1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, hình như nhà nuôi chuồn chuồn bảo là 8 độ xê , sợ quá, có công chuyện lại ko thể về nhà để ngủ được, cả đêm gần như thức trắng cùng với cái lạnh co ro... để hiểu được thế nào là Đêm mùa Đông...
    Cắt da cắt thịt là cái căn phòng rộng ngoác chỉ toàn bàn ghế và máy tính, run cầm cập bên tách trà nóng mà hết cốc này cốc khác vẫn chưa quá nửa đêm. Chợt nghe đâu đây tiếng rao bánh mì nóng và xôi nóng, bánh khúc nóng... Tiếng rao cắt lòng giữa đêm rét mướt đến nhường vậy. Tôi không nghĩ là muộn thế này vẫn còn có những người phải đi bán hàng, ki cóp từng đồng.
    Mùa Đông của tôi gắn luôn gắn liền với từ "Nóng", chẳng phải ai cũng mong được ăn nóng sao: Chè nóng, ốc nóng, quẩy nóng, trà nóng, bánh mỳ nóng, xôi nóng, bánh giò nóng, bánh khúc nóng, ngô luộc nóng... Chẳng biết cái nóng hôi hổi trên mỗi sạp hàng của các bà, các cô làm ấm lòng thêm biết bao nhiêu người mà cứ mỗi buổi chiều tan tầm, hay khi buổi tối chưa quá muộn, hàng quán lúc nào cũng san sát và chật ních người. Ngưòi với người ko còn lườm nguýt mỗi khi đưa tay ăn huých vào nhau. Họ ngồi sát nhau hơn, để cảm thấy mùa Đông bớt lạnh
    Tôi yêu mùa Đông không chỉ vì tôi sinh vào mùa Đông, mà mùa ĐÔng gắn với tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp. Cứ mỗi đầu mùa lạnh, khoảng giữa tháng 10 bao giờ cũng có một đợt rét đầu mùa. Tôi hay đi lang thang khắp phố phường HN trong cái đêm "gió lạnh đầu mùa" đó, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, để cái lạnh ngấm vào da thịt, để nước mắt chảy một cách vô cớ vì gió,để răng va vào nhau lập cập, để tiếng nói không thể thốt lên lời...
    Năm nay, gió mùa về muộn hơn, khoảng đầu tháng 11 nhưng ko lạnh và ko rõ ràng như mấy năm trước. Tôi vẫn dắt xe chạy một vòng quanh thành phố, để một mình cảm nhận được mùa Đông đang ở rất gần và tự cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều niềm vui!
    Bây giờ thì quá lạnh - đến nỗi khi trở về nhà, mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe vì gió lạnh, mũi lúc nào cũng ướt vì bi xoang mùa Đông, tay lúc nào cũng buốt lạnh mặc dù luôn đeo găng, cổ họng lúc nào cũng sẵn sàng tấy đỏ... Thế mà với tôi, mùa Đông luôn là bản tình ca bất tận...
    Yêu và thương lắm mùa Đông, mùa mà cách đây 25 năm mẹ đã sinh ra tôi khó nhọc và ngày đó rét mướt vì lạnh, mùa mà mẹ dồn tất cả tình yêu thương để mua áo ấp, chăn, đệm ấm cho anh em tôi, bớt cả tiền thuốc thang... Nơi mà khi tôi trở về nhà trong một ngày cuối Đông lạnh lẽo, tôi khóc oà vì biết cuộc đời tôi sẽ đổi thay rất nhiều từ đây...
    Mùa Đông, mùa Đông...
    Cho những kỷ niệm không thể nào quên...
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    MẪU ĐĂNG KÝ
    Họ và tên: Hduybang ( Cụ tỉ hơn là Hoàng Duy Băng )
    Tuổi: 23 roài
    Tình trạng hôn nhân: Vưỡn thía (nên có thể đi chơi thoả thích )
    Hộ khẩu: Hà Nội - vưỡn đi học và còn đi học dài
    Sở thích: Mùa Đông nhất, màu xanh trời , số 13 ... .....
