1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hcx, em thưa thật với bác là trong hội mình e cũng mới chỉ gặp duy nhất 1 mem bằng xương bằng thịt ngoài đời là... con bạn từ cấp 3 của em. Còn các bác khác thì e cũng chỉ biết mặt qua những tấm ảnh trên hội, nói chuyện qua YM (những chuyện này bác cũng làm ngon). Bác cứ lên hội, post bài, contact với các mem khác một tí thì thân nhau ngay thôi; nhiều khi lên thấy bác post bài, nhưng toàn là cảm xúc của bác với một ai đấy, em cũng chả bít nói leo vào thế nèo
    Nhân thể, cho e đoán thêm phát nữa, bác tên là Quỳnh Anh phỏng?
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình không phải Quỳnh Anh đâu, những cùng gần gần như vậy. Còn mình viết bài thì thường nói chuyện với chính mình đấy chứ, tại chẳng ai hiểu nổi mình cả, thành ra cứ hay độc thoại vậy thôi mà. Với lại mình thuộc loại viết văn không cảm xúc làm người đọc không nói leo được, thông cảm nhé. Nhưng cũng vui vì nhận được sự trả lời. À mà mình ở tít bên này thời gian nó cứ chênh với ở nhà thành ra chẳng chat với ai được, mà chat nhiều thì còn vào topic làm gì nữa. Hichic
    Thôi đi ăn cái đã. Đói quá rồi.
  3. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    # Hôn cằm: Chị thông cảm, nhà em với nhà Băng (not bank) cách nhau cái cây mồng tơi...có 2km, nên... Em không biết nhiều, chỉ biết mấy chỗ gần nhà thôi. Nhưng em rất yêu đời, yêu người, và tất nhiên yêu âm nhạc. Em hát hò suốt ngày, đủ các thể loại lôm côm, nhạc cop của thiên hạ, lời thì tự nghĩ ra, hé hé, vui lắm chị ạ!
    Em không nhiệt tình lắm đâu, có lẽ là hành động theo thói quen. Em nghĩ có nhân tố mới sẽ đem lại sinh khí, nguồn cảm hứng mới, phải cố mà đem kết hợp với kinh nghiệm và uy tín của lớp đàn anh đàn chị đi trước. Chứ ít nữa em quen mặt rồi, lại phải chiêu mộ thêm các đàn em thôi...

    # S_mông big: Nếu không phải Quỳnh Anh, vậy em là Quế Anh (chứ Quang Anh với Quốc Anh hay Quyền Anh.. thì nghe nam tính quá). Nói gì với người gọi đúng tên em đây?
    Ở nước ngoài cũng có nhiều người lắm, đây có một chú Trâu đang cày ở Pháp, một chú khác Trồng Đỗ Xanh ở Hà Lan nè...hình như cả em Gái lưu ban nữa thì phải (chưa biết muội này! ). Em cứ thoải mái nhé! Nga với VN chênh nhau mấy tiếng mà không chat được? Em cứ chủ động add nick đi xem, đây toàn người nhiệt tình, chat là chát ngay đó...
    # Xin ý kiến cả nhà, trong 2 tuần nữa, các anh chị em thấy có kịp OFF không? Nếu OK, xin giơ tay cái nhẩy, em chưa được OFF, huhuhuhu
    )000000000000000000000000000000000000000000000000(
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic kô hẳn là mình không chat được, chat ở YM thì chỉ được vài người thôi, còn vào đây thì cả trăm người. Với lại hằng ngày mình đi học tận 8 tiếng, được nghỉ mỗi chủ nhật, nếu mà ngồi chat thì chat sao được đây. Nên thỉnh thoảng chán học thì chui loanh quanh cho này một tí, chỗ kia một tí, xem dân tình suy nghĩ ra sao, để còn mà học hỏi, rút ra kinh nghiệm cho bản thân . Chứ chat rồi cũng không được gặp mặt cũng mất vui. Sau này mỗi người một cuộc sống, ai cũng bận rộn cho bản thân rồi chẳng thế quan tâm đến nhau được nữa, mình nghĩ vậy nên sợ mọi người trách nên cũng không dám làm quen. Hihi, thôi làm quen trên topic là cũng vui rồi.
