1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx, thế à, iem có bít đâu, lên chả thấy bà chị nhắn nhủ jề cả thì bù lu bù loa một tí (phải thế mới được nhắn riêng đấy, cũng hiệu quả thật). Ai nghĩ là bà chị lại cài gián điệp, cơ mà iem ko bít tên gián điệp là tên nào thì hỏi thía nào được hử bà chị iu quý ui.
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cái lạcđàtrụi thân yêu, thế mà không đoán ra à? Hội mình có mỗi 1 đồng chí có đủ cả năng khiếu lẫn nghiệp vụ làm gián điệp thui.....Chẹp....Còn ai trồng hoa đất này
    Hôm nay đi xem bói bà con ạ....thầy bói bảo em là thông minh nhưng vừa lười vừa lì lợm hicz, lười thì đành rùi, còn lì lợm, cũng định cãi, thế mà con bạn thân gật đầu cái rụp "đúng đúng", "tao lì lợm bao giờ", "thế cãi nhau với khách hàng để khăng khăng không cho sửa cái bản mẫu của mày thì là cái gì, mấy ông khách đấy ****** còn gọi là anh đấy con ạ" ....thui, đành im vậy, ứ cãi được....hicz, cáu thật, mình làm gì mà toàn bị con nì mắng thui, chưa mắng lại được nó câu nào, grừ...
    Nhưng mà số khổ, lấy chồng xa lắc lư, chả bít là ở đâu, eo ui.
    Thí dân tình hỏi chuyện tình duyên hăm hở, cũng noi gương, bà thầy nạt : "Bây giờ trong lòng cô không nghĩ đến ai cả thì nói thế nào được", hicz, sao hắn bít nhỉ???
    Thí dânt ình hỏi về vụ thi cử, mình cũng bon chen, hỏi nốt, cái nì tốt, không trượt môn nào, 10 điểm thì được khoảng 7.5 và 8.5, eo, khéo học bổng . Mà bá ấy bảo "cô thi cử không trượt bao giờ", khẹp, đúng là có duyên thi cử, mình mà trượt 1 phát, đến lật bàn thờ hắn lên..
    Còn thì toàn xấu, mà khổ thì khổ vì chính bản thân....Thui thì, tôt thì tin, xấu thì ứ tin. Lần đầu đi xem bói, con bạn hỏi "Mày thấy thế nào?" "Chả thấy gì cả, chỉ thấy buồn cười, mà đếch dám cười keke"....
    Cơ mà bố mẹ giục có người yêu trong năm nay, tết nhất đi đâu mọi người cũng chúc thế, hicz, khổ thân bé Pip, vẫn còn bé mà hiczhicz
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ku Pip, lấy chồng rùi, lại còn chồng xa nữa... thế thì bạn Tooth ứ trông con được cho vợ chồng các bác rùi. Nhà trẻ của tớ ít nhất 3 năm nữa mới lập được, mà lập rùi chắc cũng chưa đủ lớn mạnh để mở chi nhánh ra tận vùng trung du Bắc Bộ ý đâu...
    Còn thì ai trồng hoa, ứ bít. Nhà tớ toàn mua hoa người ta đẩy xe bán ngoài đường, mỗi hôm mua của một người khác nhau... bi chừ ku Pip nói thế thì tớ pó cả hai tay hai chân.
    Ku Pip cứ là thích đánh đố, tớ bít đường nào mà lần...
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Nì đồng chí, tớ chưa phủ sóng lên đến vùng trung du phía bắc đâu hicz, leo trèo mỏi lắm, tớ oặt ẹo yếu ớt mà leo cao thế, ngã đau hicz... (Cái con nì, chỉ giỏi chọc ngoáy, ngại thế).
    Tao giải phóng cho be'' Mưa Ướt Ướt nhà tao rùi, mày ạ!!! Nhớ bé Mưa quá thể!!!
    Thế bảo thế nào cho mày hiểu? Trồng khoai đất này à? ...Túm lại là...........CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA ..........
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ku, tớ cứ nói gióng trước thế thui, chứ tớ cũng bít các bác còn có công ăn việc làm chứ. Sau này thỉnh thoảng tết nhất dắt con lên ... cho ông bà vui, chứ còn tớ bít rùi, ku bảu sau này 1 tuần 3, 4 bữa ku lại vào trại thăm bác ý mừ... Thế nên có oặt ẹo thì cũng ko đáng ngại lắm, 1 năm vài lần nhờ bác jai cõng là cùng.
    Giải phóng cho bác Mưa ướt ướt à, thế thì tốt, có jì gấp rút lắm thì tớ sẽ nhờ bác ý trông con hộ cho vợ chồng nhà ku, đến khi nào có nhà trẻ thì tớ lại đón vào, nhờ. Chẹp! Tối đến lại phải liên hệ bác Mưa ướt ướt bàn công việc jòi đây.
