1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó tế nhị lắm bác newpages ạ, cứ như cái thằng em chẳng biết phát biểu thế nào
    Thôi đành ngồi ngoài xem bà con nhà ta có gi không vậy
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    F_C chưa từng "gặp" sếp ở mọi phương diện, chỉ chăm chỉ đọc bài của sếp và mọi người thôi! Tuy nhiên, không thể thiếu lời cảm ơn Sếp đã hình thành & các thành viên cùng xây dựng nên Hội Mùa Đông!
    Tâm tình chút:
    Sài Gòn vẫn ngập nắng vàng. Nhớ màu xám mùa đông rét mướt của Hà Nội, run run trong chăn ấm, nệm êm tự nói: "Em chỉ muốn biết anh có vui không? Anh đã tìm được người hiểu anh hơn em chưa? Nhắm mắt lại, gió đang thổi, cũng tiết trời này... ... Yêu, hận đã ko còn tồn tại nữa. Em chỉ là ko thể ko quan tâm đến anh. Em chỉ muốn được nghe giọng nói của anh..."
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ôi... hội Mùa Đông bây giờ... lạnh lẽo, lặng lẽ như mùa đông rồi!
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị, béo kéo với cả nhà là mấy hôm nay em làm mãi mà ko xong việc, chủ nợ đến thúc hàng ngày...
    Tối hôm qua iem cũng mún ò e lắm chứ, cơ mà cái mạng nhà em nó lại bị hâm, lên ứ được jề cả. Hum nay vừa đi học về là phải reboot lại ngay để mò lên đấy ạ.
    ...
    Hị hị hị, hồi sáng đi học đã nghe sài Gòn buổi sáng đọc tin ttvn, chiều mới lên đã bị thêm mấy người gửi cho tin về quỹ ttvn. Chậc!
    ...
    Tối nay có đủ sức thức xem Chel đá ko trời ơi. Mấy hôm nay thiếu ngủ, mệt quá, lết bộ vào trường mà đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đâm phải mấy thằng ku liền mà chả ngẩng đầu xem được là các ku có xinh zai k nữa.
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bác newpages làm mẫu đê, vụ thi viết đấy hơi bị tế nhị đấy, bác ái mộ sếp thì viết đi cho nó đễ đọc, bọn em có iu sếp thì iu thế chứ, viết lại là việc khác,theo tinh thần khách quan và trung thực thì sếp cực nhiều tội (bỏ nhà đi ....lấy chồng sinh con lén lút, quan liêu hách dịch cửa quyền). Cơ mà em ko viết thì tốt hơn, từ bé em đã cực có khiếu trong thể lọai văn hiện thực phê phán, họac ó muốn bị đuổi thì mới chơi trò ní
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hêlố ... Băng đã về ........ hi` .. thực ra là thử cái title mới ... he he
    MỌi người thế nào roài ? cho Băng biết tình hình với ... từng người một thôi nhen ... tai bi h cũng ngễnh ngãng lắm .. hix
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày trước, vào Hội mà chẳng mần ăn được gì
    F_C mới chỉ nghe và nói được với sếp vài câu, với bác Ruồi cũng thế! Cảm giác là sao giọng nói hai bác êm thế nhỉ!?
    Và "shock" vì tràng cười "được mùa" của bác Ruồi!
    Tình hình Hội thấy có vẻ hẩm hiu, heo hắt quá! Bác gì có ý kiến post bài về "sếp" xin mời bác phát pháo trước ạ!
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz, cái P_C thông cảm cái loa đthọai tớ hơi tậm tịt nên khiến giọng các bác ấy ko được trung thực lắm.
    Cú nhất là vụ bác Ruồi bảo mình nói nhanh, thế thôi mà bác bảo là nhanh thì lúc cao trào chắc là bác ghi âm rùi nghe từng chữ mất thui, em được tiếng là nói chuyện đthọai nhẹ nhàng và điềm đạm đấy bác ạ, hicz (đặc biệt là nói chuyện với các bác zai hiczhicz).
    @ Ku THA : em iu, đã thi xong chưa, trở lại làm việc nào, tiếp tục triển khai những kế họach mà chị em mình đã bàn bạc nhá.
    @ Ku lạcđàtrụi : ku lại làm cơn tham xiền của tao nổi lên cồm cộm rùi, hicz, bắt đền
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời hửng nắng, có nghĩa là mùa đông đã trôi qua. Hết thật rồi cái cảm giác được thức dậy thật sớm, hít thở cái không khí trong lành, mát lạnh, thơm ngát mùi cây cỏ của mùa đông miền trung du. Mỗi khi thức dậy, mong vô cùng khi mở cửa sổ ra, lại thấy gió thổi lạnh buốt tạt vào mặt, vào người, thấy mình như có thêm sức lực để tiếp tục "chiến đấu" trong một ngày mới!!!
    Không hiểu sao mỗi lần mùa đông đi qua, lại cảm thấy như mất một thứ gì đó quan trọng và gần gũi lắm, rồi lại háo hức mong chờ, chờ đến mùa đông tiếp theo...
    Trái đất hình như ngày càng nóng lên và mùa đông dường như ít đi... thấy buồn như mình đang mất dần, mất dần đi một người bạn, thấy họ xa dần, muốn níu kéo lắm mà không dám cất lời !!!!
    "...Tạm biệt, tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm..."
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 09/04/2005
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ô... thế à! Ý trưởng chi nhánh là...
    Cũng may là "hơi tậm tịt " chứ nếu ko... càng "shock" hơn về tràng cười "được mùa" của bác Ruồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này