1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    BÀI DỰ THI
    Xuxu bị ốm. Nó là một con chó trắng, cộc đuôi được mang từ Lào Cai về, thông minh và khôn vô cùng nhưng sống cũng hoang dã. Chưa bao giờ tôi có thể ôm ấp, vuốt ve nó mặc dù hàng trăm ngàn lần tôi muốn được ôm nó như đã từng làm với Bin - người bạn nhỏ trung thành của tôi. Chân Xuxu cứ lở loét, mặc dù người vẫn mượt mà và đôi mắt vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn như lúc nó còn khỏe mạnh. Nó không ăn, không uống, chỉ rên ư ử mỗi lúc tôi ngồi gần, xoa nhẹ lên nó, hay khi bác sỹ thú y đến tiêm và cho nó uống thuốc. Cứ thoi thóp như thế khoảng 3, 4 ngày thì buổi sáng sớm ngày 11/1, nó đột nhiên sủa ông ổng váng nhà, tôi và anh trai chạy từ trên nhà xuống chỗ Xuxu nằm, nó rên ư ử ư ử mệt mỏi, thở dốc một lúc rất lâu, nhìn anh em tôi và trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã khóc, anh tôi cũng im lặng hồi lâu. Bố xuống nhà, kéo tôi ra chỗ khác, mọi việc được chuẩn bị rất nhanh và mọi người quyết định thả xác nó ra sông Hồng cho mát mẻ...
    Tôi ko đến chỗ thực tập cả mà đi lang thang khắp HN. Hôm đó mưa li ti - bắt đầu vào Xuân mà - lạnh và ko đẹp trời. Tôi vào hàng net gần chỗ thực tập, định viết 1 lá thư thật dài cho đứa em họ kể chuyện. Ngồi cạnh tôi là một người, quả thật lúc đó tôi ko để ý đến chuyện gì khác, chỉ nhớ hình như 1 giọng miền Nam hiền hiền nhờ tôi nhặt hộ 1 tờ giấy anh ta làm rơi xuống đúng chân tôi; ngồi một lúc ai làm việc người đấy thì tôi đứng lên trả máy. Ra lấy xe, tôi lại gặp lại giọng miền Nam đang hỏi đường về Trần Nguyên Hãn, tự nhiên tôi nói "Em cũng đi về phía đó, anh cứ đi theo em!". Chúng tôi đi cạnh nhau, tôi nói Xuxu nhà tôi mới chết, tôi ko đến cơ quan mà đi lang thang; còn anh làm ở sân bay TSN, ra HN công tác và cũng đi lang thang HN... Cả một quãng đường toàn nói chuyện linh tinh, tôi bỗng thấy ở con người đó có điều gì thân quen... Đến nơi, chúng tôi cho nhau ID trên FPTchat và tuyệt nhiên ko hỏi tên tuổi của nhau một chút nào...
    Sau đó rất lâu, tôi bất ngờ gặp lại anh và chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều qua mạng, mỗi lần kéo dài hàng mấy giờ đồng hồ. Dần dần chúng tôi biết tên nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống và trở nên thân thiết. Mỗi lần có dịp ra HN, Os - tôi gọi anh như thế - thường ko báo cho tôi trước mà ra đến nơi rồi mới gọi điện. Lần nào ra Bắc - vào Nam cũng gấp gáp nên chúng tôi cũng chỉ gặp nhau nhanh chớp nhoáng?
    Có một lần Os ra HN vào một buổi sáng mùa Thu, trời hôm đó trong xanh và đẹp đến kì lạ. 7h sáng, chúng tôi chạy xe quanh hồ Gươm, tôi ngồi sau lưng anh, vắt vẻo nghe anh nói những lời rất ngô nghê " Hôm qua anh mới biết thế nào là hoa Gạo, tưởng nó bé tí như hạt gạo, ai dè lại lớn đến vậy", hay lúc đi qua Hàng Ngang, anh hỏi " Có Hàng Dọc nữa phải ko?". Tôi phá lên cười và nói chưa bao giờ người HN lại có thể nghĩ ra một con phố tên là "Hàng Dọc". Anh cười bẽn lẽn. Khi đi qua phố Cầu Gỗ, lại vẫn cái giọng SG ngòn ngọt ấy cất lên "ở đây có cây cầu bằng Gỗ nào ko hả em?" , "ngày xưa chắc là có, còn bây giờ thì ko". Tôi nói và lại cười tít, chắc lại một mặt trời đỏ lựng trước xe...