    À bạn gọi là S_mông big nghe có vẻ đúng đó, còn Quế Anh với Quỳnh anh gì gì không phải tên mình đâu. Tên mình thì không ai đoán ra đâu mà, xấu òm, vì mình cũng chẳng nữ tính gì cho cam, bố mẹ biết vậy nên đặt đơn gian lắm. Mà sao nhìn địa chỉ YM đoán tên làm gì, đấy là sự kết hợp giữa 2 nửa đó, trong đó mình chỉ là một nửa thôi.
    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 29/03/2005
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 29/03/2005
  6. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
    [/QUOTE]
    Nè , cảnh báo với chú em là Băng hơn tuổi chú em đấy nhé , chậc, gặp mặt mà nghĩ Băng kém tuổi đã đành , đằng này chưa nhìn mặt sao lại nhầm hay ho thế nhỉ
    Thôi chào cả nhà em đi .... hi` .... ah sorry cả nhà em ko đi off lần 3 này được rùi , Karaoke em chưa sử dụng bao giờ ... hơn nữa em hơi bận .... thông cảm cho em ... hẹn tháng 8 vậy
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ôi trời ơi , nghe mà mệt quá .Có lẽ em phải đợi thôi các bác àh.Khi nào có thời gian lên hanội em, hi vọng sẽ được gặp mọi người vậy .mà hôm nay ko biết , box mình có họp liên hoan ko nhỉ thấy bàn tán lao xao..........Nếu các bác đi rùi , chụp ảnh về cho em xem với nhé
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ờ, câu trả lời của chị là đồng ý. Trong 2 tuần nữa cũng ok luôn, tinh thần đi chơi của MĐ cao lắm
    @ Băng: sao ko đi hả em, ko có em đi thì buồn mất một nửa không khí đấy. Đi đi còn làm chân thủ quỹ cho chị nữa chứ , chị sẽ sale off em một nửa số tiền đóng góp, oki?
    @small_pig: cô ỉn bé nhỏ nếu em SN 82 thì chị sẽ là chị của em đấy Em là thành viên từ rất lâu rồi mà bây giờ mới vào là hơi bị hư đấy nhé
    EM ở nước ngoài thì cũng có một số bạn như em cũng ở nước ngoài đấy thôi. mà ở Nga thì càng tuyệt, chị thích nhất mùa Thu vàng của Nga, hàng bạch dương trắng xoá trên nền tuyết trắng tinh... Làm chị liên tưởng đến "chiếc nhẫn bằng thép", "lẵng quả thông"... rồi những bài hát Nga "ngôi nhà trắng" , "cây bạch dương", "chim ơi đừng hát ta buồn.." hãy làm ấm lên và làm màu sắc mùa Đông bằng những câu chuyện về nước Nga xa xôi nhưng thân thiện, em nhé hãy vào và tự tin, ở đây toàn người ấm áp và vui vẻ mà
    @ All ở HN: bắt đầu bàn về KOK party đi thôi
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    @howcome: hic thêm một người gọi em là ỉn rồi. Mà khổ quá cơ em có béo gì cho cam, đấy là chưa dám nói là khẳng khiu đấy. Nhưng mà dù sao thì cũng thích cái cách người khác gọi mình, em đang phấn đấu cái nick nó thể hiện đúng bản chất.
    Mùa đông ở Nga thì đẹp thật nhưng mà chỉ tuỳ từng ngày thôi, phải hôm nào có tuyết rơi cơ. Lúc đó thì tuyết phủ trắng khắp nơi, cứ như mọi thứ được đắp bằng tuyết vậy. Nhưng mà những cảnh như vậy chỉ tồn tại trong vài tiếng, đến lúc có nắng lên là tan hết mọi thứ. Còn thời tiết bây giờ ở đây thì vẫn là đông nhưng mà tuyết cũng sắp sửa tan hết rồi. Mùa xuân sắp sang rồi. Ở đây chuyển mùa nhanh lắm, chỉ cần một đêm thôi là thấy cảnh vật hoàn toàn thay đổi.
    hic, mọi người thông cảm cho mình, mình không có cái khiếu văn chương, nên viết gì thì cũng như tả thực thôi. Đôi khi lên viết bài để có người biết là có một đứa đang học xa nhà. Không lại tủi thân
    vậy nhé, chúc cả nhà offline vui ve ha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này