1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thía ra bạn Gió mùa này là bạn jai à? từ hum đến giờ tòan tưởng là bạn gái thui.
    To bà chị HC. Bọn em nhỡ mồm ấy mà, chấp bọn em làm jề, nhỉ. Thế là trong này có một đứa Trưởng chi nhánh với một đứa quyền Trưởng chi nhánh (khác wái jì nhau ko nhỉ?)... thế là khỏi phải oánh nhau rùi, ngày 6/2 yên tâm chui vào máy lạnh măm kem thỏai mái mà ko sợ đứa này lườm đứa kia.
    Lâu lắm mới lên hội, vẫn thế nhì... Chúc Đại hội trù bị thành công tốt đẹp, mọi người chụp nhìu nhìu ảnh cho bọn em xem mới... rùi sau đó, bầy trò gì cho bọn em tham gia mới, chứ cứ bàn đi off thế này, bọn em cũng hơi tủi thân...
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ảnh...ảnh...ảnh của tôi đâu rồi đồng chí đồng Trưởng chi nhánh ui? Ứ thấy ảnh đâu cả...
    Ừ, tôi nghe nhời đồng chí, cơ mà sau này cấp trên có phê bình phê lọ jề là đồng chí đứng ra hộ tôi đấy.
    Báo cáo, theo như nhời của đồng chí quyền trưởng chi nhánh kiêm trợ lý đây là trông em rất giống thằng cu này, nên là các bác cứ trông đấy mà tưởng tượng ra hộ em cái vậy.
    Chết thật, lại câu kéo rồi...
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 22/01/2005
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đúng đúng, cái lạc đà trụi nó giống cái avatar đấy lắm cơ, giống nhất là.................................cái milktooth đấy ạ, các bác nhìn cho kĩ nhá!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé Tooth và Pip..
    Có một khung cửa sổ...
    Trong từng kẽ lá, trời đã mang về miền Nam chút se lạnh. Em trùm kín chăn trên giường mà vẫn bật quạt máy. Không phải vì cái sở thích lạnh lùng của kẻ ngông nghênh, mà bởi vì em bỗng nhớ về anh, về khung cửa mùa đông vẫn mở toang khi đêm xuống chờ đợi dáng một người.
    Ngày ấy, bất chấp sự phiền trách của các bạn cùng phòng, cứ đêm về em lại để cửa sổ mở toang, em quấn chặt chăn để ngăn chặn cái lạnh từng cơn gió mang vào. Ngồi xuýt xoa mà mắt cứ hướng về khung cửa sổ. Anh đi làm về khuya lắm và thường thì em sẽ nghe được giọng hát của anh trước lúc anh ngang qua nhà.
    Có đôi lúc, anh ngạc nhiền về cánh cửa mở, để khi bất chợt chạm mắt nhau. Những lần đó, tim em đập rộn ràng. Còn anh, chỉ mỉm cười gật đầu chào như hai người đã từng quen biết.
    Giáng sinh, trời lạnh hơn thường ngày. Hôm đó, anh đã về rất sớm. Tim em đập rộn ràng khi thoáng nghe tiếng bước chân.
    Nhưng..., anh không về một mình. Đi cùng anh là một người con gái. Anh dừng lại trước cửa, gửi tặng em một cành cẩm chướng đỏ cùng lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Em nhoẻn miệng cười không thật lòng.
    Kể từ đó, tối, cửa sổ phòng được đóng lại rất sớm. Chắc sẽ có người rất ngạc nhiên như lũ bạn chung phòng.
    - Ừ, có gì đâu, trời lạnh đông, vậy thôi!
    Em đóng cửa...
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Không biết là bác ruồi viết hay sưu tập câu chuyện này, nhưng nếu tặng riêng cho bé Pip và bé Tooth thì ko rõ là bác định nhắn nhủ với bọn nhóc miền Nam nì điều gì nữa.
    Mà cũng có thể bác gửi tặng bọn nhóc nhít chỉ vì đó là câu chuyện về mùa đông miền Nam (tặng 2 đứa trường và quyền trưởng chi nhánh phía nam hicz, chức vụ nghe hoành tráng quá cơ, nhưng mà chả có miếng gì cả, y như làm việc trong công ty nhà nước).
    Mà cũng có thể chỉ để tặng mấy nhóc vô tư quá, cho chúng nó đừng rộn ràng quá mức, đừng nghịch ngợm tưng bừng quá, đừng trẻ con quá.......bác nhỉ?
    Tóm lại là bác muốn nhắn với bọn em điều gì chăng ?
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic ! em xin 1 chỗ trong hội nhé ! em yêu mùa đông kinh khủng và cũng có cả 1 topic MÙA ĐÔNG to đùng trong này rùi nhưng dạo này dân tinh chuồn hết nên xin sang ở nhờ nhà bên này nhé!
  7. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc thế cPip ạ, có lẽ là thế thật...
    Mà, này, cho cPip nhìn lại nhé , ứ phải giống cái milktooth đâu nhé.
    Cũng sắp Tết rồi, chắc ai cũng bận rộn, người thi, người lo nốt công việc cuối năm, cũng stress tí, nhỉ, nhưng... có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò... nghĩ lại, mọi chuyện chẳng đáng mà lo... Hãy vui lên nào! Cheer up!
    Lâu quá ko gặp các bác online (trừ bà chị HC, mới tám hum qua), nhớ nhìu nhìu nhìu!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    - Ừ, có gì đâu, trời lạnh đông, vậy thôi!
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hix , bi h mới vô được ttvn , nhớ hội mình quá he he , mấy bữa nay trời bắt đầu lạnh lại , hi vọng tết lạnh lạnh một chút cho có không khí nhỉ ?
    Thứ 2 đi off rùi , bác nào đăng kí roài thì phải đi nhé , đi rùi về em vote tặng hẳn 10*
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    He he, bà chị trưởng nhóm gửi ảnh lên đê.... tớ về HN được hôm trước thì hôm sau trời đổi gió, lạnh gần chết. Thiếu mỗi nước vác theo chăn bông nhà bà HC đi offline. Đúng là cái bọn mùa đông, rủ nhau đi ọp ẹp vào cái hôm thời tiết kinh khủng.
    Tớ cực kì ấn tượng với em hduybang, gió mùa và bạn gái của gió, thangruoi nhá....Hy vọng có dịp gặp lại mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này