    Còn thì chuyện trồng hoa trồng lá của nhà ấy thì...
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Nì, chọc ngoáy vừa thui, chảy máu cam bi giờ đấy ku ạ! Con nì quá đáng thật, hết bắt mình leo trèo lại bảo mình vào trại thăm chồng, máy trù ẻo tao vừa vừa để tao còn sống chứ? ^:)^ hiczhicz.
    Bác Ruồi thân yêu, em thề không bao giờ bảo giọng bác gian nữa, vì giọng cái lạcđảtụi gian hơn hiczhicz...ngày càng gian...
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    "Oh no, it doesnt fit." - Jaume. "We can blah blah." - me. "Lets try blah blah" - Jaume. "How ''bout blah blah" - me. Đoạn hôi thoại trên là sáng nay, khi chúng tôi tìm cách đóng gói cái xe đạp để gửi về nhà. "You know what, I just asked them for the largest size and my box is exactly that". Còn đây là đoạn chiều nay: "blah blah ... blah blah..." (Dutch)."Sorry, this is too big." "What, I made it exactly the given size." ""But it exceed the max length. blah blah is 3m." "No, I heard it blah blah." "The last time i was here. he told me blah blah." "Are the any way around?" "You can send it but when it reachs the border, it will be sent back so there''s no point in doing so. You can try DSL but they are our competitor so I dont know whether they will accept it or not blah blah." ... "What''s now?" - me. "I just wanna burn down this place." - Jaume. "They are just doing their job, we cant do anything bout their rules." - me. "YEAH, but why not give me the correct instruction at the first moment.? Very stupid. I cannot believe that I came here to know the size and come again to know the correct one."...
    Cho đến giờ, chiếc xe đó vẫn chưa chuyển đi được.
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ờ, chào mọi người, dạo này bắt đầu loãng rồi, toàn chat chit ko à ? HC tạo cho các bạn một việc làm mới nhé
    Chán cho các guys nhà mình, 8/3 đến đến nơi rồi mà chưa thấy bàn kế hoạch gì cả , thôi, để HC tôi đây bàn luôn kế hoạch hoạt động nhé!
    Chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi: Miss Winter năm 2005, mở cuộc thi giữa các thành viên nữ trong hội MĐ.
    - Giải nhất: sẽ là những lời nói yêu thương nồng nàn của các thành viên ngưỡng mộ dành cho Cô giải nhất và có quyền được chỉ định bất cứ 2 thành viên Nam, 1 thành viên nữ bất kì nào trong Hội MĐ làm theo ý định của mình. Nhưng chú ý là ý định đó ko được vượt quá thuần phong mỹ tục của VN và của hội MĐ nhé
    - Giải nhì: sẽ là những lời nói yêu thương nồng nàn của các thành viên ngưỡng mộ dành cho Cô và có quyền được chỉ định bất cứ 2 thành viên Nam làm theo ý định của mình. Nhưng chú ý là ý định đó ko được vượt quá thuần phong mỹ tục của VN và của hội MĐ nhé
    - Giải ba: sẽ là những lời nói yêu thương nồng nàn của các thành viên ngưỡng mộ dành cho Cô giải nhất và có quyền được chỉ định bất cứ 1 thành viên Nam bất kì nào trong Hội MĐ làm theo ý định của mình. Nhưng chú ý là ý định đó ko được vượt quá thuần phong mỹ tục của VN và của hội MĐ nhé
    Ngoài ra, người dành giải sẽ được Hội trưởng và trợ lý cùng các nhà tài trợ tặng hoa và quà lưu niệm
    * Thể lệ cuộc thi:
    - Tất cả các thành viên nữ đều phải tham gia viết bài, ai cũng phải tham gia dự thi! Nội dung nhảm nhỉ sẽ bị bắt viết lại. Ko tham gia ko được nhé
    Chủ đề là " Người Con Trai mà bạn ấn tượng nhất từ trước tới nay. Hãy viết về người đó với cảm xúc và tình cảm thật nhất"
    Chú ý: người đó có thể là ex bf, bạn trai của bạn bây giờ, bạn thân v.v gì cũng được, nhưng phải là BẠN, ko anh trai, anh họ, bố, ông nội, ông ngoại nhá ( tức là trừ HỌ HÀNG ra )
    Giám khảo chấm thi sẽ là : thangruoi, sonie_vespie, TongHoAnh, Gió.
    HC sẽ mời thêm 2 - 3 thành viên ngoài hội MĐ làm giám khảo trước, đầu tiên là cứ mạo muội đưa ra bác: PTA, Duatretoxac, có thể là bysomeone nữa
    Ai có quen thêm guys nào khác hội của ta thì phát biểu nhé!
    - Các thành viên (cả NAM + NỮ) bình chọn cho Cô gái MĐ mà bạn cảm thấy yêu quý nhất, theo đúng quan điểm của mình, chức tước ko ảnh hưởng đến cuộc thi nhé, ai cũng được hưởng quyền lợi công bằng như nhau!
