1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz cái bài dạng file của bạn moonlight đâu, chả thấy gì cả???!!! Giải thưởng lớn quá, chống cằm nghĩ xem sẽ dùng nó làm gì nhỉ? Chẹp, cứ nghĩ đến bác Ruồi là mình lại hào hứng vụ thi cử này !!!
    Gió ui, lại phải post cả ảnh lên à, thế sợ là không công bằng cho các thí sinh đâu. Ban giám khảo đưa ảnh lên thì được rùi, vì có ai dám ngồi phê bình các vị cầm trịch đâu cơ chứ!
    Đề nghị các đồng chí không quote lại bài thể lệ của chi HC nữa nhá, dài qua (cả cái chữ kí cũng dài, hicz), nhìn cả mặt. Tình hình các bài viết cứ dài tít mít thì tính sao đây, theo tâm lý của riêng em thì ngại đọc bài dài lắm, bài em viết em còn ứ đọc lại cơ mà, ngại thật
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nào .......... em có ý kiến ........ chẹp ........... em ủng hộ cuộc thi nè ... nhưng em xin ko tham gia .
    Chúa ơi ! Văn em toàn bốn phẩy không hà .... chật vật mãi mới bò ra khỏi cấp 3 á .... bi h kêu đi thi em rớt chắc roài ... ko tham gia là ko tham gia nhé .
    BGK cũng nên có 1 người là nữ chứ nhẩy ... em xin đăng kí một chân cái hi hi
  3. 5in2005

    5in2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái tết kinh khủng trôi qua!
    Không đi du học hay làm ăn gì xa xôi mà cảm giác vẫn như ở trên một ốc đảo. Nơi mà tàu tiếp tế chỉ đến có 6 tháng một lần.
    Năm cũ là một năm đầy những âu lo và nước mắt , thỉnh thoảng lại suy nghĩ xem tại sao mình cứ phải chịu đựng những thứ tồi tệ nhất của cuộc sống.
    Lúc nào cũng thấy người khác an ủi là mất mát nhiều rùi sẽ đền bù. Nhưng thật lòng 25 năm qua, câu triết lý này trở nên hoang tưởng mất rùi.
    Dear my bear! Thật sụ em đã tưởng người là một phần của cuộc sống, của hơi thở.........nhưng không thể tin rằng chỉ một khoảnh khắc duy nhất, niềm tin của em đã mất. Chỗ dựa duy nhất(Mà em tưởng thế) đã hoàn toàn không còn.
    Trong em làm một niềm tin khác, không còn có tiếng cười và ánh mắt của người.
    Em xấu hổ, trốn chạy và thầm thanh minh cho mình rằng hạnh phúc trên đời chỉ có một thôi- đó là nụ cười rạng rỡ của chính mình.
    Đêm giao thừa, em ko còn khóc khi nghĩ về sự bất công của cuộc đời, nhưng anh biết không, trong giấc mơ chập chờn buổi sáng mùng 1, em thấy anh đang dỗ dành em, đang đẩy em tới nơi mà em nói với anh đó là hạnh phúc.
    Em chưa nhìn thấy anh khóc, chỉ toàn là anh dỗ đành em. Thế nhưng khi quay đi, em thấy nước mắt anh.
    Một năm mới đẹp đến mức không thể hơn đươc. Em ngỡ ngàng khi anh nói, anh không thể để em một mình bất cứ nơi nào, khi nào anh ko biết chắc là em đã hạnh phúc.
    Mùng 2 : Gửi hạnh phúc của em
    Một năm mới tốt lành cùng niềm vui, nụ cươì, cảm giác của cô gái đang yêu tràn ngập
    Với sự nhu nhược, hèn nhát, tưởng rằng chúng không bao giờ buông tha em ....chỉ những phút được gần anh.. duy nhất những phút giây khuôn mặt em rạng rỡ..
    Sẽ yêu cuồng nhiệt như ngọn núi lửa lớn nhất hành tinh, giành cho anh phần tốt đẹp nhất của tâm hồn..
