1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ 2/10, cũng được xét vào hội Đông chứ nhỉ!
    Tớ được cái ko có tâm hồn ăn uống mấy nên chẳng nhớ gì nhiều về những món ngon HN vào đông, chỉ nhớ mùa Đông là mùa được mặc cả một lô áo quần đi ngủ mà thôi. Còn nhớ mỗi lần đến mùa đông là mẹ gần như lôi hết cả quần áo ra cho mặc... con bé sẵn đã mũm mĩm lại càng tròn trĩnh hơn... bác hàng xóm đi Nga về cho cái áo dạ đỏ chói... con bé xúng xính chạy đi khoe cả khu tập thể... Vui ơi là vui!
    Vào SG vì SG có nhiều công viên, nhưng buồn thỉu buồn thiu vì SG ko có mùa Đông, quanh năm hết nóng nhiều thì lại nóng ít, đến khoảng tháng 10 - tháng 1 cũng chỉ cần khóac thêm một cái áo khoác nhẹ là okie...
    Vừa lên Đh, Tết được nghỉ lâu lâu là vội vàng chạy ra hưởng lạnh... nhưng hình như đã quen với cái nóng SG... vả lại, 2 năm mò ra lại là 2 năm rét đậm, toàn bị mấy ông bạn trêu là "con gián bẹp"...
    Năm nay ko ra được nữa lại thấy buồn ghê, thèm cái ko khí chuẩn bị Tết, thèm cái lạnh run người, thèm cảm giác mỗi khi chui vào dưới cái chăn 5 cân của bà, thèm những buổi sáng quấn áo lạnh chạy ra chợ ăn món cháo sườn vẫn mê hồi bé, thèm những lúc uống nước nóng rồi thở ra khói, thèm cảm giác đánh đàn răng mỗi buổi tối mưa phùn, thèm cả buổi Đại hàn mò ra Hồ Tây ăn kem năm trước...
    Sặp đến Tết rồi...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời ấm hơn nhưng mà cái Mùa đông này có vẻ lạnh lẽo hơn hay sao vậy nhỉ? Chẳng thấy bà con nhà ta lên tiếng gì cả, chỉ có mỗi chú lacdatruilong nộp đơn xin gia nhập thôi. Dù sao cũng phải chúc mừng cái nhỉ?
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ không sinh ra vào mùa đông, nhưng tớ thích mùa đông, vì mùa đông cô đơn và lạnh lẽo lắm. Mùa đông khiến tớ làm thơ nhiều hơn, vì day dứt nhiều hơn.
    Thu khoác áo úa vàng ra đi từ sớm
    để đông về trên những mái rêu cong
    Cơn gió bấc lùa qua lòng phố hẹp
    Cái rét lạnh lùng, che những dấu xuân đi
    Em ngơ ngác xoè bàn tay bắt gió
    Nghe lòng mình trống rỗng tựa sân ga
    Có thể rồi tất cả sẽ đi qua
    Cả hạnh phúc góp nhặt bằng nước mắt
    Để em biết nỗi đau là có thật
    Khi tình yêu đã mất, chẳng quay về...
    Em có gì?
    Ngoài ảo ảnh, pha lê?
    Ivy

  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, không online có mấy ngày mà hội nhà ta đã đông đúc ghê nhỉ? Nhưng cú nhất vẫn là bị Howcome cho là ma xó, ơ hay cái cô này, chẳng qua là chưa kịp gửi bản đăng ký thôi có gì mà ghê gớm đã chụp mũ cho mình là ma xó rồi.
    Thôi thì đăng ký vậy
    BẢN ĐĂNG KÝ CỦA MOONLIGHT4U:
    Giới tính(khiếp): Female
    Tuổi: 81 ( nhầm dấy là năm sinh)he he
    Nghề nghiệp: yêu tiền như con, quý tiền như cháu (thế là biết làm nghề gì rồi, nếu hội mình có gặp gỡ chắc tớ là ứng cử viên cho chức giữ tiền đấy)
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo dùm bạn: "Đề phòng bệnh mùa Đông"
    Rét đậm, rét hại kéo dài hơn dự kiến từ cuối tháng 12/2004 đến nay ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ nhiều người, nhất là với người cao tuổi và trẻ em. Các bệnh phổ biến mấy ngày rét vừa qua bao gồm các bệnh về đường hô hấp, bệnh chàm (eczema) và bệnh viêm tai.
