1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Tao Lao
    Bunny khong phai co^' y' ma viet linh tinh anh viet lan lon vi lo wen roi. Tu ray se viet 1 chu tieng Viet nha. Xin loi, khong co^' y that ma hix hix
    Sinh Vien BK ra truong ko viec lam theo Bunny biet la nhung nguoi Bunny wen, ho da ra truong ca nam roi, ma van ko viec lam. Ko hieu la tai nang luc ko dap ung du yeu cau hay tai ho khong duoc nguoi ta tuyen dung. Bunny co wen 1 so anh chi hoc BK luc truoc, ho dang that nghiep hien nay. Va Bunny dang lo lang cho the he BK tuong lai, se va dang hoc tai BK, cha biet co giong nhu the khong? Du sao di nua, Bunny cung chi muon hoi them thong tin the thoi.
    Ban Tao Lao ah, viet co may dong ma Bunny phai viet di viet lai mai vi lo chen tieng Anh vao. hix, mong thong cam nhe, mai mot neu Bunny co lo^.n 1 chu english nao vao day thi dung co trach Bunny. That tinh ko muon nhu the.
    BUNNY
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hi em bunny, với những người học BK anh quen thì đều có việc làm cả, em có biết những ngành học của những người học BK mà chưa có việc làm không thế?
    Nhưng quả thật đi làm rồi mới biết, kiến thức cần để làm việc thì sinh viên BK rất thiếu, không biết làm sao để để trường khắc phục được nhỉ, hay là chú tao_lao ráng học xong về nước để nâng cao nền giáo dục nước nhà cái!
  3. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    4.5 năm đi học anh Nhật toàn ngủ gật, cúp tiết, trốn đi nhậu miết, còn không biết mặt thầy cô nữa nói chi thiếu cái này cái nọ. Hìhì
    Nói chứ BK cho tự học nhiều quá, lại thi trách nghiệm, tớ chẳng học cứ đánh lụi cũng qua.
    Nghe nói mấy khóa sau chương trình có thay đổi, cách giảng dạy cũng thay đổi. Chắc là khả quan hơn đấy
    T.T
  4. ailatoi

    ailatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    {sorry vì cắt ngang nhen!}
    Mọi người cho tui hỏi quan điểm của mọi người về " Thế nào là người đàn ông chân chính?!" Hic, hông hỉu sao tui cứ bị bạn bè, đặc biệt là bạn gái cứ nói tui là " chưa thấy ai ...tệ nạn như ông! "...thê thảm trong khi tui thấy tui cũng ...chân chính lắm chứ bộ!!!
    You're always in my heart
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tui đọc được trong mục lục từ mấy hôm trước rồi, thấy hay nên hôm nay kéo nó lên để mọi người tiếp tục bàn luận nhé...
    Công nhận box BK này có nhiều cái đáng đọc nhỉ, cả cái Góc đọc của Tao_lao cũng có nhiều cái hay...
    Sẵn tiện có ai có ý tưởng nổi loạn nào ko cho xin một cái... :-p
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  6. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Là một sinh viên BK chưa được bao lâu, có lẽ là hơi quá khi đóng góp cho topic Sinh vien BK nghĩ gì về cuộc sống.
    Riêng tồi thì tôi nghĩ chuyên học thì chỉ cần mình thích thì mình học, không thích thì thôi, nếu gắn cái trach nhiệm vào đó thì mệt thật.Trước giờ bon vẫn học như vậy đó, từng thi Toán có giải Quốc gia mà cũng từng đứng bét lớp.
    Hiện giờ đã được vinh dự làm sinh viên Bach Khoa nhưng nhìn vào các thế hệ đi trước, tôi cũng không dám chắc tôi có thể làm đúng ngành nghề mình được học.Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được...
    Hận đời đen bạcHận kẻ phụ tìnhLấy máu của mìnhViết lên bốn chữBÚT BI BẾN NGHÉ
  7. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chuyên này bình thường lắm Bongo ơi, dân Kỹ thuật mình chủ yếu học theo cảm tính, không như dân Nhân Văn, KinTe ...
