1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi vui lắm, đúng tinh thần MĐ, ít nhưng mà chất. HC đến sớm nhất, đúng 18h00, ngẫu hứng vác máy ảnh ra chụp nhà hát lớn, cảnh người đi lại, cô đồng nát đi qua trung tâm thành phố, rồi nhìn phố phường... Khoảng 15'''''''' sau thì thangruoi đến, dạo này TRỢ LÝ bận nên cũng đôi khi cảm thấy xa xa
    Hô hào là 18h nhưng đến 19h cũng chỉ có mỗi Howcome, thangruoi và fragrant155 là ngồi bó gối trên thềm nhà hát thành phố xem dòng người qua lại ba hoa trích choè. Cô em fragrant đúng là cô bé nhí nhảnh đáng yêu, ko phải nói gì nhưng HC cảm thấy rất thích cô bé, có lẽ Fra làm HC nhớ đến chính mình ngày trước, cũng nghịch ngợm, bụi bặm và ngồ ngộ như thế ( mỗi tội hồi đấy ko biết ĐTDĐ là cái quái giè )
    Tiến hành hoành tráng đến hàng lẩu, một lúc thì Băng, tieuthudanhda đến, cộng với chithanh, nhân vật hoàn toàn brand new ( lại là một CẬU EM của HC ) đến tham gia vui cùng. Dường như ai cũng cảm thấy kiến bò bụng nhưng ko hiểu sao, ai cũng từ từ và thong thả như là đi chăn bò vậy
    Một lát nữa thì Gió và Greenbox đến! Green!!! Em là ai? Xin đáp ngay: là bạn gái của Gió, cái cô mà cao đến 1m70 (hừm, mình ko thấp tẹo nào thế mà đứng cạnh từ nhiên lại thấy hổ thẹn quá ) Cô ko tham gia hội MĐ nhưng là thành viên hết sức tích cực. Màn ăn uống và giành giật thức ăn và tim gan, thịt bò, phèo phổi, tôm, sò, mì, rau muống, rau cải, đậu phụ v.v thực sự bắt đầu khi 2 nhân vật nổi tiếng là đến muộn này đến. Mải tranh nhau ăn uống quá, khi gần tan cuộc HC mới nhớ ra là nhiệm vụ phải chụp ảnh cho làn sóng hâm mộ miền Nam xa xôi và nơi viễn sứ ngắm nghía cuộc vui... Thế là chụp (nhưng bây giờ chưa post được, mai nhé hí hí )..
    Trời càng về khuya càng lạnh nhưng không khí càng ngày càng ấm dần... Đó là do, cuộc tranh cướp vẫn cứ tiếp tục (ngay cả Howcome, mang tiếng già nhất hội cũng ko từ bỏ ước mơ sở hữu trứng hay thịt bò trần ); người duy nhất vất vả là chithanh, chàng là khách nhưng lại ngồi gẫn chỗ "cô hàng nước", đứng lên đứng xuống còn hơn cả waiter ; thangruoi cũng ko chiến đấu nhiệt tình lắm, vừa ăn vừa lo cho cái "bụng" của mình, đến khổ . Trông dạo này lại có vẻ ... hơn (khó diễn tả lắm, post ảnh sẽ thấy )
    Không khí im ắng dẫn cũng là lúc nồi nước dùng trong nổi lẩu bắt đầu cạn! Mmmmmặnnnnnnn, ai cũng thốt lên nhưng ai cũng ko dừng đũa
    CCCCChooooaaaaannnnnggggg, cái gì đấy, ôi, HC làm vỡ bát, vì một cú điện thoại mà dân tình đồn thổi là mang màu sắc hoàn toàn nghi vấn Nghi vấn mà xưng "mày tao" thì đau sờ cau lắm Iem vẫn thế thôi Xấu hổ dã man, bình thường ở nhà toàn được rửa bát, máy khi được đập nên đến đây gõ nhạc chơi ( May ko phải ở nhà chồng hihihi )
    No rồi, lại đến màn uống, lên "Kiều" ở Nguyễn Du, lại ngồi nhâm nhi, nói chuyện và chụp ảnh. Có vẻ mọi người buồn ngủ rồi, no mà nên ai cũng lờ đờ, nhưng vẫn biết làm duyên khi chụp ảnh nhá
    Time out (đúng lời của Thắng ), mọi người làm một số thủ tục rồi tiễn chân, tay nhau về. Chỉ có chị HC & Fra dũng cảm tự bay về nhà; à, cả thangruoi nữa, Gió và Green đi với nhau, một mình chàng công tử họ Nguyễn tên Chí Thành galant áp tải đưa 2 cô nương tieuthudanhda và hduybang về nơi cư trú. Chắc là an toàn tuyệt đối
    Kết : Cuộc gặp mặt đúng tinh thần hội MĐ, ít người nhưng cực kì vui và thân thiết...
