1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codochanh

    codochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    xin chao cac ban.Hien nay minh dang su dung may cua thu vien nen minh khong the danh tieng viet duoc mong cac ban thong cam.Minh cung da tung la sinh vien Bach Khoa cung da tung tu hao ve dieu do.Khi mot ai do hoi minh u dang hoc truong nao vay thi minh that tu hao ma tra loi rang la minh dang hoc o Bach Khoa.Cam giac do that la tuyet vo lam sao.Cuoc song o Bach Khoa da lam cho minh thay doi that nhieu khac xa cai thoi hoc pho thong.Tu dot huan luyen quan su cho den nhung hoat dong cua truong deu khien minh cam thay lon len rat nhieu.Len dai hoc cang luc minh cang quen nhieu voi nhung nguoi ban moi.Co ca nhung nguoi ban den tu phuong xa tu nhung tinh mien Dong hay la tu nhung noi ma moi nguoi chua he biet den.Minh da chung kien cuoc song cua nhung sinh vien xa nha trong cac ki tuc xa.Nhung cuoc song binh dan co,xa xi  cung co ma ngheo nan cung co.Minh da tung an chung nhung bua com sinh vien ma chi co doc nhat mot mon la rau muong luoc cham  nuoc mam va noi com trang.Gao cung chang phai la gao ngon ma rau cung la thu rau ma sau moi buoi cho con lai va nguoi ta ban cho sinh vien.Nhung bua com nhu vay van ngon nhu thuong.Co nhung bua party ma chi co 1 chai coca,mot can bia hoi va them mot it xoai xanh the ma van nhon nhip vo cung.Cuoc song cua sinh vien nguoi ta da noi rang '' tuy cuc ma vui'' that la dung [​IMG].Nam moi da den roi minh cung thay co mot cai gi do dang len trong long nhung ki niem ve mot thoi sinh vien trong Bach Khoa voi nhung chuyen buon vui lan lon.Nhung bua tron tiet da banh hay la nhung ngay di thi ma khong he co mot chu nao trong dau.Cam xuc cua nhung luc nhin bang diem thay minh rot lia lia mot luc 3 mon that la an tuong[​IMG].Nguoi ta da tung noi hoc ma khong rot thi khong phai la sinh vien Bach Khoa dieu do qua la dung.Mot cau noi chi ly duc ket ca qua khu hien tai lan tuong lai phai khong cac ban[​IMG].Nam moi minh cung mong sinh vien chung ta rot it ma dau nhieu de moi khi gap nhau khong con phai hoi ''Dau may mon'' ma chi can hoi ''Rot may mon'' de de tra loi hen cac ban.[​IMG].Minh cung la nguoi theo chu nghia mot minh va van dang tham gia binh chung phong khong nhung minh rat khuyen khich nhung itnh yeu thoi ao trang.Do la nhung tinh yeu tuyet dep va lang man bac nhat trong cuoc doi.Nam moi thang loi moi va mot it loi muon noi cung cac ban     
    doi la dau kho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lang thang trong box kiếm được cái topic này hay wá chừng,từ ngày vào box đến nay ,hôm nay thấy cái topic này là có giá trị nhất đấy.Những bài thảo luận của Sea và anh Tao_Lao hay wá.Có ai biết anh Tao_lao là ai ko vây?sao từ lúc vào đây ko thấy ảnh đâu.Đọc mấy bài của ảnh ngưỡng mộ ghê,cho em bái làm sư huynh nha!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tới bao giờ mới có cái gọi là công bằng trong cuộc sống. Người ta khi sinh ra vốn đã không công bằng, người sinh trong giàu sang, kẻ thì nghèo khó, người thì lành lặn chân tay, kẻ thì tật nguyền.
    Công bằng sao mà khó thế. Người ta sẽ càng ngày càng cảm thấy bực khi phải đối mặt với một sự bất công. Vậy mà có mấy ai đứng lên đấu tranh cho một sự công bằng.
    Có những thứ người không đáng được hưởng thì lại có, người muôn lần đáng thì lại không được. Người dư thừa thì không quí, người thiếu thốn thì không tìm đâu ra. Rồi có những điều tưởng chừng hết sức hợp lý thì lại vô lý...
