1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá... Ước gì có ai đó ở bên cạnh để thấy ấm hơn nhỉ?
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có người lại "nhạy cảm" phết nhờ
    Nhanh nhanh lên, ko đi nhanh là thụt lùi đấy Hỏi han tình hình iu đương, cứ nói là "còn mải chơi lắm" rồi lại hét người khác dở hơi... Thế mà lại lên đây ước ..
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay thì vẫn thật lạnh, cắt da cắt thịt, đi qua Hồ Gươm bảng lảng và xám dịt, lại cảm thấy lạnh hơn nhiều...
    Lạnh, 3 cái áo len, găng tay, khăn, bịt mặt mà vẫn chẳng khá hơn, trong túi lúc nào cũng là lọ thuốc xịt mũi...
    Ừ, mùa Đông đáng yêu và luôn luôn làm ta trở nên trầm tư hơn rất nhiều...
    Lạnh, lạnh... Thế này mới là Hà Nội của tôi...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá......
    Đông lạnh đấy nhưng không hề băng giá, mùa đông này tôi đang thấy lòng mình ấm dần lên. Nếu có hỏi tại sao thì tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng lòng mình không còn giá băng. Thoải mái hơn, cởi mở hơn với mọi người....
    Mọi người cứ bảo mùa Đông năm nay không lạnh lắm giờ thì mới thấy nhé, hôm qua trực ở cơ quan đánh một giấc từ 11 giờ tit mit luôn chẳng biết gì cả tận đến lúc mọi người đến mới tỉnh, sướng thật. Mới bỏ cái chăn ra thì thấy người đã nổi gai ốc lên rùi, hi hi cái này người ta gọi là rét ngọt của gió mùa đông bắc đấy, thú vị thật.
  5. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người, mình mới biết cái hiệp hội này cách đây..uhm... 5 phút, hehe, đang đi tìm 1 trang sở thích, tiện thì vào đây.. nhưng mà chắc là tìm đúng chỗ rồi. Mình thì lại sinh vào mùa hàng xóm của mùa Đông===> đó là mùa THU đấy ạ. thực sự thì cũng ko ưa mùa lạnh lẽo này cho lắm song ko hiểu sao rất có duyên với cái mùa này, và tìm được cái hiệp hội này chắc cũng là có duyên đấy...................rất mong được mọi người ko đuổi
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì sự tham gia của bạn, nếu bạn có nhiệt tình hãy tham gia cùng chúng tôi và thành lập hội của Mùa Đông hay hàng xóm mùa Đông gì cũng được
    Sự nhiệt tình của các bạn, chính là thành công của Hội Mùa Đông
    =============+++++++++++++++++++=================
    Đêm, nghe lại Mây mùa Đông, chợt thấy cái lạnh trở về, thêm tê tái, nhưng thật ấm lòng... Vẫn thấy những câu hát có ý nghĩa, như mùa Đông năm trước...
    Rồi chưa vơi chưa vơi cơn nhớ
    Thì đã qua một mùa đông trắng tay
    Đâu còn tìm đưọc chân mây ấy,
    gửi một chiếc diều vàng
    Yêu thêm, yêu thêm chút thôi
    Tàn chiếc hôn sâu ly biệt nhau cho vừa,
    Mùa Đông đang già đấy!

    Hình như, nhiệt độ trung bình Miền Bắc ngày mai là 9 - 14 độ C!!!
    Rét ngọt... !!!
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ sinh vào mùa hè dây này.
    Nhưng mùa đông thì vẫn thích hơn. Mùa đông nhé, vẫn nhớ mãi ngày xưa cô giáo phân tích cái bài thơ gì đấy "Vì mùa đông lạnh nên ta cần hơi ấm, vì cần hơi ấm nên cần có người ở bên, vì cần có người ở bên nên ta thấy cô đơn, vì thấy cô đơn nên trong lòng ta có nhiều cảm xúc..."
    Mùa đông thích nhất là được ngồi uống trà cùng bạn bè, ủ tay vào tách trà ấm. Mùa đông thích nhất là ra đường điệu đàng với cái khăn quàng vai, với đôi môi hồng cánh sen trong tiết trời se se lạnh, lòng lại ngâm nga "Đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than.."
    Nhưng thích nhất vẫn là nằm trong chăn ấm xem phim hoặc nghe nhạc, cảm giác bình yên như chú meo con cuộn tròn trong ổ rơm...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Hắt xì hơi, hắt xì hơi......
    Vừa mới bỏ cái chăn ra đã thế rồi,
    Ôi cái mũi của tôi!
    Mùa đông đến...
    Giá mà trong mỗi con người đi tìm cho mình chút ấm ấy, ai cũng luôn nuôi nấng tâm hồn như cậu bé Sơn trên trang văn Thạch Lam thì những cơn gió lạnh đầu mùa đâu lạnh thế. Ngọn lửa tình người vẫn cháy để ủ ấm cả những giá lạnh mùa đông.
  9. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sf sinh vào tháng 7 , mùa hè , ở Việt Nam , và hiện giờ đang ở SG , bạn bè mới quen đứa nào cũng nói nhìn sf lạnh. Vì vậy sf thích mùa đông , thích tuyết , thích lạnh !
  10. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ở đây, đã ai thích ngắm Tuyết rơi trên đất Việt chưa? Mình cầu mong trời rét thêm để được nhìn tuyết rơi, mình đặc biệt thích ngắm nhìn những dãy núi tuyết trắng===> giá như được leo lên cái đó thì hay biêt bao. cả nhà có ai có tranh về Núi băng , Núi tuyết gì thì cho đằng này xem ké với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này