1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    elead, anh (chị?) bảo em bây giờ lơ lửng trên mây là sao ạ? Em căm ghét, thậm chí đôi khi thấy coi thường những kẻ chỉ coi trọng vấn đề tiền bạc , bề ngoài .... , coi tình yêu ko ra cái wái gì cả.. và em mong muốn có 1 tình yêu thực sự , hì, em chẳng thấy điều đó có gì là phi thực tế cả. Đọc bài của trojan, em_be, tao_lao thấy các anh chị cũng cùng chung quan điểm với em cơ mà, hêhhhê. elead bảo sea vài năm nữa suy nghĩ sẽ thay đổi, thực tế hơn, nhưng sea tuyệt đối sẽ ko thay đổi đâu , đối với sea bây giờ là tốt đẹp , ko thể theo trào lưu cuộc sống mà thay đổi được !
    Sea thấy trong cuộc sống hiện giờ, hình như cái gì phổ biến thì mọi người xem nó như là chân lý, là điều tất nhiên . Hầu hết ai cũng muốn chọn cho mình một mẫu người yêu thật tuyệt vời : giàu có, thông minh, xinh đẹp... Từ Bắc vô nam, hầu như ai cũng có suy nghĩ như thế , mấy đứa nhỏ nhỏ mới học cấp 2 cũng đã nghĩ vậy , thậm chí ....thằng em sea mới học lớp 1 cũng nói " chỉ thích chơi với bạn gái dễ thương" ( nhỏ mà ranh bị sea quất cho 1 trận!, hừm ) . Cho nên khi yêu người ta có thêm những cái tính toán riêng khác được coi là điều tất nhiên , những người có suy nghĩ như em_be , trojan,... thì 'được' xem là phi thực tế, buồn cười nhỉ?!
    Thấy anh tao_lao có những nhận xét chung về tâm lý người khác hay ghê . Đúng như anh nói " có mấy ai chiến thắng được bản thân , vượt qua cám dỗ và chung thuỷ với tình yêu ?" ...Liệu có mấy ai nhỉ??? Chẳng biết được!!! Bản thân sea cũng ko biết mình có đủ nội công để đi theo cái chân lý mình đề ra ko nữa , hic, chắc phải kiếm chùa nào tu cho nó đắc đạo luôn wé!!!
    to tao_lao: anh nói thế vậy anh dám cho em theo anh ko đây??!!
    I hate myself for loving you
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chọt ngang mấy câu, bà con đừng giận nha.
    Tui chẳng biết người khác nghĩ thế nào chứ bây giờ tui nghĩ thế này này. Bây giờ tui còn trẻ, lo cái thân còn chưa xong nói gì đến chuyện vợ con, bởi dzzị tui tính kỹ rùi, 30 tuổi tui mới lấy dzzợ. Mà tui suy nghĩ về người vợ của tui nghiêm túc lắm, xinh xinh vừa phải,thông minh vừa phải, đủ để cảm thấy kô xấu hổ khi dắt vợ đi họp mặt lớp cũ, , hiền lành, nấu nướng phải trùm 1 chút vì tui khoái dzzụ ăn uống ngon lành lém, vậy thôi,chẳng cần cái gọi là xứng đôi vừa lứa làm quái gì cả,còn mấy cái vụ chung thuỷ gì gì đó hay nhà vợ giàu có thì khỏi bàn.... với lại tui cũng hơi thoáng trong vấn đề này vì tui tự tin vào bản thân mừ,ai kô cảm thấy tự tin vào chính mình thì thường gặp ngay những thứ mình lo sợ- ví dụ như, càng sợ ma thì càng hay gặp ma.
