1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Dạo nì mình có một cái hứng rất chi là "tao nhã", thích chọc ngoáy những đứa ngớ ngẩnm khéo lại lập một hội chuyên đi phá phách mất thui, nhìn cái bọn ngốc ngốc, sến sến mà ngứa mắt!
    Vừa thọc xong một vụ, sướng, nó sừng lên chửi mình, thế nghĩa là tức lắm đấy, sợ gì, chửi mình bộ mình chịu chắc chẹ.p !!!
    http://www.ttvnol.com/f_22/481942/trang-1.ttvn
    Cái topic nì http://www.ttvnol.com/f_22/481942/trang-1.ttvn
    , người ta chia tay đau khổ, mình phá thêm thì đúng là hơi dã man, nhưng mà chúng nó dở hơi dở hồn, ghét, cứ phá!!
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này chả thấy ai tham dự thế này. Chậc, khổ thân Howcome. Hduybang, honghainhi......đâu cả rồi...Đi uống rượu với Gió rồi thì viết bài đi chứ. Say mà viết thì phê lắm, có gì dốc tuột hết ra nhá. ^_^
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Loãng rồi, chả thấy ai hứng thú nói ra nói vào gì sất!
    Sếp sòng thì đang máu me tranh giành chức HOT GIRLS triển vọng 2005 bên Nokiafriends.org, đem con bỏ chợ rùi!!! Vận động bầu cử đến đâu rùi bà chị, em vote cho chị rùi, nhưng chịu, chả dám gọi bạn bè vào đăng kí để vote cho bà chị đâu, rùi chúng nó lại mắng cho em làm chuyện không đâu, mà bạn em vào ko vote cho em mà đi vote cho chị thì mới là chuyện lạ! . Em mới bị bác mod mắng đây, chả có ai như em cả, dân tình ầm ầm tranh từng phiếu, em cứ như con gà rù ngồi nhìn, bác í bảo bác í vận động cho cũng chẳng chịu, kệ, đằng nào em cũng nắm chắc con Nhất...đằng đuôi rùi, sợ wái gì nữa! Sướng, chả hò hét gì vẫn cứ nhất
    Đầu tiên sếp đem một trò từ bên đấy sang copy về nhà mình, thêm một tẹo văn chương cho nó gọi là có chất lượng hơn. 7/3 là kết sổ, hôm nay 26/2 rùi, vẫn chưa đâu vào đâu cả, sếp thì cứ yên tâm là có giải rùi, có mỗi 2 bài viết của sếp và moonlight thì chả nhất cũng nhì. Chẹp! Thôi thông báo kết sổ sớm để anh chị em còn trở về với thường nhật, vẫn còn gọi là sôi động hơn, không khí thi cử thế này cứ nằng nặng và chán bỏ xừ đi được! Mấy ngày liền nhìn hội vắng tẻo teo, lác đác, bị vùi dập xuống trang sau, thời oanh liệt nay còn đâu?
    Các bác zai giám khảo ơi, làm việc thôi các bác ơi. Mau mau mà trả lại sự náo nhiệt cho hội, sắp thành mùa đông thật rùi đấy!!!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ờ Em Pip ơi, khổ thân em Pip, cũng khổ thân cái hội MĐ nhà mình nữa, đúng là mấy ngày nay chẳng có động tĩnh gì thật. Chẳng phải do cuộc thi nó làm thay đổi không khí đâu, nếu mà em Pip đi đâu cũng thế thôi, toàn những chuyện ko đâu, bà con chẳng ai nhiệt tình viết bài nữa, cũng chẳng nhiệt tình xem xét linh tinh ý.
