1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con...
    lâu rùi không online được chẳng biết mọi người thế nào?, mọi người đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi, Hà Nội mấy ngày hôm nay mưa quá, thật lạ giữa cái thời điểm giao mùa này lại có mưa rào mới hay chứ... Đêm đông mà nằm nghe tiếng mưa rơi thì buồn lắm vậy mà hôm qua có một thằng nằm nghe mưa mới quái chứ... lại leng keng rùi...
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đã có ảnh rùi mà chị gái thân yêu không định gửi lên sao ? Làm em chờ dài cổ
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế ko ấn tượng gì với mình mới chết Được đấy nhóc!
    Em Băng: chả hiểu em nói gì bên VAT nhỉ, chị có nhớ là chị nói gì với em đâu nào. Sao lại giận cả Admin lẫn chị thế hử Vấn đề này có gì khúc mắc, sang VAT giải quyết nhé, chị và em sẽ nói vấn đề này sau ở bên kia nhỉ
    HC đã tường thuật trực lại buổi meeting bên vatolnet rồi, ai có nhu cầu đọc thì link thế này nhé:
    http://vatol.net/forum/index.php?showtopic=362
    Còn đây là pix hôm Meeting đây Tiếc là hôm đó máy ảnh của HC hết pin đột xuất, tiếc quá chả chụp được nhiều, được mỗi mấy kiểu, bà con xem tạm vậy
    Ảnh chụp lúc ăn Mỳ tối thui nên ko up lên đây được, thôi thì up ảnh lúc bù khú ở quán vậy
    Decor quán "Cuối ngõ"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quây quần bên góc nhỏ, ấm cúng:
    [​IMG]
    Nhị tiểu cô nương điệu đà ra phết nhỉ :
    [​IMG]
    Nhân vật VIP đang mơ màng hít khí trời
    [​IMG]
    Còn vài tấm nữa nhưng private quá, sẽ gửi đến từng nhân vật liên quan sau nhỉ, có gì bà con xem xét nhá
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Biết điều phết nhỉ Quán triệt tư tưởng tốt đấy
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mơ màng ta tỉnh giấc...
    Bình sinh ta với ta...
  6. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh mọi người đi ọp ấm cúng thiệt, nhìn đã thấy thèm rùi.
    Chị howcome ui, hết chưa huh chị, còn cái nào thì pót tiếp bà chị nha.
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ít ảnh thế thui hả chị? chị gửi thêm ảnh đi, mà bà chị ui, gửi toàn bộ ảnh vàp file mail cho em nhá, em xử lí lại rùi cho vào album nhá! Nhận ra mỗi chị Băng, và đồng chí VIP kia chắc là anh Thắng
    Đọc cái tường thuật off rùi, tình cảm quá cơ, hicz, mình ở trong nì bùn thiu. Hôm đấy 2 đứa cũng đi bù khú để hưởng ứng tinh thần off của ngoài đấy, cũng ké được một tí vui, nghe được không khí rộn ràng của ngoài đấy (cơ mà ồn quá, không nghe rõ giọng mọi người).
    Rồi có chuyện không vui, bỏ ngang cuộc vui của mọi người, cái tưng bừng của 1 phút trước đó, bỗng bao trùm một sự lo âu, một cảm giác buồn và khó tả......tuần vừa rùi thật lạ, buồn vui lẫn lộn, cảm xúc thất thường.....
    3/2,mình có một buổi tiệc nho nhỏ với lũ bạn cũ thời phổ thông, một dịp về thăm trường cũ, nhớ thế chứ, yêu trường, yêu lớp cũ, yêu bạn bè ngày xưa, rồi đây mỗi đứa một khác đi, nhưng cái tình bạn ngày xưa dù thế nào chăng nữa sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp. (Mà lạ sau khí tốt nghiệp, mình mời thấy yêu chúng nó nhiều hơn, cũng vì mình thay đổi nhiều, có lẽ vậy). Cái tooth này, cái vụ Hội độc thân của bọn mình hay đấy nhò, 2 đứa con gái, 2 thằng con trai, toàn những gương mặt sáng sủa, xinh xắn , lí tưởng cho 1 hội độc thân và nhí nhố mày nhỉ?
