1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hàn...
    Ừ nhỉ, xem lịch của các cụ nhà ta thì hôm nay bắt đầu tiết tiểu hàn rồi, theo lẽ thường thì đến tiết tiểu hàn trời thường lạnh lắm, tiểu hàn là thời điểm lạnh nhất mùa đông. Nhưng có lẽ mùa đông năm nay lạnh sớm hơn thì phải, mấy ngày trước Miền Bắc có rét đậm rét hại, đến tiểu hàn thì trời đang ấm dần lên. Có lẽ ít người cảm nhận được sự thay đổi này, bởi mấy ngày nay trời lạnh quá và mọi người cũng đang dần quen với cái lạnh ấy. Ra đường bây giờ ai cũng khăn quấn, áo len... lại còn cả bịt mặt nữa thì làm sao phân biệt được những sự thay đổi nhỏ nhoi này. Nhưng nếu tiểu hàn mà trời ấm lên thì có lẽ thời tiết năm nay sẽ khắc nghiệt hơn nhiều, rồi lại có rét đậm rét hại nữa thôi... Mong bà con ta biết được để còn đề phòng!
    To hduybang: nghe cái bài thuốc của iem mà cảm thấy ngồ ngộ, phải chăng là muỗi đốt i-nốc?
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hix , bác nói ý gì ah , con bé em không hiểu ah . Em là em nói thật , đúng là em đã bị vậy , và em cũng đã làm vậy . Bây giờ em khoẻ re , bác hông tin em gọi người làm chứng cho . Bác làm thui chột sự cố gắng của em
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái tiểu hàn , đại hàn không biết thế nào , ngày trước cứ nghĩ đại hàn là lạnh nhất mùa đông, ĐẠI mà . Giờ mí biết tiểu hàn lại là lạnh nhứt , thế còn rét nàng Bân ? ( ko biết có ghi đúng tên không nữa ) thì sao ah . Đó là cái rét cuối cùng của mùa đông phải hông ah ? Mà nó có rét như tiểu hàn không nhỉ ?
    Dù là lạnh thiệt , nhưng em vẫn khoái thế này . Mùa đông mà chỉ mặc có hai cái áo là không khoái
    Ngày bé , nhà chỉ là nhà cấp 4 thôi , cả nhà chỉ có 1 cái giường . Mùa đông, sau khi ăn cơm tối xong , ba mẹ con lại ngồi trên giường đắp chăn măm măm bỏng ngô , thích ơi là thích , ngày ấy có bỏng ngô là nhứt rùi . Cứ mỗi lần chui ra khỏi chăn lại run lập cập , lại muốn mau mau chóng chóng xong việc để chui vô chăn rúc rúc tìm chỗ ấm . Nhà bé xíu mà vui .
    Bây giờ sướng hơn ai cũng có phòng riêng , hứng ăn bỏng ngô cũng đã mất dần .......... thấy mình .................
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rét nàng Bân...
    Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Hoàng Hậu thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình. Chồng nàng Bân, cũng là một người trên thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Những nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc song cứ loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi, suốt lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân rồi mà chỉ mới may trọn được đôi cổ tay. Nhiều người trên trời đã chế giễu nàng:
    "Nàng Bân may áo cho chồng
    May ba tháng ròng mới trọn cổ tay".
    Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng Bân buồn lắm. Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: "Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân" là vì thế.
