1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Xin làm lễ ra mắt 1 bài viết, không hay xin đừng cười:
    Mùa đông này tôi lại xa nhà. Không có em ở bên, con tim heo hắt như cây mùa trụi lá. Mấy đứa bạn có lợi thế địa hình đã về từ hồi Chritmass, nhà tôi chưa khi nào vắng thế. Lò sưởi tắt, cửa sổ mở, thấy cái nhiệt kế chỉ -8 độ mà sao... Kỳ lạ thay, tôi không thấy mình đơn độc hay buồn chán. Chưa thấy em 2 năm rồi nhưng hình ảnh em vẫn đến với tôi trong từng giấc ngủ. Chưa gọi em hơn tháng rồi nhưng tiếng em vẫn ở bên tai. Lòng tôi không nguội lạnh vì tôi biết, đâu đó ở bên kia, vẫn còn ng đang nghĩ về tôi.
    Em xin hết.
  2. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ chơi với nhá.....
    Tớ cóc biết chuyển màu chữ thế nào cả (cơ mà tớ là viên chức cơ đấy hơhơ...) nên tớ phải khai *** là Male trước nhá, Age thì 26 rùi, chắc già nhất hội MĐ này nhể, khụ khụ....tớ rất ghét MĐ nhưng mùa hè thì còn ghét hơn, lý do chỉ thế thôi, không biết bạn Come có cho tớ vào hội không chứ (nếu không, có lẽ lại Tết này fải "quà cáp" đến nhà bạn Come cho đúng "thủ tục", Come nhờ.....!!!)
    Với lại YM của tớ là: montgreen_vn nhá, nếu lúc nào meeting online thì buzz cho tớ với nhá, chỉ thế thôi, vì rét nên tớ ngại đi offine lém...
    Thx
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì, hắt hắt xì, từ chiều qua đến tận báy giờ, mắt mũi đỏ hoe vì lạnh và vì có nước Bên cạnh lại khư khư thêm 1 cuộn giấy mềm để "trút ra" cái dịch nhầy nhầy đáng ghét và một cái túi nilon để vứt cái giấy mềm vào đấy Từ sáng đến giờ, dễ cũng đến nửa cuộn đi tong
    Lạnh cóng, công nhận là làm gì cũng ngại. Xem dự báo thời tiết thấy trời ấm lên, cũng đỡ lo. Lạnh thì thích thật nhưng quá thì cũng kô tốt Mùa Đông, với bệnh kinh niên gắn bó gần 10 năm trời là tịt mũi, lúc nào bên cạnh cũng có một lọ thuốc. Hình như bác sỹ bảo đó là Viêm xoang dị ứng.
    Chiều nay nghĩ đến gặp cái bọn Nhật củ chuối kia mà ngại quá, lạnh thế này mà... Rồi thế nào nó lại mỉa mai, người VN bọn mày kém chịu đựng, mới lạnh tý đã ốm hết cả lũ. Thừa calories thì phải, lúc nào cũng bật điều hoà, điên ko chịu được. Chắc phải vác cái "bao tải" đến thôi. Lại giống "khủng bố" cho mà xem
    Đọc bài bạn Thangruoi viết hoá ra lắm người bị như mình thật , kiểu này, hội ta có nhiều chủ đề để bàn với nhau lắm đấy .
    Ơ thế còn mấy bạn thành viên đâu nhỉ, về đây đốt lửa ấm lên cái mùa Đông lạnh này đi chứ
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    [red] Hi mọi người, hôm nay có vẻ ấm hơn hôm qua nhỉ? Bực thế chứ!! Tôi có một câu chuyện ( tất nhiên là tự sáng tác) để mọi người rét thêm chút nhé:
    Em có một giấc mơ cực ngọt ngào em vừa mơ tối qua, miền quê em chợt ngập tràn những bông tuyết trắng. Tuyết rơi đột ngột như lúc anh đến với em, từng bông tuyết trắng tan trong tay em, phủ đầy trên nhưng rặng cây trước cổng nhà... Lặng lẽ đi bên anh, ngắm những dòng người lũ lượt kéo từ HN về xem tuyết, em thấy thật khó tả. Anh nói: Đúng là không thể hiểu được tự nhiên, đến cả miền quê em cũng có tuyết rơi thì chắc HN sắp thành Bắc Cực, hi hi. Anh lúc nào cũng vậy, có lẽ anh cũng chỉ như những bông tuyết kia, đột ngột đến rồi ra đi không hẹn trước....
    Hết giấc mơ, he he đúng là mơ có khác, nhưng mà nếu được xem tuyết rơi một lần thì tôi sẵn sàng mơ tiếp
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ladies and Gelements...
