1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng có cảm xúc gì dành cho mùa đông, có cảm giác như mùa đông đã đi qua... nhưng không, đông đã trở lại, lạnh lạnh, rét rét, lại co ro, lại thấy mình là lạ... Đêm qua nằm nhà nghe tiếng mưa rơi thấy thú vị quá... có lẽ là lúc mưa to mình đang ngủ
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông trở lại bất ngờ quá. Thứ 7 có việc phải ra vùng biển, buổi sáng đi trời vẫn còn nắng ấm, chỉ mang theo áo khoác mỏng, đến chiều trời đổ gió, thấm lạnh.
    Chủ nhật càng lạnh hơn, vẫn phải đi, Thầy đưa thêm áo để mặc nhưng kiêu '''' em thích cái lạnh, lạnh như này đâu thấm gì, Sapa lạnh hơn nhiều''''.
    Hai manh áo mỏng phóng xe khắp nơi, rét run người, kể ra trời cũng chiều lòng mình, lúc nào cũng chỉ thích có mùa đông.
    Xin lỗi cả hội Mùa Đông nhé, chưa gia nhập hội đã dám viết bài nhưng mùa đông trở lại mang theo nhiều cảm hứng.
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lại mù mưa bụi, đèn đêm lại vàng em ạ, Gió lại dừng , lại ghé mắt thèm thuồng ghé nhìn một khung cửa ấm. Cười. Thở phà hơi rượu. Cuốn đi. Sau lưng trống hoác, ướt nhoèn, ngơ ngẩn vỉa hè.
    Đêm đổ xuống, ôm xiết những con phố. Ngoài trời bây giờ lạnh lắm. Đông trở lại làm mới những dấu chân phai.
    Anh bảo, hôm nay như một ngày mùa Đông thực sự ấy?, Em thảng thốt ừ, lạnh căm căm, thảng thốt giận dỗi, giận mùa đông, em không yêu mùa đông. Thấy ùa về một chút cô đơn, thấy lặng thing rơi xuống tay anh nỗi buồn. Em hôn anh. Thơm ngái mùi lá. Gió yêu thương cuốn bay đi.....
    Gió mỏi chân rồi, ngồi xuống bên em nhé, một cái góc ấm...Hôm nay, Gió phải bay đi rồi. Anh không ở lại, quanh em sẽ lạnh, cái góc sẽ trống, nhưng mà, sắp qua mùa đông rồi em ạ. Hát cho em nghe nhé: "có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi, bên đời xe ngựa ngược xuôi...". Thì thầm cho em nghe nhé: " Nhớ những ngày lang thang, khề khà rượu, chửi bậy, rồi lại lang thang, những con phố, nhớ không em? phố xôn xao, phố hắt hiu, phố ướt nhoà, phố giòn khô như nắng, phố reo lên một niềm vui mới, phố bâng quơ một nỗi nhớ xưa. Chao ơi, phố..."
    Hôm nay, Gió say một chút nhé ^_^
    Anh không về nữa!
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    vui quá hôm nay bạn mình nói rằng mình là thành viên của hội này rùi !!!!!! khi nào có thwòi gian rảnh chắc chắn sẽ viết bài ......................
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác thế, mời đọc bài đầu tiên trang 44 (tên bác ở danh sách thứ 3 từ trên xuống :P)
  6. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lạy cụ!
    Lạy cụ, dù khoa học chưa chứng minh cơ mà tớ có xưng là thành viên... khẹp khẹp... ngoan ngoãn và ít nói của hội... khẹp khẹp... hay chí ít của chi nhánh miền Nam thì cũng ko đến nỗi ngượng mồm lắm. Tự dưng bi giờ lại bị cụ đổi thành Lạc dà chửi đổng thế này, thành viên mới họ vào họ lại tưởng... thì có chết dở ko. Chán cho cái nhà cụ này quá. ^:)^ (chả bít có lên được ko, ko thì bác cứ vào mở thử ở YM, sẽ bít cái Tooth đang làm jề ngay.)
    Mà cũng đính chính lại với cụ là tớ có nhầm cụ với mama iu của tớ đâu, chỉ bảo là gặp cái tên thì nhớ quá thui mừ. Tớ mà nhầm với mama tờ thì cụ chỉ có khó xử thui, ku Pip nhò. Kek!
    To all: hum trước tưởng các bác đàng Ngoài đi off tiễn mùa Đông, thế ko đi à? Chán thế!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ấn định nhé
    Chiều tập trung tại trước cửa nhà hát lớn thành phố, lúc 17h30'', giờ đó bà con đi làm về rồi, mà đi ăn thì phải đi sớm
    Ngày thứ 4, ngày 16 tháng 3 năm 2005, vào hồi 17h30 taị cổng nhà hát thành phố
    Chương trình: đi ăn lẩu, uống rượu, ăn ốc, ăn chân gà nướng, uống cà phê, tâm và sự
    Đề nghị bà con Miền bắc tập trung đầy đủ, ai đến muộn gọi điện cho Howcome, số điện thoịa thì nhắn YIM hỏi nhé : howcome_hn

    Thân mời các vị thành viên cũ và các mới, các bạn nhiệt tình tham dự đông đủ và đúng giờ
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ủng hộ hai chân hai tay vụ nè, Băng mê nhất trên đời là món lẩu .... nhưng ăn lẩu ở đâu ? đề nghị ko tập trung ở nhà hát lớn ... xa lắc lơ
    1 phút cầu nguyện ........em mong là anh không sao , anh mà có làm sao em ân hận cả đời .. hãy về với người ta đi anh ... hãy về đi ... xin anh đấy
  9. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến hôm nay thì mình mới vào lại diễn đàn. Hic đọc mãi mà không hết được. Đợt vừa rồi bận nhiều việc quá nên chẳng được đọc. Về nhà sau 3 năm thấy mùa đông có vẻ lạnh thêm thì phải. Sang lại chỗ mình ở tưởng là đỡ bớt lạnh ai dè vẫn là đông. Mùa đông này ở nhà chẳng kịp đi thưởng thức cái gì cả, được có đúng một lần cùng con bạn dong duổi khắp Hà nội, ăn được món nem tai và bánh cuốn nóng, thế là hết mùa đông. Hic sang đến đây nghĩ lại thấy tiếc quá đi.
    Ở nhà thời tiết bây giờ lại thấy đông trở lại à? Không biết có lạnh không đây. Mong cả nhà giữ gìn sức khoẻ.
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác Small_pig ở đâu vậy ? giới thiệu anh em làm quen đi ,,
    Các bác ở nhà Off, nhớ mang theo cái máy ảnh, đi đâu chụp đấy , vè post anh em xem đỡ nhớ HN,ko biết Hn còn hay mưa ko, chứ tình hình các bác đi mắc mưa thì Hoành tráng thật
    Được minhchaupp666 sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 15/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này