làm nhiệm vụ tốt quá, vừa mới bổ nhiệm nội bộ chưa kịp tuyên bố cho bà con dân làng đã hoàn thành nhiệm vụ!
    Em sướng nhá, có cả chị lẫn trợ lý của chị chúc mừng nhá
    Chúc em SN vui vẻ, chị nói tên PTA cho em bên hội kia rồi đấy, chắc là sắp gặp em rồi nhỉ, hẹn tái ngộ . Cảm ơn vì 5 sao
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn thật lạnh, chạy khắp đường này phố khác mà chỉ có 3 cái áo len mỏng. Đám cưới đứa bạn thân, tự diện cho mình một bộ cũng ko đến nỗi, mọi người khen đẹp! Mỗi tội là mệt vì dậy từ lờ mờ sáng để đi trang điểm với nó. Dậy sớm, ngắm HN từ lúc 4h sáng, lạnh đến trắng đường... Bỗng thấy gắn bó với HN... HN, sự thuỷ chung, sự đôn hậu và dịu dàng, sự nhẫn nại đợi chờ qua tháng ngày dài mà chẳng hề nghĩ đến tuổi xuân xanh...
    Vẫn chẳng biết rõ cảm giác của mình là gì trong lúc này, đám cưới con bạn về, mệt tả tơi, nằm cuộn mình trong chăn tự nhiên cảm thấy cô đơn đến lạnh buốt cả hai bàn chân... và thế là nỗi nhớ biến thành nước mắt...
    Nhớ, nhớ và nhớ.... Lại cảm thấy ko đủ dũng cảm để face to face...
    Ôi là ôi nỗi nhớ, lại ko thể nhắm mắt ngủ yên... 2g kém 20 phút. Cố gắng quay lại giấc ngủ đi nào.. Ru ta nhé, hỡi mùa Đông của ta ơi...
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật
  8. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu đâu, em làm sao dám nhớ Anh bỏ Chị chứ, chị nói thế tội em chết, ai ko bít đọc vào lại cứ tưởng em háo sắc thì khổ thân em lắm á. . Chiều qua hội mình on đông thật, bác Giấm này, chị Khủng long băng, cái Ole, và, hìhì, cả chị Howcome trưởng hội nữa nhì (sorry chị, hôm qua em chưa hỏi thăm chị được vì đang bận điều tra một vụ rất chi là nghiêm trọng ). Vui ơi là vui! Cứ từ đây mà suy ra thì hôm off của hội mình sẽ hòanh tráng lắm đây.
    Em xỏ jề bác đâu, bác cứ mắng em thì em bảo bác dữ chứ sao. Mà bác lại cứ học đòi theo cái Ole, gọi em là lạc đà trụi là em ko chịu đâu đấy, em đã bảo rùi, kết thúc bằng dấu nặng như thế có khác gì nhấn mạnh cái sự... trụi. Các bác xỏ xiên em thì có! Huhuhu, chị howcome ui!
  9. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chúc em fragrant155! sinh nhật vui vẻ nhé!
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Rôm rả quá, hội mình vui thật!!! Hôm qua online đông thế mà em chả bít gì cả, đến khi out mất rùi mới nghe cái lạcđà trụi bảo là đông, cái lạcđàrụi đang lo điều tra cái vụ gì nghiêm trọng thế hử, nghi ngờ lắm, lại có âm mưu gì mờ ám đây???
    Bác thangruoi nì, hôm qua cái lạcđà nó bảo với em là bác dữ khủng khiếp cơ bác ạ, toàn là mắng nó thui, ừm, mới nói chuyện với bác 1 tí thì chưa thấy cái sự dữ đâu cả, hay là tại em thiếu kinh nghiệm. Bác nì, yêu nước Nga như thế thì hẳn là một người có tâm hồn lắm đấy, em yêu thích những giai điệu của nước Nga, cá tính con người Nga (mặc dù em chưa gặp bác người Nga nào cả, chỉ qua những gì em đọc, em xem và em biết về nước Nga, điệu múa, điệu nhảy Nga, lối trang trí và nghệ thuật hội họa nước Nga (cái này là mê nhất đấy). Ngày xưa, em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích Nga, những họa báo thiếu nhi của Nga (ngày đấy là Liên Xô chứ nhỉ), tuổi thơ em có một chút ấn tượng rất đậm về nước Nga, mẵc dù chả biết một chữ tiếng Nga nào, nhưng vẫn rất có cảmt ình với nước Nga, một cách rất là tự nhiên đấy, như là yêu Việt Nam vậy. Hìhì, văn hóa là một thứ có sức lan tỏa rông, bác nhỉ? Mà mùa đông torng truyện cổ Nga đẹp lắm nhá, tuyết trắng xóa, tinh khôi, rét thì chắc là kinh hoàng, nhưng mà trẻ con thì thường chỉ nghĩ đến những cái tốt đẹp thui (Ôi, nhân chi sơ, tính bản thiện hicz)
    Cái lạcđàtrụi nì, có khi mỗi cái Ole và cái lạcđà là dân Mùa đông phía nam thui nhò. Cái hôm họp hội, bọn mình lại chui đi ăn kem máy lạnh nhá, nghĩ mà nhớ cái rét HN ghê bé nhò! Mà cái đứa nào giật áo khoác của tao ấy nhò, nó mà nỡ giữ luôn thì tao có mà thành cục nước đá khi di qua bao nhiêu cái hồ để về Định Công, có khi bây giờ vẫn chưa tan băng hết grừgrừ hicz.
    Các lạcđà cố lên, sắp thi xong rùi, sắp nghỉ tết rùi, có muốn lên Đà Lạt hưởng đông không?
    Chị Howcomw nì, em bổ sung thông tin một chút (định gửi private cho bà chị cơ mà lười wá)
    - Tên : Lan Anh (gọi là Pip thui, em sắp mất phản xạ với tên thật rùi)
    - Ngày sinh : 6-2-1984 - Nguyên quán : Hà Nội - Dân tộc Kinh
    - Nơi ở hiện nay : TPHCM
    - Chức vụ : phó thường dân lớp Báo K''''02 ĐHKHXH&NV.
    - YM : pipmilk - Email : cũng thế (thêm @yahoo.com) và tla_feb6@yahoo.com (nghe tử tế và đỡ trẻ con hơn hicz)
    - Điện thoai : 0908502800
    Thế thui chị nhò, trông nghiệm trọng wá, giống cái bản kê khai ở trường em hiczhicz
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 16/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này