1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Oái ,sao mấy hôm nay ko thấy em Gà đâu cả , Đại sứ mà sao nhãng quá
    Tự nhiên hôm nay nhớ HN quá
    Thích nhất là ngồi uống nước dừa ở đây
    Và những lần đi chơi đến sáng
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0

    Nếu
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
    (st)
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Nếu
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
    (st)
    Bài thơ hay nhỉ?
    Nếu....tôi sẽ là người hạnh phúc.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nốt nhá ...
    81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    Có . Và tớ còn tin là sẽ thay đổi được ... dù là hơi ít
    82. Bạn sợ gì nhất ?
    Chết
    83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
    ??? Ờ tớ đi chân đất
    84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    Tay có , chân có , cổ thì ko
    85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
    Ngày hôm qua còn ko nhớ huống chi là Noel
    86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
    Có , gia đình , tình mẹ
    87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    ??? Biết nói thế nào nhỉ , tớ đòi hỏi rất nhiều
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
    Con trai
    89. Bạn nghĩ gì vè cuộc sống độc thân ?
    Uhm .. tạm thời thì được
    90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
    Nụ cười..... sự quan tâm .......
    91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
    Ôi trời , ko thể nhớ được
    92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
    Không ! Tớ ghét tất cả các chương trình giải trí trên VtV3
    93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
    Tớ yêu gia đình mình cho du` .....
    94. Bạn thường dậy vào lúc ?
    Tuỳ , thích thì dậy ...
    95. Bạn có hay soi gương không ?
    Mỗi khi đi qua cái gương , tớ lại ngó phát coi mặt khi đó nhìn bẩn hay sạch , trắng hay đen . Tớ ko hay soi gương để chải đầu , và chỉnh sửa quần áo
    96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    Tớ ít chơi với bạn cùng lớp . Có một đứa bạn chơi từ khi 3 tuổi .. bi h vẫn chơi .. nhưng nó sắp lấy chồng mất roài

    97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
    Ai tớ cũng yêu . Gia đình của tớ cơ mà
    98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
    Uhm .. vài ba tháng 1 lần Khi có những sự kiện đặc biệt
    99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
    Nơi đây , là nơi nào . ở cái http://www.ttvnol.com này ah ? uhm ... tớ yêu tất cả mọi người ... và cũng ghét tất cả mọi người . haha .......trong sự ghét đã có sự yêu
    100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về tui đi !
    Một câu hay đấy , mà tớ ứ biết trả lời .. làm sao bi h nhỉ ?
    Đã xong ..
    Châu : khi trả lời phần nè Băng mới chú ý câu của Châu nhen ... cứ nhớ đấy , thế nào gọi là cơ hội cho Băng?
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Em Gà đây! Mấy hôm nay tình hình là "say goodbye" lão chủ nên phải sắp xếp cho xong mọi việc mới nhanh được! Ghét lão này lắm cơ!
    Chà,... anh Châu làm em Gà lại nhớ đến HN! Yêu, ấn tượng và nhớ cái rét của HN quá!
    Biển luôn đẹp và bí ẩn....
    Nghỉ lễ thật vui! Được chơi game cả ngày, được đi chơi với các bạn! Được ... khà! Thế mới là lễ! Ngày nghỉ lễ của các bác thì thế nào ạ
  6. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Trong quán ăn, trong khi Mr Ruồi và mọi người còn đang nhâm nhi nước chè thì HomeCow của chúng ta mắm môi mắm lợi múc hàng bát tướng. Mình bấm máy hơi chậm nên không kịp thu lấy hình ảnh HomeCow...liếm mép, tiếc ghê!

     
    Được fatmailer sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 02/05/2005
  7. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
     Đây: Mr Thằng Ruồi - super babe. Các em gái xâu xé đi thôi !!!

    Được fatmailer sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 02/05/2005
  8. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
     Gruuuuuuhhhhhhhhhhhhh !!!
     Global, sao dám xoá ảnh trong máy của FAT. Ghét quá !!!
     
     
     
  9. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
     Đây, nhân 1/5, tặng bé Châu của chúng ta món quà đặc biệt: Thần tượng Băng Băng của chú nè (ảnh hơi bé, chú thông cảm!). Nhớ về mời anh beer nhá, anh sẽ săn thêm vài cái cho chú đã con mắt. (Xinh và cá tính lắm đó nha, super hot cua HMĐ đó)
     Mùa hè ở Pháp ra sao nhỉ? (Quel temps fail_il? [​IMG] )

     
     
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi là Bác, Bác xem lại đi, ảnh gì mà Post ko xem được cái nào cả, Bác nói tặng em cái ảnh, ko thấy gì cả, khác nào cầm cốc bia hắt vào mặt em thế này ??
    Mà bác quảng cáo em Băng làm em khó tin quá, em nghe con gái học Bách khoa, khoa Cơ khí là em liên tưởng đến cá sấu với khủng long rồi Bác ạ
    Vâng, em về nhất định mời Bia bác ,,,
    Ở Pháp trời đẹp lắm, chỉ khoảng mười mấy độ, nghe ở nhà gần 4 chục, kinh ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này