1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Hôm nay nói chúc mừng năm mới có lẽ cũng hơi muộn, nhưng giờ này thangruoi mới online được nên mong mọi người thông cảm cho cái nhé, đầu năm mới chúc bà con nhà ta luôn dồi dào sức khoẻ, bác nào đi làm thì làm cho khoẻ và kiếm cho nhiều nhiều xiền , bé nào đi học thì học hành cho ngoan
    Nhân năm con gà chúc cho các bác trai nhà ta giàu sức sống như những chú gà trống, các bác gái thì luôn xinh như những cô gà mái nhé!
    Còn tớ thì tớ vẫn...
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 11/02/2005
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Từ chiều mùng 1 tết cho đến bi h , không ra khỏi nhà ............. thế mà không thấy buồn .......... chả hiểu nữa ........... cái cảm giác háo hức đón tết ko còn nữa ............... chậc .....
    Năm nay cũng theo mẹ đi chùa ............. chắc chưa quen . con bé cứ đứng im một chỗ .......... chẳng thắp hương chẳng khấn vái chi cả ....... hy vọng năm sau sẽ tốt hơn .
    Chúc cả nhà một năm mới nhiều tốt lành .
    To HC: uhm .... mí cái ảnh chụp riêng bà chị và Global là lúc nào thía sao em không biết nhỉ ???? uhm ... mà cái ảnh chụp ở hồ ..... trước lúc Gió đến ko được ah ???? chẹp .... buồn .... cái ảnh đó còn đông đủ thành viên . hix ... Mất đến 4 cái điện thoại chả cẩu thả là gì .... còn kêu oan chi nữa ... nhưng năm nay mất vậy là may rùi ... thế là của đi thay người ... cuối năm mà có chuyện gì thì vừa buồn vừa xui ... thui thế là còn đỡ . Chậc !
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội đã sang xuân, sau ba ngày tết cuối cùng thì mình cũng đã trở lại Hà Nội, chẳng phải quê hương nhưng vừa mới xa mà đã thấy nhớ rồi, cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống bến xe là những làn mưa bụi li ti phả vào mặt, Ừ thì đã sang xuân rồi đấy nhưng tiết trời vẫn lạnh, nhưng cái lạnh nhè nhẹ chẳng như lạnh đông... Định gọi một chú xe ôm nhưng thấy trời lất phất mưa mà lúc này chẳng thể lãng đãng được nên cuối cùng quyết định nhảy xe buýt cho ấm(hôm qua mới sụt sịt nên phải giữ gìn sức khoẻ một chút), chờ mãi chờ mãi cuối cùng mới thấy chú 21, xe buýt ngày tết có khác, cũng chầm chậm, đủng đà, đủng đỉnh như chính ta vậy. Vừa mới lên xe thì mới nhận ra là không mang theo chìa khoá, hic.. lấy gì để vào nhà bi giờ? Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào, thôi thì lên xe rồi cũng phải chạy qua nhà xem cái cửa rả nó thế nào, xem xem sau ba ngày tết lên mấy cái khoá nhà mình có bị tháo trộm không chứ. Qua nhà chào hỏi bà con vài câu thế rồi dông thẳng lên cơ quan, kiểu này chắc phải ăn nhờ ở đậu cơ quan vài hôm chờ đến khi về cưới ông anh dai một thể.
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bác Ruồi nhà mình chăm chỉ quá, mùng 3 Tết đã trở lại nhiệm sở rùi, đầu năm chăm chỉ thế này, cả năm nay bác sẽ phát tài to đấy! Cung hỷ phát tài bác!!! Vừa về đã kịp gọi điện tâm sự ngay với em lạcđảtụi nhà mình rùi, kinh thật, ko muốn nghi tí nào, nhưng mà khả nghi quá!!!
    Cái xe bé pip tự nhiên chẳng nổ máy được, không khéo ờ nhà nốt Tết, kể cũng ẩm ương nhỉ?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân như thế này thì lạnh quá, mà Đông thì chưa đủ độ, nhưng chẳng hiểu sao lại yêu cái mưa lất phất vào mặt như thế... Trước Tết, sắm một loạt áo khoác, bây giờ mới có cơ hội để diện, toàn áo có thể đi mưa Xuân được... Thích!!! Thế là tối nào cũng bon bon trên đường, sớm nhất cũng phải 22h hơn mới về... Được thể ngày Tết, ko bị tra khảo và cũng chẳng bị mắng
    Mùa Đông, cái lạnh vẫn phăng phất quanh đây, Xuân nhu nhú trên cành lấp ló... Bọn bạn xung quanh bắt đầu có một vài anh chàng "tấn công", đọc msg của chúng nó trong điện thoại, tự nhiên lại thở dài... Cái thời ấy đã qua rồi, hừm, lại ngồi mà chờ một ai đó nhắn những lời yêu thương hay lãng đãng, đọc chẳng có nội dung gì như thế cả...