    Tình bạn chúng tôi cứ kéo dài qua năm tháng như thế, chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Chủ yếu là email hoặc nhắn tin, hồi đó ĐT chia 3 vùng, mỗi lần gọi điện tốn kém kinh khủng, gọi cố định cũng phải hơn 4000đ/phút nên chúng tôi chỉ liên lạc lúc nào thật cần thiết: sinh nhật, Tết? Mỗi lần nói chuyện, nghe cái giọng ngòn ngọt của anh tôi lại cảm thấy vui. Os cũng nói, giọng HN ko lẫn tạp âm của tôi cũng làm anh thích thú khi nghe tôi nói chuyện. Thi thoảng tôi lại nhận được một tin nhắn nói là Os đang ở Cà Mau, điểm cuối của đất nước, hay đang ở BMT, ĐL? Tình bạn cứ chân thành, cứ mộc mạc và cứ gần gũi như thế mặc dù chúng tôi ở tận 2 đầu đất nước...
    Mấy tháng sau, tôi bước vào một tình yêu đầu tiên với một người. Tôi kể cho người ấy nghe về tình bạn của tôi với Os. Lúc đầu, người ấy ko thích lắm vì biết tôi quý Os nhưng sau rồi, khi tình yêu đầu nồng nàn và ngây thơ của tôi đã dành cho người ấy thì người ấy tự thấy rằng chẳng có gì phải lo lắng về tôi cả... Vì tôi sẵn sàng chờ đợi và chấp nhận khó khăn cơ mà!
    Os cũng bắt đầu tình yêu mới với một cô gái, hình như cũng sàn sàn tuổi tôi. Chúng tôi vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau, nhưng ít khi nhắc đến chuyện tình yêu trừ 1 vài lần khi chúng tôi cùng bực mình với "đối tác" ở nào đấy. Để rồi lại tự an ủi "có phải ai cũng hiểu và chiều được nhau như bọn mình đâu". Và chúng tôi lại cười vui vẻ...
    2 năm sau đó, tôi có dịp sống ở SG thời gian khá dài, chúng tôi có nhiều dịp để gặp gỡ nói chuyện, đi chơi với nhau hơn. Nó nhiều hơn tất cả những lần gặp mặt trong 3 năm ấy... Os kể với tôi đã chia tay với cô bạn gái cũ, và chuyện tình cảm của tôi với bạn trai bắt đầu có chiều hướng xấu đi. Cũng vì thế, tôi muốn thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt và ủ dột một thời gian, và tôi quyết định vào Sài Gòn.

    Thời gian đầu lạ nước lạ cái, Os đến gặp tôi và mang cho tôi 2 tấm bản đồ thành phố, sau đó chỉ cho tôi những con đường chính, trung tâm thành phố hay nơi nào là đường một chiều, vòng xoay phức tạp, hay tới địa điểm nào cần phải chú ý cẩn thận. Tôi vâng dạ hồi hộp thâm nhập cuộc sống thành phố quá nhanh, đến mức chỉ sau gần 2 tuần lễ, tôi có thể đi đủ mọi nơi mà ko cần đến bản đồ nữa; cũng chẳng cần phải gọi điện cho anh những lúc lạc đường, ko tài nào tìm ra được đường về - để rồi anh lại hối hả gọi điện cho tôi, cho bạn bè, cho người thân có thể lôi tôi về đúng địa chỉ nhà.