    Đành rằng phải nhìn trong một tổng thể để kết luận nhưng bên trong cái tổng thể tốt đẹp mà tôi đang thấy có quá nhiều bất công.
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thiết nghĩ rất là công bằng,tạo hoá sinh ra con người thì người được cái này người mất cái kia,có những người có tiền bạc nhưng chắc gì đã có 1 cuộc sống hạnh phúc,có những người ko có đầy đủ nhưng họ vẫn thấy mình vui vẽ.Thực ra tạo háo sinh ra con người ko ai là ko có 1 cái khuyết điểm nào đó,nhưng chỉ ăn thua là mỗi người biết lấy những điểm mạnh của mình mà che lấp đi cái khuếyt điểm.Nếu như nói ko công bằng thì chẳng qua đó là lý do bào chửa cho mình ko đạt được 1 điều gì đó,mình cứ so sánh người này người kia với mình,mình nói họ đạt được vì họ có đủ điều kiện hơn mình,nhưng tại sao ta ko thử so sánh 1 người ít điều kiện hơn mình nhưng vẫn làm được những việc mà mình chưa làm được vậy?Theo mình nghĩ cuộc sống rất công bằng chỉ ko công bằng là do con mắt mình so sánh ko công bằng thôi vì mình đã ko công bằng khi so sánh với những người hơn mình nhưng ko bao giờ chịu so sánh với những người ko hơn mình gì nhưng họ vẫn làm được những việc mình chưa làm được.có 1 câu nói:"những cây cao nhất mạnh mẽ nhất thường mọc ở những núi đá cằn cỗi nhất".Nhìu lúc chính hoàn cảnh khó khăn mới là 1 ĐK ,1 chất xúc tác để mình tiến bộ hơn và nếu ko có hàon cảnh khó khăn làm sao có anh hùng."Thời thế tạo anh Hùng"...
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thời nay
    Sea xin được dùng từ đàn ông để nói chung toàn bộ male luôn nha. Nếu ai kiện cáo rằng "tui là con trai, chưa phải là đàn ông"() thì xin thông cảm!
    Ở trong chủ đề này, mời mọi người cùng nhau bàn luận và đưa ra ý kiến của mình về những mặt tốt và mặt xấu của đàn ông thời nay: ví dụ về cách ăn mặc, cư xử, .... nói chung những gì liên quan tới đàn ông thì sẽ được mổ xẻ ra ở đây hết .
    Đầu tiên, sea xin được nói đến cách ăn mặc
    Rõ ràng, trong xã hội bây giờ, fashion dành cho men cũng phát triển không kém dành cho nữ. Thậm chí theo sea thấy trang phục đàn ông mà đẹp thì luôn đắt tiền hơn trang phục cho nữ nhiều. Có lẽ vì vậy mà sea để ý thấy nhiều men ăn mặc rất là cool nha. Theo quan điểm riêng của sea thì sea thích nhất là thấy mấy anh mặc áo sơ mi, quần tây đóng thùng gọn gàng và thắt cà vạt, hic, nhìn chững chạc và manly gì đâu. Nói chung nhìn con trai mặc áo sơ mi dễ thương lắm ! Ngoài ra thì mặc áo thun và quần jean cũng cool, nhưng mà áo thun nam bây giờ cũng có nhiều loại, híc, có những kiểu ... nữ tính gì đâu , nhìn không chấp nhận nổi.