    Ho và nhiễm trùng đường hô hấp mấy hôm rét vừa qua, nhất là ở trẻ nhỏ, khá phổ biến. Theo BS Chuyên khoa II, Quách Thị Cần, ở Khoa Cấp cứu, BV Tai- Mũi- Họng Trung ương, cần gọi ngay cấp cứu nếu trẻ trong nhà có mấy biểu hiện như tím tái khắp mặt, miệng và lưỡi, thở nhịp rất mau, nghe tiếng rất mạnh, lơ mơ một cách bất thường, không nói hay phát âm như thường lệ được. Đề phòng một số bệnh mùa Đông, nhất là trong mấy ngày rét sắp tới, các bác sĩ đưa ra một số lời khuyên như sau.
    Với bệnh viêm thanh quản, bệnh nhân khó thở, khi hít vào tạo âm thanh như gà gáy, ho như sủa. Bệnh thường xảy ra vào ban đêm và kéo dài khoảng 2 tiếng. Trước hết có thể tạo ra bầu không khí có hơi nước bằng cách để một ấm nước sôi trên bếp hoặc đưa con vào nhà tắm và mở bên vòi nước nóng chảy ra. Không khí ẩm sẽ làm dịu khí quản, phế quản, khiến bệnh nhi dễ thở hơn. Sau đó có thể cho trẻ nằm đầu và thân được nâng cao bằng cách chèn gối sau lưng hoặc ôm trẻ trong hai tư thế ấy để dễ thở hơn.
    Nếu trẻ có tiếng ho từ ngực lên, cố giúp trẻ ho lên hết đờm để thông ngực. Đặt trẻ nằm sấp ngang qua đùi bạn rồi vỗ lưng một cách nhịp nhàng mà không mạnh. Sau đó khuyến khích trẻ khạc ra bất cứ đớm nào mà chúng ho ra. Những ngày trời lạnh thế này, cần hết sức đề phòng tiếng ho từ ngực có thể lan xuống khiến trẻ viêm phế quản.
    Nếu trẻ ho khan, cho trẻ uống một đồ uống gì đó nóng ấm lúc đi ngủ để làm dịu họng. Chẳng hạn một muỗng cà phê mật ong hoà vào một tách nước ấm và vắt thêm một vài giọt nước ép chanh. Có thể nâng đầu trẻ bằng một chiếc gối tránh cho đờm chảy xuống họng. Đừng cho trẻ uống thuốc ho trừ khi bác sĩ kê toa.
    Với bệnh viêm phế quản, trẻ có triệu chứng ho khan, rát cổ, tiếng thở hơi rít, sốt nhẹ, sổ mũi. Trước hết, để giúp trẻ bớt thở rít và làm thông phổi trong cơn ho, cho trẻ nằm sấp ngang đùi bạn và vỗ lưng cho cháu. Nếu sốt, cho uống paracetamol với nhiều nước. Cho đến khi bớt bệnh nên để trẻ trong nhà ấm nhưng không được bí hơi. Nếu sau 2 ngày, tình hình không khá hơn và trẻ ho ra đờm màu vàng xanh, cần phải đưa đến bác sĩ.
    Căn bệnh không mấy ai nghĩ bị theo mùa là bệnh chàm (eczema), đợt rét đậm và rét hại vừa qua, có dấu hiệu tăng khi mà số bệnh nhân đến các bệnh viện Da liễu và Việt Pháp ở Hà Nội nhiều hơn ngày thường.
