Sinh tố mùa đông Chả hiểu ở cái đất Hà Thành này có bao nhiêu người thích món sinh tố này nhỉ? Đôi khi tự hỏi có phải chỉ vì chỉ có thể thưởng thức nó vào mùa đông cùng với bạn mà mình lại thích nó không nữa. Mỗi năm cũng ko nhiều lần lắm lại đến quán đó, cái quán ở giữa phố Nguyền Trường Tộ. Hic chỉ tiếc là cái quán lần đầu tiên trong đời mình đặt chân được định nghĩa là quán lại bi dẹp tiệm thế là mấy năm nay mỗi mùa lạnh đến mình ko còn dịp được thưởng thức món sinh tố của mùa lạnh nữa. Đôi lúc cũng thấy nhớ nhớ. Món sinh tố mùa đông của tôi.