1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    spam có hợp lệ
    Bác nè ăn gian quá nha , thế có đi off ko ? Đi đi , tớ còn biết mẹ cậu nói cậu sinh năm bao nhiêu
    [/quote]
    Hôm nào off hả pác? Nghe nói 5 or 6/02/05? Đúng không nhỉ?
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Uh , đúng roài , thế có đi không ? đi đi tớ vote 5* cho , nhá nhá
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí có đi ko mà nhá nhá ngưòi khác to vậy hử... đi đi, tớ vote * cho... hí hí.
    Kiến nghị bà chị HC cái, bà chị lập danh sách, xếp theo thứ tự ngày tháng ấy cho dễ nhìn. Mà thấy mọi người tham gia cũng đông, sao đến lúc lên khuôn thì lèo tèo vài chú thế?
    To bác nào sinh cùng ngày cùng tháng ( có cùng năm ko nhỉ) với em ở trên. Em mời bác 1 ly nhá....
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ứ ứ... em cũng mún đi off mà, em cũng mún được vote mà, nhưng điều kiện của em... Vào Sì-Gòn off đê, cho em lấy sao mới
    Mà bác Hội trưởng, bác Trợ lý, và tuyền thể các bác ui, mấy hôm nay ko thấy mặt mũi đâu cả, post lên cho hội cái chủ đề gì đi chứ nhì, ko thì hội mình tòan lên chát chít với câu bài thui thì chết.
    Em cũng mún đưa chủ đề, nhưng vì xa mùa Đông lâu quá rùi nên hơi bị.... Mọi người hưởng ứng nhá!
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào toàn thể bà con, cô bác xa gần...
    Thể theo lời đề nghị một số thành viên đồng thời cũng nhằm nâng cao chất lượng cho hội mùa đông của chúng ta, thằng ruồi tôi xin khởi xướng phong trào "Viết cho mùa đông"!
    Và chủ đề của tuần này là "Đông hoài niệm"!
    Rất mong sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của bà con để cho hội mùa đông của chúng ta ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng!
    Sự hưởng ứng của các bạn chính là sự thành công của chúng ta!

    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 17/01/2005
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì mùa Đông hoài niệm...
    Với tôi, mùa Đông mang thật nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có... Nó là một phần màu thịt, là một phần cuộc sống của tôi...
    Đầu tiên, mùa Đông gắn liền với số phận tôi. Mẹ sinh tôi ra trong một ngày mùa Đông, tháng 11, lúc đó bắt đầu một ngày mới... Mẹ nói, hôm đó lạnh và tối kinh khủng. Tôi sinh sớm 10 ngày, nghĩa là mới tròn 9 tháng tôi đã được chào cuộc sống!
    Lớn lên chút nữa, mùa Đông với tôi là những chiếc áo len màu sắc mà mẹ đan, những chiếc váy dạ mẹ cắt thừa từ những chiếc áo cũ... Hồi đó tôi ngây ngô lắm, cứ có áo mới là thích lắm, chẳng cần biết là mẹ đã hy sinh một vài cái áo len để cho tôi và anh trai những chiếc áo ấm trong mùa Đông giá rét
    Mùa Đông, còn là kỷ niệm được nằm co ro trong lòng mẹ, cả nhà hồi đó nghèo, mà nước ta những năm 80 cũng thật nghèo, cả nhà chỉ có duy nhất 2 chiếc chăn 5kg, mà trước khi mùa Đông đến, mẹ cứ phải thuê "bật bông". Cả nhà nằm kiểu úp thìa, ấm áp và thật vui vẻ, thế là mùa Đông giá rét cũng trôi qua nhanh...
    Cái cảm nhận duy nhất lúc còn bé thơ, là tôi được bao bọc và thật an toàn trong gia đình yên ấm bên một người cha yêu con và biết chăm lo cho gia đình, bên một người mẹ tuyệt vời, dịu hiền, khéo tay, chăm chỉ, nấu ăn tuyệt vời và biết chăm sóc chồng con quên cả chính bản thân mình... bên người anh giỏi dang, yêu mẹ thương cha và chiều em gái, bên mâm cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng nóng hôi hổi mỗi khi Đông về...
