1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia vào hội mua đông cái nào
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bác Duatretoxac, theo lời bác, em hì hụi đi tìm cái topic ấy mà đọc rùi, và cũng hơi hơi hiểu vấn đề rùi ạ, mà ko chỉ ra bác newpages mà còn ra luôn cả bác sonie_vespie nữa cái topic hơi bị hay, và bà chị có cả một cái fanclub .
    Khóai nhất là thấy cái room của bà chị rùi, gọn gàng nhò, chứ room em thì lung tung xèng lên, đặc biệt là mùa thi, đến khi dọn lại thì trống trơn,trơ trọi chả có cái gì, cả cái ghế cũng ko nốt, hicz (em chuyên gia lê lết dưới đất) đến ku THA cũng fải kêu là em bê bối.
    ......
    Ngồi nhắn tin với thằng ku nọ, kể cũng hơi phạm thượng, mình gọi một bác 82 là anh iu (chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ ko gọi anh) và gọi một tên 82 khác bằng thằng ku và suốt ngày tỉa tót chí chóe, mình chả xem nó là bạn, nó cũng chả xem mình là bạn, gọi là có wen thế thui, thế mà tự dưng ngày nào cũng fải hầu chuyện nó, ko chat thì fải trả lời tin nhắn cho nó, mà tòan xỏ xiên nhau, nợ đời, biết thế mình chả táy máy đi trả lời cái topic của nó, chẹp, đến khổ!
    ........
    Ban chiều tán dóc với 1 bác, kể ra cũng wen lâu rùi đấy, mới gắp thui, lần ra Hn thì chả gọi cho hắn, lần này hắn vào SG thì chả trốn được, đành chịu (lần trước còn lấy lý do em ngại gọi về nhà anh gặp người lớn điều tra lung tung, chứ hắn vào hắn chơi thẳng vào di động, gớm, quen nhau từ cái thời hắn sinh viên năm 3.4 gì đấy, giờ đã là cán bộ kỹ thuật rùi, mìnht hì vẫn cứ loi choi). Hỏi mình một câu nghe kinh lắm :
    - Em có biết một người con trai mong muốn điều gì nhất ko?
    - Chịu thôi, em chưa là con trai bao giờ
    - Đó là chinh phục được một người ko ai chinh phục được, chỉ là của riêng mình thôi.
    - Thế ạ? Em lại nghĩ khác, con người có quyền sở hữu chứ ko bao giờ là vật bị sở hữu, anh à!....
    Các bác dạo này nói chuyện cứ to tát qua, khổ thân, mình còn bé, chưa hiểu được sự đời, nghe nó cứ lùng bùng
    .........
    Cố lên mọi người, còn 1 ngày nữa thôi, sếp thân yêu sẽ trở về, xong cái vụ Hot Girl bên Nokia là sếp Háo-Còm hết tĩnh dưỡng ngay ấy mờ! Khổ thân, bà chị đang trong giai đọan đổi tên thành Háo-Danh nên nó thía!
  3. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cũng may dạo này tôi rỗi cũng vừa xinh là cô hội trưởng đang treo tên lên nên mới vào đây phát biểu hí hí
    to bác duatretoxac: hóa ra là bác cũng đã ngâm cứu chuyên mục đình đám của cô ý rồi ạ?
    to bác Oleviosa: tôi ước mình là người mà hội trưởng viết hôm nào, được nhắc đến tên còn khó huống chi viết bài. Tôi chỉ là kẻ du đãng bất ngờ gặp cơn mưa và bị cảm lạnh đến tận bi giờ mà vẫn chưa tìm được thuốc flu cũng ko có ai chữa chạy
    Thêm thông tin nữa: tôi bảo đảm với quý vị là cô nàng ko cai được connect internet đâu, có bị mắng cũng ko cai được. Dường như cô ý sinh ra là để ôm lấy cái máy tính; nên chăc chắn là sẽ đọc được những gì tôi viết. Mà nữa, chính cái tên newpages và password là do cô ý nghĩ, tôi cũng ko thay nó. Thế nhưng tôi vẫn chỉ là một kẻ cầu bơ cầu bất. Và cô ý nói, hành động đó là dành cho những kẻ đáng được làm ơn ... híc híc
    Hội trưởng sắp về rồi, tôi cũng lộ tẩy rồi lại quay trở lại thành viewer thôi, khi nào có dịp sẽ trở lại đây. Tôi sẽ là một invisible man của hội ta thật trung thành đấy. Chào và chúc mọi người vui, hạnh phúc!