    Buổi tối, anh thường qua nhà đèo tôi đi khắp nơi trong thành phố, dưới ánh đèn đường vàng. SG về đêm đẹp hơn HN rất nhiều, đông đúc, sôi động và màu sắc. Từ trên Rex Hotel nhìn xuống phía trước nhà hát lớn, tôi nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên nghe bài hát "Thành phố của tôi" lại hay đến thế, và trong tôi tự nhiên đó là cảm xúc yêu tha thiết thành phố mới lạ mà tôi mới đặt chân tới: "thành phố HCM, tôi yêu thiết tha những con đường..."
    SG mùa mưa, cứ về đêm lại lạnh như mùa Thu HN, cái không khí lành lạnh ấy, ko đủ làm tôi phải mặc áo len hay khoác áo bò như người Sài Gòn, nhưng đủ để làm tôi bớt thấy nhớ HN...
    Một trong nhiều đêm yên tĩnh và se lạnh như thế, Os gọi điện đến nhà tôi, ko nói gì cả, và cho tôi nghe một bài hát có giai điệu ấm áp và rất hay "... Em có nghe, mùa Đông những ngọn đèn vàng... Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng..." Đó là ?oBức thư tình đầu tiên? của Đỗ Bảo, tôi đã nghe một vài lần lúc còn ở HN, và bây giờ, tôi lại được nghe lại bài hát đó, trong một không gian và một cảm giác khác hẳn. Tôi nói với anh, đó là điều ước muốn thật sự giản dị của những đàn ông, vì sau tất cả những ước mơ và hoài bão cuộc đời, cuối cùng họ cũng muốn có được một điểm dừng hạnh phúc, đó là gia đình, người vợ và những đứa con... Anh cười và nói "ừ, sao em cái gì cũng rành vậy" Tôi cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi nói những chuyện gì nữa, chỉ nhớ đêm đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ thật ngon lành...
    Os giúp đỡ tôi từ chuyện nhỏ nhặt khi bất cứ một cái gì của tôi bị hỏng, đều có bàn tay của anh; trấn an cho tôi những lúc tôi gặp khó khăn hay những chuyện xấu bất ngờ xảy ra. Vô vàn những kỷ niệm vui đã trải qua, tôi cứ vô tư đón nhận và sống vui vẻ với tình bạn đó. Lúc nào tôi cũng nghĩ, kiếm được một người bạn tuyệt vời đến thế thì nên giữ gìn. Nhưng thi thoảng trong một giây phút nào đó tôi cũng có những xốn xang kì lạ. Rồi lại tự dặn lòng mình, tôi còn có người ấy, tôi vẫn còn phải chờ đợi vào một niềm tin mỏng mảnh của mình: tôi đến SG cũng chỉ muốn thu hẹp được một phần nào đấy khoảng cách không gian với người ấy thôi... Và thế là tôi lại là một người bạn bé nhỏ của Os.
    Một chuyện xảy ra khiến tôi phải trở về HN, người tôi nói đầu tiên là Os. Vừa nói, tôi vừa nghẹn ngào, ở HN có nhiều việc cần tôi phải trở về hơn là tôi cứ lang thanh một mình nơi SG ồn ào mà mọi người sợ quá nhiều cạm bẫy... Os đặt vé cho tôi, nhưng ngày nào cũng hỏi lại "em chắc là em muốn về nhà ko? Em định như thế nào?". Anh lại nói, khuyên nhủ những điều gan ruột, về mặt tốt, mặt khó khăn đối với tôi. Tôi vẫn quyết định trở về HN một thời gian, khi mọi chuyện ổn thoả, tôi sẽ quay trở lại SG.
    Buổi tối trước khi tôi bay, hai chúng tôi đi với nhau quanh thành phố. Đi qua những nơi mà tôi thích nhất ở SG, đi ăn và uống nước ở một nơi rất đẹp, lãng mạn và yên tĩnh. Os hỏi tôi về cảm nghĩ trước khi tạm xa SG, tôi ko ngần ngại nói: tôi yêu SG chỉ sau HN, và SG lúc nào cũng là nơi tôi nghĩ đến thứ 2. Tôi thật sự yêu SG và tôi rất muốn sống ở nơi này.