    Vậy đấy, tuổi thơ nhọc nhằn nhưng dịu êm của tôi trôi qua cùng với những mùa Đông ấm áp và mến thương là vậy. Sau này, khi lớn lên, những cảm xúc về mùa Đông cũng khác hơn, hình như là sâu sắc hơn, nồng ấm hơn và nhiều kỉ niệm hơn, vẫn không thể nào quên được cái mùa Đông định mệnh đầu tiên trong cuộc đời, vẫn không thể nào quên cái không khí ấm áp trong ngôi nhà bé nhỏ với toàn thể gia đình, mặc ngoài kia là gió rít gào bên cửa sổ...
    Tôi yêu mùa Đông, cũng bởi vì tôi yêu gia đình mình, yêu những kỉ niệm vui buồn đã qua, yêu cha mẹ đã cho tôi làm người, yêu số phận tuy đôi lúc vẫn có những khó khăn trở ngại buộc phải trải qua nhưng đã mang đến cho tôi người mẹ yêu thương, người cha đáng kính, người anh tuyệt vời...
    Đến một lúc nào đó, khi số phận lại tiếp tục "gõ cửa", chắc hẳn, với tôi sẽ là một đám cưới sẽ diễn ra trong mùa Đông chăng? Chẳng biết nữa khi phía trước, con đường còn dài và nhiều dổi thay lắm...
    Cho mùa Đông kỉ niệm, cho một chút bồi hồi, cho gia đình, và cho tôi...
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    chết thật. Chuyện quan trọng thế này mà lại quên.
    Cho em hỏi Hội ta định off ở đâu?
    Lúc nào quyết định được thì báo cho em với nhé.
    YM: gio_mua_dong_bac2001
    hì hì....
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Uh, mạn phép bà con, hai thành viên sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng chẳng cùng năm cụng ly với nhau cái nhỉ, Nào một, hai, ba..........
    Em đang ở Sing à, bao giờ về thì cụng ly thứ hai đấy. Ly này để chị mời em.
    Sewincity cũng kha khá muốn đi offline, chắc chắn là có vụ ốc nóng đây, nhưng 6/2 thì về quê ăn Tết với papamama rồi. Làm thế nào bây chừ, em Howcome ơi (hà hà, chị cũng học sớm một năm đấy)
    Hay mình sẽ tổ chức vụ local offline với topokids nhỉ, Topokids có nhận được tin nhắn của mình không, ơi đồng hương .
    Hy vọng sẽ có một bài về mùa đông quê ta và các món ăn tuyệt ngon. . Lạc đề có đuợc không hở đồng chí Ruồi.
    Đông về rượu ủ trong tim
  9. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không lên mạng, căn bản em đang thi. Vì cũng là đang trong giờ thi nên chỉ xin viết ngắn gọn:
    To Howcome: ngày sinh của em là 11-Sep-1986 (đúng như trong giấy khai sinh :)
    To AYU and the rest: tạm thời em chỉ dùng được web messenger và không thể add nick ai được nên mọi ng vui lòng không add nick em cho đến khi em có lại kết nối cá nhân (em hiện phải dùng kết nối từ trường, máy nhà hiện đang chuyển sang dùng Linux nên cẩn thời gian để setup.) Thư từ có thể gửi về địa chỉ snakefrombeyond@yahoo.com
    Mọi ng offline vui vẻ, có gì post ảnh lên cho em xem với.
  10. girl_dang_yeu

    girl_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    2
    hehe, cho tui nhập hội với .
    19-11 đủ để join chứ hả ? sát với ngày Nhà Giáo Việt Nam, hoa đắt nên chẳng năm nào sinh nhật đc tặng nhiều hoa cả trong khi thích hoa dã man . Vì sinh vào winter nên có thể chịu đc lạnh rất tốt , ghét mùa hè kinh khủng và đang phải hứng chịu mùa đông giá lạnh ở một phương trời xa lạ . hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này