    Hôm nay biểu dương Gió ko hút thuốc và uống nhiều như mấy lần trước, đặc biệt là ko hút thuốc nữa. Nhưng, lần đầu tiên phát hiện Thắng cũng biết ...
    Càng hạn chế càng tốt cái nhỉ
    Hết
    *************​
    Tự sự (Bà con cấm đọc): Hôm nay đi chơi về định đi ngủ nhưng có một số việc, tự nhiên cảm thấy nan nản, vừa xinh cô em Global của mình lại liên lạc, kêu chán đời, buồn và muốn drank ... Hì, nhớ nàng ý quá, mày mà còn ở nhà có phải chị em mình xin papa chị quả Green_J.W ko, chị chả biết uống rượu, cũng chưa say bao giờ nhưng vẫn cứ một lần muốn thử... Chẳng hiểu sao bây giờ lại có hứng thế...
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 17/03/2005
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!!!!!!! Vui quá ,,hu hu ,,,sao mình vẫn ngồi đây thế này ,,,, Howcome post ảnh nhanh lên thôi,, ăn uống Hoành tráng quá đi mất ,,,
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mau mau post ảnh lên đê chị ơi, nhớ quá!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vẫn mưa phùn nhưng đã đỡ lạnh hơn, sáng nay vác xe ra khỏi nhà mới thấy toàn sương mù, ừ sương mù dày đặc, tự nhiên lại thèm cái cảm giác lang thang một mình lúc này
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, máu me vốt viếc kinh thế. Lên kể chuyện cho dân tình (ko đi được, ở nhà ngóc mỏ ngóng tin) mà còn đòi hỏi sao nữa. Hcx! Nghe tin bà này kể còn tò mò ác nữa chứ... nhất quyết ko vâu, kekek!
  6. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh vào cũng sau sau,,giờ ko biết ai với ai cả, cũng do mấy bác hội trưởng thiếu chăm sóc anh em quá, he he,,vậy anh em mình lính mới làm quen nhau vậy ,,chào mừng bạn vào hội mùa đông nha,,,,
    [/QUOTE]
    Chẹp, các bác thông cảm, các quan chức dạo này hơi bận tí, còn 2 đứa trong này thì 1 máy hỏng, 1 bad mood nên công tác chuẩn bị đón tiếp có hơi lơ là. Chúng tôi chân thành nhận khuyết điểm.
    Các bác cứ vào đây, pót bài chăm chăm tí, đừng nhá vào một phát xong lượn luôn thì bọn em nhiệt liệt hoan nghênh tất.
    Mà chỉ có 1 bác hội trưởng thui bác ạ.
    -------
    Định gộp 2 phát quote lại mà làm sao mãi ko được. Đành tách ra. Bựt cả mìn!
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, các bác thông cảm, các quan chức dạo này hơi bận tí, còn 2 đứa trong này thì 1 máy hỏng, 1 bad mood nên công tác chuẩn bị đón tiếp có hơi lơ là. Chúng tôi chân thành nhận khuyết điểm.
    Các bác cứ vào đây, pót bài chăm chăm tí, đừng nhá vào một phát xong lượn luôn thì bọn em nhiệt liệt hoan nghênh tất.
    Mà chỉ có 1 bác hội trưởng thui bác ạ.
    -------
    Định gộp 2 phát quote lại mà làm sao mãi ko được. Đành tách ra. Bựt cả mìn!
    [/QUOTE]
    To minhchaupp666: Hic! Cũng chào mừng anh gia nhập hội Mùa đông! May có anh quan tâm cũng bớt buồn! Anh chưa đăng ký thành viên nhỉ?! Em làm trước vậy!
    Thông cảm vậy! 2 ngày rồi xem những bài viết của các bác... nhiều thật! Vẫn chưa đọc xong... nhưng chịu khó đọc để hiểu các bác hơn vậy! F_C thấy có mẫu đăng ký thành viên... vậy... xin phép làm nhiệm vụ đầu tiên nhe:
    Nick: Phoenix_Chicken, Chicken, "Ruồi" (em thấy bác ruoi viết bài hay lắm!)
    Sinh nhật: 22/12
    Y!M: danphung0984
    Bác hội trưởng thông cảm, em ko hợp với màu đỏ (màu này nó kỵ em )
    Xin phép, F_C tỉ tê vài câu:
    Ui... SG vẫn nóng và ồn ào lắm! Nhớ cái rét, bầu trời xám xịt và không gian ko quá tĩnh lặng cũng ko quá ồn ào trong những ngày đông của HN quá! Quyết tâm lần sau ra thăm HN cũng sẽ vào mùa đông!