    Nhưng từ nay đến khi tui 30 tuổi nó còn lâu lém, mà tuổi trẻ thường gắn liền với chuyện yêu đương nhăng nhít, bởi dzzzị tui cứ tà tà chạy theo mấy em dễ thương, còn chuyện đi đến đâu hay có xứng đôi vừa lứa hay không thì I-don't -care
    Từ từ đến khi nào bị mấy cụ phụ huynh thúc ép dzzữ quá thì mình tính tiếp cũng chưa muộn
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sea đúng là hiểu tâm lí người ta thiệt. Ở trên tao_lao khen sea xong la xuống dưới sea khen lại tao_lao liền(đôi bên đều có lợi...). Ai cũng khoái được khen mờ (tao_lao cũng vậy) dù là có giả dối cũng hổng sao, còn đỡ hơn phải nghe lời thật mà mất lòng......Mà sao sea chơi ác dữ giả bộ đòi theo tao_lao (đi móc bọc) ...hichic..chắc là tối nay mất ngủ quá. Nhưng kệ,ăn đưòng trúng thực chết cũng được.
    Huynh pajero đúng là khôn ghê, chỉ lựa cô nào nấu ăn giỏi. Hihihi..tưởng tượng ngày nào cũng được ăn ngon là khoái rồi, hay lâu lâu mà nhậu với bạn bè có bà xã nấu đồ cho ăn thì đúng là quá đã (hichic..nhắc tới thấy thèm gì đâu ). Nhưng mà hình như là mấy cô gọi là có quan tâm đến bếp núc "lặt vặt" cũng hổng có nhiều nữa (hichic...chắc là phải đưa vô danh sách bảo vệ để tránh khỏi tuyệt chủng quá), toàn là quí bà khoái làm chuyện lớn,đại sự nước non không à. Hichic...chắc là mai mốt tao_lao đi học nấu ăn quá, mai mốt có gì "tự xử" luôn.. Mà sao huynh chờ tới 30 tuổi lận mới lấy vợ? Lấy sớm đi, tao_lao nghe nói lấy vợ sớm sướng lắm à. Tuổi của tao_lao còn nhỏ hơn huynh mà đã lo sốt vó rồi, chạy đi tìm kiếm tùm lum (hichic..vậy mà còn chết, huống hồ gì ngồi không chờ thời chắc là chết luôn quá).
    Tao_lao có thấy mấy người rùi, lo cho công danh sự nghiệp quá trời. Học lên tới tiến sĩ khoa học luôn,biết 4,5 thứ tiếng,đi học 4,5 nước (hồi trước làm trưởng khoa xây dựng ở trường mình,chủ tịch tiểu ban khoa học gì đó hổng biết nữa)....mãi tới lúc hơn 50 tuổi mới đi lấy vợ. Bây giờ hơn 70 mà con gái chưa tới 20, tre tàn mà măng còn chưa mọc thấy cũng bịnh lắm à. Hơn nữa theo thiển ý của tao_lao, đàn ông mà có lo cho thật đầy đủ,có đủ công danh sự nghiệp...để gọi là "chắc chắn lập gia đình đươc" chắc là tới chết luôn quá... Mà khi người ta có quá nhiều thứ thì sẽ rất khó lựa tình yêu. Hổng biết là cô này yêu cái gì của mình đây. Đôi khi là tiền bạc,địa vị hay tài năng...mà không phải là yêu con người của mình thì chắc là chết luôn (người có tiền tại,địa vị,hay tài năng hơn mình thì cả đống mà,bữa nào mà cổ chạy theo chắc là ngồi đó khóc ròng). Hơn nữa yêu nhau trong gian nan,xây đắp hạnh phúc trong hoạn nạn thì mới đáng quí chứ (cô đơn làm một mình cũng ngán lắm à, người ta bảo phía sau những thành công đều có bóng dáng của đàn bà mà). Ông Bill Gate từng phát biểu,nguyên văn sao quên rùi nhưng mà đại loại là, người yêu tôi nhất không phải là người chỉ biết yêu túi tiền của tui....để thấy cái khổ sở của người đã có quá nhiều thứ mà cần kiếm tình yêu.