    BS Nguyễn Duy Hưng, Tổng Thư ký Hội Da liễu Việt Nam, cho biết chàm là bệnh da dị ứng với hai yếu tố cơ bản gây nên là địa tạng dị ứng và các dị ứng nguyên, tức là chất gây dị ứng ở trong hay ngoài cơ thể. Hoá ra căn bệnh da thông thường này hay gặp vào mùa Đông.
    Biểu hiện là những đám da viêm đỏ không có ranh giới rõ, trên có mụn nước nhỏ như rôm, tụ thành từng đám. Giai đoạn cấp tính các mụn nước tiết dịch nhiều, tổn thương luôn luôn ướt, kèm theo phù nề đỏ rực. Giai đoạn bán cấp thường có đỏ, tiết dịch ít còn chàm mạn tính thì da dày, thâm và bị "liken hoá" khiến da dày bì, như da đã thuộc.
    Vết chàm thường rất ngứa, bệnh nhân gãi nhiều gây biến chứng như nhiễm khuẩn (chàm chốc hoá). Sau một thời gian trở thành chàm mạn tính, da trở nên dày và thâm (gọi là liken hoá hay hằn cổ trâu).
    Mấy ngày qua, một số trẻ nhỏ được đưa đến BV Nhi Trung ương với những đám da đỏ ở hai bên má. Có trẻ xuất hiện mụn nước và tiết dịch. Có bệnh nhi tổn thương lây lan nên trán và xuống cằm.
    Điều trị bệnh chàm rất phức tạp, đòi hỏi phải dùng thuốc điều trị triệu chứng và căn nguyên theo chỉ định của bác sỹ. Riêng về thời tiết mùa Đông, các bác sỹ khuyên nên mặc ấm, giữ thân thể sạch sẽ và tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như hoá chất và các đồ dùng hàng ngày như dây đồng hồ, gọng kính, giày dép, nữ trang mạ niken.
  6. pearl_in_blue

    pearl_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    yeaaahhhhhh..........đây đây...27/10 đây.....yêu mùa đông kinh khủng, vì mùa này ....đi ăn bánh đúc nóng là sướng nhất
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chán thangruoi thật, mình đang làm bản đăng ký dở thì lại nhẩy vào giữa, lại còn bệnh tật của mùa đông nữa chứ!!! , he he. Trêu thế thôi, chứ dạo này hội mình chưa có gì để bàn tán hả? Hay là thế này đi: chúng ta thử tìm hội ca cho hội Mùa đông của chúng ta vậy. Các bạn nghĩ sao????. Một nước thì có quốc ca, hội chúng ta cũng phải có hội ca chứ. Tiêu chí của bài hát: Tất nhiên là phải về mùa đông và phải hay mới được, mọi người thử tìm xem nhé.
    (Tranh thủ lúc howcome ko có nhà, mình thử thay chức hắn một hôm xem có oai không. hehhe...)
  8. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Heee lâu lắm mới chui vào cái hội nè Bác có ý tưởng hay thế, nhưng mà tìm hội ca thì fải có tiêu chí thế nào chứ bác?
  9. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hội ca của hội Mùa Đông thì chắc tiêu chí đầu tiên phải là có từ "đông" trong tên bài hát à? Xem nào, chậc chậc... có "Đêm đông", "Bản tình ca mùa đông" (bài này nghe nhắc kinh lắm nhưng chả nhớ nhạc nhớ lời thía nào cả, đơn giản vì ko xem phim nên chẳng có ấn tượng jề.); bài Gió mùa về của chị chuồn chuồn chắc cũng được đấy nhỉ, có "...gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh..."
    Ừ, tớ đề cử cho "Gió mùa về" nhá, vừa mốt (hình như năm nay bác LMS được đề cử cho giải cống hiến gì ấy), vừa có đọan rao hàng nghe giật bắn mình, mà nghe cũng okie...
    Private cho bác Thangruoi, Lacdatruilong ko phải là chú đâu đấy nhớ
  10. pearl_in_blue

    pearl_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài "(Oh baby) it''s cold out side" ko??? Hơi cổ một tí, nhưng muh hay và dễ hát lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này