    Ym thui ... khunglong13
    NOTE: Bác GÁI, tô chữ màu ĐỎ nhá - bác GIAI thì màu XANH BIỂN - cho nó dễ thống kê số Nam/Nữ sau này
    Hix , ko thích dùng màu đỏ tẹo nào , các bác chiếu cố cho tớ đeeeeeeeê. Tớ cứ dùng màu blue nhá . Tớ là con gái hiii
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    ĐĂNG KÝ
    Họ và tên: Global
    Tuổi: 25 -già rồi
    Tình trạng hôn nhân: có thể đi chơi thoả thích
    Hộ khẩu: Hạ Long ( tạm thời đi vắng khỏi Việt Nam, tết mới về )
    Sở thích: 4 mùa nhưng mùa đông thì vẫn khoái nhất, các màu xanh , số gì cũng thích từ 0 đến 9, hoa gì cũng thích, nói chung là tham ... .....
    Ym thui ... mytomvn


    To bà chị Howcome, bà chị nhìn cái avatar mà ko nhớ ra à? Dạo này ko vào HPGD nữa nên ko nhớ cũng phải thui, hì.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 03/01/2005
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông...
    Người ta thường bảo thức lâu mới biết đêm dài, phải, đêm dài và rất dài, mà dài nhất đó là đêm đông. Đêm đông dài bởi nhiều lẽ, về thời gian, mùa đông ngày ngắn đêm dài, và cũng bởi chính sự yên ắng, tĩnh tại làm cho đêm đông đã dài càng dài thêm. Không gian yên ắng, thời gian lắng đọng và như ngừng trôi, tíc tắc, tíc tắc tiếng kim đồng hồ nghe rõ mồn một bên tai nhưng dường như âm vang từ đâu đó vọng về... mơ hồ. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua mái nhà tạo nên những âm thanh kì lạ, lúc nhẹ nhàng vi vút nghe như tiếng sáo diều xa xa, khi thì ào ào, vù vù dữ dội như những gã hung thần muốn cuốn phăng đi tất cả những gì cản bước chân... để cho ta biết gió mùa đông bắc đã về... Nhẹ nhàng thu mình lại trong chiếc chăn len và như cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, đằng sau bức tường, bên kia ô cửa... lộp bộp, lộp bộp từng giọt nước, từng giọt nước bên hiên nhà rớt xuống, ừ nhỉ ngoài kia có mưa, gió như lạnh thêm... "đã nghe rét mướt luồn trong gió" là thế này đây.
    Nhỏm dậy nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ, thao thức mãi...
    Ngoài kia gió mới lạnh lùng
    Suốt đêm thao thức con nằm không yên
    Nhớ về quê mẹ xa kia
    Nhớ thương, thương nhớ, sớm chờ, chiều mong...
    LÀM THỦ TỤC CÁI NHỈ.
    Tên thường gọi: thangruoi
    Năm sinh: Canh Thân
    Tình trạng hôn nhân: chưa... hôn nên chưa có... nhân
    Hộ khẩu: Mới nhập khẩu
    Sở thích: view profile for more detail!
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 03/01/2005
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Bác Howcome nhiệt tình wá,PM cho em kiu gọi vào đăng ký,chả lẽ em lại từ chối.Em ko biết có fải em pé nhất ko nữa.Dưng mà bên hội gầy của em thì đúng là em pé nhứt thiệt.Mọi thứ có cả trong profile rồi nhưng cứ viết ra đây cho nó đúng thủ tục
    Họ và tên: Đoàn Quế Anh
    Tuổi: Vẫn đầu 1 nhưng đít thì chơi vơi
    Tình trạng hôn nhân: Chưa chống lầy nhưng ko độc thân
    Hộ khẩu: Hà Nội - nhà sâu ngõ xa,đã xấu còn kiêu
    Sở thích: Mùa Đông ...thì rõ mẹc dù đông năm nay hơi bị lạnh đấy,thích đi cinema,karaoke...và bi-a online
    Ym : gracefulgirl1985Dạ em xin hết ạ.
    Được intense_emotion sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 03/01/2005
  6. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài, chết rét, thôi thì đành vậy, em sướng nhá...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    To CẢ NHÀ: Những ai đã post bài ở đây và có "ý kiến" muốn giai nhập hội thì HC đều nhắn PM hết, đó là trả lời lại sự nhiệt tình đã tham gia của Mọi người thôi!
    Mấy hôm nay lạnh quá, HC đang ôm ốm, và cũng chuẩn bị thi semester rồi, cũng cuống cuồng. Nếu ko vào đây up to date tình hình một cách thường xuyên được thì các Member yêu quý của Hội ta hãy tìm cách touch in touch với nhau nhá.
    CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG VÀ TRÒ CHUYỆN ONLINE CÁI NHỈ. SAU ĐÓ SẼ LÀ KẾ HOẠCH OFFLINE......... Ai có sáng kiến gì cho hội ta ko nhỉ???
    To Global: À, chị nhớ ra iem rồi, hihi, dạo này ít sang ít sang Còn về cái sự đoán của iem trong PM ý hả, hihi, cũng cần bàn thêm đấy Học sớm học sớm... Mà được làm iem càng được chiều chứ sao Tết về à, hihi, mình có quà, có quà rồi... Hehe, đùa chứ khi nào về thông báo cái nhỉ
    To Sonie: Chết gì mà chết, phải tìm cách thay đổi quan niệm đi chứ, sướng gì mà sướng, cứ bị mang tiếng là chín "ép" và "thúc" giống thế này thì...
  8. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường chê cái lạnh của mùa đông, có lẽ vậy mà mùa đông đặc biệt ! những ngày trở trời , cả đất, cỏ cây đều chìm trong một màu xam xám, đất cũng trắng và khô, gió ào ào.....
    Mùa đông, mùa dành cho những người có bạn , mùa cũng dành cho cả những người đơn côi. Người ta có thể vui bên nhau trong căn phòng ấm, gia đình, ngập tình thưong yêu, nhưng vẫn có nhưng kẻ đơn côi trong đêm lạnh, không một chỗ đi về...
    mùa đông đến mang theo một chút hơi lạnh của trời tây trong không khí đậm chất nhiệt đới của phương nam ...Người ta thấy mùa đông trở về mang theo cả hơi lạnh giá chất chứa tự bao giờ. Dông đã tới từ bao giờ . Trong sự chuyển động náo nhiệt và nóng bức của cuộc sống, đông đến người ta chợt nhận ra cần thêm một chút thương yêu....sẽ thật là vô cảm nếu con người dễ vô tâmngay cả với những người thân trong những ngày giá rét.....
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Viêm Xoang.....
    Hắt xì hơi... Hắt xì hơi... Hắt xì hơi... bố khỉ cái khăn vừa mới để ở đây đã chạy đi đâu rồi nhỉ? Mắt với mũi cứ làm tội tình ông thế này? tối rầm cả mắt lại rồi, còn cái mũi cứ tong tong mà nhỏ nước, có lẽ từ ngày mai trời sẽ dần ấm lên... Bao giờ cũng thế cái thằng viêm xoang dị ứng với thời tiết một cách kinh khủng, mà không hiểu sao dạo này dân tình nhà ta nhiều người nằm trong cái cảnh ngộ này thế nhỉ? Mùa đông là cái mùa khốn khổ cho những kẻ này... hít không khí lạnh vào là y như rằng tịt mũi, mà thay đổi thời tiết thì nước mắt nước mũi cứ chảy ra như là tháo cống ý, còn cái trán thì đau đau, cái đầu thì ong ong. Đúng là kẻ bất trị, bao nhiêu thứ đổ vào cái lỗ mũi, đến ngay cả hoa *** lợn cũng đã từng vậy mà nó cứ trơ ra, thế mới bực chứ... Nhưng cũng may, bởi thế nên biết giữ gìn sức khỏe hơn, cứ ra đường là y như rằng phải đầy đủ lệ bộ từ mũ len, khăn quàng, gang tay cho đến khẩu trang... thứ gì cũng đủ cả. Lại ngứa mũi rồi, bực quá. Hắt xì hơi... Hắt xì hơi... may mà ban ngày trời thường ấm chứ nếu không thì phiền phức quá. Những lúc như thế này thì có ngồi cạnh người iu cũng còn gì là lãng mạn cơ chứ, như thế này thì yêu mùa đông thế quái nào được??? Ơn trời, cũng may là cả một mùa đông thì cũng chỉ bị có vài ba bận thôi... đề phòng được... Nên chẳng thể giảm nhiệt tình nhóm lửa cho mùa đông...
  10. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Họ + tên: Tống Hồ Anh
    Tuổi: 1+2^2+3^2+5 :)
    Tình trạng hôn nhân: Lòng đã đóng đinh nhưng tay chưa đeo xiềng.
    Hộ khẩu: Hà Nội
    Nghề nghiệp: học sinh.
    Sở thích: mùa đông, đồ lạ, puzzles, blah blah...
    YM: snake_from_beyond
    Chúc các bác 1 năm mới tiền nhiều như tuyết rơi trước thềm ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này