1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tự xử để dành thời gian bon chen bên KT-QS
    (nhờ mod xoá hộ bài này)
    Được giangnam_hynb sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 24/02/2005
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    BÀI DỰ THI
    Sinh nhật tớ năm nào cũng vậy, trời rét và xám xịt, buồn kinh khủng. Những đứa bạn thân thì đi làm xa hết, mỗi mình là dở hơi về cái chốn này làm việc. Buồn!!!
    Năm nay cũng chẳng khá hơn gì, tớ cảm thấy vẫn chưa thể hoà đồng được với chốn này, đồng nghiệp, bạn bè cứ nhàn nhạt làm sao ấy?
    Tối, sau trận nhậu nhẹt với đồng nghiệp cùng cơ quan, chán ở nhà, lúc nào cũng con phải thế này, con phải thế kia. Chán!!! Thế là trèo lên con xe đã cũ đi dọc phố, chui vào một quán quen, uống một cốc nước cho qua đêm?
    Rồi tớ nhìn thấy ấy, trông ấy sao nhỉ? Ấy có vẻ đẹp trai bùi bụi, bất cần đời, ấy gác một chân lên ghế, miệng nghêu ngao hát theo bài ?oước gì? của Mỹ Tâm đang phát trên TV, cái chất giọng khàn khàn đầy mùi thuốc lá của ấy làm tớ bật cười.
    ?oCười gề???- ấy quay ngoắt lại phản ứng.
    Từ từ ngó lại đằng sau không thấy ai tớ tròn mắt hỏi lại ?oÊ ku, nói chuyện với ai đấy????
    Tớ thấy mắt ấy giờ còn tròn hơn mắt tớ, tớ chỉ muốn phì cười, sau này khi đã thân nhau hơn ấy nói rằng ấy thích nhất câu ?oÊ Ku ..? của tớ, chính vì câu đó mà ấy quyết tâm bắt chuyện với tớ.
    Ấy và tớ hầu như ngày nào cũng gặp nhau, ấy có một cửa hàng bán đồ điện tử ở giữa phố, mà ngày nào đi làm qua tớ cũng phải ngoái đầu nhìn vào. Lúc thì thấy ấy đang dọn dẹp cửa hàng, lúc thì ấy sì sụp bên bát bánh đa cua nóng ?" món mà ấy rất thích? có lúc ấy tình cờ ngẩng lên và thấy tớ đi qua, ấy cười?.
    Ấy rất hay tâm sự với tớ, mọi chuyện mà ấy gặp và phải trải qua, những khó khăn của ấy và cả những mối tình của ấy nữa. Tớ luôn luôn chăm chú nghe ấy, bởi tớ là một người bạn mẫu mực mà, nhưng hình chỉ có tớ hiểu ấy, chỉ có tớ lắng nghe ấy nói, còn ấy thì không. Tớ luôn động viên ấy, đưa ra cho ấy nhưng lời khuyên mà theo những hiêủ biết còn thiếu thực tế trầm trọng của tớ, nó là những lời khuyên tốt nhất. Ấy biết đấy, nó thể hiện sự quan tâm của tớ đối với ấy, đúng không nhỉ? Ấy vẫn chịu khó nghe những lời khuyên ấy, mặc dù tớ biết ấy sẽ chẳng làm theo đâu, ấy luôn cám ơn tớ và nói ?omỗi người có một quan niệm sống riêng mà?. Ấy và tớ đã từng hứa với nhau là phương trâm của chúng ta là ?oNo sorry, no thanks? vậy mà ấy lúc nào cũng cám ơn tớ, ấy không nhớ gì sao???
    Ấy là người có quá nhiều tình cảm, cuộc sống của ấy quá phức tạp, nhất là đối với một con bé ngây ngô chưa hiểu sự đời như tớ, Ấy luôn cảm thấy cô đơn, ấy muốn mọi người hiểu ấy, mặc dù ấy chẳng cố gắng để hiểu những người xung quanh ấy và cố gắng để giúp mọi người hiểu ấy hơn. Ấy thường nói, chỉ có tớ là người hiểu ấy. Phải, hình như là ấy đúng, nhiều lúc tớ cảm thấy mình đang sống cuộc sống của ấy chứ không phải là của tớ nữa.. tớ suy nghĩ theo cách của ấy, thích những điều ấy thích, làm những điều ấy mong muốn.. và ngay cả trong giấc mơ của tớ, tớ cũng thấy tớ là ấy?
    Nhiều lúc, tớ muốn chạy trốn khỏi ấy, chạy trốn như một người không muốn đối diện với sự thật. Tớ sợ hãi nhận ra rằng nếu đến một ngày ấy không cần đến tớ, không cần tớ ngồi nghe ấy nói và cũng chẳng cần đến những lời khuyên của tớ, thì lúc đó tớ sẽ là ai???.
    Khi ấy gọi điện cho tớ, tớ vẫn còn đang ngái ngủ, tớ chưa hiểu ra chuyện gì cả, sao ấy lại rủ tớ đi uống nước vào một ngày không có gì đặc biệt nhỉ??? Tớ đến gặp ấy trong tâm trạng lo lắng, tớ có cảm giác ấy muốn nói với tớ một điều gì rất quan trọng, và tớ đã hoàn toàn đúng. Hôm đó ấy nói rất nhiều, nhưng không phải là những lời than thở về cuộc sống, không phải là những lời nói chán chường, mà ấy nói về dự định của ấy, về người bà con của ấy ở Hong Kong, họ muốn ấy sang đó để học tập và kinh doanh cùng họ. Ấy nói dù không muốn nhưng ấy vẫn phải xin lỗi tớ.. Tớ không thể nghe được hết những gì ấy nói, mắt tớ mờ đi và tớ nhìn thấy ấy xa dần, xa dần? tớ đã mất ấy thật rồi!!!!