    Nói vậy nghe có vẻ xa vời (tại huynh có chỉ tiêu 30 thui trong khi mấy người mà tao_lao nói toàn là mấy người già không à) nhưng cũng xin nêu ra cái chuyện "lo xong rồi cưới hay cưới xong rồi lo" để nghe cao kiến của mấy huynh tỉ muội.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm tớ rõ ràng lắm, còn chưa cơm cháo được gì trong xã hội thì chẳng nên cưới sớm làm gì,chỉ tổ thêm rách việc thôi. Đàn bà con gái là chúa so đo tị nạnh, lúc nào cũng chăm chăm nhìn ngắm khen ngợi thằng cha hàng xóm: sao mà kiếm được nhiều tiền, lo cho vợ con đầy đủ, lại còn rồ-man tịt với con vợ béo ú (chẳng đẹp bằng mình )
    Lâu lâu cãi nhau 1 tí là khóc lóc bù lu bù loa sao tôi lại dại dột,ăn phải bùa mê thuốc lú hay sao mà đâm đầu cưới anh.,khăn gói áo quần bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế có cú không cơ chứ. Thằng đàn ông nào cũng có cái sĩ diện, nhiều người vì không giữ được bình tĩnh mà gây ra hậu quả đáng tiếc.
    Tớ chẳng khoái cưới vợ sớm, cứ như tự đeo gông vào người ấy. Tớ có máu chơi bời lêu lổng,hay tụ tập đàn đúm với bạn bè thì làm sao chịu đựng nổi cái bộ mặt quạu đeo của vợ khi lỡ về nhà trễ.
    Hì hì, chú nói sướng chứ tui chẳng thấy sướng cái chỗ nào hết. Khi chú làm chồng là lúc chú cũng làm cha,mệt đấy nếu chú đã quen sống tự do như cánh chim trời. Tớ nói 30 tuổi sẽ cưới vợ,nhưng đó là trong điều kiện bị thúc ép thôi, chứ tớ vẫn khoái tung tăng bay nhảy như các chàng trai 20 tuổi thôi.
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe huynh pajero nói mà tao_lao cứ tưởng tượng việc lấy vợ như là một thảm hoạ,rước một cục nợ về nhà,tự mình lấy dây trói mình lại. Cho nên chỉ đến khi nào bị "phụ huynh" thúc ép lắm,cực chẳng đã phải làm nghĩa vụ thiêng liêng với gia đình thì mới chịu đi lấy vợ.
    Lấy vợ có phải là "đeo gông"? Tao_lao cũng nghe người ta kể nhiều, đọc nhiều chuyện mất tự do của các quí ông khi họ lấy vợ,nhất là khi đọc các truyện cười . Nhưng tao_lao e rằng người ta phóng đại quá đáng...hihihi...chắc là mấy người đó lấy được vợ sướng quá nên không muốn cho người khác lấy vợ nên tuyên truyền như vậy chăng? Cứ nhìn thử thực tế ở VN,nhất là các vùng quê...Trai gái chưa đến 20 là thành gia thành thất,tay bế tay bồng. Từ đó tao_lao suy ra nhất định lấy vợ chắc chắn là chuyện rất lạc thú ....Và VN là nước vô địch về tảo hôn từ xưa đến nay, vậy chẳng lẽ ông bà mình sai lầm?Từ thực tế trong gia đình tao_lao thì tao_lao thấy ba mẹ và vợ chồng chị tao_lao rất là hạnh phúc...sướng thấy mồ. Lễ lộc thì làm gì cũng có nhau (như tới 14/2 này nè,chắc là mõi người cũng có đi đâu đó chơi),chỉ có anh hai và tao_lao ngồi ở không chán thui hè.