    Cả đêm hôm đó, tôi ko thể nào ngủ nổi, cảm giác buồn và chông chênh lắm. Tôi mở cửa sổ, nhìn xuống đường Trường Sa, bên cạnh đó là kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhìn thấy được ánh đèn lung linh toà nhà SG centre, chếch bên kia là Thảo Cầm Viên... Dòng người hối hả vẫn hoạt động, ánh đèn vẫn vàng ấm áp và đêm bắt đầu se lạnh..
    Sáng hôm sau, Os qua đón tôi ra sân bay. Os đeo thẻ làm việc, có thể đưa tôi và tận phòng cách li và nói chuyện với tôi vài điều. Tự nhiên lúc đó nước mắt tôi bắt đầu chảy. Chúng tôi bắt tay nhau một lát, nói chuyện và hẹn ngày gặp lại. Rồi lại ngồi im... Máy bay đến, tôi và anh chào tạm biệt nhau lần cuối. Anh giúp tôi khoác ba lô lên trên vai, cầm tay tôi và xoa nhẹ lên tóc tôi... Đứng lại một lúc nữa thì tôi quyết định quay đi. Ở đâu đó, trong sân bay này, tôi biết có một người vẫn âm thầm dõi theo máy bay đưa tôi ra HN cất cánh...
    Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Rồi cũng nhiều chuyện xảy ra, tôi và bạn trai đã chia tay. Os lúc nào cũng quay cuồng với công việc, đi công tác, đi đào tạo ở nước ngoài khiến chúng tôi cũng thi thoảng liên lạc với nhau qua tin nhắn. Cuộc sống dần dần thay đổi khiến tôi trở thành một người khác hẳn, và mãi vẫn chưa thể quay trở lại SG như đã mong muốn...
    Tôi đã giữ những tin nhắn của Os từ lúc tôi còn ở SG đến tận bây giờ, mặc dù cũng đã một vài năm đi qua. Đó là 2 msg lúc tôi mới đến SG, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, một là đêm trước khi tôi về HN, một là đêm đầu tiên tôi về HN và một tin nữa là đêm cuối cùng Os có một cuộc sống mới vào ngày hôm sau. Chẳng có những lời đường mật, chỉ đơn giản là những lúc đó thật sự có ý nghĩa và là một dấu ấn cuộc đời của tôi, nó làm tôi ko bao giờ quên quá khứ ấy, đẹp và một chút bâng khuâng?
    Bây giờ, cuộc đời tôi và Os mỗi người đã bước đi theo các cách khác nhau, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có thể gặp nhau tại một con đường nữa, nhưng tôi biết chúng tôi thật sự yêu quý nhau. Và đôi lúc, tôi ngồi nghe lại ?o? anh muốn nói với em, những điều thật lớn lao..." ở CD mà Os đã thu cho tôi, tôi lại nhớ cái đêm se lạnh rất giống mùa thu HN năm đó, nhớ cả cái lúc chúng tôi chia tay nhau ở phòng cách ly... Giá mà lúc đó, một trong hai chúng tôi nói 1 điều gì đó, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác... Hay tôi mạnh mẽ hơn và ko trở về HN thời gian đó, hay sự quyết tâm vào lại SG của tôi lớn hơn sự ngăn cản của gia đình; Hay tôi đừng quá yếu đuổi để đặt lòng tin vào người ấy - rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua được mọi khó khăn - và chúng tôi có thể trở về bên nhau - thì có lẽ, cuộc sống bây giờ đã khác nhiều lắm...
    Nhưng đó là "Nếu...", còn thực sự thì vẫn là sự thực, "những việc đã xảy ra ko được như những gì mình mong muốn ko do ai cả thì em hãy coi đó là do số phận..." Os đã nói với tôi như thế trước cái ngày quan trọng của cuộc đời anh. Cho dù cuộc sống đã khác nhiều lắm rồi thì với tôi, Os vẫn mãi là người bạn mà tôi rất yêu quý.