    Chúc cho anh cũng yêu em như một nửa em yêu anh!
    Mùng 3 .......
    Và cuộc sống lại tràn ngập nắng, gió ...khó khăn vất vả... tất cả những gì em cho phép bản thân được lơi là. được chìm đắm sẽ không tồn tại cho đến tận giao thừa năm sau
    Cả người đàn ông mà em yêu và cháy lòng!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ờ, mọi người chú ý cho lần cuối nhé:
    Howcome và em Ole trong hội ta tự dưng được mấy anh bên Nokia bầu vào làm HOTGIRL, giải hotgirl của năm 2005 thì chắc ko ăn thua rồi nhưng giải triển vọng 2005 thì chắc là được đấy
    Vì thế, máu bon chen của HC lại nổi lên rồi, bà con vào trang
    http://www.nokiafriends.org/index.php?showtopic=1204&pid=9244&st=60&#entry9244
    đọc nhé, sau đó ĐĂNG KÝ một cái nick đi, phải KHAI EMAIL để xác định tên nick qua email thì làm thành viên trang đó!
    Vào làm thành viên rồi, thì sẽ nhìn thấy icon và avatar của các mems khác post bài chứ ko như TTVN ai cũng xem được, sau đó: thấy cái ô bình bầu kia ko Click vào cái ô HOWCOME 1 cái nhé ...2 ngày nay rồi HC vẫn chỉ tồn tại với 22 người bầu Đau quá, trong khi các mems khác tăng lên vùn vụt
    Thế nhá, bà con đăng kí một cái tên, kích hoạt nick bằng email phải đăng kí trước rồi vào bầu cho HC cái nhỉ
    Cảm ơn trước nhá (tự nhiên bây giờ lại thích cái kiểu ăn thua mới hay chứ )
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là cuộc thi thố của hội MÙA ĐÔNG
    Trước hết, HC nghĩ ra cuộc thi này để bà con gần gũi và thân thiện với nhau hơn, đồng thời, qua đọc văn nhau có thể hiểu tâm sự của nhau hơn, từ đó chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Danh hiệu và phần thưởng chỉ là để khích lệ bà con tham gia nhiệt tình thôi!
    Thứ hai, Ai cũng nên dự thi, ngay cả em Băng nói là ko viết văn hay nhưng hy vọng em cứ làm đôi ba dòng cũng được, gọi là ủng hộ phong trào do chị đặt ra cái nhỉ
    Thứ ba, thay đổi tên nhà mới để những thành viên Mới có thể tiếp cận chúng ta dễ dàng hơn. Vì thế, phải đặt tên dài hơn! Nói tóm lại, tên dài hay ngắn thì vẫn gọi là hội MĐ cơ mà, em Ole và Lacda lo gì mà théc méc hử
    Thứ 4, BẮT ĐẦU SAU BÀI LOCK NÀY của HC, đề nghị mọi người ko Spam, ko phát biểu ý kiến nữa, ai là thành phần phải dự thi thì cứ âm thầm viết bài để dự thi, ai làm ban giám khảo thì cứ âm thầm làm ban giám khảo!
    Trước bài dự thi, mọi người nên để QUOTE cái nhỉ: Viết là
    BÀI DỰ THI​
    (Nội dung thì viết dưới đây ) <<---- Đừng viết dòng này ra nhé
    ..........
    .........
    @ Ole và Lac da: Em nên copy lại bài dự thi của em lai đi nhé, bắt đầu tính bài dự thi từ thời điểm này.
    CHÚ Ý:
    - Thành viên Nam/ Nữ đều có quyền bình bầu
    - Mỗi người được quyền bầu 2 CÔ mà mình thấy được nhất
    - Ai cũng có quyền bầu một bạn gái mình thích nhất trong hội. Tiêu chí bình bầu người bạn gái trong hội MĐ là thông qua cách nói chuyện, tiếp xúc, qua những bài viết người đó đã post trên Hội hoặc đã Post trên đất TTVN.