    Thứ nhất là chị vừa ốm dậy, hôm trước lỡ đi chén sữa chua cứng như đá, trong khi đó mặc đúng 2 cái áo len mỏng với 1 áo khoác. Mùa Xuân quái gì mà lạnh teo cả người, tối hôm đó chị ho cả đêm, phụ huynh mắng cho tội đi chơi nhiều - ko lo giữ sức khoẻ . Thứ nữa là dạo này chị bận thật, chẳng hiểu sao việc gì cũng bù đầu, ko làm ko được nên vèo một cái là hết ngày, cũng chẳng có thời gian để mà vào đây xem xét hội ta như thế nào. Chị lại vừa xoay lại hết tất cả đò đạc trong phòng, bớt thêm mấy thứ nên cũng mệt nhoài, thấy em kêu quá nên chị post bài đây nhé
    @ HoAnh thì chắc là bận học, cậu bé chăm chỉ và ngoan ngoãn, cứng cỏi và rất người lớn. Ghẹp, giá chị có cô cháu gái nào, chắc chắn để dành cho HoAnh đấy.
    Gió thì mải đi chơi với cao kều nên cũng chỉ lướt trên giàn mướp thôi.
    Ruồi thì dạo này đột nhiên khác lắm, thêm 1 tuổi nên cũng nghĩ nhiều hơn thì phải HC có may mắn là được trò chuyện với Ruồi nhiều mà vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi khi đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác
    Sonie_vespie từ ngày "chiến tranh lạnh" với HC cũng chẳng thèm vào đây ngó nghiêng nữa. Rõ chán, ngày trước mình đi đâu cũng có người lẽo đẽo đi theo, bây giờ thì...
    Nói chung ai cũng bận cả, chứ ko phải mọi người ko nhiệt tình đâu! Nhóc Pip đừng nói là chị máu mê tranh giải triển vọng MĐ nhé. Lạ nước lạ cái mà 67 phiếu bầu cũng ko phải là nhỏ, chị cũng chưa vận động triệt để lắm, để mấy hôm nữa "ra quân rầm rộ" phát nhỉ
    Trước toàn thể dân chúng hội MĐ, tôi Hao Căm xin chính thức nói lới xin lỗi với bà con. Xin hứa sẽ làm cho không khí mùa Đông ấm áp trở lại với hội ta
    Còn về cuộc thi, đã lập ra rồi thì ko bỏ nữa - cũng là dịp để các bác giai thể hiện tình cảm với chị em, nhưng mà hình như cũng chẳng được ủng hộ lắm. CŨng hơi buồn một chút nhưng thôi, vấp ngã để lần sau đứng vững hơn, đúng ko?
    Thực ra, nếu nói đúng đắn thì hội MĐ chí có : Ole (Pip), Lacda, hduybang, thangruoi, Hao Căm đợt trước là tham gia nhiều nhất. HoAnh và Gió cũng là thnàh viên tích cực nhưng HoAnh thì bận học, Gió thì mãi mãi phi nhanh nên cũng thi thoảng lướt qua nhà chơi! Global mải mê kiếm tìm Hạnh phúc gia đình nên cũng tham gia à ơi tý; còn lại các thành viên còn lại gần như là không có mặt...
    Không trách ai cả vì mọi người ai cũng có công việc riêng, nhưng đúng là người có lòng nhất với hội đúng là em Ole Pip. Đợt tới chắc chắn sẽ trao Huy chương "vì hội MĐ" cho em nhé. Thể theo ước nguyện sẽ đích thân anh Giấm của em đi mua quà và trao quà nhé
    @ Gió: Dạo này tự dưng chị điên lắm, lúc nào rủ em Băng đi uống rượu đấy? E hèm, cũng nên cho chị một chân nhá Thế còn kế hoặch Sapa của em đến đâu rồi
    @ Global: Ê ku, bỏ bài đi, chổng ... lên làm bài làm gì Vào đây chơi với chị, đêm chả có ai nhắn tin nữa, buồn quá
    @ Trợ lý: Đưa bài đi! Hết lạnh là hết cảm xúc hử, bỏ chuyện cuộc thi của tớ sang một bên đi nào... Đã thề với tớ là ko bỏ hội cho dù mùa hè nóng đảo điên, thế mà hơi ấm lên một tẹo đã bỏ mặc hội trưởng với cả cái Topic này đi đâu ko biết? Về nhanh, các iem đang chờ Tớ cũng chờ những lời nói quyết định của Trợ lý như dạo trước đấy! Giúp tớ "canh đền" những lúc khó khăn này đi... Đang cần lửa nhiệt tình đấy! Cố gắng một chút, được ko?