    Tôi biết Sài Gòn luôn là nơi mà tôi đã mong trở lại; và với anh, Hà Nội vẫn là nơi anh yêu mến và mãi mãi ko bao giờ quên...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 21/02/2005
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chị HC ơi, thế bình bầu như thế nào?
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời lại bắt đầu trở lạnh, vẫn còn đó một chút se lạnh của những ngày cuối đông và ta lại trở về với công việc thường nhật, lại chuyện học hành, công việc... một vòng quay mới bắt đầu.
    Một sự khởi đầu muộn, sáng dậy nhìn ra ngoài trời những làn mưa bụi li ti, kỳ lạ thật cũng là mưa, cũng li ti thế mà bây giờ ta gọi mưa xuân, gọi mưa bụi ta bảo rằng mưa lất phất bay, vậy mà mấy tháng trước đây thì ta bảo rằng đó là mưa phùn. Nghĩ cho cùng thì cũng đúng phải không? bởi vì đó là mưa của mùa đông mà...
  4. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến cua bac pip là ai viết bài cứ viết bài, còn chát chít thì vẫn diễn ra bình thường. Cũng xin ý kiến thêm là em vẫn thích chỉ để BGK chỉ định vote vì kiểu vote nặc danh dể gây thiếu công bằng. Còn chỉ định ai thì tuỳ ý bác HC. Với lại em vẫn chưa hiểu cách bầu. Là "vote cho ng viết hay nhất và cho cô mình thích nhất" hay là "mỗi BGK có 2 phiếu, muốn vote ai thì vote"?
    ".
    Được tongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 21/02/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, mọi người nên hiểu : Vote và dựa vào bài viết là 2 việc khác nhau hoàn toàn.
    Nếu có cảm tình với bạn gái nào nhất trong suốt quá trình làm quen với nhau thì vote cho 2 bạn gái mà mình thích nhất. Ai cũng có quyền vote vì ai cũng quý một ai đấy chứ. Phải ko nào?
    Còn viết bài, chẳng qua là bài dự thi cho vui vẻ thôi. Ban giám khảo sẽ đánh giá bài nào chất lượng nhất và trao giải cho bài hay nhất.
    nghĩa là có 2 giải riêng biệt: Giải Hotgirl MĐ 2005 và giải Bài viết ấn tượng nhất!
    Trong trường hợp có những cô gái có số phiếu người bầu trùng với nhau thì BGK dựa vào tiêu chí bài viết để cộng thêm điểm để tìm người thắng cuộc!
    Có thể vote cho 1 người hoặc 2 người thì tuỳ nhưng tối đa là 2 người thôi
    Đấy, mọi người đã rõ chưa nhỉ? Tham gia đi thôi, sao lại chỉ có 2 bài thế này. Khởi động và nhiệt tình đi bà con ơi
    Em Moon, em Lạc đà, em Băng, em Global đâu rồi
    **************************************************************​
    Dựa vào độ tuổi trẻ, xinh đẹp năng động và độ nhiệt tình đóng góp tham gia vào hội Mùa Đông. Tôi, Howcome, đề cử giải Hotgirl MĐ 2005 cho em:
    1. Ole (pip)
    2. Global: hy sinh việc riêng ko chịu về nhà để sinh hoạt với hội MĐ thân yêu
    ( như thế là em Ole và em Global mỗi người đã có 1 phiếu nhé)
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Phân tich lại lời bác HC (nữ đại ca hội) để mọi ng tiện theo dõi:
    Chúng ta đang có 2 cuộc thi: Smokingly hot girl MĐ và Bài viết ấn tượng. Nội dung 2 cuôc thi như sau:
    1- Smokingly hot girl: mỗi ng được vote tối đa 2 bạn nữ mình yêu quý nhất. Bất kỳ nam nữ, thuôc hội hay không thuộc hội đều được bầu. Chưa biết là bầu 1 ng có được tính đúp không.
