1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thôi...sang xuân là hội lại đóng cửa ngay ý mà hí hí....đùa tý các bác đừng vội mắng nhé.Em ko có ý fá đám đâu.Có chăng là cái lão Pleasetryagain,đề fòng cái lão đấy nha...hihihi,cái lão đó là chuyên gia chọc ngoáy đấy
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khi xã hội hiện đại cuốn chúng ta vào vòng xoáy của tốc độ, của công nghệ cao, của những hối thúc tôi vẫn mong các bạn có thể trở về với vòng tròn của thời gian để chờ xuân sang, hè tới, bồi hồi khi thu đến và trầm tĩnh lúc đông về. Vâng, mùa đông khiến con người ta trầm tĩnh và suy tư hơn bởi thế cần lắm một mùa đông để ta nhìn lại để cảm nhận và để nghĩ suy về cuộc sống quanh mình.
    Có lẽ chính vì lẽ đó mà tôi đang gắn mình với mùa đông, với đông tôi sống không hề náo nhiệt mà trầm lặng hơn...
    Và với tôi Đông còn là hoài niệm...
    Khoai nướng đêêê..., khoai nướng nàooo...
    Tiếng rao quen thuộc nhưng hôm nay nghe là lạ như cắt ngang dòng suy tư...
    Phải rồi ngoài kia trời đang mưa và lạnh lắm chắc hẳn tiếng rao ấy chẳng ấm được như mọi ngày, dường như trong vị ngọt của mật khoai có chút gì đó mằn mặn cay cay...
    Cám ơn nhé, mùa đông đã cho tôi nhận ra điều đó!
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng vào cái xóm này, không hiểu bà con nhà ta đi đâu hết rồi? Năm hết tết đến rồi chắc là mọi người bận rộn lắm nhỉ? Post cái bài này để bà con đọc cho vui vẻ! Chúc mọi người một năm mới tốt lành!
    Ổ rơm...
    Đông về nhớ lắm những buổi xum vầy quây quần bên bếp lửa, nhớ lắm cái hơi ấm nồng ổ rơm... Cái hơi rơm ngái và ấm nồng ấy đã theo ta suốt cả cuộc đời, chẳng thể nào quên được để rồi mỗi độ đông về lại day dứt suy tư...
    Tuổi thơ, ngày ấy cứ mỗi vụ chiêm về khi công việc đồng áng sắp xong tôi lại thấy ông bà bắt đầu lựa chọn những sợi rơm nếp vàng óng ả - mượt đẹp lắm để bận thành những chiếc bùi nhùi, to và dài. Ban đầu là để quây quanh cót thóc nhưng khi mùa đông đến những chiếc bùi nhùi như những con trăn cuộn mình quanh góc nhà để ông bà trải ổ rơm và bọn trẻ chúng tôi lại có chỗ tha hồ vui đùa mà chẳng sợ gió, sợ mưa, sợ rét. Ngồi ổ rơm ấm lắm, các cụ ta ngày xưa đã từng nói "lo cơm tấm, ấm ổ rơm" là gì? và nữa Băng Sơn đã từng viết "êm như nhung, đung đưa như con tàu lướt sóng". Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là cái mùi rơm nếp chiêm, ngai ngái mà ấm nồng, thật khó diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận được bằng chính tâm hồn trẻ thơ... Đâu đây trong cái mùi nồng ấm ấy tôi thấy hình ảnh những đàn trâu đang rong ruổi trên cánh đồng trơ gốc rạ, những làn gió bắc lang thang mơn man trên đôi vai trẻ mục đồng...
    To Howcome mấy hôm nay chắc bận việc hay sao mà để cái Mùa Đông này im ắng thế?
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 31/12/2004
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các thành viên chưa quen thuộc và đã quen thuộc hội Mùa Đông Chúc các bạn hội ta ngày càng xinh tươi, đẹp trai, khoẻ mạnh và luôn vui vẻ! Chúc các bạn học hành và làm việc hiệu quả.
    Chúc các bạn thành viên TTVN năm 2005 vui - khoẻ - trẻ ra, thêm những tình bạn tốt đẹp, bớt mỉa mai và chửi bới nhau cho mạng ta ngày càng phát triển
    Chúc HỘI MÙA ĐÔNG ngày càng phát triển và có thêm nhiều thành viên tham gia!