    Ngày ấy đi, tớ không đủ tự tin để ra tiễn ấy, tớ sẽ khóc mất và chắc ấy không muốn thấy điều đó. Ấy có qua nhà tớ để chào nhưng tớ đã không ra gặp, tớ không giận ấy đâu, tớ biết ấy rất muốn khẳng định khả năng của mình mà cái mảnh đất này làm sao giữ được ấy và kể cả tớ nữa, tớ là một con bé quá ngây thơ phải không ấy? cái con bé luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện mà luôn kết thúc có hậu, nhưng cuộc sống không phải là những câu chuyện cổ tích, giờ thì tớ đã hiểu?..
    Tạm biệt ấy, chúc ấy hạnh phúc và thành công!!!
    Dân làng ơi!!! hôm nay ngó vào box sở thích, tim mãi ở trang 01 không thấy nhà mình đâu, đau lòng không chứ???
    Mọi người dự thi đi chứ nếu không tớ nhất, tớ cũng chẳng thích đâu... Mặc dù vậy HÃY BẦU CHO TỚ NHÉ!!!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn dì đã khen ô mai của tôi ngon, hihi, của ít lòng nhiều, chỉ sợ quá cân nên chỉ dám mua cho cô 1kg, ăn cả hột thì cũng đủ rụng răng đấy!
    Trẻ con nó móm rồi em ạh, chẳng gọi điện, nhắn tin ý éo nữa, có khi tại chị mắng nó nhiều quá, lon ta lon ton! Mà tiu có làm gì nó đâu, tự dưng từ trên trời nó lao xuống và ... hihi, chị cũng chịu chết Chắc ngưỡng mộ những câu chuyện hấp dẫn của chị cũng nên
    Thế nhá, take care và cố viết bài dự thi, một vài dòng cũng phải viết, viết về trẻ con cũng được đấy, có khi lại đạt giải
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Mới Ngày nào topic này mở ra lèo tèo !
    Bây giờ đã ngót nghét bốn chục!
    Hoành tráng thật!
    Kể ra cũng nhiều người trùng cung tử vi với mình phết !
  5. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn cũng hay hay!
    Nghe rất hồn nhiên (chắc còn tuổi teen)
    Chả biết làm thế nào đành Vote 5* !
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái thời buổi một vài trang qua lâu rồi bạn giè ơi , bây giờ hội MĐ là hội vui vẻ, thân thiện và toàn thành viên hay ho cả
    Đồng thời cũng nhắn các bạn thành viên mới luôn nhé:
    nếu các bạn chưa rõ về thủ tục khai báo khi tham gia Hội Mùa Đông xin các bạn đăng kí theo mẫu ở trang 9:
    - Nick trên TTVN:
    - Sinh nhật:
    _Y!M:
    - Số điện thoại
    - Lí do vì sao bạn tham gia hội MĐ:
    Khi mọi người đăng kí đầy đủ và một vài ngày tới khi HC bớt bận rộn chút thì HC sẽ cập nhật thông tin và danh sách thành viên hội ta hoàn toàn mới
    Mong các bạn tham gia nhiệt tình và nhanh chóng gửi đăng kí về cho chúng tôi
    Trước hết, để thể hiện mình là một real Mem thật sự, hãy tham gia với chúng tôi tại cuộc thi chào Mừng ngày 8/3 và 26/3 đi nào.
    Thể lệ và nội dung thi thố, hãy xem trang 29 nhé [r32)]
  8. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sinh vào tháng 10 nè ! ra là tớ sinh vào mùa Đông cớ đấy ! tớ sinh ra ở Huế và lớn lại sống ở Sài Gòn nên chẳng biết mùa đông là thế nào hết ! chỉ thấy trên tivi thôi ! kể cũng buồn nhỉ ?
  9. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Oai` bà HC đổi tên cái topic này làm em tìm mờ cả mắt. Lúc đến tận trang 3 mà vẫn không thấy.
    heee chào cả nhà nhá. cả nhà đang làm trog gi mà có lắm bác viết dài lê thê thế kia?
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Em xin rút lại bài dự thi đã post trước đây của em, và cũng xin rút tên khỏi cả 2 cuộc thi. Định xóa nội dung bài đã đăng nhưng mà sau 48 tiếng thì ko sửa được nữa nên đành để thế! Lí do, em không hài lòng với bài viết đó, hôm đấy cả buối chiều ngồi nhà thì viết vậy, để ủng hộ cho cuộc thi. Đối tượng của bài viết đó là một người rất đặc biệt với em, chỉ viết được như thế là không xứng đáng với anh ấy, em đã không hài lòng từ lúc post bài rùi, và từ lúc đó đã không hề có hứng đọc lại, một bài viết không có tâm huyết như thế, em ko hề muốn đem dự thi chút nào.
    Còn lí do em xin rút tên khỏi cả 2 cuộc bình chọn vì em vốn không thích lắm những cuộc bình chọn, hơn nữa, em ở xa, ko tiện lắm cho cả người dự thi và người chấm thi, chỉ đơn giản vậy thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này