1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    ko cai rượu mà cai cái khác .......... em đang lãnh án ....... phải tu cho xong đã mà ......... sau 8/3 thì vô tư đó
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    chị đã post rồi chả chịu để ý gì cả
    Xem xem trang 25 hay 24 gì đó, ko nhớ lắm!
    Thế nhé, chúc vui, gửi lên chào đến cô em Green xinh xắn nhé
    @ ALL: mọi người đi đâu hết rồi, viết gì đi chứ, hết Tết rồi, quay lại đi nào, làm vài bài hoành tráng nhỉ? Cảm xúc đâu rồi
  3. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, chào cả nhà mình hén...
    Lâu lắm lão ko vào được MĐ nên dù biết đầy đủ thông tin (tất nhiên la qua kênh...ngoại giao rùi hehe)
    Thôi thì năm mới chúc mọi người ai chưa có cái gì thì có cái í khí khí, ai chưa có điện thoại thì sẽ có điện thoại, ai chưa có người rủ đi chơi thì rủ lão nè....nhưng nhớ mặc áo ấm nhá, sáng nay trời lại mưa to roài, chết rét....
    To HC: xời mất nhõn cái điện thoại mà kêu như cháy đồi, hòm thư nào cũng kêu la ầm ĩ, mà ở nhà thì dùng điện thoại làm cài giè ?
    Cuộc đời vẫn đẹp sao (trừ MĐ hehehe)
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Tết với chả nhất, có cái mạng mới cứng đầu cứng cổ đòi lắp cho bằng được thì ko thể nào connect được... chạy chữa một hồi, loay hoay một hồi với tên ktv lắm mồm bên Viettel thì hoá ra là tại modem... loay hoay thêm phát nữa thì làm rơi béng nó xuống đất... cái modem iu quý đang định xách ra mắng cho bọn bán hàng một trận thì nứt xừ một đường... sau đấy được đúng một hôm thì em PC cũng đi tong... lại còn lo dọn nhà dọn cửa... Ôi Chúa tôi!
    blah...blah...blah...
    Đêm Giao thừa lọ mọ ôm máy ngồi nhắn tin và nhận tin... cũng hạnh phục vì vẫn còn người nhớ đến mình chứ ko đến nỗi để cái City còi cọc nằm chỏng chơ... vui nhất là tin nhắn từ bố Ex, cPip ạ, vẫn "bố iu con gái nhiều..."... nhưng hơi chim cú vì chị Sếp ko reply cho mình (sau này mới nghe bà chị mất điện thoại đúng hôm 30, hò hò hò, đau quá, chia buồn với bà chị iu quý).
    Bụp! Bụp! Bụp! bắn pháo hoa rồi, rủ cả nhà ra đường vít cành hái hoa... được một cành đẹp lắm, dưng mà đang hái thì bị cái gì đấy rơi ngay vào mắt... ôm hoa về nhà, vừa đi vừa dụi lấy dụi để...
    blah...blah...blah...
    3 ngày Tết còng queo ở nhà, cúng ông bà, đón khách đến chơi. Quái mà sao năm nay đông khách thế nhểy, chạy ra chạy vào hết cả hơi... mà thôi, thế là năm nay nhà mình tiền tài tình củm cứ là vào ào ào như nước...
    Chiều m3, lại ngồi ôm máy buôn chuyện, những chuyện ko đầu ko đuôi...hợ, cPip cứ trêu bác Giấm thế bác Giấm ngượng đấy nhớ...
    blah...blah...blah...
    m4, lại đón khách... đáng nhẽ chán quá chuồn đi chơi rùi, nhưng nghĩ lại thấy tội tội, chả nhẽ để bà cô lụi hụi chuẩn bị một mình... hy sinh thêm một buổi sáng...
    ...Dưng trời cũng thương người hiền...
    buổi chiều bám đít người nhớn đi xem bói... vui phết... biết thế thì đã đi sớm hơn... xem bói về cười phe phé như anh Nghé... vừa đặt chân vào nhà là mọi người túm tụm lại hỏi han (chuyện, lần đầu người ta đi xem bói, cũng phải hỏi tí chứ)... buông câu đầu tiên: "vui lắm, hay lắm, tốt lắm!"... mặt mày ai cũng háo hức... câu thứ 2: "Giống như có người cầm tờ Horoscope trên báo đọc to lên cho nghe, nhưng mà vui hơn!"... đã có dấu hiệu nhãng ra rồi đấy, dưng 2 vị phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi nghe... câu 3: "bà ý bảo con càng nhớn càng khó tính!"... daddy kêu trời, lăn vào giường nằm khóc, mater dịu dàng hơn, "thế tình củm thế nào?"... "con biết đâu, chả hỏi nên bà ý cũng chả nói."... "oaoaoa"...