    VD: như bạn muốn bầu Moon4U: Thì bạn Post 1 bài với nội dung: " Tôi bầu cho Mun"
    Sau mỗi lần như thế, Mun sẽ được 1 phiếu.
    Khi kết thúc cuộc thi, BGK và HC sẽ có trách nhiệm tổng kết lại tổng số người bầu cho mỗi thành viên nữ!
    - Bài VIẾT dự thi chỉ là thêm phần khẳng định cho BGK làm việc công minh thôi. Vì thế, em nào chưa được Thành phần BGK biêt mặt nên up cái PIX lên nhỉ
    @ Gió: Trao giải ở đâu thì phải có dịp phù hợp, (lại gợi ý đi chơi hả ). Trước mắt em và mấy bạn Nam ở trong hội bàn tính với nhau về vụ làm BGK đi đã nhé
    Hôm 8/3 sẽ phải đưa danh sách mọi người được giải lên đấy.
    Hôm 7/3, nếu có thời gian, chị, Ruồi, Gió, Sonie đi gặp nhau bàn về cái giải thưởng cái nhỉ
    @Moon: em gửi lại bài đi, nhớ là kèm "BÀI DỰ THI" ở đầu trang dự thi nhé!
    @ PTA: Ai cũng có quyền bầu hết, cả cậu cũng có quyền vì cậu là thành viên mà! Còn nếu cậu muốn dự thi thì ... hihi, hôm nào mặc váy đi, đeo nơ nữa, chắc là sẽ đoạt giải đấy, chẳng cần thi đâu
    BÀ CON NHỚ THAM GIA NHIỆT TÌNH BÊN HỘI MÙA ĐÔNG, CỔ VŨ CHỊ EM NHÉ
    ĐỒNG THỜI, KÊU GỌI CÁC NHÀ TÀI TRỢ HẢO TÂM ĐÂY!!!!
    AI CÓ THỜI GIAN, SANG http://www.nokiafriends.org/index.php?showtopic=1204&pid=9244&st=60&#entry9244 ỦNG HỘ HOWCOME CÁI NHỈ, HIHIHIHI
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thí sinh : OLEVIOSA
    Pix : ,
    BÀI DỰ THI
    Một người đàn ông bệ vệ, to béo, một gương mặt tròn, đôi kính dày,....anh ngồi đấy, khoanh tay, nhìn tôi, con bé vừa dựng xe, luống cuống và rón rén đi vào quán, nó biết nó đã trễ hẹn...cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi....
    Một người mà con bé chưa từng gặp, chưa hề biết mặt, chỉ nghe tả sơ qua và vài lần trò chuyện qua điện thoại, qua net....
    Con bé bước vào quán, không hề nhìn xung quanh, nó tiến đến cái bàn ngay chính giữa quán, nơi người đàn ông đang nhìn, không chớp mắt, không biểu lộ cảm xúc, nó ngồi xuống cạnh một người thanh niên trẻ, gọn gàng, ngồi chống cằm đối diện với người đàn ông....
    - Xin lỗi anh, em đến muộn, em không tìm được đường....- Con bé gãi tai, hai gò má ửng lên, nó nhìn người đối diện đang chăm chú nhìn nó
    - Trời ạ, ở đây cùng quận với nhà em, em ở SG từ bé mà không tìm được đường à???
    - Có phải em biết mọi chỗ đâu chứ...
    - Đói, anh sắp chết đói rồi mà vẫn phải đợi em.....1 tiếng rùi... - anh dứ dứ nắm đấm về phía con bé. Con bé cười tít, nhìn sang anh chàng ngồi cạnh mình, ríu rít : "Anh Bình ạ? Eo, anh Ếch dữ thế, vừa to, vừa dữ...hi`", nó và anh thanh niên bật cười.
    - Còn ngồi đấy mà nói xấu anh, đói lắm rùi....Ăn đã....Em đợi đấy!!!
    ....