    Nhưng bên cạnh một lớp thanh niên biết cách ăn mặc đẹp như thế thì còn có rất rất nhiều người, không hiểu quan điểm thẫm mĩ thế nào mà mặc đồ thấy kinh dị quá . Rõ ràng cách ăn mặc cũng phản ánh được phần nào tính nết của người đó. Một người đàn ông lúc nào cũng mặc áo sơ mi, chứng tỏ đó là người đàng hoàng nghiêm túc, còn người ăn mặc bụi đời thì cũng thấy được phần nào tính cách nổi loạn bất cần đời của họ, còn người ăn mặc màu mè hoa lá cành, chim cò bay tứ tung thì ...hic, không biết có thực sự là đàn ông không nữa ?! Nhất là nhiều ông nghệ sĩ đi ra đường mà ăn mặc như đàn bà ấy! Nhiều khi sea đi vô siêu thị hay quán cafe, thấy có nhiều tên mặc đồ vừa sến vừa ghê: người thì có chút ét mà mặc đồ bó sát , rồi có tên trời nắng chang chang chơi nguyên một bộ đồ trắng bóc từ trên xuống dưới như con cò ấy, hoặc là áo đỏ quần trắng ... (không hiểu sao dị ứng với boy mặc quần trắng kinh khủng ). Sea ở bên này thậm chí còn thấy có vài boys mặc áo thun, quần đùi... mang đôi giày nam kiểu cổ điển (giày màu đen...) , bó tay! có boys hình như tôn thờ cái kính mát lắm, dù trời như thế nào, dù hoàn cảnh nào, lúc nào cũng đeo kính đen hay kính màu đủ kiểu!
    Trên đây chỉ là quan điểm chủ quan của sea thôi. Sea thiết nghĩ đàn ông con trai thì không nên xí xọn quá, chỉ cần biết ăn mặc một chút dễ nhìn một chút là được. Dù sao cũng đừng nên để con gái nhìn vào mà nghĩ "ăn mặc mà không ra đàn ông thì... tính tình chắc cũng không giống đàn ông ".
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 15/11/2004
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sea xin làm rõ thêm vấn đề này hen, không phải toàn bộ boys sea nói trong bài mình đều ở bên singapore đâu á. Hồi lúc ở nhà sea đã thấy nhiều boys ăn mặc hết sức quái dị rồi, bi giờ mấy đứa bạn vẫn nói thế mà, hay là nhà mình thay đổi rồi
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ôi, người ta thích mặc sao kệ họ. Sea nhắn nhủ họ nhiều chi cho mệt, người dưng mà. Còn nếu đó là thân tình bằng hữu thì mới cần. VD muốn nhắn anh nào trong box BK thì nhá một phát. Giả dụ "anh Jeno ui, chị gái em bởu anh mặc bộ đồ giống cái anh gì chị em thấy đang làm ruộng ngoài củ chi, chị em ngưỡng mộ quá à".
    Quan điểm muôn đời của Jeno là "Mỗi người cần tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm". Trong ăn mặc cũng thế, mặc đẹp, vừa mắt mọi người thì gây thiện cảm tốt với xung quanh. Những ai muốn thể hiện mình không giống bất cứ ai trong xã hội này thì cũng đừng hỏi tại sao có lúc người ta cư xử với mình như quái vật.
    Ngay hoàn cảnh Jeno, sau khi ra trường bạn bè đều nghiêm tranh lên. Bồ bịch, cưới vợ tới nơi rồi mà! Nhưng Jeno vẫn còn đi học và cũng không vướng bận lắm nên vẫn muốn mặc cho thoải mái. Vào lớp học, các anh chị đều rất nghiêm chỉnh vì cứ lo các thầy giáo sư tiến sỹ bắt bẻ, Jeno thì vẫn cứ thoải mái!
    Đi với bạn bè thì lại càng thoải mái. Và cũng có những cơ hội "chiến thắng trái tim người đẹp" đã bị bỏ mất vì cái tội thoải mái này. Nhưng không thể hối hận, ai biểu thoải mái! (Nhưng mờ cũng tiếc là tiếc đứt ruột, tại mình rách rưới quá nên không đẹp lòng người đẹp! )
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    anh jeno, sea không nghĩ "ăn mặc rách rưới thì không vừa lòng người đẹp" như anh nói đâu! Anh jeno ăn mặc kiểu lãng tử nhưng vẫn rất đàn ông mùh, sea thấy dzậy đó. Nhưng mà "rách rưới" là sao huh anh? , e thấy bây giờ có nhiều người mô đen rách rưới lắm à ! ví dụ quần rách ngay m_ng chẳng hạn . hông biết anh jeno có rách rưới kiểu đó không ha
  9. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hi`, bài viết của chị này hình như cũng phản ánh đúng thực trạng các ông anh bi giờ .