    2- Bài viết ấn tượng: mỗi thành viên nữ được yêu cầu tham gia viết bài, ai cũng phải tham gia dự thi! Nội dung nhảm nhỉ sẽ bị bắt viết lại. Chủ đề là " Người Con Trai mà bạn ấn tượng nhất từ trước tới nay. Hãy viết về người đó với cảm xúc và tình cảm thật nhất". Ban giám khảo sẽ do HC tuyển chọn, hiện thời mới công bố thangruoi, sonie_vespie, TongHoAnh, Gió PTA, Duatretoxac. Chưa biết là ban giám khảo sẽ hoạt động với nhau như thế nào. Với tư cách ban giám khảo, xin đề cử cách thức cuối post.
    Giải thưởng:
    - Giải nhất: sẽ là những lời nói yêu thương nồng nàn của các thành viên ngưỡng mộ dành cho Cô giải nhất và có quyền được chỉ định bất cứ 2 thành viên Nam, 1 thành viên nữ bất kì nào trong Hội MĐ làm theo ý định của mình. Nhưng chú ý là ý định đó ko được vượt quá thuần phong mỹ tục của VN và của hội MĐ nhé
    - Giải nhì: sẽ là những lời nói yêu thương nồng nàn của các thành viên ngưỡng mộ dành cho Cô và có quyền được chỉ định bất cứ 2 thành viên Nam làm theo ý định của mình. Nhưng chú ý là ý định đó ko được vượt quá thuần phong mỹ tục của VN và của hội MĐ nhé
    - Giải ba: sẽ là những lời nói yêu thương nồng nàn của các thành viên ngưỡng mộ dành cho Cô giải nhất và có quyền được chỉ định bất cứ 1 thành viên Nam bất kì nào trong Hội MĐ làm theo ý định của mình. Nhưng chú ý là ý định đó ko được vượt quá thuần phong mỹ tục của VN và của hội MĐ nhé
    Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây là giải thưởng của cuộc thi nào, hay là của cả 2 gộp lại. Nếu là của cả 2 gộp lạ thì phương thức tính gộp như thế nào. Nếu là của 1 trong 2 thì giải là của cuộc thi nào, giải cuộc thi kia ra sao.
    Bác HC vui lòng trả lời các dòng highlight.
    Phương thức đề xuất cho BGK:
    Bước 1: BGK vote chọn 3 (nhóm) bài có số vote cao nhất.
    Bước 2: Nếu số bài là 2 hoặc nhiều hơn trong 1 trong 3 nhóm có số vote cao nhất thì vote lần nữa những bài trong nhóm đó theo thứ tự trên xuống. (VD: 2 bài đứng đầu, 1 bài đứng 2, 2 bài đứng 3 thì vote nhóm 2 bài đứng đầu trước.). Nếu không chuyển xuống bước 4
    Bước 3: Nếu bước 2 còn thực hiện được, quay lại bước 2.
    Bước 4: Công bố những ng thắng cuộc (nếu có ;).
    Được tongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 21/02/2005
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    cái ảnh ngày xưa nì

    còn cái nì thời cấp 3, trông buồn cười nhỉ? nhưng mà cái nì trông đồng phục trường mình ổn, cái lạcđàtrụi nhỉ?
    ảnh em bi giờ, hicz, đau quá ko ngậm miệng lại được

    ngày xưa với bây giờ khác nhau quá, các bác nhỉ?
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/02/2005
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 21/02/2005
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    híc, em Anh nói chị mới nhớ ra là chưa nói rõ ràng lắm về chuyện Giải thưởng. Chắc chắn là có 2 giải thưởng khác nhau chứ: Giải Hotgirl và Giải viết bài hay (sau đây gọi tắt là giải Văn chương)
    - Hotgirl sẽ do toàn bộ mems hội ta bình bầu
    - Giải văn chương sẽ do BGK làm việc
    - BGK sẽ quyết định ai viết bài hay nhất và trao giải, trong trường hợp có nhiều hơn 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3 thì sẽ dựa vào bài thi viết để chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3.