    To hduybang thế này đã đủ chưa nhỉ?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: tự sự cái
    Ấm lên rồi đấy, nhưng mà cái mũi của mình chẳng khá hơn tẹo nào, ngược lại, do phải xì nhiều quá nên mũi và miệng trên nó rát như xát muối , đã thế lại còn nở tung nở toét ra mới nhục chứ
    Phần 2: Buôn dưa
    Em Băng: hì, dù sao cũng cảm ơn iem đã chỉ cái cách mà thangruoi nói là mũi đốt inox, hihi, chắc là do em bị nhẹ hay thế nào thôi chứ chị đã thử chữa các thể loại đông tây kim cổ: từ bệnh viên tai mũi họng cho thuốc, chẳng khỏi, chỉ tổ mệt mỏi --->>> BỎ; đến xông thuốc tây, thuốc Nam; thậm chí, kì công đến độ mua ngải cứu khô về đem đốt, hít cái khói cháy đấy ngày 2 lần, nhức hết cả óc, cũng chẳng đỡ. Với cả cũng choáng vì nó khó chịu lắm . Thế là cứ COLDI mà dùng, mỗi ngày chỉ 2-3lần như thế là một giải pháp khá mừng! May mắn là chỉ bị tịt mũi mỗi Mùa Đông thôi
    Năm ngoái, có đợt cháy chợ COLDi, chỉ có mỗi ColdiB, nhục thế, mà nhất định ko đưọc dùng B vì hình như B có thêm cái gì ko tốt lắm, chạy khắp HN ko tìm ra, tớ phải sống dở chết dở gần 1 tuần liền. Đợt đấy, tự nhiên lại đi Bắc Giang chứ, nhảy vào một hàng thuốc, COLDI cả đống, mỗi tội 13.000/lọ, trong khi ở HN chỉ 9000đ thôi. Thế là tớ hì hụi vác về HN 3 lọ liền. Mang về đến nơi thì ng ta đã kịp ra lò mấy ngàn lọ COLDI rồi, nhục thế chứ
    Bạn thangruoi: nghe kể cái sự sướng của ấy mà tớ cũng thèm, chặc chặc, cả đời mơ cũng chẳng dám mong được bằng nửa ấy.
    Á, tớ nghĩ ra cái bài mà ấy "cải biên" đó ở đâu rồi, ở trong một bài thơ, xong rồi đưọc phổ nhạc thành bài hát ".... vẫn chưa về đến ngõ. dung dăng câu quan họ, nhuộm tím cả chiều sim, Ơi con sông màu nâu, giọt phù sa cổ tích..." đại khái thế, tớ chỉ nhớ lời thôi, còn nhạc thì tớ có thể í éo theo được
    Phần 3: Tổng kết lại số hội viên cho đến thời điểm này[/u
    - Tớ: ai cũng biết rồi, kẻ lắm lời và là "con lai" giữa ngành kỹ thuật và kinh tế nên tính cũng ẩm ẩm ương ương!
    Lập một hội sinh vào CUỐI NĂM, vi` thường thì những người sinh cuối năm sẽ thích mùa Đông Nhưng chắc là hội ta chưa thật sự hấp dẫn hay là còn non quá nên chưa đủ sức nhân lên số thành viên. Mong là chúng ta sẽ lấy chất lượng bù số lượng! Chỉ cần mọi người thân thuộc và chia sẻ với nhau mọi chuyện, chan hoà và nhiệt tình tham gia đóng góp, tớ nghĩ chuyện thành viên ít / nhiều sẽ ko thành vấn đề!
    -hduybang: em gái, thấy hay suất hiện bên TVTY thì phải, chắc là một chuyên gia về TVTY chớt rở, ko thể cho em ý thoát, có gì còn để mà hỏi han chứ . Em gái, hình như not avaiable ruìi
    - thangruoi: bạn này là dân IT, liên quan một chút đến công an, nhưng ko hình sự tẹo nào, ngược lại, chúng ta đã thấy bác ý "lãng đãng" ntn qua các bài viết rồi.
    25 tuổi, chưa có người yêu đâu , lại còn ?ođẹp chai? nữa (theo lời bác ý tự nhận xét) ------->>> Rất thích hợp với các cuộc tiếp cận của các cô nhá
    Quê bạn ý rất nên thơ và đẹp, ở bên dòng sông Kinh Thầy mơ mộng, vì thế, chúng ta đã có một điểm thăm quan nếu sau này muốn tổ chức offline.
    Bằng tuổi tớ, nhưng SN sau tớ, tớ sẽ bắt gọi bằng chị, vì tớ ra trường trước 1 năm nhưng hiện tại, cứ xưng ấy/tớ đã
    - Global: Cô em xinh xắn của tớ_có thể cũng sinh bằng năm tớ nhưng chắc chắn ra trường sau tớ, hehehehe, mới lại tự nhận tớ là "bà chị" rồi, nên cũng là em tớ
    Chưa chồng, hình như đang có anh nào nhưng mà lại là một tư vấn viên rất giỏi bên HPGĐ nhá. Nổi tiếng phết. Hội ta lucky quá đấy.