  8. Guest

    Guest Guest

    mời các thành viên của hội tham gia vote cho GLobal trong cuộc chạy đua tranh ngôi Miss ttvnol.
    thông tin có tron Box Album----> Vote cho Miss TTVN.
    xin cám ơn
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ơ ,anh nghĩ là mình đăng kí rồi cơ mà nhỉ ?? hì, ko sao;;;;hân hạnh làm quen với em,,,,em ở SG à ,,,anh tiếc là đến giờ vẫn chưa vào SG lần nào cả, sau này về VN,,nhất định anh sẽ đến SG ,,có khi lại được em đưa đi chơi nữa ấy chứ he he
    À, có gì anh add nick em vào nha,,,,hỏi em trước đã, và mọi người trước đã ,,,,nick mình là fromyesteday nhé ! Mình sinh năm 83,ko biết anh em như thế nào ,,các bác điều chỉnh hộ em vậy
    Ôi, chờ mấy bức ảnh dài cả cổ rồi,,,,mong các bác nhanh nhanh,,,he he,,,,,
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lọ mọ , Băng cũng ra khỏi nhà , khóa cửa thứ nhất , khóa cửa thứ hai , ngồi lên xe, cho chìa khóa vô, .......... chẹp ... nhớ ra một thứ lại dắt xe vô nhà ......... 2 phút sau ..... cuối cùng cũng nổ máy và đi đón cô nàng tiểu thư .......... hắn ngó cổ xuống ........ gọi lên ăn miến ......... em thề với cả nhà là ........... trong đoạn đường từ cầu thang lên đến phòng nó , em tưởng mình sẽ được ăn một bát miến thật no nê , thật đầy những mề gà , lòng gà ........ nào ngờ sự thật phũ phàng là ......... chỗ miến dành cho Băng chỉ bằng một góc trong bát miến của Hạnh . ..... đúng là cái đồ tham ăn.
    Xong xuôi hai đứa lên đường .... re` ...re`.....re` ... tua qua cái đoạn nè .... lâu quá ...chẹp .... nói túm lại là sau một hồi cãi nhau rất nhỏ nhẹ .... thực sự là cực kì nhỏ nhẹ đấy ạ .... Băng đã dành được quyền lợi về cho đôi mắt kính của nàng tiểu thư......... thế mà nó ko cảm ơn mình lại còn đòi nợ mình nữa ... cái đồ nhớ dai ...........
    Nào lên đường .......... đúng là không phải xe của mình có khác ..... đi cứ vi vu là ... chẳng phải rón rén đi 20km/h ..............xe em băng băng qua bao nẻo đường ........ tiến thẳng vô nhà hát lớn ......... ái chà đi nhanh gớm đến nơi rồi ......... Tận dụng hết khả năng có thể ... liếc bên phải 1 cái , liếc bên trái 1 cái , nhìn thẳng , quay sau ...... nhưng ôi thôi ....... ko thấy tăm hơi bà bự đâu cả ........... Thề là chính lúc đó .... em thầm nguyền rủa ... rủa ai thì ko nhớ ........ hỡi ôi thế là bữa lẩu đi tong ư ?
    Nhưng không ..... với quyết tâm vô cùng lớn Băng quay xe tiến về phía Phùng Hưng ........ đến gần ngã tư nàng tiểu thư mới thỏ thẻ là hắn nhắn số máy 0912 .... ôi thôi là ôi thôi ....... phải là 0913 chứ ........ thế là nhắn lại .... vừa nhắn xong thì nhận được điện thoại của bác Ruồi .......... ?o28 Nguyễn Văn Tố hả ??Ok! ......... Từ đầu phố NVT Băng đã nhìn thấy xa xa chữ Lẩu thân yêu ....... mắt sáng rực .......... tay vặn ga .......... vèo .. á .. bà bự kia rùi ... trùi ui ... màu xanh yêu quý ........ hôm nay nhìn bà bự thật là dễ thương trong màu áo xanh .... bác Ruồi .. ô ..... nhưng bên cạnh bác Ruồi là cô bé nào thế nhỉ ? ..... lạ hoắc .....
    Sau màn chào hỏi thì 5 người chúng tôi Howcome, Thangruoi, Hduybang, tieuthudanhda, và em Linh ... ko nhớ cách viết nick ............... tiến vô một cái ngõ nhỏ .... ko .. phải nói là ngõ rất nhỏ .... loay hoay mãi cũng tìm ra 1 chỗ ngỗi ......... nhưng ... thôi đoạn này để lát nữa kể ........Chỉ rời chỗ chưa đầy 5 phút mà khi về ..... ở chỗ ngồi thân yêu của Băng là một khuôn mặt rất lạ ....... mình nhìn hắn ... hắn nhìn mình .... và cuối cùng thì hắn phải đứng lên nhường chỗ cho Băng .. khà ... khà .... Ah ... hóa ra cậu ta tên Thành , đầy đủ là Nguyễn Chí Thành ... tên tạm được.