    6/2, mở mắt ra xem, chẳng có gì thay đổi cả, 21 rùi, thoáng lến kế hoạch, năm nay sẽ nghịch nhiều hơn nữa, tưng bừng hơn nữa. Eo hôm qua gào kinh thế,dư âm của mấy hôm khụt khịt làm giọng mình nghe thật lạ, nhưng cũng máu phết, cái thằng cu kia nói tiếng Việt không sõi, mà hát sõi gớm. 10h30 thằng em nhắn cho 1 cái tin "chị về ngay, bố đợi" hicz, nghe sợ thế, sinh nhật về trễ 1 chút thui mà. Về nhà, ông bố thân yêu ngồi cười khì khì : "Thử máy, thử máy" hicz, trùi đất ạ.
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    29 Tết rùi đấy, mọi người chuẩn bị đến đâu rùi? Cái Tết này với Ole có lẽ sẽ trọn vẹn hơn năm trước, cái tooth không ra bắc nữa, ở lại miền nam, bạn bè đã hên hò í ới nhau đi chơi tết...
    Hôm qua, đã dọn xong cái phòng của mình, thằng bạn đến chơi, lắc đầu : "đi vác về cái gương đi em thân yêu, phòng con gái gì đâu mà ko có lấy cái gương, hay xấu quá không dám soi gương (grừ,chê không thương tiếc, chả nể nang gì sinh nhật người ta). Gì thế này, trống không, chẳng giống phòng con gái gì cả, thà như mọi hôm, giấy tờ sách vở lỉnh kỉnh bừa bộn thì còn có cái mà nhìn hơn".
    Cũng đúng nhỉ, lọ mọ lôi ra cái tranh gốm phố cổ HN, đặt lên bàn, cũng hay, tranh vẽ kiểu kí họa, đơn màu, mình thích sự đơn giản. Cái tranh đấy, mình có đã 2 năm, nhưng cất kĩ, đơn gỉan vì không muốn quá nhớ nhung về một nơi xa quá như vậy....
    Rùi đặt cạnh một con heo đất màu mộc nguyên sơ của đất nung, đỏ gạch, đằm thắm. Mình yêu vẻ đẹp chân chất và dân dã của gốm, đặc biệt là gốm thô, màu sắc thắm dần từng cấp độ nhờ nhiệt độ lò nung, của cái chất đất sét, ít men thui, xù xì một tí, càng yêu. Cái sự dung dị của nó, cái sự thư thái của nó, cái sự đơn gỉa của nó, vậy mà trông lại hiện đại, mạnh mẽ....
    Xem nào, một cành cây khô khốc, nứt nẻ, à môtcái bút chì to, con bạn đem từ Thái về cho mình.
    Lôi cái bị cói ra, treo lên tủ, nhét con chó bông của bé iu vào, thò đầu ra, xinh thật, nhớ bé thế ko biết !
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Về quê...
    29 Tết rồi bà con hỉ, từ sáng tới giờ mình không ra khỏi nhà, trốn học một buổi để dọn lại nhà cửa cho gọn gàng rồi trở về cố hương, tất tả cả một buổi sáng bây giờ mới mò lên lớp và chào mọi người một cái nhé, chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ và ấp áp
    Em ơi nghe chăng MÙA XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ.....
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chúc mọi người hưởng một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè! Happy lunar new year !
    To anh ruồi : Gần đây em có những cái không phải với anh, cũng sắp Tết rùi, bỏ lỗi cho em nhé, vừa rùi em có nhiều cái hơi xáo trộn, cho nên vui bùn ko được ổn định lắm, sorry anh ! Lúc nào có thời gian, anh em sẽ nói chuyện để hiểu nhau hơn, nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này