    Thật ra nếu mà có bị ai đó quản lí cũng không hẳn hoàn toàn là không hay. Tự do quá cũng dễ hư thân lắm à (hichic..như tao_lao bây giờ bị hư tanh bành hết rùi). Ngày trước đi nhậu với bạn bè, nhậu về tới nhà thì gặp mấy có người yêu của tụi nó. Mấy cô đó la tụi bạn quá trời,nào là nhậu có hại cho sức khoẻ,tốn tiền....Tao_lao thì chẳng có ma nào thèm la,nhậu có chết cũng chẳng ai quan tâm. Thèm đi về bị la mà có được đâu,la rầy hay cằn nhằn cũng là biểu hiện của chuyện người ta quan tâm mình đó chứ. Tự do ăn nhậu như vậy thử hỏi có sướng không (hichic..bởi vậy buồn quá nhậu tiếp,mà càng nhậu thì càng buồn và táp dụng phép biện chứng cùa Marx thì chắc là chết sớm quá). Đó là chuyện mất tự do. Nhìn từ góc độ đó thì cũng thấy nó tốt đấy chứ. Hai nữa là cái "hạnh phúc gia đình" mà ai cũng luôn ao ước. Tao_lao thì chẳng ở chung với gia đình đến nay cũng gần chục năm rồi, toàn là ăn cơm tiệm không hè (đến nỗi đi ngang thấy mấy chị bán cơm là muốn ợ ra cơm luôn). Muốn cùng gia đình ăn một buổi cơm ấm cúng mà cũng không được. Những thứ hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi như vậy mà tao_lao cũng chẳng có được. Tự do một mình như thế có sướng không. 10 năm chơi bời cũng thấy hơi đủ đủ rùi,tư do quá tao_lao e rằng đó chẳng phải là hạnh phúc. Rượu nào thì cũng như rượu nào,quán cà phê nào thì cũng gần như nhau, nhảy nhót hoài thì cũng mỏi chân...


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  6. Utopia80

    Utopia80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nghe chú nói chán vì người trên đây ít chịu thảo luận.Theo tôi đoán thì do tại mọi người ở đây biết mặt nhau cả nên ngại đụng chạm đến nhau hay ngại tỏ bày cho người khác biết tâm sự thật ,hay cái tôi cá nhân của mình .Đối với người xa lạ, không biết mặt thì có lẽ dễ nói lên chính kiến của mình hơn vì không sợ bị mọi người đánh giá phán xét ,thì thầm sau lưng.
    Tôi cũng khoái thảo luận lắm vì mục đích lên mạng là để xả xì-trét và giải trí kết hợp học hỏi những cái mình chưa biết, ví dụ như vào các box khoa học kỹ thuật thấy thú vị lắm, hôm nào buồn buồn thì ghé xã hội nhân văn hay lang thang qua mấy box khác xem người ta nói gì nghĩ gì. Tôi cũng có vào box thảo luận quán thấy không khí rất hào hứng,nhiều khi là quá khích vì thế các Admin kiểm soát rất chặt , loạng quoạng là bị treo nick như chơi. Bởi vậy để phòng xa tôi mới tạo thêm nick này để tránh hậu họa.Nếu chú thích thì có thể vào trong ấy thảo luận với tôi.
    Còn nói về những bài tôi đã viết ở trên thì bây giờ đọc lại thấy hơi bị quá khích,khuynh tả.Cũng tại lúc ấy tôi bị sốc, buồn bã khi nhớ lại chuyện cũ đó mừ, chú thông cảm nha,nhiều lúc suy nghĩ lan man không kiểm soát được lý trí .
    Mỗi người như bản thân tôi chẳng thấy hoàn hảo tí nào.Khổ nỗi ,mình thì chẳng bao giờ tự thấy cái dở của mình mà phải chờ người khác chỉ, cũng giống như mình chẳng thể nào nhìn thấy cái trán ngay trên mắt của mình mà lại có thể nhìn thấy bầu trời xa vạn dặm.À không, ý tứ chưa chính xác,ý tôi muốn nói là mình không tự thấy lọ nghẹ trên mặt mình mà phải soi vào gương mới thấy hoặc nhờ người khác chỉ giùm.
    Nick 3 của Pajero - xài khi thảo luận
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban BK, cho BUNNY tham gia voi hihihi. Trui ui, moi nguoi deu hoc gioi het, hix hix kham phuc kham phuc. Hix, The hoc dai hoc Khoa Hoc Tu Nhien co duoc tham gia box BK khong vay? :-)
    Ve hoc luc huh, truoc gio Bunny hoc tanh tanh, vua hoc vua choi, nen chung ban choi gi minh choi day, hoc gi minh hoc day. Cac ban bao cang len cao hoc cang kho huh. Tui cung cha hieu nua, tui thay nguoc lai vi cang len cao thi khoi hoc cung biet. hix hix. Neu co ai bat dong wan diem thi nho la lon len nhe hehehe
    BUNNY
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bunny. Rất mừng được gặp bạn trên box BKSG. Tạm thời box riêng của ĐH KHTN chưa có nên mọi thành viên thuộc ĐH quốc gia nói riêng và các trường ĐH khác nói chung đều được hoan ngênh tại đây.