    Sợ ở nhà! Lại đi đâu đó để quên dần với chiếc điện thoại lúc nào cũng muốn vớ lấy, và nhấn số... Kìm lòng và lòng kiêu hãnh lại lớn lên, và ko làm như thế nữa, vì vậy sáng nay đã lao ra hàng sách, mang về một chồng sách ngất ngưởng! Cũng một núi tiền bỏ vào sách, đọc để quên, đọc để mình lớn hơn, đọc để quen dần với thất bại, đọc để tiến gần với sự thành công!...
    Đêm, trở về nhà lạnh co ro, một mình đi chầm chập trên đường, chẳng hiểu là nghĩ gì, đâu đó, vẫn là từng đôi, từng đôi ... Xuân về, chắc là hạnh phúc lắm...

    ********************​
    @ Băng: có đấy, nhưng ảnh đó xấu đui, chị tả bé nghe nhé: trông Global xanh như quả táo ta; cái tieuthu thì cười tịt cả mắt, em thì vểnh mặt lên giời, trông mặt chị thì đỏ như quả gấc chín Post lên dấy thì xấu hổ lắm em ah, nếu nhiệt tình quá, mấy hôm nữa chị gửi đường link cho mà xem, đừng thất vọng nhá! Còn ảnh chị với Global thì đẹp lắm, nhưng mà private quá, có liên quan gì đến ai đâu, chị với Global giữ làm của báu
    @ ole: Tết thế nào? có gì PM cho chị số Đt Bác Giấm của em nhé, chả còn gì để gọi cả
    @ Trợ lý: quên chìa khoá mà cứ ở miệt trong trại tạm giam với prisoners mãi thì cũng ngại nhỉ? Nghe nói Tết bắt thêm được nhiều thằng du kôn lắm à? Khổ thân, lại mệt vì kai quản chúng nó mất thôi Năm mới chúc cho đồng chí đủ sức khoẻ để học tập và công tác tốt
    Mai có kế hoạch gì ko? Nếu rảnh, qua nhà tớ nhé, tớ giới thiệu cho vài đứa bạn, được lắm, mai lớp NEU bọn tớ đi chơi với nhau, nếu ko đi với hội nào thì qua nhà đi nhé. Toàn bạn hiền, tớ là ghê gớm nhất đấy Chán, chả có số ĐT để liên lạc, PM cho tớ hoặc sáng mai call một phát nhắc lại số nhỉ?
    À, mai đi một vòng quanh Hale, cẩn thận lại lengkeng đôj 3 thì khổ lắm đấy
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    HC : bà chị chỉ được cái ăn gian ......... thế sao ảnh của em và green thì chị lại đưa lên ........ cũng có liên quan đến ai đâu ......... đưa ảnh của chị với Global lên đê....... hai con bé trong Sg lại hổng biết chị HC giờ béo tròn ra sao .......... Hiện tại máy có chiều hướng đi về nơi xa ......... chắc tu sửa cũng lâu lâu ........ chị cứ gửi link vô Ym .......... khi nào hết đợt xui nè .......em lên . Chậc !
    Gió : muốn đi lắm roài nhưng nếu ko có chuyện gì xảy ra thì Rồng không đi vào tháng 2 nữa ... phải cai , chẹp ......... Sau ngày 8/3 thì ok lắm lắm ........ chẹp ....mà thôi 17/2 đi nhé ......... .
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    To HC: Em cũng chưa có ảnh..bà chị gửi ảnh về mail mytom_vn@yahoo.com.sg cho em nhá. Thằng ranh con nó mang quà về cho rồi đấy.
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    KO ngủ được mới chuối chứ :((
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Này các Bác vào hội mùa đông thấy thích nhỉ , mình củng thích mùa đông lắm . Nhưng có người lại thích quanh năm mùa đông hết thì cái hội mùa hè ai làm gì được nè , còn nửa chưa nói hội thích mặc váy và bọn con gái chúng em kg được đú đởn dưới hồ nước . hehhehhe thế mới biết người biết ta chứ

  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Pác Howcome post ảnh lên cho mọi người xem dzới!
    To huybang: Lúc nào đi cũng được, mà rượu sao lại phải cai nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này