    Chúc Mod của Forum sở thích luôn khoẻ, lắm tiền, thàh đạt trong cuộc sống. Nếu có thể, các bác có thể giúp đỡ hội MÙA ĐÔNG ngày càng lớn mạnh được không nhỉ
    Happy new year. Hope all your whishes will come true. Good luck to ya, honey!!!
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Sinh ra vào mùa đông . Tên cũng liên quan đến mùa đông . Cực thích mùa đông .
    Chẹp .......... HN mấy hôm nay lạnh buốt nhưng thế mới có cảm giác của mùa đông . Ra đường cũng ko bị lạnh cổ , lạnh tay .... chỉ lạnh mỗi chân , nhưng hiểu sơ cái cảm giác lạnh buốt tai của người ta . Khổ thân . Bên đó lạnh thía mà . Thế mua cho cái đeo tai nhé . Có thích ko để mua nào ???
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    19h bị thả xuống trước cửa Plaza, chỉ do cái tội lười nhảy xe cơ quan nên bây giờ khổ thế này đây. Nhìn ra xung quanh thấy đông vui thế, nghỉ tết có khác bà con nhà ta thi nhau đi chơi và mua sắm, đèn hoa phố phường sáng trưng và đầy màu sắc, tự nhiên thấy hồn mình lãng đãng muốn thả bước lang thang... chẳng muốn gò mình nữa mà để cho cảm xúc dâng trào...
    Ngược lên được vài bước đã chạm bờ hồ, cái cảm giác đầu tiên là những làn gió tạt vào mặt, lạnh và buốt, rút vội cái mũ len trong túi ra đội lên đầu để lấy lại cảm giác thăng bằng rồi nhẹ nhàng sải bước, hình như nghe đâu đây tiếng gót giầy cũng như vang lên theo cùng nhịp điệu tâm hồn, phố vẫn đông, kẻ lại người qua... Nhìn ra mặt hồ Gươm những con sóng lấp lánh ánh bạc, li ti gợn lên theo từng làn gió, lại gió, rét và buốt có cảm giác hai má như tê tê, xoa vội đôi bàn tay để sưởi ấm.
    Nhìn sang tháp rùa, tưởng như tìm lại cảm xúc về sự linh thiêng huyền bí nhưng hụt hẫng khi nhớ về sự ra đời của nó, một kiến trúc Á, Âu lẫn lộn, Đông, Tây như cãi cọ lẫn nhau, vậy mà bây giờ đã trở thành một biểu tượng, thật khó lý giải. Lại đón nhận thêm một làn gió, quàng lại chiếc khăn cho ấm hơn, ta đi qua tháp Bút, đài Nghiên qua đền Ngọc Sơn có cây cầu Thê Húc cong cong, nghe âm vang trong gió có sự tích Rùa Thần. Nhìn sang tượng đài bên đền Bà Kiệu ta hình dung về Hà Nội mùa đông năm 46, những chàng trai cô gái ngày ấy tuổi cũng như ta bây giờ, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên lịch sử.
    Gió đã ít hơn, người thì đông hơn và ấm hơn, ừ nhỉ phố đi bộ đây rồi, định bụng ghé vào chơi nhưng đôi chân không muốn, có lẽ vì ta muốn đi tìm cảm giác của riêng ta... Muốn tìm một quán trà nóng ven đường mà sao chẳng thấy, ước gì được ngồi uống một hớp trà mà ngắm kẻ lại người qua, để thả hồn mình vào những dòng xe hối hả tất bật ngược xuôi kia nhỉ? Rồi bỗng nhớ mùi hoa sữa lúc cuối thu trên đường Bà Triệu, thoang thoảng, nhè nhẹ giữa cái tiết trời Hà Nội se lạnh khi mới có gió mùa về. Chân bước đi mà lòng vô định, chẳng thấy gió và cũng chẳng thấy rét bởi chăng ngọn lửa tâm hồn đã sưởi ấm trái tim ta...