    Người TpHạ Long_ ếhhhhhhh - lại một nơi có thể đi chơi được này!!!!! Iem ý đang ở Sính gá pò. Nhưng tết về, tết về!!! Nhớ ?otình hình này? mà đòi quà nhá
    - moonlight4u: cứ đòi off ngay nhưng bản đăng kí thì chẳng thấy đâu. Bạn này cứ gọi là ... ma xó Chả biết kể về gì bây giờ Không phải lỗi tại tớ nhá
    -TongHoAnh: chắc chắn phải gọi tớ bằng chị, vì chắc chắn kém tuổi tớ. Là em trai, mọi người ạ. Thấy em ý bảo là tên là Hồ Anh. Hihi, cùng tên Anh như tớ đấy .
    Nhắn THA: em kể thêm cho mọi ngưòi biết về em chút nhé!!!
    - intense_emotion: Tên là Quế Anh, chắc cũng là bạn của bạn PTA- bạn của tớ . Em này chỉ viết 1 câu warn cho Hội MĐ mà tớ lại Pm cho em ý bảo vào hội,. Thành viên trẻ tuổi bất đắc dĩ ( xét từ phía em ý mà thôi). Nhưng sự có mặt của em thật sự là một điều vui của hội. Mong là em không chê!
    - sonie_vespie: Bạn này nể lắm mới cho vào hội (j/k) nhưng Tết chắc chắn tớ sẽ bắt mang quà đến nhà tớ làm "thủ tục" .
    26 tuổi, lúc đầu tớ ko gọi bằng Anh đâu, sau rồi, hị hị, có "một số chuyện" lin tin xảy ra, thế là tớ đành gọi bằng anh
    Không thích đi chơi vì sợ bị pick the bill , nhưng mà khi nào hội ta ĐẠI HỘI chắc chắn hắn ta sẽ đi, vì tớ sẽ tìm cách cho phải đi
    Cũng là dân IT và cũng làm một chỗ oai lắm, chẳng khác gì bạn thangruoi cả, nên e hèm, nói chuyện cũng được lắm
    Sắp "vơ lấy tội" nhưng vẫn "tớ còn mải chơi lắm" . Mà chắc chắn đám cưới bạn Ét Vê, tớ thế nào cũng phải có mặt hihihihi.... (Mời các bạn suy đoán....... hehhehehe ) (thế nào cũng đoán sai!!!)
    Phần 4: tớ nhắn nhủ hội Sinh vào Mùa Đông (gọi tắt là Mùa Đông)
    Tạm thời thế đã nhỉ, mấy ngày tới, có thể tớ sẽ đi volunteer mấy nơi toàn rừng rú thôi, chắc là ko thể online được. Nếu tớ đi, nhờ các bạn ở nhà take care cái Hội này của chúng ta thật vui vẻ nhé. Mong là khi tớ về sẽ có thêm vài bạn thành viên mới!!!
    À, tớ nghĩ ra để Hội chúng ta ko nhàm chán, tại sao chúng ta không mở ra những cuộc thảo luận nho nhỏ theo chủ đề của mỗi tuần, và mỗi tuần là mỗi thành viên sẽ đứng ra mở đầu chủ đề của mình, các thành viên khác sẽ tham gia và đóng góp ý kiến!!!! Chủ đề được mở ra ngay tại HỘI MÙA ĐÔNG - nghĩa là các bạn cứ viết bài trong MĐ.
    VD: có thể về chủ đề: món ăn ưa thích, chỗ đi chơi ưa thích, cách nấu món gì đó, kết quả trận đá bóng giữa 2 đội A-B, sở thích của mỗi người v.v
    Khi nào chúng ta bắt đầu chán thì lại chuyển sang vấn đề khác!
    Các bạn có thể buôn dưa hoặc trêu nhau thì cũng chẳng sao. càng vui và càng dễ gần gũi!
    Nếu tớ ko phải đi đợt này, thì tuần tới tớ sẽ mở đàu một chủ đề đấy. Nhưng người khác làm thay cho tớ đi, khi nào tớ về, tớ sẽ mở ra 1 chủ đề khác.
    Hay là bạn thangruoi mở hàng đi. Tuỳ bạn chọn. Và mọi ngưòi nhớ tham gia nhiệt tình nhé!!! Nào, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau... SẼ CÓ CHƯƠNG TRÌNH MỚI, mời các bạn đón chờ
    À. có gì gọi tớ nhá, Y!M của tớ là howcome_hn
  6. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tớ oe oe vào 2 giờ 8 phút sáng ngày 2/1 cách đây tròn 20 năm (suýt nữa là sinh vào ngày đầu năm, trùng sinh nhật mẹ tớ), thế nên tớ khoái mùa đông lém.