    * Thời gian thi:
    Bắt đầu từ hôm nay - 7/3/2005
    Chú ý: chị em viêt bài từ hôm nay đến 5/3/2005 là khoá sổ nhé
    *****************************************************************
    Cuộc thi này HC ăn theo trang Nokiafriends, Howcome đang được đề cử giải HOTGIRL triển vọng 2005 của trang đó, bà con vào đó đăng kí tên và phải activate bằng địa chỉ email. Đăng kí cái nick bên đó rồi vote cho Howcome cái nhỉ, hihi
    À, hội MĐ bên đó có 3 em được đề cử đấy: HOWCOME, PIPO (OLE), FRAGRANT)
    Cả nhà đâu, nhảy sang đấy VOTE cho người nhà mình đê
    Link này, vào đây mà xem nhé -------------->>>>>>>>>>>
    http://www.nokiafriends.org/index.php?showtopic=1204&pid=8943&st=40&#entry8943
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cho em giơ tay fát biểu cái ạ!!!
    - Được viết bao nhiêu bài ạ? Dài ngắn thế nào?
    - Anh trai nhưng không cùng huyết thống được không ạ? vì đa số bác zai em yêu quí thì em đều chuyển danh hiệu thành anh zai hết cả rùi, làm seo?
    - Hội mình có mỗi 4 bác zai, cho lên làm giám khảo hết thế kia rùi, hicz! Định xin bà chị cái chân lon ton, mang giấy bút, ghi chép, trà nước cho các bác giám khảo thui, tài năng em có hạn, viết lách chẳng hơn ai, ngại lém!
    - Mà cái vu bên nokia là thế nào thế bà chị, em ho he gì bên đấy đâu mà các bác ấy đem em lên thớt thế kia, chịu thui, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không có mấy cảm tình với cái trò hoa hậu, bình bầu miss các loại đâu, em xin rút thui hiczhicz sợ lắm, các cụ nhà em mắng chít
    - Cái nữa, em phản đối vụ đổi tên topic nhá, vừa dài vừa không hay bằng tên cũ, ko quen mắt nhìn không ra! Hơn nữa, "người của mùa đông" là một chút gì đó tâm tình, một sự yêu thích, còn "bạn sinh ra...." chỉ là một khoảng thời gian nhất định theo lịch, mà cái khai sinh thí luôn luôn là chính xác, và ai ai cũng yêu ngày sinh của mình, nếu chỉ là hội của những người sinh cùng khoảng thời gian từ tháng 10-12 trong năm, em đứng ngoài cuộc vui, em sinh vào mùa xuân, dù theo cả lịch âm hay dương....
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 16/02/2005
  10. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bà chị lại đánh đố bọn em rùi. Em thề với chị là từ trước đến này em chưa bao giờ dám mon men bén mảng đến những cuộc thi Miss miếc như thế này. Mà bây giờ có dám đi nữa thì em cũng chỉ bít câu kéo sì pam thui, chứ còn làm văn thơ trữ tình thì em chịu.
    Hồi bé làm văn tả cảnh tả tình bị thầy giáo đọc lên giữa lớp... chả bít thế nào mà khi em nhận đó là bài của em thì mọi người cứ gạt phắt đi, đứa nào cũng bảu là "m mà viết như thế á, t ứ tin." Thế là từ đấy, em lại chỉn chu thực hành đúng các hướng dẫn của thầy và ko dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Đã vậy, đến bây giờ thì ko chỉ em mà ai cũng bảo là em ăn nói càng ngày càng giống ông chú bà Jang-gum...
    Một lần nữa, có chân trong đội minh họa thuyết trình thơ Bên kia sông Đuống, rõ ràng được làm cô gái quan họ đứng múa may, thía mà cả lớp nó đồng thanh gọi em là con lăng quăng của sông Đuống, còn các vị giám khảo thì tóm cổ ra mắng cho một trận vì tội dám ăn cao su trong khi biểu diễn... Hcx, khốn khổ! Cả biểu diễn lẫn thuyết trình đều thế cả thì bà chị bảo em còn dám thi thố với ai. Với lại đang đương chức đương quyền, ti toe đi thi lại bị như hồi bé thì em sợ lém, mất chức chứ chẳng chơi.
    Thôi, ban giám khảo thì bà chị chọn tòan các bác jai, ko lọt vào được, thế em xin tự ứng cử cho chức đội trưởng đội nhảy múa cổ vũ, nhì.
    Ku Pip, bà bói bảo m thi đâu đậu đó, đi thi đê, bTooth cổ vũ nhiệt tình cho, bảo đảm ăn giải nhất. Lúc đấy t xin tiền công là một yêu cầu thui, m được đến 3 phát cơ mà, nhì.
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 16/02/2005
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 16/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này