    Trong những ngày qua hẳn các quý vị đã thấy rõ được sự nhiệt tình của bác Howcome nhà ta rồi nhỉ? Để đáp lại tấm thịnh tình ấy cũng như chính tình cảm của các quý vị dành cho Mùa Đông tôi mong mọi người hãy tham gia một cách nhiệt tình hơn nữa.
    Bạn nói bạn yêu Mùa Đông, bạn thích Mùa Đông, ừ yêu và thích, nhưng tại sao, vì sao? Hãy chia sẻ, hãy nhóm lửa lên để mọi người thấy cần lắm một mùa đông........
    TO HOWCOME: Trời này mà ngồi học ôn thi cũng khoái lắm nhỉ? đầu năm chúc mọi việc đều suôn sẻ nhé!
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông...
    Trời chiều bảng lảng, gió thổi, mây bay... nhìn ra ngõ cây bàng khoe những cành khẳng khiu như những cánh tay gầy đói sữa, độ này lá bàng đã rụng hết, một vòng xoay của tạo hóa lại sắp bắt đầu. Thời gian như lắng đọng trước cảnh chiều đìu hiu, vắng lặng, không gian như dàn trải mênh mông, chốc chốc lại bắt gặp một vài chú cò trắng nhẩn nha kiếm ăn trên những cánh đồng nước ngập trắng xóa lơ thơ vài gốc rạ. Thấp thoáng, xa xa những làn khói trắng trên bếp nhà ai đang lan tỏa, thi thoảng bắt gặp một vài chú trâu nhẩn nha bước về trên những con đường làng vắng lặng chẳng bóng người lại qua... Ta cảm thấy mình bé nhỏ và cô đơn trước một chiều đông thăm thẳm...
    Đi hết một mùa đông
    Mà chưa về đến ngõ
    Gió mơn man, rong ruổi
    Trên những cánh đồng xa...
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hix , bệnh giống bệnh mình nè .............. nhưng giờ tớ cũng coi như là khỏi rồi .
    Hồi hè tớ đi khám ở Trần Hưng Đạo ( đắt kinh người ) họ bảo bị viêm mũi dị ứng , bị viêm họng , ........ khoảng 4 bệnh , cho uống toàn kháng sinh , nhưng riêng cái mũi chỉ cho nhỏ bằng Otrivin thôi , có điều sau không thấy đỡ tớ bỏ luôn , vì thuốc nhỏ mũi cũng chả rẻ gì .
    Nhưng có bài này , bác thử xem có được không nhé . Đun nước thật sôi ... đổ ra một cốc thuỷ tinh to , nhỏ vài giọt dầu ( cái loại mà chỉ có 1000đ một lọ ấy , lọ mà uống được ) , lấy một tờ giấy cuộn lại thành hình cái loa ấy , để hở một lỗ nhỏ , rùi hít . HÍt cho đến khi nào cốc nước hết nóng thì càng tốt , có thể hít bằng mồm cũng được , vì dầu uống được mà .
    Tớ đã làm hai lần ........... làm từ hồi tháng 8 cho đến nay ..... mùa đông mà không hề bị hắt xì tẹo nào , khoẻ re . Sướng lắm , không ốm đau gì . Mà cũng bị viêm mũi từ bé đấy , hồi trước ngày nào cũng 3 gói giấy ăn là chuyện thường . Hôm nào đi học mà không hắt xì bọn lớp nó ngạc nhiên ý . Ốm nhiều đến mức chúng nó chán không buồn hỏi thăm cơ .
    Bác cứ thử xem biết đâu lại được . Chúc bác mau khoẻ
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hix , nói thật với bác , em cũng muốn viết bài lắm , nhưng văn em nó lủng củng .... viết chán lắm , em viết lên khéo các bác chả muốn vào đọc nữa . Em vẫn vào thường xuyên đấy chứ ah , ngày nào em chả lượn vào đây ít nhất là 1 lần .
    Thôi thì , anh chị em nhà mình ai viết được viết đi , để em vào đọc ké với .
    hix mình chỉ giỏi mỗi cái khoản buôn dưa lung tung
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hội nhà mình văn chương lai láng nhỉ,chả bù cho hội gầy nhà em....hehe
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ko ngủ được, mò dậy, đang viết bài trong đây thì mất điện... ngoài trời gió rít gào...rồi mưa như trút nước. Thế là coi như toi công. Đành đứng lên, mò mẫm tắt màn hình rồi lăn đùng ra giường nhắm mắt, cố gắng ngủ.
    Chập chờn thế nào, tự dưng tớ lại mơ tớ về nhà vào cái thời tiết lạnh thế này, đứng trước biển và khóc... hix hix.
    Tớ thích biển mùa Đông, tớ thích ăn bánh trôi chay mùa đông, và tớ thích nằm trên giường với mẹ trùm chăn kín cổ và nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Thích nhiều lắm..... hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này