    Như trong tiềm thức đột nhiên dừng lại thấy mình đang ở trước cổng cơ quan, ừ nhỉ đã về tới nơi cần về nghĩa là đã tới một cái đích rồi, nhưng mới là cái đích đầu tiên thôi, bởi vậy phải đi tiếp nhưng không thể là đi bộ được, phải khác, đi khác và nghĩ khác...
    Không biết lúc đó mình nghĩ gì nhỉ? có lẽ là chẳng nghĩ gì cả, mà có lẽ lại nghĩ rất nhiều...
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, tôi cũng sinh vào mùa đông, theo các cụ bảo tuổi của tôi mà sinh vào đúng mùa đông là sướng lắm đấy. Mà đúng thế thật đấy, vì thế mà tôi thích mùa đông lắm. Mùa đông mà được ngủ chăn ấm, được đi ăn đêm thì thích phải biết
    I LOVE WINTER
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đang đi tìm một chủ đề cũ, tự dưng lại thấy cái topic này của chị Howcome. Mình rất có duyên với bà chị này nhá.
    Nửa tháng trước, tớ cũng vừa ngất ngây kỉ niệm ngày mình lò dò chui ra khỏi bụng mẹ. Cũng mùa đông, mưa gió, lạnh buốt. Nhập hội thôi
    Chúc cả nhà đón Năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI ƠI!!! TÔI THẤY HỘI CỦA CHÚNG TA CŨNG KHA KHÁ RỒI ĐẤY, HAY LÀ TỤ TẬP ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!! LÀM BỮA CHÂN GÀ NƯỚNG THÌ HƠI TUYỆT VỜI ĐẤY. MỌI NGƯỜI BÀN NHAU ẤN ĐỊNH NGÀY ĐI....
    CÓ AI HƯỞNG ỨNG KHÔNG NHỈ??????
    howcome nghĩ thế nào hả???
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em Global: nhìn cái ava của em quen lắm, ko hiểu đã có duyên với em lúc nào nhỉ nhưng rất vui vì em đã tham gia vào đây. Có gì hay ho đóng góp cho hôi mình phát triển em ạ, mới khởi đầu đành phải kêu gọi sự nhiệt tình của mọi người thôi
    to moonlight4u: rất vui vì bạn và thangruoi là người tham gia vào Hội này khá nhiều, và rất đồng ý với bạn vì chúng ta nên gặp nhau một buổi vui vẻ!
    Thời gian ư? Tớ nghĩ là còn quá lâu và cũng không thể ngay bây giờ, vì theo tớ cảm nhận rất nhiều TV đang đi làm, và đi học cũng cần có thời gian bố trí hợp lý!
    To ALL - CẢ NHÀ (gọi thế cho mùa Đông bớt lạnh): Từ bây giờ chúng ta hãy gửi tên, tuổi và một số nét chính về bản thân cho mọi ngưòi cùng xem nhá, sau rồi sẽ tập hợp danh sách, mọi người trò chuyện với nhau nhiều hơn rồi mới có thể TỤ tập vui vẻ được...
    Hội ta sinh sau đẻ muộn nên ko thể Tụ tập nhanh như hội khác được, cần có bước chuẩn bị chu đáo. Mong các bạn nhiệt tình tham gia và ủng hộ nhiệt liệt nhé.
    Để Howcome khởi đầu nhé:
    MẪU ĐĂNG KÝ
    Họ và tên: Howcome
    Tuổi: 25 roài
    Tình trạng hôn nhân: Vưỡn thía (nên có thể đi chơi thoả thích )
    Hộ khẩu: Hà Nội - đã đi làm gần 3 năm roài
    Sở thích: Mùa Đông nhất, Màu sắc loè loẹt ngoài ra thì view ở đây http://www.ttvnol.com/profile.aspx?id=178751
    Mob - YIM: sẽ PM nếu bác nào có nhu cầu liên lạc
    NOTE: Bác GÁI, tô chữ màu ĐỎ nhá - bác GIAI thì màu XANH BIỂN - cho nó dễ thống kê số Nam/Nữ sau này
    MỜI CÁC BÁC NHIỆT TÌNH THAM GIA ĐỂ CHUẨN BỊ TỤ TẬP VUI VẺ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này