    Con người tròn trịa và trông hơi đáng sợ ấy sau này trở thành một người rất đặc biệt với con bé. Anh hiểu con bé, yêu quí con bé như một đứa em gái, hay mắng nó, trêu nó rùi đưa bàn tay mũm mĩm lên xoa đầu nó, luồn vào tóc, bấu một cái rồi day day, nhìn con bé đang phụng phịu và cười : "Em trẻ con lắm", con bé quạu quọ : "Rối hết cả tóc em rùi gừ!"
    ....​
    Anh to lớn, bệ vệ, trông anh lớn hơn rất nhiều so với tuổi 25, và quả thực suy nghĩ của anh cũng rất già dặn. Trẻ, có tài, anh lao vào công việc và sống hết mình với công việc, và cũng hết mình với bạn bè, những ngày tháng trôi qua đối với anh dường như là một chuỗi những phấn đấu, những cố gắng.....anh có tham vọng, có lí tưởng, đôi khi con bé nhìn anh đầy khó hiểu, đối với nó, anh quá to lớn, cả cái ảnh hưởng của anh đối với nó cũng rất lớn...
    Có những đêm, gần 2h sáng, anh gọi điện thì thào : "Em ngủ chua?", con bé tỉnh ngay dù nó đang gnủ như chết : "Em chưa, anh lại trực à?", "À, anh trực hộ đồng nghiệp", "Anh toàn như thế","Ừ, anh mệt mỏi em à, mệt mỏi về mọi thứ..." Rùi cứ thế, có hôm anh ngủ quên khi đang ôm điện thoại, con bé nghe tiếng thở của anh đều đều qua điện thoại, nó thở dài, anh luôn như thế, một con người quá tham công tiếc việc, một con người chỉ luôn bắt mình phải căng thẳng, một con người đem cả cơ thể mình gồng lên với thời gian, để làm gì, để nó không một phút ngơi hoạt động ngơi suy nghĩ, để không một phút anh thấy cô đơn.
    Nhiều người nghĩ, anh thành công sớm, giỏi, quyết đoán, chững chạc, nhiều người kính nể anh...mấy ai biết, anh luôn buồn, mệt mỏi, và có vẻ hơi bi quan, con bé cũng buồn, dù nó biết sẽ không bao giờ nó hiểu anh nghĩ gì "Em không phải anh pip à, em không hiểu đâu!" "Ừ em không hiểu",nó thương anh vất vả quá, đôi lúc nó cáu, nó gắt anh, anh lại cười, hứa, rùi lại quên, anh là thế...
    Con bé hay vòi vĩnh, hay mè nheo, nhưng nó chỉ mè nheo thế thui, nó chẳng mong gì hơn là anh luôn nhớ đến nó, và yêu quí nó. Anh hay quát, hay mắng, hay dỗ, hay trêu và hay hứa sẽ thực hiện những mè nheo của con bé, nhưng anh hay quên, chỉ vì anh hay quên, chỉ vì anh quá nhều việc, con bé hiểu, con bé vòi vĩnh để anh hứa, và nó chẳng bao giờ nhớ những gì anh hứa.
    .....​
    Có một người thích con bé, thật trớ trêu người đó là người bạn thân nhất của anh. Anh bảo : "Em hãy suy nghĩ kĩ, đừng để tình yêu trở thành trách nhiệm em à", con bé không hiểu hết những gì anh nói.
    Một lần, con bé và anh đi ăn tối, anh nói với nó : "Nó bảo với anh : "Tao yêu em pip rồi mày ạ!", anh trả lời nó : "Tao biết, tao cũng yêu em pip", nhưng anh biết em với anh chỉ mãi là em gái thui, bé con à". Con bé đánh rơi đũ, chuyện này nghe như đùa, nhưng nó không bao giờ quên câu nói ấy của anh.