    Thời tiết se lạnh của mùa đông rất thú vị, chứ không khó chịu như mùa hè nóng nực, và trong cái không khí lạnh lẽo ấy, mọi người như xích lại gần nhau hơn
    Mùa đông ban ngày tớ khoái nhất là ngủ, đến tối rủ bọn bạn phóng ra ngoài đường chơi, chơi chán thì chui vào đâu đấy ăn đêm. Mà mùa đông ăn gì cũng ngon, cũng nóng, đã thật.
    Tớ có cảm giác là các girl mùa đông nhìn xinh hơn hay sao ý
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Các ấy thích ăn gì vào mùa đông?
    Tớ thì khoái lẩu nhất, lẩu cá, lẩu bò, lẩu các loại lẩu . Ăn mãi, ăn mãi mà ko no.
  8. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ê, tớ phản đối bạn COME nhá, tớ vì sợ rét mí ko đi ofline nhá, chứ kô pải vì sợ pick z bill đâu nhá...Bạn Come nói thế tớ mất điểm lém....he...nhỡ có iem nào "để í" tớ thì seo(mà chắc là ko...phù...may quá
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con!
    Nhìn vào cái danh sách của Hao-căm thì cái hội này có được 8 "chú" rồi đấy nhỉ? Cái hội sinh sau đẻ muộn mà lại có tính thời vụ như thế này (tớ nói vậy bởi vì chẳng ai ngồi giữa trưa hè mà nghĩ đến mùa đông cả) thì cũng chẳng phải ít đâu. Tuy nhiên để cho nó rôm rả thì mong mọi người tích cực hơn nữa nhé!
    Ở đây tớ cũng đã start vài cái topic rồi mà chưa được hưởng ứng nhiều ... Chỉ có mỗi chú viên xoang là còn được vỗ tay vài phát . Tủi thân quá.......
    Hôm nay đành mời các bác xơi món khoai nướng vậy (nói nhỏ nếu ngon bà con vỗ tay vài phát động viên nhé)!
    Trời trở lạnh, ừ không khí lạnh lại tăng cường xuống miền Bắc, nằm cuộn mình trong chăn ấm tự nhiên thấy mình thèm ăn khoai nướng đến lạ kỳ.
    Những củ khoai nướng hơi cháy vỏ, chảy mật, còn nóng hôi hổi, tỏa mùi thơm ngọt, ngầy ngậy rất hấp dẫn, thế nên chẳng thể nào chối từ mỗi lần nghe tiếng rao Khoai nướng đê....
    Khoai nướng vốn là thứ quà thôn quê dân dã đã gắn mình vào cuộc sống của lũ trẻ mục đồng, ít lâu nay len lỏi vào các ngõ ngách của phố phường Hà Nội như một món quà cổ điển. Những củ khoai mật to màu nghệ, bở tơi như đỗ, được rửa kỹ, cho vào lò để chín tới, khi dinh dính chất nhựa, bỏng tay thì được đưa nhanh vào nồi đậy kín lại để giữ hơi nóng và mùi thơm đặc thù. Vào mùa đông khoai nướng thường được bán suốt ngày nhưng chạy nhất là vào buổi chiều và tối. Ăn khoai nướng lành, vừa túi tiền, ấy là chưa kể tác dụng nhuận tràng.
    Những thực khách ưa món này đôi khi cũng thi vị hóa nó như cầu nối giữa nông thôn và thành thị, quá khứ và hiện tại.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngô nướng...
    Stop...
    -Cô ơi Ngô bao nhiêu tiền một bắp?
    -Hai nghìn
    -Cháu hỏi Ngô sống cơ, bao nhiêu ạ?
    -Nghìn rưởi
    -Một nghìn được không cô?
    -Hai nghìn rưởi một đôi có lấy không?
    -Dạ được, cô chọn cho cháu hai bắp nhé! Ê cu, xuống đi mày...
    Cô cho bọn cháu nướng nhờ cái bếp một chút nhé, ê cu tự phục vụ đi... tự túc là hạnh phúc đấy ông ạ.
    ...
    -Được rồi đấy, chiến đi... cũng được đấy chứ?
    -Chuyện của nhà làm ra mà.
    ...
    ...
    -Cô cho cháu gửi tiền ạ.
    -Đi mày...
    -Ơ này, trả lại đã?
    -Dạ đủ rồi mà cô, cháu ăn Ngô nướng cơ mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này