    "Alo! Ku Pip, chuẩn bị, t sang nhớ!"... lại có thêm người ngồi nghe... trông ku cậu háo hức quá thể... hai con bé lại chui vào quán trà, ngồi buôn chuyện bên cạnh 2 cặp đang rúc ra rúc rích... thỉnh thoảng lại có người bước vào, rồi lại bước ra ngay tắp lự... căn phòng vẫn là chỗ riêng tư của hai con buôn dưa lê và hai cặp ôm gối rúc ra rúc rích... Ngồi tàn mấy cây hương lại leo lên xe, đến một quán trà khác, ngồi nghe các bác kể hết chuyện giặt áo giặt quần lại đến chuyện nấu cơm rán cá... tàn thêm mấy cây hương nữa thì xách đít về nhà, tự pha thêm cho mình một cốc Dilmah...
    3 ngày Tết chả ăn uống gì + 4 cốc trà (may toàn là túi lọc) -> bụng dạ vốn đã ko được tốt lành như người ta lại càng nhộn nhạo...
    blah...blah...blah...
    Rồi họp lớp đầu Xuân, vui, nhưng cũng hơi... chả bít nói thế nào... đại loại là tỏ thái độ một chút... dưng cũng hơi ngạc nhiên về cái sự gan lì của thằng ku...
    blah...blah...blah...
    Cái Tết của em đại loại...là thế đấy!
    Lâu lắm ko lên Hội, thấy mọi người buôn dưa vẫn ác như thường. (cơ mà chả thấy ai hỏi thăm cái Tooth cả, lâu lâu đá thêm một câu "ko thấy cái Lacdatruilong đâu cả" cho e mừng tí chứ.)
    Mà hum off mọi người chụp ít ảnh thế? có mỗi 5 tấm, trong đấy hết 2 là giới thiệu cho quán rùi... mà bà chị chú thích tên tuổi vào với chứ, cho bọn em còn bít đấy là bác nào, bác nào với chứ...
    Thui, đầu năm lên nói lăng nhăng tí cho vui, có jì các bác bỏ quá cho, gọi là mừng tuổi con em ở mNam xa xôi...
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, mọi chuyện hanh thông!
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp! Lâu lắm mới mò lên mạng thì chả thấy bà con mình đâu cả. Bùn! Bùn! Bùn!
    Ngồi nhìn cái Status của cPip mới nhớ ra, thảo nào hồi nãy xách xe ra đường, cũng như mọi ngày thui mà các vị phụ huynh hỏi han kinh thế. Chẹp chẹp, Valentine! Valentino Rossi!
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    ặ hay, ku Tooth nơ, tao trêu ghỏạo gơ bĂc GiỏƠm 'Âu, cặĂ bỏÊn là tao và bĂc ư cạng "lỏng nghe và thỏƠu hiỏằfu" nhau thêm tư thui...chỏạpchỏạp
    LỏĐn sau mà 'i xem bói thơ cho tao bĂm càng vỏằ>i ku Tooth nhĂ!!! Tao câng chặa 'i xem bói lỏĐn nào, thui thơ thỏĐy nói tỏằ't thơ nghe, nói ko tỏằ't thơ ko tin thui...
    Hôm nay là Valentine Day, mỏằi ngặỏằi chỏc 'ang chuỏân bỏằ< 'i chặĂi nhỏằ?? Ngoài 'ặỏằng 'Ê bỏt 'ỏĐu 'ông lên rại! Đi chặĂi valentine chỏc là vui???!!! Chặa tỏằông biỏt thỏ nào là Lỏằ. tơnh yêu cỏÊ......
