1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 23/03/2005
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Những người thích mùa đông:
    Bạn là người lãng mạn, thích văn chương thơ phú, đôi lúc bạn muốn viết để thổ lộ những suy nghĩ, tâm trạng của mình. Những nhà văn, nhà chính trị thường rất thích mùa đông, vì khi đó năng lượng của họ rất dồi dào với sự suy nghĩ, tính toán một cách bình tĩnh, sâu xa - người ta thường gọi đó là sự hoạt động của một trái tim nóng và cái đầu lạnh.
    Những người yêu thích mùa đông thường có những hành động, tâm hồn kỳ bí nhưng có sức thu hút mạnh mẽ người khác. Tất nhiên họ rất am hiểu tâm lý và cách chinh phục người khác dễ dàng. Họ có những lời nói rất thuyết phục, có năng khiếu bẩm sinh về văn chương và một trí nhớ tuyệt vời. Người nào thích mùa đông thì rất hợp với nghề viết văn, chuyên gia tâm lý và thậm chí là nhà chính trị học. Tuy nhiên, những người này hay thất bại vào mùa hè.
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Ruồi nhé!
    Thì chẳng lẽ các bác zai mà lại nỡ để cho 4 chị em "làm việc" à? Hic... nói thế... ko khéo ko bác zai ở trong Nam chịu nhập hội nhỉ! Ui... tất nhiên là chỉ để các bác zai làm việc... nặng, còn việc nhẹ thì 4 chị em xin lãnh!
    Nóng quá! 3 chị em trong Nam đâu mất rùi?! Hổng thấy lên lịch họp hội MĐ, buồn ghê! Cây kem buồn đến chảy thành nước mất rồi!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 24/03/2005
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ko vào thăm hội, số trang vẫn tăng đều đều nhỉ! Đáng mừng! Đáng mừng!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/03/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Kinh nghiệm gì?? Nhiều lắm à, tò mò gớm Cái vỉ quạt chả thì tìm thấy rồi còn cái vỉ gì (lại là chuyện kinh nghiệm) thì hình như là vẫn chưa tỉnh lắm Hihi (lâu chưa được trêu ai, thích quá )
    Xong!!! Băng bây giờ hot nhất mùa Đông, đi đâu chị cũng được chả nhời về Băng
    Đáp rằng: ông trời đồng ý với ước muốn của con! Nhìn ra đường mà xem, nắng nhẹ nhàng lắm đấy!
    Mùa Đông đã qua lâu rồi... Mà năm nay, đến trời còn khó hiểu, huống chi ta với ta...
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hix ... oan ... oan .... oan em quá ..
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo là xong cái vụ interview ở Sheraton, quân ta toàn thắng trở về...hehe.... Và em cũng xin giữ lời hứa với bác Oleviosa va bác Lạc đà là chiêu đãi các bác í ăn bò bía... Khuyến mãi thêm kem 2000đ ở Đinh Tiên Hoàng.... Có gì thì msg nhé
  8. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    chú này được cái chanh thủ gớm, vào một nhát mà vác cả tổng ra để í ới, đến sợ, chẻ ko tha, rà không thương! chị xợ cậu dồi đấy
    Chiếc nón kì riệu cái rì, trắc lại đứa nào nghe lời đường mật chết muỗi của cậu hô da trứ rì . Hịch hịch, hôm chước đứa lào ngồi cả tiếng đồng hồ mà có gọi đích ranh da đâu
    Rù xao cũng cảm ơn chú vì đã tặng chị 1 bài thơ cải biên, hihi, chị cũng được cái mến văn trương, yêu cái trữ
    [/QUOTE]

    Chị ơi, chị soi bài của em kỹ quá. Đúng là hôm đó em chưa biết tên chị (tại chị không cho biết,em đoán hoài chẳng được)... nhưng bi giờ thì em biết rồi. Người ta vô tình nói ra cho em biết thôi chứ em có đường mật gì đâu!
    Bài thơ đó không phải là bài thơ cải biên đâu chị ạ. Đó là nguyên văn bài "Em Bảo Anh đi đi" của tác giả X.Caputikian - Armenia (dịch giả Huyền Anh) đấy. Bài thơ này cũng tương đối nổi tiếng, chị có thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn thơ tình thế giới nào đó.
    Em không rành về thơ ca lắm nên không dám post thơ linh tinh đâu. Hai câu có tên Lạc đà (không chửi bới ai hết ) cũng là trích thơ bác Tố Hữu ạ. Thế nên mọi người cứ yên tâm em không xuyên tạc tên mọi người đâu. Em vốn thành thật, có bao giờ biết xuyên tạc là gì!
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Chiều đông, sương giăng phố vắng
    Hàng cây lặng câm, phố cổ mặc trầm
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng có cái gì hay hay, post lên cho bà con đọc tạm...
    Cảm xúc cuối đông!
    Những cơn gió lạnh đan tràn về và cố len qua từng ô cửa, mùa đông vẫn còn..
    Gió mùa đông bắc lại về mang theo hơi thở lạnh lẽo của mình phủ khắp không gian và bầu trời Hà Nội, nhìn những góc phố như hiu quạnh và cô đơn, lẻ loi và trơ trọi... Vậy mà đã có lúc tôi tưởng nàng xuân đã chế ngự được mùa đông rồi chứ? Có lẽ là do đông vẫn cố lán lại với thời gian bởi còn nhiều điều muốn nói..?
    Dù sớm hay muộn, rồi cuối cùng, tôi cũng phải nói lời tạm biệt với mùa đông, cũng giống như mùa thu vậy, bị đông làm cho tê tái, tàn lụi ... nhưng vẫn cố để lại cho thời gian những chiếc lá vàng úa trên cành bởi cũng như đông - không muốn rời xa thời gian - bởi còn nhiều điều chưa nói!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ...
    Tháng ba rồi, trời có lạnh không em?
    Rét nàng Bân liệu có về đúng hẹn
    Để em lại cầm khăn quàng bẽn lẽn
    Nhận bông hồng còn e thẹn vì sương?
    Tháng ba rồi, trời mưa bụi không em?
    Hà nội có co mình, đêm rơi dần tĩnh lặng
    Sau ồn ào là chút gì đọng lắng
    Khi đất trời cùng dâng tặng mùa xuân
    Tháng ba rồi, em còn nhớ không em?
    Anh ngốc thật, nhớ làm gì em nhỉ?
    Dù anh vẫn cứ đôi lần chợt nghĩ
    Tháng ba này, và cũng một ngày mưa....
    Tháng ba rồi, em được tặng hoa chưa?
    Anh chỉ hỏi, ừ, thì anh chỉ hỏi
    Và anh biết rằng những điều anh nói
    Có lẽ giờ đã của một người ta
    Tháng ba rồi, anh ở một nơi xa
    Xa cái lạnh, xa mưa phùn Hà nội
    Xa em nữa...
    Anh, lại trò nông nổi
    Chẳng hiểu gì
    Khi tất cả trôi qua..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này