    Nhưng cũng từ Beikhe ra mà bọn mình có 1 phẩm chất tuyệt vời đó là Tính cẩn thận, học Kỹ thuật sai 1 li đi vài dặm . Cuộc sống thì cần nhiều lắm nhưng mà có 1 đức tính đó cũng là quí lắm rồi.
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng quá đúng! Chen vô được tới đây là ác liệt lắm gùi. Cứ thảnh thơi thanh thản thong thả, từ từ rồi cháo nó cũng nhừ. Đời sv còn có rất nhiều điều thú vị , nếu cắm cổ học suốt như hồi PThông thì đánh rơi tuổi trẻ mất. Miễn đừng để bị cảnh cáo là tuyệt rồi, hè hè
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    mình thấy là dân Kĩ thuật tụi mình có tư duy tốt hơn mấy pạng Nhân Văn , và cũng chịu chơi hơn phải ko?
    ai đồng ý thì giơ chân lên nào !!!
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    "Sinh viên Bách Khoa nghĩ gì về cuộc sống?" Câu hỏi đó tôi đã từng trả lời bao nhiêu lần từ khi mở topic này... Lần nào cũng chỉ là trả lời trong suy nghĩ. Rồi càng gần ngày ra trường câu hỏi đó cứ xoáy quanh trong đầu, cứ như chọc vào tận sâu trong lòng mình. Không có một câu trả lời nào giữ lâu được theo thời gian, cứ vài ngày vài tuần tôi lại nghĩ khác!
    Giờ ra trường rồi... Vẫn biết mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Một giai đoạn đã qua, giai đoạn khác đang tới, còn phải gặp nhiều khó khăn. Biết trước được rằng sẽ có nhiều khó khăn nhưng cũng không biết cụ thể nó là gì. Chỉ luôn nghĩ rằng sẽ có nhiều khó khăn và mình phải cố gắng.
    Duy nhất một điều không đổi là mục tiêu đã đặt ra. Nhớ cái ngày mới vào cái mục tiêu đó nó còn chưa có, vậy mà đùng một cái tôi quyết định bất ngờ. Mình phải như thế, phải như thế và như thế! Mình phải cố gắng với bất cứ giá nào.
    Ai cũng từng thất bại và với tôi thất bại còn nhiều tới mức tôi không nhớ đã bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy hình như sau mỗi lần như vậy mình lại hiểu thêm một tí chút vào cuộc sống. Cuộc sống nó cũng khắc nghiệt lắm chứ không đơn giản như suy nghĩ của thằng sinh viên năm nhất hồi nào. Nói về thất bại, khi thất bại nhiều quá tôi có lúc không còn sợ nó nữa. Làm một việc, hình dung nó sẽ thất bại như thế nào. Càng ngày tôi càng quen chuẩn bị để xử lý tiếp nếu một chuyện gì đó thất bại và như thế càng ngày tôi càng không sợ nó nữa.
    Chẳng hay ho gì cái kiểu của tôi như vậy, nhiều người cho rằng như vậy là bi quan, là không tin tưởng vào thành công, không có một sự mong muốn thành công và đó là nguyên nhân của thất bại. Nhưng tôi thuộc loại người luô mong muốn những thứ mình làm nó đúng theo ý đồ mong muốn. Tôi chỉ mong một việc không tệ hơn mục tiêu chứ không cần nó tốt hơn.
    Và hôm qua... tôi lại thất bại. Hì, tệ là trước khi làm tôi không nghĩ sẽ thất bại, cứ đinh ninh sẽ thành công vậy mà... Và cũng do không chuẩn bị để rồi buồn cả hôm nay! Mình vẫn chưa là gì cả, mình vẫn còn phải cố gắng nhiều... Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
    Buồn man mác... Những lúc buồn lại bình tĩnh lạ lùng, những lúc buồn đánh cờ tướng cực hay. Buồn quá lên clubxiangqi đấu với 5 người thắng cả năm, bình thường thì chắc chỉ thắng được 3 trong số đó...
    Tôi mong một ngày tươi sáng hơn, tôi mong mình sẽ đạt được mục tiêu đã có...
    Jeno

Chia sẻ trang này