    Em thì không thích các ông anh mặc áo sơ mi bằng những ông khoác áo thun, quần jean nhưng mà cũng phải công nhận ai mặc áo sơ mi nhìn cũng lịch sự ra phết, còn nếu mặc áo sơ mi trắng nhiều lúc nhìn thấy thư sinh dễ sợ ( )
    Sợ nhất mấy ông mặc áo bó, quần bó nhìn thấy như cây que biết đi >< chả thấy chút gì của cái gọi là "phái mạnh" cả.
    Nói chung, quan niệm của em, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và toát lên "vẻ đàn anh" chút chứ đừng èo uột quá thì nhìn hơi oải .
    To anh Juno : thoải mái có mức độ nếu không có ngày cũng hối hận cho xem
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Quần áo, giầy dép, trang sức ngoài sự thể hiện phong cách riêng, nó còn thể hiện chính bản thân của người đó. Điều này thì chắc ai cũng biết, nhưng đôi khi lại không hiểu nó một cách thấu đáo thì lại trở nên lập dị và điên rồ. Theo tôi nghĩ, trước khi muốn thể hiện cái "phong cách" của mình thì nên nhìn lại xem nó có phù hợp với môi trườngg xung quanh hay không. Vì đây là room của BK nên tôi chỉ nói vài "phong cách" hơi nổi bậc trong trường BK nhé.
    -Phong cách người thành đạt: áo sơmi dài tay, cài măng-sết, quần ủi phẳng lì, tay xách samsonite. có anh còn đầu tóc mứơt rượt. nhiều trường hợp đã tưởng lầm là giáo viên hay đại diện của công ty nào đến.
    -Phong cách xì-tin hay xì po: áo body, hay áo thun lửng, quần lửng hay quần lưng xệ. phong cách này có cả ở nam và nữ. Mấy thầy trẻ ở khoa Hóa không ít lần phải tóa hỏa khi thấy mấy em nữ mặc áo blouse hơi dài nhưng bên dưới không thấy cái... ống quần. Còn vài anh sv thì rất vô tư xìa đôi chân lông lá mình ra dưới cái quần lửng mà đi nhong nhong (không nói các anh chơi thể thao nhé) hay thậm chí chơi cái áo thun tay ngắn đến nỗi thấy được cả rừng rậm... Amazon.
    -Phong cách nổi bậc: BK ngày càng có nhiều nữ theo học nên phong cách đa dạng hơn, cả nam và nữ, chắc là để thu hút nhau. Nhưng một vài trường hợp lại quá ư là không giống ai. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy vài "người mẫu" vào giảng đường hay những bộ đồ mà không hiểu làm thế nào để bước vào phòng thí nghiệm được. Đã từng có một sinh viên nữ mặc áo dài trắng đi học cả một học kỳ, được các anh cho là khùng và cuối cùng cũng thôi. Hay một em nữ chơi cái váy đỏ đi học (các anh chạy theo xem như là xem con gì trong the zoo vay). Ngay thằng bạn học của tôi, tôi cũng không đủ can đảm ngồi nói chuyện ngoài ghế đá trong khuôn viên trường hơn 15 phút chỉ vì nó ăn mặc như Jangdongun và ai đi ngang cũng nhìn. Có chị thì ăn mặc, đi đứng hùng hục như du côn. Có anh thì khi nhìn là sẽ nghĩ ngay đến chữ "dịu dàng".
    Nói như vậy không có nghĩa là SV BK nào cũng ăn mặc như thế và không có nghĩa là không được mặc như thế trong trường. SV BK vẫn nổi tiếng là đơn giản, bình dị mà. Đừng quá lôi thôi, dơ bẩn. Đừng quá lập dị. hãy ăn mặc như thế nào cho thoải mái khi bạn đến giảng đường, đến phòng thí nghiệm. còn bên ngoài trường thì bạn có thể vô tư.

Chia sẻ trang này