    >> Bạn hãy sang phòng khách để giới thiệu về mình để mọi ngưòi cùng biết. Topix này đang bàn về một khía cạnh của SV nên không phải ai cũng vô đây!
    Chúc bạn vui vẻ với những người bạn mới trên box BK!

    Saladin

  9. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    huhuhu Saladin seems kick me out of this book huhuh. Dang ghet wa , tui cung dang ban noi ve van de di hoc ne vi di hoc thi nhieu nhung tuong lai map mo wa, cha biet di ve dau. The ma cung ko cho tui tham gia nua hix hix
    To cac ban: Neu 1 nguoi du hoc nuoc ngoai and 1 nguoi hoc dai hoc trong nuoc the trinh do ai se hon? Co ai co y kien khong? Vi hien nay cac ban mac du hoc o Vn chua chac hoc do hon la hoc nuoc ngoai. Also, truoc gio Bach Khoa duoc menh danh "vo kho, ra khong viec lam" Neu dung bang thong ke, thi dung la co viec day. Moi nguoi nghi sao???
    BUNNY
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Rất vui là bạn tham gia box BK. Chủ đề này thì thảo luận về cuộc sống nên tôi nghĩ là những chủ đề của bạn thì cũng hợp pháp ở đây nên cứ tiếp tục thôi. Hơn nữa huynh saladin nói như thế là để đảm bảo câu chuyện được liên tục thôi (chứ mạnh ai nấy nói,mỗi người nói một chuyện thì còn thảo luận gì được nữa). Nhiệm vụ của anh ấy là thế,bạn thông cảm.
    À,có một chuyện xin góp ý với bạn thế này. Rất mong là nếu có thể thì bạn làm ơn thêm dấu vào khi đánh tiếng Việt (có hỗ trợ về font chữ mà,rất là tiện lợi). Trong trường hợp bạn không thể viết được bằng tiếng Việt thì có thể đánh bằng tiếng anh. Nói thực là đọc những dòng của bạn, tôi thấy hơi ngượng ngượng và hơi thắc mắc. Hổng hiểu là "to các bạn " có phải là "gửi các bạn" hay không, "also" với "cũng vậy" khác nhau chỗ nào (trong ngữ cảnh bạn viết)? Nếu phải thì sao bạn đánh thế nhỉ? Tôi thì nói thực là đôi khi cũng dùng ngoại ngữ nhưng khi kẹt lắm, và chuyện này là bất đắc dĩ. Vì như vậy là thể hiện mình dốt tiếng Việt,hay tiếng Việt mình yếu kém đến nỗi chẳng có từ để diễn đạt. Đó quả thực là chuyện bất đắc dĩ (ai ác ý bảo là mình là kẻ vọng ngoại,dốt tiếng Việt,khoái nổ tiếng tây,sĩ nhục làm mất tính trong sáng của tiếng Việt thì khổ).
    Bạn phát biểu SV BK học thì khó,ra trường khó xin việc theo các số liệu thống kê. Tôi ngạc nhiên nếu có một thống kê như vậy. Nếu bạn vui lòng thì có thể làm ơn trích dẫn nguồn thông tin không? Tôi thì chỉ xin nói theo chủ quan của tôi. Theo tôi biết thì nếu so với SV trường khác thì SV trường BK được các nhà tuyển dụng tin tưởng hơn hết. Chất lượng đầu vào tốt,khả năng đào tạo không tệ (không có lí do gì ra trường lại tệ hơn người ta). Nếu có thất nghiệp thì đó là tình trạng chung,các chỗ khác tôi e là thất nghiệp còn nhiều hơn.
    Còn chuyện so sánh giữa trình độ các SV hay hệ thống giáo dục giữa các nước thì tôi e đó là một chủ đề quá lớn. Nhưng nếu bạn có hứng thì tôi cũng xin sẵn sàng cố gắng hầu chuyện với bạn.
    Chúc bạn vui vẻ khi tham gia box BK.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com

Chia sẻ trang này