    Nói thiệt là đói lắm rùi ... Linh sò ko chịu nổi nữa ... thế là a lê hấp ...chén ..... 7h30 ....8h kém ....... hai chuyên gia đến muộn Gió và Green ... cuối cùng cũng thò mẹt vô .... sau vài phút di chuyển vị trí ... mọi người lại tiếp tục công việc còn đang dở dang ...... bạn Thành tốt bụng nhường chỗ cho mình vào trong vì bạn đã ăn rồi . Thôi gớm nói thật .... cái lúc đấy bạn Thành sướng lắm đấy nhưng giả bộ thôi ... đẩy được mình vào ngỗi chỗ cạnh cái cầu thang ... chắc cu cậu thầm nhủ ?o Cho chết cái đồ tham ăn? ... nhưng nào Băng có ngán gì ..... chẹp ... lại phải nhưng .... ngồi ở đó mà ko thu được phí nào cả.... cứ người lên người xuống ..... mà hình như có bác nào còn đạp vô lưng Băng ... may mà đạp nhẹ , may mà đang ăn ko thì biết nhau nhé .....
    Em hỏi khí không phải chứ tim gan , bầu dục nó ngon cỡ nào mà sao các bác nhà mình tranh nhau giữ quá ... em ko ăn món nè ... nên ko biết . Đấy nói tranh nhau mới nhớ .... các bác thế là ko tốt nhá ... em là em thề cái lúc gắp mấy cọng rau cần ... rõ ràng là em chỉ lấy rau cần nhưng chắc ông trời thương em nên mới để bác tôm đi theo ..... đã cho vô bát rùi mà vẫn ko được buông tha ........ tên Gió gian ác và tiểu thư đanh đá ... (gớm chọn cái nick gì mà giống tính thế) ......... vẫn a lô xô ....... nhào vào cái bát của em ... do sợ bị tranh cướp nên Gió đã xơi nguyên bác tôm mà ko cần bóc vỏ .... rùi có ngày hóc cho mà xem ... cứ đợi đấy .......... Màn ăn uống đập phá ....... tạm ngừng khi nồi nước đã cạn dần ... và mặn ..... rất mặn ... .. nhưng nó chỉ thực sự bị ngưng khi có tiếng hát trong veo từ cái bát của HC .... chắc vì thương HC nên nó mới cất tiếng hát ... mong HC hiểu cho nó ... thế mà nàng này vẫn ko buông tha ... bắt em cùng cha khác mẹ của nó ra thế chỗ . Chẹp .... thế là ko được nhá ....
    No ...no ... no... xin thưa đấy là tiếng nói của riêng mọi người thôi còn hôm nay tường thuật lại thì em cũng xin thật thà khai báo ... Băng không no ạ .... hu hu ... phải chăng vì điều này mà đêm qua Băng mất ngủ .........

    Lọ mọ tìm cái xe không phải của mình ........ mọi người lên xe đi tăng 2 .......... Phố cũ bị từ chối bới thái độ phục vụ không chu đáo của đội ngũ nhân viên ở đây ..... lại vòng vèo .............. ?oKiều? Nguyễn Du ....... bánh được mang ra .... ờ ... nhân tiện hỏi cả nhà .... các bác ăn được mí cái ạ .... Băng nhanh tay , nhanh chân nên được tổng thể là 5 cái ... nhưng một cái nhường cho nàng tiểu thư ... ngồi buôn cà buôn pháo .. chụp ảnh ... mà chả hiểu cái mẹt mình trông nó thế nào ....... ấy nói đến ảnh Băng mới nhớ ... đề nghị HC chơi đẹp ... ko như lần trước chỉ post ảnh mọi người mà giấu nhẹm ảnh của mình đi .....
    Gió và Green đã bắt đầu nhấp nhổm ... hơ hơ ... định hối lộ cán bộ ah ... phạt tiền hai người nhé ... he he ... mà Gió còn nợ Băng đấy ... Băng nhớ dai lắm ha...ha ...
    Buổi off khá là thành công với sự góp mặt nhiệt tình của bạn Thành , sự khù khoằm của vợ chồng nhà Gió , tiếng cười rất duyên của em Linh sò , nét trẻ trung trông thấy của bác Ruồi , sự dễ thương của HC , mồm như tép nhảy của Băng và một chút ưu tư của tiêuthudanhda ... do chàng nhà nàng rủ đi uống rượu ko phải lúc ha... ha ... cho đáng đời lão ta ...
    Cuộc vui nào cũng có lúc tàn ... mọi người chia tay nhau ra về ... hẹn một ngày off ko xa ....
    Phần còn lại của riêng mọi người ... ai có gì kể nấy nhá ... em phải đi có việc rùi ... có gì mai buôn tiếp . Thân ái chào quyết thắng ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này