    Thời gian trôi đi, con bé đến với người bạn của anh, có lẽ đó là một ình yêu đẹp, ít nhất là đối với con bé, dù co nhiều khó khăn, khi mà tình yêu là một sợi vô hình mong manh nối hai đầu đất nước. Hai năm trôi đi, sợi chỉ mảnh ấy đứt, con bé rất lo sợ, không vì người con trai đã nó buồn, nó sợ mất anh, rất sợ. anh đã từng nói với nó: "Em đang tự lừa dối mình, anh rất buồn, vì sao em lại như vậy" nó hiểu, nó đang tự buộc mình yêu một người yêu nó. Nó đã chấp nhận mất người đấy, nhưng còn anh? Suy cho cùng người đó đã và vẫn là người bạn thân nhất của anh, họ học cùng nhau, làm việc và vui chơi cùng nhau...Nó sợ....
    "Em à, đừng khóc, có đáng để em phải khóc như vậy không? Về nhà đi bé con! Ngày mai em phải đi học, em sẽ làm được rất nhiều việc, bé con ạ! Anh sẽ luôn ở bên em?.!?
    Nửa năm sau, con bé là con bé của hôm này, anh vẫn tiếp tục vùi đầu trong công việc, nó và anh ít nói chuyện được với nhau. Thơi gian này anh có nhiều việc không vui. Đêm giao thừa, nó nhìn anh qua wc, anh vẫn vậy, to lớn, gương mặt và đôi mắt tròn, kính dày, nhưng trông anh mệt mỏi và phờ phạc. Con bé chống cằm?Pháo hoa đã nổ, đã sang năm mới rồi...
    ?.​
    Ngày xưa, một ngày Hn rét và mưa phùn lất phất, con bé thọc tay vào túi áo khoác khổng lồ của anh, rút ra một cái moderm gắn ngoài : ?oAnh có cái gì thế này,eo, cái moderm à?? Anh cười : ?oAnh nhét cả em trong đấy?
    Ngày xưa, một ngày HN rét, con bé giấu tay trong túi áo anh, êm đềm ngủ, đường đi Bát Tràng còn xa? Anh Bình vượt lên trêu : ?oEm pippo ngủ trên lưng anh Ếch ơi, em ngủ cho ngoan đừng rời lưng Ếch?? anh cười khì hát : ?o Pippo, ai cho tôi Pippo?
    ?.
    TPHCM, 16-02-2005
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 17/02/2005
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 17/02/2005
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Ôi khoan khoan!! Tớ November đây! Cho tớ hỏi có được thi thơ không
    (HC trả lời xong thì xoá nhá)
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Quên không chú thích, Gió - Thành viên ban giám khảo. Chậc! Quên nữa kẻ đeo kính bên cạnh Gió là Green, trợ lý.
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chuyện cấm phát biểu ý kiến là cực đoan, như thế mọi hoạt động của hội chỉ gói gọn trong chuyện dự thi, tranh giải, nói là cho hiểu nhau hơn, nhưng quá khe khắt sẽ trở thành gượng ép, lúc đó thì chả còn cái gọi là hiểu nhau được nữa. Mà viết bài dự thi cũng cần có thời gian suy nghĩ, trong thời gian chờ đó, diễn đàn chết đợi thời à? Chẳng còn gì thú vị cả! Nói thẳng ra, người ta chẳng hứng thú gì chuyện căng mắt ra đọc toàn những thể loại văn chương tâm huyết suốt để mà đạt cái gọi là hiểu nhau, trong khi sự tương tác cần thiết, sự giao lưu bị cắt đứt. Thiết nghĩ, viết để hiểu nhau, để thân nhau, đó là một ý kiến hay, thi cho có không khí, cho thêm phong phú cho hoạt động của hội, chứ còn để cấm đoán thì xin kiếu. Chống spam là một chuyện, ngăn cản quyền ngôn luận là chuyện khác.
    Theo em, thi cứ thi, còn tất cả nhuững hoạt động khác cứ nên tiếp diễn bình thường, chỉ nên chống những ca1i quá vớ vỉn, chẳng ăn vào đâu cả thôi! Vào diễn đàn để nói chuyện với nhau chứ cò phải để thi đâu, em thi viết quanh năm suốt tháng rồi, ngấy bỏ xừ đi được!!!
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 18/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này