    to em: biết là sẽ giận nhưng tự dưng thích viết, cũng ko sao nhỉ? Đừng giận nhé! Hôm trước qua HL, cốc CPCN của ạnh bảo là thiếu 1 Litte ít đường nên CPCN ko còn ngon nữa! Cái Bột, Hoét cũng nhắc đến em, vì mọi người hôm nào đi đâu nhé, ko được lắc đâu nhé
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình đã biết kẻ mà tất cả mọi người muốn biết là ai đấy.. he he.
    Mai bà kia log in vào thế nào cũng hét ầm lên cho mà xem. Cả nhà chuẩn bị tinh thần nghe hội trưởng nhà ta "hắng giọng" nhá.
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    HI MỌI NGƯỜI!!!
    HAPPY WOMAN''DAY
    Chúc chị em phụ nữ của hội nhà ta luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp.
    Tinh thần của chị em phụ nữ hội mùa đông bất diệt, he he!!!
    VIVA WOMAN, VIVA WOMAN
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ơ bác, sao lại thế, cứ ở lại và viết bài chứ, sếp chả bảo gì bác đâu, thật nhé, được một người chân thành như thế, nhiều người mơ chả được đấy bác iu à. Dũng cảm lên bác, mình luôn là mình, và sống thật với những gì mình nghĩ chứ. Rất hoan nghênh nếu bác quyết định là member chứ ko fải viewer nữa! Nhé bác!
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    HAPPY WOMEN''S DAY!
    HAPPY TO ALL MY FRIENDS!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng tĩnh dưỡng chưa xong thì bị cảm lạnh rồi, nhắn nhủ mọi người vài điều ko Pip và THA lại "đình công"
    Chúc mọi người một ngày thật đẹp, khi nào thật sự khoẻ lại sẽ "giải quyết" từng việc sau nhé!
    Thân!
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Síp đã zìa, síp đã zìa, eng mừng bà con ui (hicz,bác náo không đọc được thì bảo em )
    Hôm nay vui vui, chả fải vì 8/3, mà vì mình nhận được 1 con 9 môn phỏng vấn, sướng tỉnh người .
    Ra Nino với con bạn, thế là toi 200k, vác một em quần jeans về, dưng mà ưng ý, vừa khít, form đẹp, dễ kết hợp áo, đi chơi vẫn nổi, mà để đi làm, đi thực tập cũng vẫn cứ nghiêm chỉnh tử tế, quần ống đứng, dài, sẫm màu, ko hoa hòe, lại chạy nhảy được. Thích nhất là chui vừa size 25,như in,ko cần cả cắt ngắn chiều dài, hóa ra mình gầy đi thật, chứ ko fải thằng cu hôm nọ nó trêu mình, khì, sướng!
    Thế đấy, 8/3 chẳng cần hoa quà của ai, vẫn cứ vui, nhưng niềm vui nho nhỏ của chính mình mang lại cho mình, thích thật!
  10. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx, bà chị mình sành điệu thế, ăn thía mới đúng điệu chứ nhì, bà chị nhì. Dưng vụ ăn bột nghệ thì em ko hỉu, em chỉ thấy cô của em đang chữa bệnh thì phải ăn bột nghệ thui, mà ăn trường kỳ, ko phải 2,3 tháng/lần...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này