1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội có bốn mùa và Hà Nội cho ta cả bốn mùa Hoa?
    Khi xuân sang - mùa khởi đầu của một năm - là khi đất trời, cỏ cây đã đi qua một mùa đông giá lạnh và bắt đầu tỉnh giấc để khoác lên mình bộ áo mới xanh nõn của chồi non, lộc biếc thì hình như hoa cũng nhiều hơn, đẹp hơn, mê hoặc và đắm say lòng người hơn? Lại nhớ những ngày giáp Tết với những rực rỡ tím viôlét, thắm đào, vàng cúc, đỏ hồng thược dược... rồi khi bước sang tháng tư, giao mùa, hoa loa kèn theo chân các cô gái trên gánh hàng hoa nghênh ngang khắp phố phường, loa kèn thường chỉ có vào cuối tháng ba và rộ lên vào tháng tư. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nếu ai lỡ quên, không để ý, hay bị những bận rộn đời thường làm cho xao nhãng thì đến khi chợt nhớ ra, muốn cắm một vài bông thì loa kèn đã chia tay với mùa tự bao giờ...
    Đầu hè, lưu ly tím ngắt, đồng tiền đơn, kép, cẩm chướng đủ màu thi nhau tranh sắc? Và nữa, đến lượt những bông sen thơm mát, trắng trong cũng như muốn rong ruổi trên khắp những con đường Hà Nội để mang niềm vui tới cho mọi người?
    Ngày xưa, chỉ đến mùa thu mới có cúc vàng, thế nhưng bây giờ gần như mùa nào cũng có. Mà không chỉ có mỗi một loại cúc đâu nhé, nào là cúc Tây, cúc Tàu, cúc Nhật... thôi thì đủ cả. Thế nhưng, tôi vẫn thích nhất loại hoa cúc vàng của mình? Sang thu, cũng vẫn hoa cúc ấy, màu sắc ấy nhưng đúng mùa, hoa cúc cũng vàng hơn, đẹp hơn, tươi hơn và cúc hơn? Màu hoa cúc lúc ấy y như màu nắng thu, rực rỡ nhưng không chói chang?Một bó cúc cắm vào lọ gốm Bát Tràng thì chẳng khác gì một vầng nắng vàng làm bừng sáng cả không gian?
    Loài hoa mà mùa nào cũng có, cũng sống là hoa hồng...hồng Ý, hồng Pháp không gai, hồng Đà Lạt, hồng lai... bông nào cũng to, mập, cành dài, cao và đủ các màu sắc?Và đó chính là loài hoa của tình yêu?Hoa tình yêu - Hoa bốn mùa?
    Mỗi sáng sớm ra đường gặp một vườn hoa nhỏ. Đi trên phố gặp một "gánh hàng hoa", tự nhiên thấy vui hơn, yêu đời hơn, lòng thanh thản hơn khi có những bông hoa trong thành phố?
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em xin, em xin, em vô ý quá, bác bỏ quá hộ. Chả là gặp bác Quang em bỗng nhớ má iu em quá mà.
    Ở trang bi nhiu đó của hội mình có thông tin anh chị em trong hội đấy, vào đấy xem, tha hồ mà liên lạc với nhau. Hình như ở bảng chấm công của em THA cũng có đấy, bác xem lại xem thế nào.
    kakak! Ku Pip, Ale vì ôsin! Kakak!
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Vậy Hội mình có kế hoạch gì ko đấy ? Có giao lưu,có trồ lố nào mà em tham gia được ko vậy ???
    ( Em thấy Topic hội mình bị tụt xuống ,,,xì pam tí để kéo nó lên ,,hề hề hề )
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Tối nay có off HMD ........ chẹp lại được đúng hôm Gió mùa ........ hơ hơ .... 7h tối tập trung ở Nhà hát lớn ..... welcome bạn minhchau ....
    Nếu em là con trai , em sẽ yêu Gái .......... chỉ nên sống cho mình .... đừng nghĩ quá nhiều ....... Gái khuyên em như vậy cơ mà
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác sinh vào tháng 10 đeeeeee...vào topic này làm trưởng lão ở đây nhe?
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác sinh vào tháng 10 đeeeeee,vào cái topic này làm trưởng lão nhá
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mơ nhá ... ở đây đã có hội trưởng rồi .... còn bác mà già quá đi với hội em ......... tha hồ trẻ ra ......... chưa đòi phí thì thôi lại còn
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Nhà em các vị bô lão ngồi đầy chiếu . Bà trưởng hội tay cầm trịch bi ba bi bô suốt từ trang 1 đến trang cuối.... em e bác ko đủ khả năng cạnh tranh.
    Thôi, bác cứ ngồi cạnh em, có gì ko hiểu, hỏi em, em chỉ cho.
    Có đứa hét toáng lên trong YM là bận bận bận, ko chat. Thế mà lên đây thì thấy lanh chanh quá. Hm.
    To all: Cái vụ off chia tay mùa đông thế nào nhỉ, sao ko thấy ai kể gì? Trong sg cũng im ắng nhỉ?
    ( Hôm nay mình ko nói chuyện với ai, thành ra nói lắm trên mạng ... )
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    ơ hờ ... ơ hờ ... từ h đến tháng 8 thề không đi ăn chân gà nướng ..... trừ khi được ai mời . Chẹp ... tu nhân tích đức vậy mà .......... vẫn hụt mí vụ chân gà là sao nhỉ ?
    Hn mua to ... rào rào ... off gì nữa đâu ......... hu hu
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Các bác OFF thế này em tủi quá ,,,,Mùa đông HN hết hẳn chưa nhỉ ? em ở Pháp vẫn còn hơi lạnh,nhưng nắng ấm rồi ,,,em ở Montpellier ( Miền Nam Pháp) ,,có ai ở đây ko nhỉ ?
    Vừa nghe nói Hn mưa rào, thấy đă phết ,,ở đây 5 tháng rồi mới mưa 3 lần thì phải , lần cuối cách đây 3 tháng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này