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là em tham gia à ơi hay bỏ mặc gì đâu, vẫn chăm chỉ vào đây thường xuyên đấy chứ - ít nhất 1 lần /ngày ( đều hơn uống thuốc bổ ).
    Tại vì dạo này chả có hứng thú viết như ngày xưa nữa nên chỉ dám đứng ngoài ngó nghiêng, vỗ tay khích động đồng bào đồng chí thôi. Hao Cơm cứ nói vậy, oan ghê !
    Hôm nay trời mưa, mình vừa ngồi ăn ô mai sis mua, vừa lọ mọ gõ bài tập còng cả lưng. Gầy gò ốm yếu quá, sis ơi, tẩm bổ đê !!!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ô mai ngon lắm hả, sướng nhé, tự nhiên lại bắt được một bà chị dịu dàng, hào phóng, đáng yêu như mình
    Thế trả công bằng cách sign in cái acc trong http://nokiafriends.org đê
    Rồi vào đây này này,
    http://www.nokiafriends.org/index.php?showtopic=1204
    vote cho chị đi Kêu gọi cả bà con bạn bè thân thiết nữa, nhưng đừng gọi trẻ con, chị trêu nó bên Web thơ ca rồi, vẫn giữ cái ID đấy nên bại lộ đấy
    Hôm qua gọi điện đến nhà mình, như tra hỏi, thằng mất dậy
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 27/02/2005
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ôi zời bà chị, thế mà bảo với em là chị không máu me đâu,.khíp. Hicz, ômai cho bọn con nít trong ní nữ, ganh tỵ với chị Global, bọn em bé hơn muh!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về, tiết trời se lạnh, Hà Nội cữ cuối đông thường rét ngọt, ừ nhỉ thế là đã cuối đông rồi mà thực ra thì trời đã sang xuân, một mùa đông nữa đã đến và đang dần qua để cho ta xếp lên thành tuổi... lang thang trong cái hội mùa đông bằng vài dòng tâm sự, một chút cảm xúc bất chợt ta bỗng gặp những người bạn đáng yêu đến lạ... ngoài trời đêm gió vẫn thổi nhưng chẳng còn gào thét, chẳng ầm ầm, ào ào nữa mà đã nhẹ nhàng hơn, không khí lạnh vẫn tăng cường nhưng không ảnh hưởng trực tiếp, cuối đông mà, mùa đông rồi sẽ qua đi, nhưng vẫn còn đó một tình yêu ta dành cho mùa đông của ta...
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Người xưa cho rằng, chỉ có bậc thánh nhân mới quên được tình và chỉ có kẻ ngu dại mới không biết đến tình. Chao ơi, thánh nhân thì vong tình, ngu phu thì vô tình. Còn lũ chúng ta, giữa lô nhô những loài người, mang trong mình trái tim máu thịt, ắt không thể đạt đến cảnh giới vong tình, nhưng cũng không thể ngu xuẩn không biết đến tình. Vậy nên cứ suốt đời cưu mang mãi một chữ tình để đắm chìm giữa cõi trăm năm. Gió làm một kẻ lãng du, người lữ hành đi đến bật máu bàn chân mà vẫn chưa hết con đường, ngả tay níu vào một cành gai sắc, đau nhói một bàn tay. Triền miên những giấc mơ say, chới với mộng mị những vết Gió cắt trên da. Đi miết, đi miết một con đường, không phải là con đường, bởi đâu có bờ bến, kiếp nhân sinh thở dài...
    Và cuộc sống là có vui, có đau!
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em ui, em đã bao giờ nghe bài hát này chưa :
    " Ơi em bé, chị sẽ hát em nghe, hoà bình ở Châu Mỹ là gì... "
    Như thế tức là, e hèm... em hãy đợi đến bao giờ Châu Mỹ có hoà bình thì sẽ có ômai cho em nhé.
    Trêu tí cho vui thôi, em ra Hn choi đi, anh thangruoi, gió và một loạt anh nữa sẽ mua cho em ngay. Ômai Hn ngon lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này