    Cách chọn lựa đúng như em Anh đã nói, hay đơn giản là như thế này: chọn trong số những người có cũng số vote như nhau đem thi lần nữa, bao giờ ra được cơ câus: 1 nhất - 1 nhì - 2 ba thì thôi
    - Giải Văn chương thì chỉ trao 1 giải duy nhất cho bài viết ấn tượng nhất. Theo tinh thần ko phải chỉ văn hay, lời lẽ trau chuốt mà BGK nên dựa vào cái thật, tình cảm thật của thí sinh
    * Về BGK: Ngoài : Anh, Thắng, Sonie, Gió là thành viên Nam của hội nên bắt buộc phải tham gia rồi HC muốn mời thêm 1-2 người ngoài hội nữa. Dự kiến sẽ là bác Duatretoxac, PTA hoặc bysomeone nhưng nói thật là 3 bác này đều là bạn của HC, e rằng hơi ngại trong vấn đề bình bầu. Nhưng HC sẽ mời bác Duatretoxac làm BGK thứ 5. Hy vọng độ già của bác sẽ đủ để đánh giá chính xác.
    Tạm thời, BGK sẽ làm việc với nhau qua YIM vậy, sau đó BGK sẽ có trách nhiệm tự thông báo và liên lạc với nhau để làm việc nhé!
    YIM của Tống Hồ Anh: snake_from_beyond
    Thắng: ruoitrau_2003
    Gió: gio_mua_dong_bac2002
    Duatretoxac: duatretoxac
    Có gì mọi người liên lạc với HC theo : howcome_hn nhé
    * Giải thưởng: Mãi chẳng có nhà hảo tâm nào ra tay cứu giúp, kiểu này HC phải tự bỏ xèn túi ra trao giải thôi
    Hy vọng bác Thắng, Sonie, Gió và nếu được, nịnh cả bác Duatre lệ quyên tặng quà cho những bạn gái được giải thì tốt.
    Đến bây giờ cuộc thi vẫn chưa được tham gia nhiệt tình lắm nhỉ, phải burn our spirit lên đi các đồng chí ơi!
    Thắng đâu nhỉ, dạo này trốn vào góc nào ngồi ủ dột à; Sonie nữa, đi đâu hết cả rồi Gió đâu, cứ đi đâu cũng cuốn theo trợ lý của mình thì làm ăn gì
    Ra tay đi nào mấy bác con giai, thể hiện cho chị em thấy mình là người có tầm nhìn xa trông rộng đi nào... Đừng để chị em tự nghĩ ra cuộc thi rồi lại tự rủ nhau đi ăn chè nhá
    nếu cuộc thì ko về đích đúng hẹn thì trao giải lùi đến 26/3 - Ngày ĐOÀN luôn cũng hay nhỉ
  9. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế vote 1 smokingly hot girl only thì có tính 2 phiếu không bác HC ới ời ơi??? Nói thế thôi nhưng em không dám vote đâu :) Còn về giải văn chương, em xin đóng góp một món qua nho nhỏ cho ng... đoạt giải nhì (vì quà nhỏ nên chỉ giải nhì thôi.) Quà là gì thì chưa quyết định, nhưng khả năng cao là em sẽ phải chuyển quà cho bác HC nhờ giao vì bưu điện từ đây mát chừng 3-4 tuần để gửi cái bưu thiếp, sợ trễ 26/3. Anyway sao ngoại trừ 2 bài của bác pip và HC chẳng thấy chị em phát biểu gì cả, uổng công giám khảo mài dùi đục dao giũa :D
  10. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tui sinh chớm đông nhưng ghét mùa đông chỉ khoái nhất cái uống rượu vào mùa đông nhưng sợ cái lạnh giá của mùa đông bởi rất khó chơi thể thao vào mùa đông thời gian chơi bời cũng ít trong mùa đông và khó tụ tập đàn đúm trong mùa đông nhưng cũng xin cho một chân vào cái hụi đàn đúm mùa đông này cái........
    Hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này