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Happy lunar new year, Valentine day, (women day !?) Hic, xin lỗi vì dạo này không lên mạng hỏi thăm anh chị em cô chú bác dưng mờ em vừa thi trượt 1 môn nên cú quá, chờ qua đợt thi lại viết bài bù vậy :) Chúc mọi ng 1 năm mới tốt lành, 1 valentin tràn đầy tình yêu, không gặp nhiều mèo :)
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Xenia va Lorena đã lên đường về nước, mai là Jaume cũng theo họ ra đi. Tối nay là lần đầu tiên chúng tôi multiplay Soldier of Arnachy với nhau, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. 6 tháng không phải là 1 khoảng thời gian dài, nhưng cũng đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm. Nhớ lại hồi nào lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau, điều đầu tiên cả 2 cùng cởi mở là "When I get out of the plane, the first thing I do was to open the case an put on like 2 jackets" - Jaume. Thời kỳ Kaido chuyển đến cũng là lúc đầu đông (thứ 7), chúng tôi lại chỉ có 2 đôi găng, trong 2 ngày việc ai ở nhà ai ra ngoài là cả 1 vấn đề... Tối nay tuyết lại rơi, ("Extremely cold", said Jaume. "Think that it''s warm and you will feel better," replied me.), trong nhà tuy ấm nhưng sao lòng thấy se lạnh. Chỉ vài tiếng nữa thôi, trong phòng này sẽ chỉ còn mình tôi, không còn nữa ng bạn, ng anh, ng thầy, ng mà tôi nhẩy cẫng lên khi biết tin ng đó thi trượt 1 môn (vì sẽ ở lại lâu hơn). blah blah blah "HEY, no flanking!"
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    To SV: Kêu là cho bà con cảnh giác chứ nhằm nhò gì mấy cái điện thoại, vật dùng mất thì mua lại được chứ tình cảm con người mất rồi khó kiếm được cái khác tương tự như thế lắm!

    Ghét nhắt cái trò chọc đểu người khác, thì đây, nghe trả nhời nhé:
    ---&gt;&gt;&gt;&gt; Ở nhà nhưng để looking for smth hay ho chứ ko phải chỉ ngóng chờ ngày mấy chục tin nhắn của người khác như ai đó; hay có điện thoại thì gằm ghè hỏi khi nhận được msg sai địa chỉ; hay lại cao hứng lục điện thoại của người khác (ghét nhất cái trò tò mò vớ vỉn đấy! ).
    Tớ đây còn có nhiều việc làm hơn là người có điện thoại chỉ để phụ huynh học sinh gọi xin địa chỉ đến nhà đút lót. Ờ mà có khi, dùng điện thoại để mỗi việc là rủ một chú đi Big C, thế thì dùng làm qué gì!
    Thế là hết chuyện để bàn nhỉ
    @ Em lacda: vẫn up to date em qua 1 người đấy nhé, đừng nói là chị ko quan tâm, ko tin hỏi người đó xiem . Mới lại biết em hỏng PC thì nhắn nhỉ em cũng chả làm gì nhỉ
    Dù sao cũng xin lỗi em vì ko thể trả lời msg cho em được, vì chị có nhận được đâu , em trách thằng trộm nhé, được ko cưng?
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái sự Nồm
    Trời đang chẳng lạnh chẳng ra nóng, thế là thêm một cơn gió ngược chiều, thế là tự nhiên nồm... Cái nồm hiện lên từng ngóc ngách, khiến nhiều góc nhà chẳng bao giờ có người nhòm tới giờ cũng được khui ra để bàn luận
    Một ngày, mình mở cửa sổ, vẫn là bầu trời trong. một chút vàng và hơi nồng nồng mấy chậu hoa trước cửa phòng bốc lên ngai ngái. Đi ra khỏi nhà một lát, trưa bước vào phòng, đã là một không khí khác hẳn... Mở cửa sổ lạ là hơi nóng hầm hập bốc vào! Gương soi, cửa sổ kính, ngay cả trong nhà tắm cũng nhiều nước vô kể... Tất cả đều mờ đi vì nước, trên trần nhà, nước bắt đầu ri rỉ chảy, không khác gì nước trong động đá thiên nhiên...
    Nghịch ngợm, lấy ngón tay ri ri theo hình kì quái trên ô cửa sổ con con, thế mà đến ngày hôm sau, cái hình thù quái quỷ đấy vẫn còn rõ nét... Nồm lao cả ra cầu thang nhà, nhớt nhát và cứ như trò đùa của cậu nhóc nào đó trốn bố mẹ đổ nước ra sàn nhà... Và mình lại bị ngã cầu thang! Trơn trượt đến 3 bậc, như kiểu trươt tuyết, sáng dậy thì đau lưng ê ẩm, tưởng ko nhấc nổi cả người nữa
    Lần thứ hai trong vòng 2 tuần, trời lại đành hanh, lại bắt đầu nửa nóng, nửa lạnh, và lạ nồm! Trần nhà bắt đầu loang lổ vệt trắng, đen trông rõ khiếp, cả nhà từ tầng 1 lên tầng thượng đâu cũng phải trải báo trống trơn
    Chỉ lo cho tủ sách của mình ở trên thượng, cả một tủ gỗ to như thế, trời cứ ẩm thấp thế này ko khéo mốc mất Mấy hôm nữa nắng, thế nào cũng phải mang ra hong thôi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này